“BAO GIỜ CÔ LẤY CHỒNG?” 🤪🤪🤪

>
>
“BAO GIỜ CÔ LẤY CHỒNG?” 🤪🤪🤪

Haha ngâm nga câu này là tự nhiên nghĩ tới bài hát ‘quốc dân’ một thuở của Bích Phương. Nhưng mà ý này… hình như chưa bao giờ cũ, vì lúc nào cũng có người rất quan tâm, rất trông chờ ta… tìm được ý trung nhân đó! 

Đêm qua có một bạn nữ gửi tin nhắn riêng vào trang nhờ Admin chuyển lại cho mình. Chắc là bạn đọc được bài viết về “Ngôi chùa Duyên” của mình, trong đó có nhắc đôi điều duyên dẫn đến biến chuyến chuyển số phận mình và anh xã. Bạn thành tâm hỏi: “Em tin vào luật nhân quả, em không biết mình sẽ gieo những hạt giống gì để mình có thể tìm được một nửa của em, hay có cách nào trợ duyên để sớm lập gia đình không ạ?” Bởi vì sao, năm nay em ấy đã 34 tuổi rồi, và ba em đã hơn 80 tuổi, “luôn mong mỏi em lập gia đình, đến nỗi mỗi lần em hôn ba em, ba em nói “1000 nụ hôn của con không bằng việc con lấy chồng!”

Ái chà…, áp lực chưa… 🤪🤪🤪

Mà, thiệt lòng, cái áp lực lớn nhất trong những trường hợp này dường như không hẳn là từ người ngoài, mà là ngay chính bản thân mình. Bởi, những ai đã từng khắc khoải như cô bạn trong câu chuyện này, rằng vì sao công việc mình ổn định, được nhiều người nhận xét là dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ… mà tới giờ vẫn chưa tìm được người thương? Mà đâu phải cô chịu ‘bó tay thúc thủ’ cam chịu số phận gì đâu, cô cho biết cô cũng đi học nhiều khoá, đi du lịch, tham gia bất cứ hoạt động nào mà mình có thể, và quan trọng hơn, cô tự thấy mình “cũng không quá kén chọn”.

Ngó tới đó rồi ngó lui…, thấy nguyên đám Mầm Xanh – mấy đứa Seeds nhà MayQ mình cũng toàn hai mươi hai hai hai hai ba, mà hình như… chỉ mới có mỗi một đứa có người yêu hà. Tụi nhỏ cũng đang… băn khoăn lăn tăn lắm 😛😛😛

🤗 Thuyết minh: cái cô trong hình ịn kèm này cũng từng trải qua tuổi 22 hoang mang “Người yêu ơi anh ở đâu” đó. Rồi sau đó cũng lên bờ xuống ruộng với tình yêu của mình đó. Rồi sau khi cưới nhau được về rồi cũng lắm lúc “đỏ lơ con mắt” với cuộc sống hôn nhân đó…, cho đến khi ‘quán triệt’ được 4 điểm như chia sẻ ở trên đó, ahihi… Cho nên những lời khuyên ở trên đều là những lời khuyên ‘thực nghiệm’ chớ hỏng phải lý thuyết suông đâu, các cô yên tâm nhen! 😄😄😄


Cái này chắc mình đã có khá nhiều bài viết “Quanh chữ Duyên” rồi nè… Mà lạ lùng sao, càng sống… hơi lâu lâu mình càng thấy mỗi người mình đi như đang trong một ‘lộ trình’ được vạch sẵn. Mà cái lộ trình này chắc là do một bộ máy lập trình nào đó tinh tế và vi diệu lắm, nên họ nắm họ biết hết những gì mình làm qua ức tỉ kiếp, nên họ nhào nặn lộ trình mình đi… cũng hỏng phải lúc nào cũng theo ý mình đâu, mà sẽ theo cái ‘ân oán giang hồ’ gì đó mà mình đã từng gây ra với bao nhiêu con người từ đâu đời nảo đời nao ấy!

Chính vì vậy,

1️⃣ Một thái độ đầu tiên và tối quan trọng mà ai hiểu thông suốt được càng sớm người đó càng đỡ khổ, chính là Học cách chấp nhận cái lộ trình này. Cái này bên nhà Phật hay gọi là “Sống thuận duyên” đó. Điều này giống như người bị rơi xuống nước càng vùng vẫy càng mau bị sặc, mà bình tĩnh nhìn hoàn cảnh và thả lỏng sẽ có cơ hội nổi lên. Nên, bạn nhắm mình đã thấu suốt được điểm quan trọng này chưa?

2️⃣ Tiếp theo, là câu thần chú “Tận nhân lực – Tri thiên mệnh”. Dĩ nhiên là mình hiểu và sẽ chấp nhận cái ‘lộ trình’ đó rồi, nhưng mình sẽ không vì thế mà buông tay nhìn con đường của mình trơ trọi sỏi đá. Mình sẽ muốn quét quét cho nó gọn ghẽ nè, trồng hay bên vệ đường của mình một ít hoa cỏ xinh tươi nè… Mà trồng cây xong rồi, muốn nó nở thì phải chăm tưới nước, lặt cành, tỉa lá… nữa chớ… Những việc này, bạn ngẫm lại xem, có phải là những việc làm thiện lành bạn đang làm để làm cho cuộc sống của bạn vui vẻ hơn, tươi tắn hơn không? Nhưng mà nhớ, làm với tâm thế là “mình đang trang trí cho con đường sống của mình nó đẹp, và mình vui với những việc làm đó”. Chớ hỏng phải mình trồng nó để chăm chăm đợi nó ra bông ra hoa rồi… có ai tới ngắm “xem vườn hồng đã có ai vào hay chưa”, heng😛 Nhưng dĩ nhiên thông qua quá trình trồng cây trồng cỏ mà có người tới ngắm hoa rồi bắt chuyện luôn với cô chủ vườn thì… quá tốt 😃

3️⃣ Thứ ba, hãy tập nhìn mọi cái với một cái nhìn đa chiều. Ở chỗ này có câu ca dao hay lắm nè: “Con cá trong lờ đỏ lơ con mắt. Con cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô”. Cái lờ là một ống to đan từ nan tre, có hai đầu thông vô bên trong ống để bọn cá thấy vui vui bơi vô thì dễ, mà tới chừng thấy… hết vui, muốn lội ngược trở ra thì… mắc kẹt lại với mớ đầu cọng tre tua tủa không ra được nữa. Câu này thật quá thâm thúy luôn. Áp lại vô đời sống thử coi, bạn sẽ thấy bộ ai ‘có ý trung nhân’ cũng vui vẻ hạnh phúc cả sao? Chưa chắc à nha… Thậm chí, nếu chịu khó làm một cái thống kê tương đối tỉ mỉ, nhiều khi sẽ nhận ra số người chịu khổ vì hôn nhân còn nhiều hơn cả người hạnh phúc! Tới lúc đó, nhiều người hay cám cảnh, nói “Phải chi biết vậy tui thà ở một mình…” Vậy, bạn sẽ ngẫm lại và thấy, bạn xinh xẻo dễ thương, bạn ăn nói nhỏ nhẹ…, bạn được nhiều người thương mến, vậy là bạn đã quá ‘có phước’ so với nhiều người khác… cũng như vậy mà đang phải mang cái ách hôn nhân kém hạnh phúc lên người, họ nào được ung dung tự tại như bạn, đúng không?

4️⃣ Thứ tư…, và hình như chưa phải là cuối cùng, đừng quên sức mạnh của niềm tin. Nếu sau khi bạn đã thấu hiểu, ‘quán triệt’ ba điểm trên rồi mà không hiểu sao trong lòng bạn vẫn không yên, bạn vẫn thắc thỏm chờ mong ai đó sẽ đến với bạn, nghĩa là… trong vũ trụ đâu đó có người đang đợi bạn thiệt! Hihi mà cái gì dễ dàng quá đâu phải cần tới mình làm thêm chút ‘phép thắng lợi tinh thần’ làm chi, đúng không. Vậy thì đây là lúc bạn cần huy động toàn bộ sức mạnh của niềm tin của bạn. Hãy âm thầm viết điều mong mỏi này vào một tờ giấy nhỏ, xếp lại cẩn thận, cất vào trong một góc nào đó không ai có thể phát hiện ra, và mỗi ngày dành thời gian nghĩ về nó một-cách-nghiêm-túc! Nhớ đừng nói điều này với ai, một là nó sẽ bị ‘mất linh’, hihi, hai là người ta sẽ cười trêu bạn và bạn bị mắc cỡ và bạn bị…phân tán niềm tin đó, hỏng việc. Cứ tập trung suy nghĩ về ước mong đó mỗi ngày, trong vòng 6 tháng, một năm… Thử xem điều kỳ diệu nào sẽ xảy đến nào 🤗🤗🤗

Điều này nghe có vẻ trẻ con, nhưng hoàn toàn logic khi được giải thích qua lăng kính của khoa học nhen. Có phải những suy nghĩ của ta là những tầng sóng không nào? Nếu đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, đó là những tầng sóng mỏng manh, dễ bị pha loãng giữa một tỉ những tầng sóng suy nghĩ, ước muốn, kế hoạch khác đang tồn tại trong không gian chung mà chúng ta đang sống. Còn khi bạn đã nghiêm túc biến ý nghĩ của bạn thành một niềm tin, đó nôm na như đang ‘gom sóng’ lại thành một cột sóng mạnh mẽ. Và nếu bạn nghiêm túc nuôi dưỡng nó mỗi ngày, giống như mỗi ngày bạn đều chăm chỉ thường xuyên bảo trì, bảo hành làn sóng đó, cho nó mỗi ngày một mạnh mẽ hơn, kiên định hơn, tập trung hơn… Đảm bảo làn sóng đó dần dần sẽ đủ mạnh mẽ để truyền đi ngày càng xa ngày càng sâu ngày càng rộng khắp, dò tới luôn mấy cái chỗ… có những làn sóng khác tương thích với ‘đơn đặt hàng’ của bạn gửi gắm, tháo bung những cọng dây còn cột chặt ‘ai đó’ đúng theo ‘đơn đặt hàng’ của bạn mà còn bị kẹt lại chưa chủ động tìm đến với bạn được đó, và… các bạn sẽ có cơ hội được những làn sóng ấy kéo lại gần nhau!

Đàng nào thì bây giờ cuộc sống của bạn vẫn không ngừng tiếp diễn, đúng không nào? Hãy thử cho mình cơ hội được bước vào trải nghiệm ‘sức mạnh của niềm tin’ một lần xem sao. Mà đã nói là trải nghiệm, thì phải hết sức nghiêm túc và tập trung nha! Không được quyền xao động, không được ngã lòng thoái chí. Ai biết đâu cuộc đời sẽ kéo về cho bạn những tín hiệu vui gì đó mà… 😊

Mà tới lúc đó bạn nghĩ lại coi, toàn bộ quá trình, nó cũng chính là nằm trong… một lộ trình được sắp xếp sẵn, chớ còn gì nữa! Nhất là cái đoạn bạn “nhất định tin rằng có ai đó vẫn đang đợi bạn”. Đó là dạng ‘tín hiệu’ – là ‘signal đáng tin cậy nhất mà bạn không nên bỏ lỡ.

Vậy đọc xong tới cuối bài này rồi, ngẫm thử lại coi trong lòng mình có đang có cái tín hiệu nào tương tự vậy không nha. Nếu có, hãy đừng bỏ qua bốn nguyên tắc quan trọng ở trên để giải quyết cho… câu hỏi ngặt ở trên đầu bài, héng! 🙂

(30.5.2019 – QH)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart