HÀNH TRÌNH TỨ ĐỘNG TÂM ẤN ĐỘ – NEPAL THỨ 13: ĐẦU NĂM ĐỌC KINH PHÁP HOA TRÊN ĐẤT PHẬT 🪷 (11-16.03.2026)
HÀNH TRÌNH TỨ ĐỘNG TÂM ẤN ĐỘ – NEPAL THỨ 13:
ĐẦU NĂM ĐỌC KINH PHÁP HOA TRÊN ĐẤT PHẬT 
(11-16.03.2026)
Cả nhà mình thân mến,
Sau thành công đẹp đẽ của chuyến Tứ Động Tâm Thứ 12 tại Ấn Độ – Nepal vào cuối năm vừa qua, với rất nhiều những dư âm đong đầy, đến nỗi rất nhiều những thành viên hữu duyên có mặt trong Hành trình Thứ 12 này đã vô cùng cảm động cùng ấn tượng, ngay sau khi ra về đã lan toả ngay cho người thân, bạn bè mình biết, để gia đình và các bạn có thể kịp có mặt trong Hành trình lần thứ 13 này. Có anh chị thương đến mức, tình nguyện quay trở lại, đi cùng thêm những người thân người thương, tổng cộng đến gần mười người.
Chúng mình ngẫm lại, điều gì đã làm nên những thành quả vượt trội của chuyến Hành trình Thứ 12 – Tứ Động Tâm – đến Đất Phật Ấn Độ – Nepal vừa rồi?
Dựa trên một lộ trình trải qua hơn chục chuyến trước đây, nay đã trở nên hoàn hảo, nổi bật trên đó chính là Bản Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản đầy đủ, trọn vẹn 28 phẩm, mà cùng nhau, tất cả các thành viên trong đoàn đã nhất tâm đọc hết, trong suốt sáu ngày của hành trình. Bản kinh dài, đường đi cũng dài, nhiều khi buộc phải đọc trên những giờ xe lắc lư trên đường, thoạt nhìn vào – có thể gây ‘rất ngán’. Và, hơn thế nữa, do phải ưu tiên hàng đầu cho việc truyền tải các nội dung của Kinh Pháp Hoa, thời gian để đọc cho hết tất cả các phẩm Pháp Hoa, hầu như tất cả những ‘câu chuyện bên lề’ tụi mình hay kể cho khách nghe dọc đường, nào giờ vẫn ít nhiều tạo nên sự thú vị và thu hút cho các hành trình, bỗng dưng… không có chỗ để kể. Tụi mình nhìn lại, thật sự, trong suốt hành trình sáu ngày ấy, chỉ có chia sẻ những giá trị tuyệt vời ‘Không thể nghĩ bàn’ của Kinh Pháp Hoa, chăm chú đọc Pháp Hoa, cùng nhau cảm nhận sự tuyệt vời mà Kinh Pháp Hoa – bằng một cách nhẹ nhàng nhiệm màu nào đó, đã lẳng lặng thẩm thấu dần vào trong lòng mỗi người… Để rồi, đi qua tới những ngày sau của hành trình, khi chạm được đến Núi thiêng Linh Thứu, cũng là lúc được đọc dần đến những phẩm cuối cùng, thì đại đa số mọi người, nước mắt đã rơi.
Phải chăng, chính là lực của Kinh Pháp Hoa, bản thân đó là sức mạnh lớn nhất, làm nên thành tựu đẹp đẽ của Hành trình Tứ Động Tâm lần thứ 12 vừa rồi?
Lại nhớ, trước khi bắt đầu lên đường vào hành trình lần đó, mình và Toại, con trai mình và một em trong ekip nguyện lên Núi Yên Tử và đọc trọn vẹn cả bộ Kinh Pháp Hoa, trong vòng hai ngày. Những ngày ấy đang vào thời mưa bão. Em cán bộ ở Yên Tử nhắn dặn tụi mình nhớ đem theo áo mưa, kẻo không chịu nổi thời tiết ở đó. Vậy mà, như một sự mầu nhiệm, từ ngày chúng mình trèo lên Yên Tử, an vị ở đó và nhiếp tâm đọc suốt một bộ Pháp Hoa trong suốt hai ngày ròng, cho đến ngày cuối cùng đi xuống, trời nắng ruộm vàng, xanh trong đến ngoài tưởng tượng. Vị Sư trụ trì một ngôi chùa trên núi nghiêm túc bảo tụi mình, cứ nhìn vào cảnh tượng xung quanh, có thể đoán một phần sự linh ứng của phần công phu tu tập mà hành giả dốc lòng. Và Sư nói, vì thần lực và năng lượng của Kinh Pháp Hoa rất mạnh, cũng rất đẹp, nên có thể vài ngày vừa qua, công phu của quý vị cũng đã góp phần làm đẹp thêm thời tiết ở trên này rồi. Tụi mình quá chừng cảm động, ồ thật vậy sao, chắc trước giờ cũng nhiều đoàn lên đây đọc Kinh Pháp Hoa hả Thầy? Sư nói, không nhiều đâu, vì chủ yếu những người lên viếng Yên Tử thuộc dạng leo lên viếng trong ngày, không mấy ai đủ kiên nhẫn ngồi xuống mà đọc nhiều thời kinh đâu, huống gì là một bản kinh dài như Kinh Pháp Hoa…
Ráp vào thành quả ấn tượng của Hành trình Tứ Động Tâm thứ 12. Tụi mình càng thêm cảm nhận rõ: phải chăng, chính nhờ thần lực mạnh mẽ và đẹp đẽ của bản Kinh Pháp Hoa trọn bộ mà chúng mình đã ‘nửa dụ nửa ép’ các thành viên trong đoàn, ráng ráng đọc cho trọn vẹn trong suốt hành trình, bản thân đó đã tạo ra những lực chuyển đẹp đẽ đến như vậy, nơi tất cả các thành viên trong đoàn? Còn nhớ, Hành trình thứ 12 là một hành trình… thiệt sự ì ạch, không khác mấy với năng lượng của con số 12 trong Numerology mà nhiều bạn Bồ đề quyến thuộc của nhà MayQ vốn đã có học qua Nhân số học đều biết. Vậy mà, với lực nâng và xoay chuyển của Kinh Pháp Hoa, những thành viên trong Chuyến thứ 12 ấy đã có những sự lật chuyển mạnh mẽ, cũng giống như tinh thần của con số 12 một khi đã biết nương nhờ sức mạnh tâm thức từ bên trong. Tụi mình nhìn lại với cả sự ấm áp trong cõi lòng!
Và tiếp nối với Hành trình Tứ Động Tâm thứ 13 – chuyến đi mà từ đầu ngỡ đã không còn có mặt trong kế hoạch tour của nhà MayQ từ năm nay trở đi, do chúng mình tưởng duyên với hành trình này đã xong. Thế nhưng, như đã có chia sẻ qua trong bài viết ký sự hành trình trước đây, khi tuyến tour định thay thế cho nó ở đầu năm nay là Sri Lanka thì kế hoạch khảo sát tour lần đó bị cản lại đến mấy lần; đồng thời, buổi sớm mai thiêng liêng hôm ấy trên đỉnh Linh Thứu, khi nước mắt mình đang rơi lã chã cho thoả lòng cho một hành trình kiên trì, khi mình đang hết lòng hoà giọng với toàn bộ thành viên trong đoàn mà đọc những phẩm cuối cùng của Kinh Pháp Hoa…, thì thật bất ngờ, lại thêm một dòng ý nghĩ nữa lại nhảy lên trong đầu mình: “Đã ra được hành trình đẹp đẽ thế này, lại nỡ lòng nào dừng lại sao con?” Lại thêm một thành viên trong đoàn – cũng là một học viên vừa học xong lớp Cấp độ 4 Nhân số học với tụi mình, đi đến gặp mình, nói, “Thưa Cô, sáng giờ trong em thổn thức quá. Em nghĩ, một chuyến đi giá trị và ý nghĩa như vầy, mà nhà MayQ lại quyết định ngừng tiếp tục mở, sao em thấy tiếc quá cô…! Như vầy, thì những người sau muốn đi, họ hết cơ hội rồi sao?” Mình lặng người nhìn em ấy. Hai lần, cùng một ý nhắc nhở, làm mình như khẳng định lại ý mình ‘đã nhận được’. Đó là: Hành trình Tứ Động Tâm này, với chúng mình, chưa phải đến hồi ‘hết duyên’ được. Vẫn sẽ có những người cần đến đó với chúng mình. Và hơn thế nữa, khi vạn duyên đã khởi và thắm được đến như Hành trình thứ 12, tụi mình đã có thể khẳng định: Những người có duyên có mặt trong chuyến Hành trình Tứ Động Tâm thứ 13, hẳn họ cũng sẽ phải rất có duyên với Kinh Pháp Hoa!
Và nếu chuyến thứ 12 thực sự đã là cú hích lật chuyển mình cho không ít những thành viên còn ít nhiều mang tính ‘bó tay, cột chân’ trong cuộc sống, trong hành trình phát triển tâm thức, thì liệu chuyến tiếp theo, chuyến Tứ Động Tâm thứ 13 – sẽ là nơi hội tụ của những người ít nhiều đang phải thi ‘bài thi số 13’ – những bài khảo có liên quan đến sức khỏe và sinh mệnh, hay lớn lao hơn, đang cần một ‘cú hích’, để nương theo đó mà làm một cuộc ‘Reborn: Lột mình từ trong ra ngoài’, như đúng tính chất sâu thẳm mà con số 13 thể hiện.
Thế là Chuyến Tứ Động Tâm thứ 13 đến Đất Phật Ấn Độ – Nepal của nhà MayQ đã thuận duyên mở ra, với lịch đi xác định diễn ra từ 11 đến 16/3/2026. Và (trộm vía), cho đến nay, danh sách những người tham gia vào hành trình này đã lên đến con số 50 người rồi! Chúng mình nhìn vào danh sách, thấy lòng tiếp tục ấm áp thêm một trận thứ hai, huhu. Vì so với rất nhiều những gương mặt mới có mặt trong chuyến Hành trình thứ 12, chuyến lần này có rất nhiều những gương mặt quen thuộc luôn! Là những người anh, người chị, người em, người bạn, cả những bạn thanh thiếu niên đã gắn bó với nhà MayQ tụi mình trong những chuyến đi ngắn ngày trong nước, nay cảm được năng lượng mạnh mẽ của chuyến Hành trình thứ 13 này, đã mạnh dạn đăng ký góp mặt. Một số những cái tên mới, thì có những dòng ghi chú, là “Đi cùng với thành viên cũ (trở lại), là chị B. hay anh A….” Chao ôi, cái cảm giác ‘Thân thương như một gia đình, được trở về Nhà Cha’, thân thương kiểu như chuyến Yên Tử đầu năm vừa xong, mà ở một quy mô nhỏ hơn, nó bắt đầu lâng lâng rồi đó…
Mình yêu, và mình chờ đợi chuyến hành trình này nha!!!
Vì sao, vì sao? Lực cùng nhau đọc hẳn trọn bộ Kinh Pháp Hoa đã rất quý, quý hơn lại được cùng nhau đọc chan trải dọc dài trên đất Phật, quý hơn nữa, chuyến đi này mở ra từ những tháng đầu năm nhaaa!!! Đầu năm, được đọc Full bản Kinh Pháp Hoa trên đất Phật, còn gì quý cho bằng!!!
Và thế là, lại tiếp tục như những đứa trẻ con nôn nao được biết thêm những người bạn mới, tụi mình lại tọt ra tọt vào group Khách đăng ký thành công chuyến Tứ Động Tâm thứ 13, để xem hôm nay sẽ có thêm những ‘gương mặt’ mới hay quen thuộc nào, hihi. Có điều hơi sầu trong bụng, em phụ trách nhánh Go bảo, giá vé máy bay đi Ấn Độ đang gia tăng phi mã chị ơi! Khách nào muốn đi chắc phải chốt chốt đăng ký sớm, chứ để càng gần tới ngày hơn, nó càng tăng lên nữa, liệu rốt cục giá vé máy bay lại cao hơn cả vé tour thì tội nghiệp họ à ^^
Bạn thân mến ơi, nếu bạn cũng đang ‘nhắm nhắm’ hành trình này và đang cố gắng thu xếp các khâu để tham gia được trong Hành trình lần thứ 13 này, Nhất định bạn nên ‘Nhanh với chứ vội vàng lên với chứ’, nhaaaa! Vì, giá vé máy bay tuyến này, nó hong có đợi chờ gì tụi mình đâu á. Tụi mình thực sự, thực sự mong những ai hữu duyên, sẽ đủ duyên lành mà có mặt trong hành trình đặc biệt: Chuyến thứ 13 Tứ Động Tâm đến Đất Phật Ấn Độ – Nepal cùng nhà MayQ tụi mình sau Tết nha!
Thương lắm!
(15.1.2026 – QH & MayQ Team)
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận