[MayQ Share] “BẤT KỂ LÀ NGHỊCH DUYÊN HAY THUẬN DUYÊN, MỌI THỨ ĐỀU LÀ NHỮNG MẢNH GHÉP HOÀN HẢO”

>
>
[MayQ Share] “BẤT KỂ LÀ NGHỊCH DUYÊN HAY THUẬN DUYÊN, MỌI THỨ ĐỀU LÀ NHỮNG MẢNH GHÉP HOÀN HẢO”

[MayQ Share]
“BẤT KỂ LÀ NGHỊCH DUYÊN HAY THUẬN DUYÊN, MỌI THỨ ĐỀU LÀ NHỮNG MẢNH GHÉP HOÀN HẢO”

[Lời QH & MayQ Team]

Cả nhà thân mến,

Có những đoạn đời, khi đang ở giữa những khó khăn, những đổ vỡ, ta chỉ muốn hỏi: “Tại sao lại là mình?”. Nhưng rồi, khi bình tâm nhìn lại, ta mới nhận ra, mọi điều đến với ta, dù là thuận duyên hay nghịch cảnh, đều đang kiên nhẫn nhào nặn ta thành một phiên bản mới, đẹp hơn, sâu hơn và sáng hơn. Như cách mà bạn học viên này chia sẻ trong bài viết: “Biết ơn tất cả mọi nhân duyên đã đến với em. Bất kể là nghịch duyên hay thuận duyên, mọi thứ đều là những mảnh ghép hoàn hảo”.

Trong dòng chảy của những bài viết ‘chạm đâu đó, với nhiều người’ từ các bài review mà các thành viên từ học đủ 4 Cấp độ đầu tiên về Nhân số học gửi về chúng mình, hôm nay tụi mình muốn chia sẻ tiếp một bài viết nữa, để cả nhà cùng đọc, cùng vui, cùng cảm nhận những chuyển hóa nhiệm màu trong cuộc đời của bạn ấy. Đọc đến đâu, thấy tim mình ấm áp, và nở hoa đến đó. Và biết đâu chừng, bạn cũng sẽ tìm thấy cho mình một nguồn cảm hứng nhỏ xinh để bước tiếp trên hành trình sống của chính mình nhen.

Gửi niệm lành cho tất cả.

(06.01.2026, QH & MayQ Team)

——————

“BIẾT ƠN TẤT CẢ MỌI NHÂN DUYÊN. BẤT KỂ LÀ NGHỊCH DUYÊN HAY THUẬN DUYÊN, MỌI THỨ ĐỀU LÀ NHỮNG MẢNH GHÉP HOÀN HẢO”

Thương gửi cô Quỳnh Hương,

Đầu tiên, em muốn gửi đến cô lòng biết ơn vì cô đã giới thiệu bộ môn Nhân số học, biểu đồ Mandala và những kiến thức mà em sắp học về Kinh Dịch đến em và đến cuộc đời này. Thật sự nhờ vào những kiến thức mà em được cô chia sẻ, cuộc đời em dần bước lên những tầng cao mới.

Từ một con người vốn dĩ chỉ tin vào những điều được khoa học chứng minh, tin rằng cuộc đời mình do mình định đoạt, em đã buông bỏ sự cố chấp về tính logic để lắng nghe trực giác từ bên trong. Em đã lần mò suốt hơn 30 năm để tìm hiểu điều gì đã khiến cuộc đời em mãi lận đận trong hai chữ Tình Thương, để rồi khi nhìn thấy biểu đồ ngày sinh của mình với sự trống vắng của con số 5 và con số 6, thì em bỗng hiểu ra tất cả.

Em đã từng không hiểu sao mỗi lần mình chạm tay vào thành công, có đủ đầy về mặt đời thì gia đình và mối quan hệ của em lại rạn vỡ. Để rồi khi nhìn thấy 4 đỉnh cao cuộc đời, ba con số 9 lần lượt xuất hiện từ đỉnh thứ nhất đến đỉnh thứ hai rồi đỉnh thứ ba, thì em biết rằng em đến cuộc đời này chỉ có thể trở thành một người phụng sự.

Em cũng từng không hiểu tại sao khi em có tất cả, cũng là lúc em bị thôi thúc phải buông tất cả. Cuộc đời em lúc nào cũng như bắt đầu lại từ một đống tro tàn. Mở công ty cùng chồng năm 23 tuổi. Hai đứa ra đời với hai bàn tay trắng. Sau 10 năm, em trở thành cô giám đốc trẻ, có một sự nghiệp như mơ, ký hợp đồng tiền tỷ, sở hữu vài căn nhà, một vài quán ăn. Vậy mà em lại chọn buông tay, bỏ hết để đi nước ngoài. Dù đó là do em chọn, nhưng ai cũng bảo em điên, có tất cả để rồi bỏ hết làm lại từ đầu.

Hai vợ chồng lại sang trang đời mới với chút tiền để dành. Chồng làm công nhân vệ sinh, vợ cũng làm một cô công nhân đi cắt nhựa thừa. Em lê la từ việc đi phục vụ quán ăn, đến việc tay chân, làm hơn 12 tiếng/ngày… cứ thế em leo dần lên từng bậc thang xã hội để chạm tay vào vị trí của một người quản lý. Em trở thành Quản lý dự án của của một tập đoàn khá lớn của Úc. Lương và và địa vị của em khi đó là ước mơ của biết bao nhiêu người Việt tại nước ngoài. Vậy mà… một lần nữa, khi chạm tay vào thành công lần hai nơi đất khách, em lại buông tay.

Lại một lần nữa, em bắt đầu từ con số 0. Em rẽ sang hướng làm về tâm lý. Không có một tấm bằng lận lưng, em chỉ làm bằng trải nghiệm sống, bằng kiến thức tự học qua sách vở và các khóa đào tạo ngắn hạn. Chỉ đến khi mở biểu đồ Mandala ra với sự xuất hiện của con số 5 ở ngày sinh (ngày 23) và con số 9 luôn ẩn hiện, em mới hiểu ra lý do tại sao khi em học về tâm lý thì trí em lại sáng đến vậy. Có lúc, em tự ti rằng mình chỉ là dân tay ngang, làm sao có thể giúp người. Nhưng khi nói chuyện với ai thì người đó cũng bắt đầu cảm thấy được hiểu và họ dần chuyển hóa. Em tưởng do em hên, nhưng thì ra đó là do em đã nhận được ân điển của Vũ trụ thông qua con số 5 để chia sẻ lại cho người hữu duyên. Đó là do em đã được cô hướng dẫn mở cái ‘bịt mắt’ (năm sinh 1984=22) để quay vào tu tập từ 2020 đến nay. Đó là do khi em đã tin vào tâm linh, vai trò của người ẩn tu số 9 bắt đầu xuất hiện trong em.

Con số 17 ẩn trên ngày sinh đã giải thích cho tất cả những lần em Buông và cả những điều khiến cuộc đời em vỡ vụn:

– Sống xa cha mẹ từ năm 4 tuổi, một tuổi thơ trống trải tình thương.
– Một cuộc hôn nhân quá non trẻ với nhiều tổn thương và vấp ngã.
– Một doanh nghiệp cũng chông chênh bão tố qua những thời kỳ khủng hoảng.
– Một hành trình sự nghiệp lên rồi quay trở về không, không chỉ một lần mà những BA LẦN.

Khi có cơ hội nhìn lại cuộc đời mình với một bức tranh toàn cảnh như hình trên, em thấy thật biết ơn tất cả mọi nhân duyên đã đến với em. Bất kể là nghịch duyên hay thuận duyên, mọi thứ đều là những mảnh ghép hoàn hảo. Em biết ơn cả những tín hiệu vũ trụ đưa đến để em kịp BUÔNG tay những mong cầu vật chất. Khi người ta không có gì thì quá dễ để buông, nhưng khi em đang có mọi thứ, buông sự giàu sang để sống co cụm lại thì đó là cả một cuộc chiến trong đầu.

Em nói điều này vì em đã đặt tất cả lòng tin vào Vũ trụ để bước đi trên con đường phụng sự. Em vẫn tin đây là con đường đúng vì cuộc đời em đã và đang nở hoa. Để rồi bây giờ, em bắt đầu nhìn thấy món quà ẩn giấu sau lớp giấy gói xù xì. Có khi đây chỉ là một bài thi lớn về lòng tin của em về Vũ trụ, liệu em có dám tin rằng khi em đánh cược tất cả vì sự nghiệp phụng sự, em sẽ được tái sinh!

Em không thể để lãng phí một cuộc đời hơn 40 năm đã rèn giũa qua bao đau thương và mất mát. Em không chấp nhận việc đầu hàng số phận hay đầu hàng những tai nạn do con số 13 có thể đem tới. Bất kể là chuyện gì, em sẽ sống trọn vẹn mỗi ngày để Vũ trụ sẽ thấy rằng em xứng đáng được ở lại cuộc đời này, sống tốt, sống khỏe, sống lâu để còn đi phụng sự nhân gian.

Thư rất dài, biết ơn cô đã đọc tới đây. Nhất định em sẽ gặp cô ở cấp độ cao hơn vì em đã xác định rồi: ngày nào em còn thở thì em còn đi phụng sự. Học sẽ là hành trình cả đời mà đúng không cô!

[Từ học viên T.V.]

[Lời QH & MayQ Team]

Đọc đến những dòng cuối cùng của bức thư, tụi mình thật sự xúc động. Bạn đã dũng cảm đi qua những mất mát, can đảm buông bỏ những điều không phù hợp để hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Chúng mình tin rằng, với trái tim biết ơn và tinh thần phụng sự như bạn chia sẻ, bạn sẽ tiếp tục đi xa hơn nữa, trên hành trình sống tốt đời, đẹp đạo của mình.

Thương chúc bạn luôn vững tin, an nhiên và tiếp tục nở hoa trên chính hành trình của mình. 🌸

Thương lắm!

#Nhansohoc #ThaydoicuocsongvoiNhansohoc #Numerology #NumerologyVietNam #ABetterLifewithNumerology

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart