[BIẾT ƠN CON NGƯỜI ĐẶC BIỆT ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI CHÚNG MÌNH] Biết ơn Thầy
[BIẾT ƠN CON NGƯỜI ĐẶC BIỆT ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI CHÚNG MÌNH]
Biết ơn Thầy ![]()
![]()
![]()
Hôm nay là ngày thứ 12 trong chuỗi 28 Ngày Biết ơn mà nhà MayQ tụi mình đã khuyến khích bạn bè hữu duyên trên trang cùng nhau thực hành mỗi khi đầu năm mới. Đây đã là năm thứ năm tụi mình thực hiện bài tập này. Và cũng y như vậy, mỗi năm, trong danh sách “Ba con người nhiệm màu làm thay đổi cuộc đời tôi”, luôn có mặt đầu tiên trong danh sách, chính là con người đặc biệt này: Thầy chúng mình.
Biết ơn cái nhân duyên kỳ diệu đẹp đẽ ấy, để Thầy từ nước ngoài xa xôi, đã về thăm Việt Nam, vào tháng 9.2017. Và biết ơn cuộc gọi kỳ lạ ấy, từ một vị Sư thầy cũng rất có nhân duyên đặc biệt với chúng mình, đã “Alo, các cô lên đây đi. Có vị này, ‘Kỳ hoa Dị thảo lắm, Đệ tử của Hoà Thượng, về đây nè.” Và chúng mình cũng đã chạy lên, được gặp Thầy. Hai bên trước đó hoàn toàn không biết nhau, cũng chưa hề được nghe đề cập qua về nhau, vậy mà, Biết ơn, trong có lẽ hàng trăm, hàng ngàn những con người mà Thầy đã có dịp gặp gỡ qua lần đó, nhân duyên lạ lùng nào đã khiến Thầy dừng lâu lại hơn với chúng mình một chút. Kiên nhẫn dạy cho chút Phật pháp. Và, khi thấy những đứa nhỏ này ‘uống pháp Phật kinh điển’ Thầy dạy quá khó khăn, Thầy bèn tiện tay ban cho chúng nó ít kẹo ngọt. ‘Kẹo’ của Thầy cũng thật đặc biệt. Nó không phải là viên kẹo ngọt ngào thông thường người ta hay cho mấy đứa con nít, để ‘dụ’ chúng nó kiên nhẫn học tiếp, mà là những món mà Thầy đã nghiên cứu được: Pythagorean Numerology (mà sau này nhà MayQ tụi mình chuyển ngữ thành Nhân số học Pythago), Tarot Mandala, I Ching Mandala… Thầy nói, nè, các cô các anh nghiên cứu đi, để coi mình là ai, đến cuộc đời này tập trung mà tu tập, đặng giúp đời giúp người hiệu quả hơn.
Thật kỳ lạ, học Phật pháp chính thống từ Thầy khó khăn đến thế nào, vậy mà với ‘ba món Kẹo’ này, chúng con thẩm thấu nhanh hết mức! Thầy không ‘dạy’, Thầy chỉ “tiện tay thảy qua cho bọn con vọc chơi đi”. Vậy mà những cú ‘vọc chơi’ ấy, đã được đám nhỏ nhà MayQ, là tụi con phát huy hết mức có thể. Từ những bài viết đầu tiên trên trang Quynh Huong Le Do, đến chuỗi video Thay đổi cuộc sống với Nhân số học trên kênh Youtube, đến cuốn sách cùng tên, mà mãi cho đến nay, năm năm sau ngày sách được ra mắt, chúng con vẫn còn tiếp tục nhận được công văn thông báo tái bản, với số lượng in ấn lên đến mấy trăm ngàn bản rồi. Số tiền thù lao tác quyền tương ứng (chúng con vừa là dịch giả, vừa là người tiếp tục phát triển cuốn sách này chứ không dừng ở vai trò người dịch), nên nhuận bút cũng kha khá, tiếp tục được dồn vào xây dựng tiếp những cây cầu mang cho bà con ở nông thôn vùng sâu, mang tên Nhân số học. Gần 100 lớp Căn bản về Quản trị cuộc sống với Nhân số học đã được mở ra, mang đến kiến thức và sự hiểu biết cho hàng chục ngàn người. Và, nếu như Nhân số học Pythago đến với mọi người ở cấp độ 1 và 2, thì Tarot Mandala đã được chúng con nghiêm túc triển khai ở các cấp độ 3 và 4, và I Ching Mandala đã được chúng con tiếp tục mở rông, triển khai đến cấp độ 5, 6, 7. Những công thức và đồ hình kỳ diệu này, đã và đang luôn là công cụ hỗ trợ, là phương tiện hữu hiệu, giúp hàng ngàn bạn học viên hữu duyên, nghiêm túc tìm về lại với con đường phát triển tâm thức, quay về Nhà. Chúng con không ngừng biết ơn nhân duyên kỳ diệu này! Thương lắm Thầy!
Và, không chỉ lợi ích cho mỗi bản thân bạn học viên đó. Mỗi bạn học viên, sau khi nhìn mình được rõ ràng, qua từng chặng thời gian, có động lực bắt tay vào hành trì mỗi ngày, thì với thời gian, chúng con thật biết ơn, khi nhìn thấy đại đa số các bạn ấy đã trở nên vững vàng lên hơn trước nhiều lắm. Và, cũng cùng với thời gian, chúng con nhìn thấy, một khi các bạn ấy đã vững vàng, bản thân các bạn ấy lại tiếp tục trở thành những chỗ dựa vững chắc, những cội cây mát xanh, cho người thân, gia đình, bạn bè… của các bạn ấy dựa vào, để bản thân những người ấy cũng bắt đầu xoay chuyển! Thầy ơi, những ngày này, chúng con hữu duyên đang được dạy xen kẽ, các lớp cấp độ 5 xen lẫn lớp cấp độ 3, cùng với lớp căn bản cấp độ 1 Offline vừa khép lại tại Bến Tre hôm qua. Ở đó, chúng con được chứng kiến, một cách sống động, những gương mặt đã từng đi qua bao nhiêu cấp độ, ở đó, giờ đây họ đã vững vàng quay trở về, đưa mẹ, đưa em gái, đưa người thân tiếp tục vào các lớp học mới. Chúng con cũng hữu duyên vừa mở được một chuyến Đại cộng hưởng Yên Tử thiệt là ấm áp và sum vầy, dịp Tết Tây vừa rồi. Và ở đó, chúng con được gặp gỡ bao nhiêu gương mặt bừng sáng, những nụ cười hạnh phúc xen lẫn nỗi bồi hồi, khi chính họ đưa được những ‘nhân vật đặc biệt’ đi cùng với họ trong chuyến hành trình đặc biệt đầu năm này. Những nhân vật ấy, mới cách đó sáu tháng, một năm, hai năm, còn là những nỗi nặng lòng, những nguồn mâu thuẫn, những sự cản trở các bạn ấy trong cuộc sống. Vậy mà, đầu năm, hết bạn này lại bạn khác dắt chồng, dắt con cái, đưa ba mẹ… đến giới thiệu với chúng con. Chúng con hạnh phúc và ấm áp không tả nổi!
Thầy ơi. Mỗi lần chúng con ngắm nhìn được thêm một thành quả trong vô số những quả ngọt đang không ngừng trổ ra từ những dòng chảy đầy nỗ lực ấy, lòng chúng con lại mặc định chạy về Biết ơn Thầy. Biết ơn những nhân duyên kỳ diệu cho Thầy trò chúng ta được gặp nhau. Biết ơn Thầy đã dừng lại ở chúng con đôi khi, để chan trải cho chúng con đôi điều mầu nhiệm của cuộc sống, của Vũ trụ mà Thầy nghiên cứu được, để rồi qua chúng con, những gì hữu duyên sẽ lại được tiếp tục lan toả rộng đến cộng đồng hữu duyên. Ơn này, chúng con làm sao có thể đáp đền cho trọn!
Chúng con luôn ghi nhớ trong lòng, bất kể điều gì Thầy truyền xuống cho chúng con, đều là một ý bất di bất dịch: Nghiên cứu những thứ này không phải để thoả mãn những hiếu kỳ mặt đời, mà để nghiêm túc nhận chân ra được, Ta là Ai, Ta đến cuộc đời này để làm gì? Và qua những con số, những biểu đồ ấy, mà dốc lòng tu tập, đặng sớm ‘Quay về Nhà’. Chúng con đã lan toả tinh thần này của Thầy khá mạnh mẽ, và cũng thật biết ơn, sau sáu năm miệt mài triển khai và ngày càng mở rộng được hơn với nhiều người hữu duyên, ngày càng có thêm nhiều người vững tâm, vững chí đi trên con đường mà họ đã nhìn ra, vững vàng hơn khi lội qua những chông gai, thử thách của cuộc đời. Chúng con lại thêm một lần nữa, hồi hướng toàn bộ công đức này đến Thầy!
Thầy còn nghiên cứu, và truyền lại cho chúng con phép thiền Nhĩ Căn Viên Thông, phép thiền tập Thầy lĩnh hội được từ những bài giảng của Hoà Thượng, từ phép tu của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà đích thân Thầy đã dày công thực hành và đã có một số chứng nghiệm tích cực. Chúng con biết ơn phương pháp thiền tập này, và cũng đã kịp triển khai vào từ lớp Cấp độ 3, và nhiều bạn học viên cũng vẫn đang thực hành phương pháp này. Bản thân chúng con, những khi đi nơi ồn náo, những khi lòng tán loạn, vẫn lấy phép thiền này ra làm phương tiện thiện xảo để trụ tâm lại được, mà tiếp bước. Chúng con biết ơn Thầy!
Năm nay, có lẽ cũng là cái duyên gì chăng, khi chỉ còn vài ngày nữa là tiếp tục lại được làm bài “Biết ơn Con người đặc biệt thay đổi cuộc đời tôi”, chúng con được hay tin, ở nơi xa đó, Thầy đã đi rồi. Thầy đã êm nhẹ ra đi, về với Hoà Thượng, về với Phật, và chúng con tin rằng, với những gì Thầy đã làm được cho thế gian này, thông qua gần 70 năm Trụ thế và 33 năm Hạ lạp, Thầy sớm Cao Đăng Phật Quốc thôi. Để rồi, có lẽ, cũng sẽ thừa nguyện của Thầy, Thầy sẽ sớm quay lại, để tiếp tục “Rộng Độ Quần Sanh – Pháp Luân Thường Chuyển.” Thương kính lắm!
Trong cộng đồng Nhân số học Tử của nhà MayQ chúng con, chúng con đã lan toả lời nguyện cầu, Niệm Phật hồi hướng cho Thầy. Trong ba ngày đầu tiên khi nghe tin Thầy ra đi, các lớp hữu duyên chúng con đang đứng lớp, là Lớp 5, lớp 1 Offline, chúng con cũng đã đọc những thời Kinh A Di Đà hồi hướng đến Thầy. Chúng con nguyện sẽ tiếp tục Niệm Phật, hồi hướng cho Thầy trong 49 ngày đặc biệt này của Thầy, dẫu biết rằng, dẫu có cố làm những gì nhiều hơn và nhiều hơn đi nữa, vẫn khó thể nào đền đáp nổi Ơn Đức sâu rộng mà Thầy đã luôn toả xuống, cho chúng con và những người hữu duyên với chúng con được hưởng. Thương kính lắm!
Những ngày này, mặc dù đã động viên nhau nhiều lắm, rằng trong đúng bản chất “Không sinh không diệt”, Thầy chỉ đang chuyển đổi sang một hình thức biểu hiện khác mà thôi. Thế nhưng ,thú thật rằng, chúng con không tránh khỏi một số phút giây bần thần, cùng một số giọt nước mắt rơi. Sau 9 năm được biết đến Thầy, được học nhiều điều với Thầy, thì năm nay, Thầy, Nguời mà chúng con luôn kính thương hết mực, xem như Người Cha Thứ Hai của chúng con, vậy thế mà thôi không còn ‘biểu hiện cụ thể’ trên thế gian này nữa.
Nhưng không sao, Thầy ạ. Chúng con vẫn luôn ghi giữ hình ảnh Thầy và những gì Thầy đã hữu duyên truyền lại cho chúng con, vững trong tim, trong lòng, vẫn luôn nỗ lực tìm mọi cách để những gì Thầy hữu duyên truyền xuống cho chúng con được lan toả hết khả năng có thể, để những gì Thầy nghiên cứu được sẽ mỗi ngày thêm sống tốt, sống dài lâu, với những giá trị tốt đẹp của chúng hướng đến nhân sinh. Thương kính lắm!
Và, cho tới khi nào chúng con còn làm bài tập về Chuỗi Biết ơn này, vào mỗi đầu năm, chắc chắn, một trong ba “Con người Nhiệm màu đã thay đổi cuộc đời tôi”, vẫn đầu tiên trong danh sách, là Thầy. Con vẫn sẽ viết những lời biết ơn Thầy hàng năm, coi như là dịp để “Nhớ Thầy và báo cáo Thầy”, mà có lẽ, cứ sau một năm, báo cáo đặc biệt này sẽ có thể bổ sung thêm một chút. Có năm chúng con sẽ chọn chia sẻ với đại chúng hữu duyên, như hôm nay; nhưng cũng sẽ có những năm chúng con chọn để ở chế độ cho riêng chúng con đọc. Dạ, mà chúng con cũng biết, với tính cách của Thầy, Thầy sẽ chẳng để tâm đến ba cái ‘thành quả báo cáo’ này mà chúng con dâng lên đâu, như trước giờ vẫn vậy. Nhưng chúng con vẫn sẽ viết, vẫn sẽ tiếp tục kính nhớ Thầy, và qua đó, trong lòng chúng con, Thầy vẫn y nguyên như thế đó.
Biết ơn Thầy. Thương kính Thầy, suốt đời.
(12.1.2026 – Con, Lê Đỗ Quỳnh Hương & các anh chị em Nhà MayQ)
#BiếtơnThầy ![]()

Không có bình luận