2/2/2026 🪷🪷🪷 (Rằm tháng Chạp, Ất Tỵ) Là một ngày đẹp đẽ và đáng nhớ. Tang Lễ vị Thầy Ân Sư của chúng mình.

>
>
2/2/2026 🪷🪷🪷 (Rằm tháng Chạp, Ất Tỵ) Là một ngày đẹp đẽ và đáng nhớ. Tang Lễ vị Thầy Ân Sư của chúng mình.

2/2/2026 🪷🪷🪷
(Rằm tháng Chạp, Ất Tỵ)
Là một ngày đẹp đẽ và đáng nhớ.
Tang Lễ vị Thầy Ân Sư của chúng mình.

Bằng một sự nhiệm màu nào đó, tụi mình đã có thể thành công vượt qua ‘9×9=81’ cái trở ngại để có thể kịp có mặt tại Tang Lễ của Thầy Ân Sư tại Mỹ.

Chúng mình đã cùng nhau có mặt từ sáng, góp giọng hộ Niệm Phật cho Thầy. Cùng nhau đọc Kinh, làm Lễ Sái Tịnh, cúng Giác Linh Thầy. Và một điều khiến tụi mình cảm động quá chừng, là tại buổi lễ, còn được nghe rất nhiều chia sẻ, những câu chuyện thiệt dễ thương và ấm áp về vị Thầy tụi mình hết lòng thương kính. Và, đến phiên tụi mình, có lẽ tụi mình cũng đã góp thêm cho mọi người một góc nhìn mới mà nào giờ ít ai ở đó được biết đến, về Thầy.

Tụi mình kể, trong những nhân duyên nhiệm màu vào tháng 9.2017, khi Thầy về Việt Nam, chúng mình được dắt đến gặp Thầy, và được Thầy ban ít Pháp Phật. Nhân duyên các Thầy trò nối dài ra từ đó, và, cũng thật mầu nhiệm, những bài Pháp Phật cùng những phương tiện thiện xảo Thầy trao truyền đã được tụi mình thẩm thấu và được tiếp tục lan toả sâu rộng hơn đến cộng đồng bạn hữu duyên với nhà MayQ. Để rồi kể từ đó đến nay, đúng 9 năm ròng, con số những bạn hữu duyên trong cộng đồng nhà MayQ được hưởng những lợi lạc này mà biết quay về tu tập, chuyển hoá cuộc sống, để từng bước sống an vui, hoà hợp và hữu ích hơn, đã có thể lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn người, khắp cả nước, thậm chí vươn rộng ra đến nhiều cộng đồng người Việt tại nước ngoài.

Đạt được một ảnh hưởng sâu rộng và đẹp đẽ đến như vậy, tuy nhiên, Thầy chưa bao giờ cho phép chúng mình tiết lộ danh tính của Thầy với cộng đồng. Có lẽ, Thầy muốn đến từ Hư không và sẽ đi về Hư không, và việc truyền Pháp hay giúp đời với Thầy chỉ là một việc nên làm, nên không muốn vương vào bất cứ sự ràng buộc nào. Vì vậy, với điều này, chúng mình tôn trọng ước muốn của Thầy triệt để. Mấy tuần qua, từ sau tin Thầy viên tịch, cộng đồng MayQ chúng con đã truyền nhau niệm Phật, hồi hướng cho Thầy hàng ngày, nhưng cũng chỉ hồi hướng trên “Thầy của chúng con, sinh ngày… viên tịch ngày…” chứ không kèm có tên cụ thể 🙂 Nhưng vẫn thật lòng cảm thấy, ở nơi cao kia, Thầy vẫn đang nhận đủ đầy, thật ấm áp.

Vì thế, hôm nay, trong một ngày với nhiều cảm xúc, tại một buổi lễ không tính là quá đông nhưng toàn là những người có lòng với Thầy, tự nhiên tụi mình nghĩ, có thể đó cũng là cách Thầy muốn như vậy, và được như vậy. Kiểu như tính cách Thầy, lúc sinh thời, cũng y như vậy đó.

Thật biết ơn chúng con đã được có mặt trong sự kiện ý nghĩa này, đối với chúng con. Thật biết ơn tất cả những ai đã góp phần giúp đỡ hay tạo điều kiện cho chúng con vượt qua các trở ngại, kịp đến với Thầy, giã biệt Thầy.

Biết ơn Thầy đã là Thầy của chúng con, và sẽ là, dài về sau.

Thương lắm!
(2.2.2026 – Rằm tháng Chạp, Ất Tỵ
Lê Đỗ Quỳnh Hương & MayQ Team)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart