[Nhân số học] KHI ‘CHỊ SẾP’ TRỞ THÀNH MỘT NGUỒN TRUYỀN CẢM HỨNG… THÔNG QUA VẬN DỤNG NHÂN SỐ HỌC MÀ CHUYỂN HOÁ CUỘC SỐNG

>
>
[Nhân số học] KHI ‘CHỊ SẾP’ TRỞ THÀNH MỘT NGUỒN TRUYỀN CẢM HỨNG… THÔNG QUA VẬN DỤNG NHÂN SỐ HỌC MÀ CHUYỂN HOÁ CUỘC SỐNG

[Nhân số học]
KHI ‘CHỊ SẾP’ TRỞ THÀNH MỘT NGUỒN TRUYỀN CẢM HỨNG… THÔNG QUA VẬN DỤNG NHÂN SỐ HỌC MÀ CHUYỂN HOÁ CUỘC SỐNG

[Lời QH] Nối dài những câu chuyện từ các học viên đã tham dự qua đủ 4 cấp độ đầu tiên của Quản trị cuộc sống với Nhân số học, hôm nay chúng mình chia sẻ với cả nhà mình một con người cũng khá đặc biệt. Vì sao tụi mình nhớ đến bạn học viên này trong những ngày cuối năm vội vã này? Vì mới trong khoá Căn bản Quản trị cuộc sống với Nhân số học Offline vừa rồi tại Bến Tre, khi các bạn học viên mới chia sẻ lý do vì sao các bạn muốn tham gia khóa học này, các bạn ấy nói: “Vì em thấy chị sếp em thay đổi nhiều quá, em tràn đầy cảm hứng” 🙂

‘Chị sếp’ của các bạn này là một phụ nữ đầy cá tính. Mạnh mẽ, độc lập, lại làm trong lĩnh vực quản lý kiến trúc, nên không quá khó giải thích, vì sao mà mặc dù biết đến Nhân số học từ những ngày đầu tiên (2020-2021), tuy nhiên cho đến năm 2024 cô mới thật sự bén duyên với lớp học cấp độ 1 đầu tiên của Nhân số học. Đó là khi, mặc cho mọi sự mạnh mẽ và độc lập của cô, cô vẫn thấy mình ‘gần như là một chiếc điện thoại hết pin, chai pin không sạc được’, như cô thừa nhận.

Vậy là, việc thấu hiểu Nhân số học đã cấp cho cô một chiếc ‘cổng năng lượng’, để cô hết lòng bước vào, chăm chỉ tiếp nhận, thực hành, và chuyển hoá. Để rồi hôm nay, chỉ sau hơn một năm đi cùng Nhân số học qua các cấp độ càng ngày càng cao hơn, cô chia sẻ “Đã nhẹ nhàng bước hết năm cá nhân số 4 từ đỉnh cao số 7 qua đỉnh cao số 11, mình vẫn đạt được các thành tựu nhất định trong năm vừa qua”.

Bạn đọc hay nghe những chia sẻ chi tiết của cô, để thêm một lần, lấy được cảm hứng cho chính mình, giống như các bạn nhân viên của ‘chị sếp’ này đang được truyền cảm hứng một cách mạnh mẽ như vậy. Cô ấy đã đang làm được, tại sao bạn lại không, đúng không nào? 🙂

Gửi niệm lành cho tất cả,

(2.2.2026 – QH & MayQ Team)

————-
“BIẾT ƠN DUYÊN LÀNH ĐƯA MÌNH ĐẾN VỚI NHÂN SỐ HỌC”
[Từ học viên H.P.]

Mình biết đến Nhân số học từ những ngày đầu tiên, tuy nhiên cho đến năm 2024 mình mới thật sự bén duyên với lớp học cấp độ một đầu tiên của Nhân số học. Trước đây, mình có đọc cuốn sách của cô Quỳnh về Nhân số học, tuy nhiên cho đến sau khi học xong lớp một, mình mới hiểu thấu hơn về Nhân số học liên quan đến cuộc đời của mình. Mình có con số chủ đạo là số 9. Sau khi học xong lớp cấp độ một, mình thật sự cảm thấy đúng với con số chủ đạo của mình: là một con số thiên về trách nhiệm, lý tưởng, hoài bão và các vấn đề nhân sinh xã hội. Mặc dù trước đây có đôi lúc mình cũng suy nghĩ rẽ hướng sang một ngành nghề khác, tuy nhiên mình vẫn luôn gắn liền với công việc hiện nay là một kiến trúc sư quy hoạch, lại phục vụ nhiều về việc tư vấn phát triển dự án hoặc phát triển đô thị.

Ngoài ra, ở lớp cấp độ một còn cho mình hiểu sâu sắc về bốn đỉnh cao cuộc đời, về năm cá nhân mà trước đây khi đọc sách mình vẫn chưa thấu hiểu. Từ việc hiểu rõ việc quản lý năng lượng và các vùng trũng năng lượng tại các năm cá nhân, mà mạnh mẽ nhất là năm 2024 khi mình vừa bén duyên với Nhân số học cũng là lúc mình bước vào năm cá nhân số ba đang dần chuyển sang năm cá nhân số bốn. Chính vào giai đoạn chuyển giao này, mình gần như là một chiếc điện thoại hết pin, chai pin không sạc được. Nhờ sự thấu hiểu sau khi học lớp một về những cách như quay về tu tập, nhìn nhận những việc đến với mình một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, tìm cách xử lý những điều bất như ý, thì hiện nay mình đã rất nhẹ nhàng bước hết năm cá nhân số 4 từ đỉnh cao số 7 qua đỉnh cao số 11, mình vẫn đạt được các thành tựu nhất định trong năm vừa qua.

Mình thật sự biết ơn về duyên lành đã đưa mình đến với Nhân số học. Khi hiểu rõ hơn về biểu đồ ngày sinh, ý nghĩa con số của ngày sinh tháng sinh năm sinh thì mình cũng xác định được hướng riêng cho mình bước vào con đường tu tập. Và cũng trong năm 2024, mình cũng đã có duyên đến được Làng Mai Thái Lan của sư ông Thích Nhất Hạnh, tại nơi đây mình cũng đã quy y Thọ Giới. Từ một con người vô minh, trước đây mình cũng đi viếng chùa, tuy nhiên ngoài việc lễ Phật, mình thật sự chưa biết đến việc trì tụng kinh kệ. Sau lớp cấp độ một, mình đã bắt đầu hành trình tu tập với việc cố gắng đọc cuốn “Khấn Nguyện Trợ Duyên” mỗi ngày, và hiện nay mình cũng gần như thuần thục việc đó. Và bản thân mình cũng cố gắng luyện tập đưa những năng lượng tích cực từ việc tiếp xúc với những người có năng lượng tốt, nghe những tin tức tốt lành hoặc những âm nhạc tốt lành, tránh tiếp xúc với những năng lượng xấu. Và bản thân mình cũng cố gắng hạn chế sự nóng giận và nói những điều không tốt đẹp với người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Khi đến với lớp Nhân số học cấp độ hai, là một lớp được phân tích câu chuyện cuộc đời của mỗi thành viên gắn liền với biểu đồ Nhân số học Pythagorean. Qua mỗi trường hợp được các thành viên và cô Quỳnh phân tích rõ thêm về những con số, mình càng thấu hiểu về Nhân số học Pythagorean, những ảnh hưởng của các con số ngày sinh tháng sinh năm sinh, các đỉnh cao trong cuộc đời, sứ mệnh của mỗi con người đến với đời kiếp này. Mình càng nhìn rõ hơn về con đường mình phải tiếp tục đi đến những đỉnh cao tiếp theo, và trách nhiệm của mình trên con đường đi qua các đỉnh cao cuộc đời là phải quay về với con đường tu tập miên viễn.

Sau lớp cấp độ hai mình đến với cấp độ ba. Ở đây mình đã tìm được những câu trả lời cho các câu hỏi mà trong cấp độ một và hai đôi khi mình vẫn còn những thắc mắc về chính bản thân mình, ví dụ như câu hỏi tại sao mình luôn sống trong một tâm trạng u buồn. Nhân số học cấp độ ba và bốn đã cho mình nhìn thấy trọn vẹn một biểu đồ Mandala liên quan đến toàn bộ cuộc đời mình. Trong biểu đồ Mandala với nhân số 18 và các con số liên quan đến việc quay về tu tập càng làm rõ hơn con đường mình sẽ đi đến cuối cuộc hành trình này. Ngoài ra, trong biểu đồ Mandala còn cho thấy những con số liên quan đến những bài học tình thương, tuy nhiên với những con số ba, bốn xuất hiện trong biểu đồ cho thấy việc mình không thiếu hụt về vật chất nhưng nó lại làm che lấp mình tìm đến con đường tu tập, phát triển tâm thức.

Như mình đã phân tích ở trên, sau khi bắt đầu bén duyên với Nhân số học và bắt đầu với con đường tu tập, thì việc mình nhìn nhận mọi điều như ý hoặc bất như ý đến với mình một cách rất nhẹ nhàng. Mình luôn đón nhận mọi điều xảy đến một cách bình tĩnh, tìm cách tốt nhất để đi qua mọi điều đó. Nhờ đó, khi nhìn được toàn bộ biểu đồ Mandala của chính mình, nó giúp cho mình khẳng định thêm việc chuyên tâm đi vào con đường tu tập song hành trong đời sống tiếp diễn. Trong lớp cấp độ bốn, tụi mình cũng được một lần nữa nhìn vào nhiều trường hợp và được cô Quỳnh và các thành viên phân tích những điều diễn ra gắn liền với các con số trong biểu đồ, để từ đó bản thân mình cũng thấu hiểu về biểu đồ của riêng mình và của những người thân nhất xung quanh. Ngoài ra, ở lớp cấp độ ba và bốn, tụi mình còn được tiếp cận và hiểu thêm về I Ching – Kinh Dịch. Điều này làm mình cảm thấy rất thú vị vì một nền văn minh cách đây rất lâu tuy nhiên hiện nay vẫn có thể áp dụng vào đời sống thực tiễn. Sau bốn lớp cấp độ về Nhân số học vừa qua, mình cảm thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều, từ một người vô minh nay mình đã chập chững đi vào con đường tu tập, chuyển hoá. Ngoài ra, mình đang cố gắng trợ duyên thêm cho những người thân xung quanh như mẹ, con mình, những bạn làm chung với mình, để họ có thể nhận ra được con đường đối diện với mọi điều bất như ý chính là quay về tu tập, nâng cao trí huệ.

🌿 Chi tiết hành trình tu tập:

Nói về hành trình tu tập của mình, lúc chưa đến với Nhân số học mình từ số 0. Sau khi học xong cấp độ một, mình đã bắt đầu hành trình bằng việc viết mười điều biết ơn mỗi ngày và cố gắng đọc cuốn Khấn nguyện trợ duyên của nhà MayQ. Và sau khoảng hai tháng thì mình đã thuộc được cuốn Khấn nguyện trợ duyên. Sau khi từ Làng Mai Thái Lan trở về thì mình cũng có thiền tập cố gắng mỗi ngày. Ngoài ra mình cũng cố gắng chánh niệm trong mỗi hành động và việc làm theo lời chỉ dạy của các môn Sư Ông.

Từ sau cấp độ hai mình giữ thói quen đọc Ho’Oponopono 108 lần mỗi ngày, sau đó mình trì thêm 3 biến Chú Đại Bi, mỗi tối nếu có thời gian mình tham gia đọc thêm cùng bồ đề quyến thuộc của mình, tùy theo thời kinh mỗi ngày. Sau khoảng nửa năm bắt đầu bước vào con đường tu tập, tinh thần mình cảm thấy thoải mái hơn mỗi ngày, không còn hay giận dữ hoặc giữ những điều bực tức về một người hoặc một sự việc nào đó trong lòng. Mình cũng hay mở những bài giảng hay vấn đáp của hòa thượng Thích Pháp Hòa, mình nghe và hiểu thêm nhiều điều về những điều bất như ý trong cuộc sống và dễ dàng chấp nhận mọi điều, hoặc mình có thể nghĩ về những điều tích cực để hóa giải những điều không vui trong lòng. Mình cũng cố gắng tham gia những chuyến cộng hưởng hoặc những chuyến đi về những miền đất Phật cùng với nhà MayQ vì trong chuyến đi có những thầy cô và bồ đề quyến thuộc sẽ cùng trợ duyên lành cho mình trên con đường tu tập. Mỗi lần được đi đến những ngôi chùa hay những vùng đất Phật linh thiêng, mình cảm thấy tâm rất bình an và như được tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào. Và sau hành trình tu tập, bước đầu bản thân cuộc sống công việc của mình cũng thuận lợi nhiều hơn, các mối quan hệ với người thân, bạn bè mình cảm thấy rất vui vẻ và thuận hòa.

Sau lớp cấp độ ba và bốn mình có tăng cường thêm việc trì Chú Đại Bi mỗi sáng. Vào tháng 7 âm lịch mình trì tụng Kinh Địa Tạng, ngoài ra những tháng khác mình đọc Kinh Bổn Môn Pháp Hoa hoặc niệm danh vị Phật 108 lần. Hiện nay mình vẫn đang cố gắng sắp xếp được thêm nhiều thời gian để có thể lạy sám hối mỗi ngày.

Thật biết ơn tất cả!

(Học viên H.P.)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart