Mùng 2 Tết Ngoại.

>
>
Mùng 2 Tết Ngoại.
Mùng 2 Tết Ngoại.
Nhà bốn đứa con toàn là con gái, nên Mùng 1 thường thả ra để các cô tự do về lo bên Nội các sắp nhỏ nếu có, còn Mùng 2 mới là ngày gom về, tụ hội cho bên nhà Ngoại nha.
Lệ này đã khởi từ thời Anh Ba Chung của chúng mình còn khoẻ, đến bây giờ Anh Ba đã về với Phật, chỉ còn Chị Tư Hương, nếp ấy vẫn được lưu giữ. Mà ngày gì trôi qua mà nhanh. Sáng gom lại, mỗi đứa một tay, góp công nấu bếp. Bữa ăn gom lại ở nhà Chị Hai – con gái trưởng, cũng là nơi đang đặt bàn thờ Anh Ba Chung nè. Xong chiều xế, sẽ là xúng xính áo dài, kéo về Nhà Lau Sậy của mình, là nơi Anh Ba ở khi còn sống, để chụp mấy tấm ảnh lưu niệm của năm đó. Cũng bao nhiêu đó cảnh cũng bao nhiêu đó tấm hình, mà trải qua từng năm, thấy trân quý biết chừng nào những ai còn đủ mặt.
Thấy đám con cháu đã lớn phổng lên hết rồi.
Thấy Chị Tư Hương thần sắc vẫn còn tươi tắn và phẻ phắn lắm. Mừng và biết ơn.
Thấy bốn chị em gái, đi qua biết bao sóng gió cùng thử thách, vẫn luôn có nhau và đã trở thành bốn ‘sợi dây thừng’ vững chãi bện chặt vào nhau, giữ vững cho nếp nhà này trụ vững.
Thương lắm. Và biết ơn vô cùng 🙏🏻
(19.2.2026. Mùng 3 Tết, nhìn về Mùng 2 Tết Bính Ngọ
QH & Nhà Lê Đỗ… Hương)
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart