Tụi mình thương cái nụ cười hỉ hả và mãn nguyện này trên gương mặt của Chị Tư Hương nhà tụi mình…

>
>
Tụi mình thương cái nụ cười hỉ hả và mãn nguyện này trên gương mặt của Chị Tư Hương nhà tụi mình…

Tụi mình thương cái nụ cười hỉ hả và mãn nguyện này trên gương mặt của Chị Tư Hương nhà tụi mình, trong bức ảnh lưu lại kỷ niệm trưa nay.

Sau một chuỗi liên hoàn gần một tháng lênh đênh xa nhà, hôm nay 26 Tết, mấy chị em tụi mình mới hội về đủ, gom về, làm một loạt những việc năm nào cũng làm dịp năm hết Tết đến, mà năm nào làm được, cũng thấy rất ấm áp.

Đó là về Chùa của vị Sư cô Chị họ ở Mỹ Tho, nơi đang đặt tro cốt Anh Ba Chung – Ông Ngoại thương của mấy đứa nhỏ nhà tụi mình. Thắp nhang cho Ông Ngoại sắp nhỏ, xong rồi xuống thắp nhang cho Ông Bà Cố sắp nhỏ, là Ông Bà Ngoại tụi mình. Xong phi thẳng về Tầm Vu, thăm Bà Nội Tin và viếng mộ Ông Nội Tin. Và phần cuối của ngày, là chạy về Bình Tâm (cũ), nơi có Trung tâm Bảo trợ Người già và Tâm thần Long An (cũ). Năm nay số lượng người tâm thần đang lưu tại Trung tâm lên đến ba trăm mấy chục người, người già trên 30, các em bé lên đến 16 em đủ mọi độ tuổi. Để rồi, tổng số người cần được chăm sóc ở đây lên đến con số 438 người.

Đây đã là năm thứ mười mấy rồi, các chị em trong gia đình tụi mình, theo dấu chân mở đường của Mẹ – Chị Tư Hương dễ thương của tụi mình, mà nguyện ý lo phần kinh phí để đảm bảo bữa ăn ngon ba ngày Tết cho mọi người ở đây. Trưa nay về Chị Tư vui lắm, cái máu ‘rổn rảng’ phải rất lâu rồi mới thấy xuất hiện trở lại. Chị Tư hào hứng kể các món ăn ngày Tết mà hồi Chị Tư còn đủ khoẻ, từng đích thân lo cho từng bữa từng bữa ở đây, nhiều năm về trước. Tụi mình cười, hoá ra các món ăn, sau bao nhiêu năm cũng y chang như vậy à! Chỉ là, người lo bây giờ đã ‘đổi tay’ thôi à 😁

Bên cạnh bữa ăn cho đối tượng được lo, cũng bao nhiêu năm qua, là một nếp quen mà mấy chị em nhà chúng mình cố gắng duy trì. Đó là trao lì xì cho anh chị em cán bộ công nhân nhân viên ở đây, như lòng cám ơn những chư vị ‘bồ tát’ giữa đời thường, đã bỏ công chăm sóc hơn 400 người già neo đơn, trẻ em mồ côi và người bị bệnh tâm thần. Một chút quà nhỏ mang tính khích lệ, để các anh chị biết rằng các anh chị đang làm tốt lắm, để sẽ tiếp tục cố gắng trong năm mới đến. Thương lắm.

Cũng chưa từng dám hứa vì luôn sợ “Hứa trước bước không qua”, tuy vậy, lòng vẫn nguyện cầu cho cứ một năm trôi đi, và cuối mỗi năm gia đình chúng mình vẫn sẽ có đủ điều kiện để tiếp tục lo cho Trung tâm này, với một chút đóng góp nhỏ như vầy… Thương lắm!

(13.2.2026 – 26 Tết
QH & Nhà Lê Đỗ… Hương)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart