[Nhân số học] MỘT CHÚT CHIA SẺ, VỀ NHỮNG ‘ĐỈNH CAO MANG TÍNH CHẤT SỐ 2’ VÀ NHỮNG ‘CON SỐ 2′

>
>
[Nhân số học] MỘT CHÚT CHIA SẺ, VỀ NHỮNG ‘ĐỈNH CAO MANG TÍNH CHẤT SỐ 2’ VÀ NHỮNG ‘CON SỐ 2′
[Nhân số học]
MỘT CHÚT CHIA SẺ, VỀ NHỮNG ‘ĐỈNH CAO MANG TÍNH CHẤT SỐ 2’ VÀ NHỮNG ‘CON SỐ 2′
1/ Hôm qua mình có duyên ngồi ăn trưa cùng một bạn gái mới ngoài ba mươi. Bạn nhìn thanh thoát, mang nét đẹp uyển chuyển như của một cô tiên. Bạn cũng đã tu tập khá thuần thành, như từ khi mình biết bạn đến giờ. Chính vì vậy, cho nên có chút ngỡ ngàng, khi trong bữa cơm cùng nhau, đủ thân tình, bạn mới tiết lộ, bạn mới biết quay về tu tập gần đây thôi, chớ trước đó bạn thuộc tuýp người thực tế, chỉ tin vào những gì chính đôi tay mình gầy dựng. Và ngừng lại một chút, bạn quyết tâm chia sẻ thêm: Bạn ‘rẽ ngang’ vào Phật pháp, vào tu tập như vậy, là từ khi bạn trai bạn đột ngột qua đời sau một tai nạn bất thường…
Mình nhìn bạn, bắt đầu ngờ ngợ. Mình hỏi bạn, bạn có phiền nếu mình hỏi thêm một chút về ngày sinh của bạn không? Và, thật bất ngờ, khi cái dự đoán mình đã ngờ ngợ đó…, nó hoàn toàn không nằm ngoài cái gì ‘bất ngờ’ hết. Bạn có ngày tháng năm sinh dương lịch cộng lại, tính ra được đỉnh cao đầu tiên của bạn là con số 2. Mà vì bạn có con số chủ đạo là số 4, thành ra: Một là, mãi tới 32 tuổi bạn mới chạm tới đỉnh cao mang tính chất số 2 đó. Cái đáng sợ hơn, bạn nói, bạn trai bạn mất đúng năm bạn 32 tuổi…
Trong vòng một giây, mình ngẫm ra ngay lập tức. Là một người số 4, nó hoàn toàn đối nghịch với yêu cầu phải quay lại con đường phát triển tâm thức, được đòi hỏi gắt gao ở những người có đỉnh cao mang tính chất con số 2. Vì vậy, cũng không thắc mắc vì sao trước đó, bạn lại có cái tính ‘rất thực tế, chỉ tin vào những gì chính đôi tay mình gầy dựng’ như vậy. Và cũng vì vậy, cũng có thể hiểu được, dù khá đau lòng, rằng sự ra đi ‘bất đắc kỳ tử’ của người bạn trai thương thiết của bạn, chính là một ‘cú hích trời giáng’, khiến bạn từ trong đau đớn tột cùng đó mà phải đi lật tìm, đọc sách, nghe pháp, rằng chuyện gì đang xảy đến với ta? Ta là ai? Ta đến cuộc đời này rốt cục để làm gì?
2/ Tuần rồi, mình đi khảo sát Sri Lanka. Đến ngày đủ duyên đến thăm viếng môt ngôi thiền viện của Việt Nam tại đất nước này, mình gặp lại vị sư trụ trì, còn khá trẻ. Vị sinh năm 1983, và điều thú vị là, cách đây vài năm, trong khi chúng mình đưa đoàn Đại cộng hưởng của nhà MayQ Go tụi mình ra Chùa Quan Âm Ninh Thuận, mình từng gặp qua vị, lúc đó đang từ Sri Lanka về thăm bạn đồng môn, là sư thầy trụ trì Chùa Quan Âm này. Trò chuyện ngắn qua lại, mình kịp biết ngày sinh của vị Sư ấy, và cũng ngay lập tức, mình ngẫm ra ngay, cái lý do mà nhiều năm vị ấy mãi vẫn không hiểu được, vì sao đang là một trợ lý rất sáng giá cho một vị thầy nổi tiếng trong ngành thời trang, tự nhiên vào tuổi 26, vị bỗng cảm thấy chán ngán tất cả những gì thuộc đời thường, và quyết tâm xuất gia. Con đường xuất gia trải qua nhiều bài khảo thuận nghịch, để cho đến nay, vị đã an ổn tu học và gầy dựng thiền viện ở Sri Lanka được 12 năm rồi. Ngôi thiền viện khang trang, trang nghiêm, còn có sáu bảy vị đệ tử nhỏ tuổi mắt trong veo mặt sáng trưng. Và bạn biết không, từ ngày cách đây mấy năm ấy, mình đã nhẩm ra, vị ấy cũng có đỉnh cao đầu tiên mang số 2. Và cái tuổi 26 chỉ trực trào muốn trở mình ấy, là vị ấy đang ở chu kỳ 9 năm tiền kỳ để bước vào đỉnh cao đầu tiên mang số 2 ấy.
3/ Mình nhớ lại chị họ mình, người chị họ là Sư cô trụ trì ngôi chùa thương yêu với gia đình mình ở Mỹ Tho ấy, nơi đang lưu giữ phần tro cốt Cha thương yêu của tụi mình. Chị cũng có ngày sinh mà, khi cộng lại, ra được một đỉnh cao đầu tiên mang tính chất số 2. Và, khi được hỏi về thời gian và nguyên do chị xuất gia tu học, chị nói, chị chẳng có buồn phiền hay thất tình chi hết. Chỉ là, đúng thời điểm đó, tự nhiên chị được thôi thúc muốn được gia nhập vào hàng ngũ những người xuất gia, để được tu học cho tới nơi tới chốn, và phụng sự cho đúng với ước nguyện của chị, vậy thôi đó!
Mình bắt nhớ lại vị Thầy Ân sư của tụi mình, vị Thầy hoàn toàn không quen không biết gì với tụi mình cả, vậy mà một ngày tháng 9.2017, theo duyên dẫn dắt, Thầy từ nước ngoài về VN, và tụi mình được dẫn dắt đến gặp Thầy, để rồi duyên Thầy trò đồng hành được 9 năm nay thì Thầy viên tịch, chắc bạn nào theo dõi chúng mình cũng biết được việc này rồi. Tụi mình học hỏi vô cùng nhiều thứ từ Thầy, đã đành rồi. Tuy vậy, không phải bạn trên trang mình ai cũng biết, Thầy từng là một người sống trong môi trường bình thường, thậm chí lúc đó gia đình còn đang theo một tôn giáo khác. Nhưng không hiểu sao Thầy vẫn có cảm giác canh cánh, rằng Thầy vẫn chưa về đúng ‘Nhà’ thật của Thầy. Để rồi một ngày kia, năm Thầy tầm 35 tuổi, thôi thúc bởi một khát khao tìm về, Thầy khởi lên với Vũ Trụ, rằng có Ai thấy nghe xin hãy dẫn dắt Thầy về đúng nơi của Thầy đi… Để rồi cuối tuần ấy, Thầy ra thư viện công cộng ở gần nhà, khi đến trước tủ sách tôn giáo các loại, Thầy tự nguyện trong lòng, sẽ nhắm mắt chọn đại một quyển sách. Cuốn sách ấy thuộc tôn giáo nào, Thầy sẽ theo tôn giáo ấy. Và, duyên đã dắt Thầy chọn trúng cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh – viết về Lục Tổ Huệ Năng của phái Thiền tông của Phật giáo, sách do Tuyên Hoá Thượng Nhân ở Vạn Phật Thánh Thành giảng giải. Thầy lập tức men theo dấu, tìm lên Vạn Phật Thành, mỗi cuối tuần đều lên nghe Hoà thượng Tuyên Hoá giảng pháp và làm công quả, để đến năm Thầy 38 tuổi, Hoà thượng Tuyên Hoá bảo, ai muốn xuất gia nên làm ngay, bởi Hoà thượng sắp ‘đóng cửa tiệm’ (ẩn dụ của việc ‘Ly thế’) rồi. Thế là Thầy quyết định xuất gia ngay luôn, và hành trình tu tập miên mật từ đó kéo dài suốt ba mươi năm về sau cho đến ngày Thầy viên tịch mới đây, là kiên trì theo con đường đã được dẫn dắt ngày ấy. Và tại sao mình lại kể câu chuyện về Thầy ở đây? Vì mình đã từng ‘hết hồn’ khi ráp những dữ liệu của cuộc đời Thầy vào những đỉnh cao trong cuộc đời Thầy, thì chao ơi, cái năm Thầy ‘cảm thấy thôi thúc dữ dội phải tìm đường ‘về Nhà’ ấy, nó rơi đúng vào thời điểm Thầy đang đi ngang qua đỉnh cao thứ hai trong cuộc đời Thầy, vốn cũng mang tính chất của một con số 2 luôn!
4/ Vì sao mình ‘hết hồn’? Bởi vì, chưa nói đi đâu xa. Chỉ trong nội gia đình lớn bên nhà ngoại của mình đây thôi, vỏn vẹn hơn chục con người, đã có đến hai con người từng ‘xất bất xang bang’ khi đi ngang qua đỉnh cao mang tính chất số 2, mà không đủ duyên để nhận ra được những thông điệp mãnh liệt mà con số 2 đó nhắn nhủ!
Người thứ nhất là người dì ruột duy nhất của mình, bà Dì Út xinh đẹp giỏi giang như một cô tiên trong mắt chúng mình. Dì từng có một cuộc hôn nhân ban đầu mở ra thơ mộng như bao người, chỉ là không hiểu sao càng lúc nó càng trở nên tệ dần đi, khi Dì lần lượt mất đi hai em bé trong bụng, cùng với lý do “Cổ tử cung quá yếu, không thể giữ em bé được”. Cho đến lần cấn thai thứ ba, Dì cũng hiểu đây là cơ hội cuối cùng để Dì giữ lại được mối hôn nhân đã trở nên mong manh của Dì, cũng là cơ hội cuối cùng được làm mẹ, nên Dì quyết tâm vào bệnh viện, qua phẫu thuật may tạm cổ tử cung lại, và nằm yên một chỗ mấy tháng ròng, để em bé không bị rơi ra ngoài ý muốn nữa. Việc nằm một chỗ đó cũng tạm ổn cho đến tháng thứ bảy thứ tám, Dì bị doạ sảy thai, và bác sĩ đã quyết định cho Dì sanh em bé sớm hơn dự định. Khi Dì sinh em ra, em bé không có những phản ứng bình thường như các em bé khác. Để rồi, sau mấy ngày theo dõi, em bé ấy cũng mất. Và gia đình Dì cũng tan…, để lại trong lòng không phải mình Dì, mà của tất cả những ai yêu thương Dì, rằng vì sao Dì hiền lành như vậy, xinh đẹp như vậy, cuộc đời sao lại quá khổ sở như vậy?
Mình cũng từng ôm câu hỏi đó nhiều năm dài. Vì ai cũng nói mình giống Dì mình dữ lắm. Cho đến khi tụi mình được hữu duyên nhận được Nhân số học từ Thầy Ân Sư của tụi mình. Và ở đó, mình điếng hồn khi tính ra, cái năm Dì mất em bé lần thứ ba, cũng là cơ hội cuối cùng đó, chính là năm Dì 36 tuổi, chạm vào đúng đỉnh cao thứ hai, mang tính chất của con số 2! Còn hai em bé bị sảy trong các đợt trước, rải rác từ từ đi tới trong ba bốn năm mà tính chất con số 2 ở đỉnh cao đó bắt đầu tác động!
Người thứ hai trong gia đình mình mang đỉnh cao số 2, mà hơn thế, còn là combo 3-2 y hệt như Dì tụi mình, chính là nhỏ em út của mình trong nhà. Em cũng giỏi giang, bản lĩnh, tính tốt, cái thời gian em ấy đi ngang qua đỉnh số 3-2 ấy cũng là thời gian em thành công nhất, phát đạt nhất. Để rồi, như một người bình thường, và bản thân tụi mình lúc đó cũng nào có ai biết Nhân số học là gì, đỉnh cao tác động ra làm sao. Để rồi, khi em ấy qua khỏi vùng tác động của cặp 3 – ưu tiên cho sự học hỏi mở mang tâm thức, và số 2 – ưu tiên quay về tu tập, phát triển tâm thức, thì em ấy bắt đầu liên tục gặp khó khăn thử thách đủ mọi phương diện, từ sức khoẻ, hạnh phúc gia đình, sự nghiệp, tiền bạc.., kéo dài trùng trùng cho đến tận khi em ấy đủ duyên được dắt về đúng con đường mà em đang hết lòng theo mấy năm nay, là trường phái Mật Tông Himalaya.
Và mình không khỏi nhớ tiếp, về hàng chục, thậm chí hàng trăm trường hợp, những người học viên của chúng mình, đã vào các khoá Nhân số học, mang theo những câu chuyện vô cùng đau lòng đã thực sự xảy ra trong cuộc đời họ, mà rất nhiều trong số đó, là họ đã đi qua đỉnh cao số 2 mà không biết! Có người cũng hư thai liên tục, giống người Dì mình. Có người chồng đột tử. Có người con cái nhảy lầu tự vẫn. Có người con sinh ra, cũng dần mòn héo đi trong bệnh viện, rồi mất luôn ở đó. Có người bị bệnh nan y… Rồi chưa kể, rất nhiều những câu chuyện gần đây xảy ra với không ít người nổi tiếng, trong nước có quốc tế có, ít nhiều có liên quan tới đỉnh cao số 2, đã khiến cho chúng mình, cứ mỗi lần có chuyện xảy ra, đều phải thốt lên một câu: “Nữa, đỉnh số 2 nữa hả?”
5/ Nói thật lòng, bạn xem lại cho thật công tâm đi, đỉnh số 2 không có lỗi, cũng không phải là cái gì mang tính ‘cảnh báo ghê rợn’ như bạn tưởng. Đỉnh số 2 có ba khả năng cộng lại: một là 1 + 1 = 2, là những người sinh ngày 1 tháng 1, hoặc 10 tháng 10. Hai là số 11 cộng lại thành 2, dành cho những người có ngày sinh và tháng sinh cộng lại ra tổng số 11. Thì số 11 cũng là một con số tâm linh cao, chỉ một người mang căn thức đặc biệt, đến cuộc đời này chủ yếu để phát triển phần căn thức vốn đã phát triển cao trong các đời trước của mình rồi, không phải sao. Còn một khả năng thứ ba, là tổng số 20 thành 2, ví dụ như 19/1, 18/2, 17/3, 16/4, 15/5, 14/6, 13/7, 12/8, 11/9, v.v… Thì con số 20, xét theo hệ thống Tarot Mandala cổ mà nhà MayQ chúng mình cũng hữu duyên được lĩnh hội từ Thầy Ân Sư, nó cũng chỉ một con số cao vót, cuối cùng trước khi về chạm con số 21 – thành tựu viên mãn. Để rồi, ở đó, những người mang số 20 đều phải dồn tâm sức cho sự phát triển tâm thức, mới mong đủ sức mà ‘vượt vũ môn’, mà về được ‘Nhà’ ở số 21.
Trong Nhân số học Pythagoras, con số 2 nằm ở đầu tiên trong trục ngang chính giữa, trục High Self – tức trục Tâm Thức. Vậy, nó ‘không phải dạng vừa đâu’. Còn, đỉnh cao mang tính chất số 2, như trong sách gốc The Complete Book of Numerology, TS. David A. Phillips đã viết “Đây là thời điểm bạn buộc phải quay về, bắt đầu ưu tiên phát triển con đường tâm linh của mình”. Thầy David còn nói, thời gian này cũng không phải là thời gian để thành tựu sự nghiệp hay tiền bạc gì đâu, bởi nếu chúng ta quá thành công trong lĩnh vực đó, chúng ta sẽ dễ bị sa đà vào vật chất mà quên mục đích chính của chúng ta trong thời gian chín năm ấy, là ưu tiên phát triển phần tâm linh. Nhưng Thầy cũng không nói thêm, là lỡ mà không nhìn ra, thì mọi chuyện có thể dẫn đến nghiêm trọng như thế nào, cho đến khi đích thân chúng mình phát hiện ra, từ chính những câu chuyện người thật việc thật, trong nhà, quanh mình, và trong hàng trăm học viên đang mang những câu chuyện của họ đến lớp. Có những người vừa chớm đỉnh số 2 mà không biết đã gặp phải ‘cảnh báo nghiêm trọng’, cũng không ít người, khi đi vào đỉnh số 2 lại thành công một cách rực rỡ, khiến họ say đắm vào trong đó, để rồi, những sự việc nghiêm trọng mang tính chất ‘cảnh báo, uốn nắn về đúng đường’ chỉ xảy ra năm năm, thậm chí mười năm hơn sau khi đi qua đỉnh cao số 2 này.
Nhìn thêm một chút nữa, trong hệ thống Tarot Marseille cổ, con số 2 chỉ hình tượng High Priestest – được hiểu theo tiếng Việt như Thánh Nữ, hoặc Nữ Tư Tế – đều là những người (bỏ qua yếu tố giới tính) có năng lực tâm linh vượt trội, mà có thể nói, năng lực này không chỉ khởi nguồn từ đời này, mà còn là sự tiếp nối từ sự phát nguyện tu hành và phát triển tâm linh từ nhiều đời nhiều kiếp.
6/ Cho nên, nếu bạn cũng nắm được chút ít cách tính các đỉnh cao trong Nhân số học Pythagoras, chẳng hạn như biết cách tính ra được các đỉnh cao quan trọng trong giai đoạn trưởng thành của cuộc đời bạn, và trong các đỉnh cao ấy, ngẫu nhiên đâu đó có một con số 2, thì bạn hãy cân nhắc, đọc lại bài chia sẻ này của mình thêm một chút nhen.
_ Nếu bạn đã thực sự có đi qua đỉnh cao số 2 ấy, và cuộc đời của bạn vẫn bình thường – theo nghĩa bạn cũng không có một động thái nào đặc biệt hành trì cho con đường phát triển tâm linh của bạn hàng ngày, thì có lẽ mã vận hành trong con người của bạn đã không có liên quan lắm đến cái guồng dòng chảy ẩn tàng này của Vũ Trụ mà Nhân số học đã phát hiện ra. Vậy bạn cứ sống bình thường, tốt đẹp như vậy nhen.
_ Nếu bạn có đỉnh cao số 2, và bạn đang chuẩn bị đi tới, hay đã lỡ đi qua một số năm rồi mà không hay, và bây giờ cuộc sống của bạn đang diễn ra một số thứ rối loạn theo những cách thức khá kỳ lạ mà bạn không thể nào hiểu được hay kiểm soát được, thì bạn hãy nghiêm túc nhìn nhận: có thể bạn ĐÃ TỪNG là một ai đó, phát triển rất mạnh mẽ về tâm thức, thậm chí đã từng tự mình phát nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành cho đến ngày đạt Trí Biết Khôn Cùng. Để rồi đến đời này, trước những sự thuận duyên, êm ả của đời sống trước đây, bạn chưa thể nhận ra phần căn cơ thật sự nằm ẩn bên trong đó. Thì đây, những ‘trục trặc, bất ý’, thậm chí những thảm nạn mà bạn đang phải chịu gần đây, chính là đóng vai trò ‘cú hích’ nhằm đánh thức phần căn thức ẩn sâu ấy. Bạn hãy nghiêm túc ngồi lại với chính mình, rà soát xem trong mấy năm gần đây, bạn đã có duyên được dẫn dắt đến cánh cổng tâm linh nào cụ thể chưa? Và bạn cảm thấy mình có thiện cảm, gần gũi với cánh cổng nào nhất? Mình không có ý nói rằng chỉ đạo Phật mới là con đường phát triển tâm thức đúng đắn duy nhất. Ở đây, bạn vận hành đúng theo nguyên lý “Con nhà ai sẽ về nhà ấy”. Bạn đã từng có những sự tu tập, phát triển và thành tựu ở con đường nào, cánh cổng tâm linh nào, tôn giáo hay đức tin nào…, giờ đây, duyên sẽ tuần tự dắt bạn về đúng cánh cổng đó. Hãy đừng cố giãy giụa hay miễn cưỡng, đó sẽ chỉ làm cho bạn thêm mệt mỏi và đau đớn mà thôi. Gần đây có một cụm từ rất thú vị, là ‘Con mắt Vũ trụ’. Hãy tập vươn ra khỏi đôi mắt trần giới hạn của ta ở đời này kiếp này, mà hãy cố gắng mường tượng xa hơn, sâu hơn một chút nữa. Sẽ thấy cái ta (đang hưởng thụ những tiện nghi, hạnh phúc tạm thời ở đời này, kiếp này) chỉ là một cái bóng nhỏ bé, trong khi cái thực sự Ở Trong Ta, Đi Cùng Ta qua các đời các kiếp, nó hay ho và tuyệt vời hơn rất nhiều. Và ta sẽ dần điều chỉnh lại được nếp nghĩ, lối sống, cách sinh hoạt và hành vi thường ngày của ta, để cho nó dần đi về lại gần hơn với Con người Tâm linh thực sự ấy, trong ta. Đó là khi bạn bắt đầu tìm được niềm vui trong việc dành thời gian mà hành trì, tu tập hàng ngày. Đó là khi Con người của bạn đời này, kiếp này bắt đầu ‘đồng bộ hoá’ với Con người Căn cơ thực sự ẩn sâu trong bạn.
Bạn không nhất thiết phải xuất gia. Bạn có thể vẫn sống ở giữa đời thường thôi, nhưng với tâm thế của một con người đã biết lấy đời sống tu tập và phát triển tâm linh làm lẽ sống. Và bạn sẽ quan sát mình thật kỹ. Nếu, nếu trong trường hợp bạn đang đi ngang qua đỉnh cao mang số 2 và bạn đã đang tu tập miên mật rồi, mà những việc bất ý – như những dạng ‘tín hiệu nhắc nhở’ vẫn trùng trùng kéo đến, đó có thể là tín hiệu cho biết, tu tập như bạn đang thực hành vẫn là chưa đủ. Bạn cần phải đẩy thêm mức độ, hoặc tìm thêm những chiếc chìa khoá nữa, cho đến khi nó khớp hẳn với ‘ổ khoá Vũ trụ ướm’. Hoặc giả, không loại trừ khả năng, những đời trước, hẳn bạn đã là những người xuất gia rồi, nên đời này, khi đến đỉnh cao số 2, Vũ trụ sẽ ‘dắt’ bạn về đúng vai trò ấy. Giống như vị Thầy Ân Sư của tụi mình, hay người chị họ Sư Cô của tụi mình, hay vị Sư trụ trì chùa ở Sri Lanka mà mình kể ở trên. Hoặc nếu bạn chịu khó tìm hiểu thêm, sẽ rất ngỡ ngàng mà phát hiện ra, ngay cả trong bốn đỉnh cao của nhiều bậc tu tập tâm linh cao mà bạn biết, như Sư Ông Làng Mai hay Thầy Pháp Hoà…, cũng có những đỉnh cao mang số 2 nữa đó!
Nếu bạn đang cảm thấy lo lắng, rằng bạn đã lỡ đi qua đỉnh cao số 2 quá lâu rồi giờ mới biết được về sự thật này, liệu có quá trễ không? Không có gì là ‘quá muộn’ cả, bạn ạ. Người Dì xinh đẹp và vô cùng lận đận của tụi mình ở trên, sau mấy chục năm tiếp tục nhận được thêm nhiều khổ nạn khác nữa, cả về sức khoẻ lẫn công việc, đã rốt cục được dắt về với tu tập ở lứa tuổi 63, đúng 9 năm sau khi đỉnh cao cuối cùng của Dì đi qua. Và từ đó đến nay, Dì thực sự tìm lại sự an lạc của đời sống này, ngày ngày chăm sóc gia đình – là mẹ con tụi mình đây, và dành một khoảng thời gian đáng kể để bầu bạn cùng kinh kệ, niệm Phật. Dì còn trở thành một người vô cùng tích cực trong việc nhìn ra những nỗi khổ đau, chật vật nơi những người bà con, họ hàng ở quê mỗi khi Dì về quê đám giỗ chạp…, và bày họ tu tập để chuyển hoá dần cuộc sống. Bạn thấy, như vậy cũng rất đẹp mà, phải không nào!
7/ Tụi mình không có ý nói rằng, chỉ duy nhất đỉnh cao số 2 mới ‘ám chỉ’ về những thân phận tâm linh đặc thù ở những người có căn cơ tu tập sâu dày. Trong các phương tiện Nhân số học mà nhà MayQ chúng mình đã có duyên nghiên cứu mấy năm nay, còn có vô số những con số, những tín hiệu… rõ hay mờ, để xác định về ‘chiều sâu tâm linh’ của những phần linh thức thật sự ẩn sau mỗi con người. Vì thế, trong khuôn khổ bài chia sẻ nhỏ này, chúng mình chỉ muốn tập trung nói chi tiết hơn một chút, về cụ thể con số 2 mà thôi. Còn lại, các bậc căn cơ tu hành cao đương nhiên có những sự ngẫm ngộ của các ngài, chúng mình không dám lạm bàn, nhen.
Cùng với điều đó, tụi mình cũng muốn mở rộng ra, rằng không chỉ có mỗi cái đỉnh cao mang tính chất số 2 trong Nhân số học Pythagoras mới ‘make senses’ – mới mang ý nghĩa như vậy. Mở rộng ra, tất cả những con số 2 xuất hiện ở đâu: trong ngày sinh (ngày 2), tháng sinh (tháng 2), năm sinh (năm 2.000), con số chủ đạo là 2… đều có thể có những ‘dự báo về căn cơ tâm linh sâu dày’ như thế. Bạn thử nhìn lại trong chính bạn, hay những người thân trong gia đình bạn, những người sinh ngày 2, hoặc/và tháng 2, đặc biệt là năm sinh 2000, có bao nhiêu con người đang sống một cuộc đời ‘vui vẻ bình thường’ chăng? Hay quả thật ở họ, nhẹ thì luôn tồn tại những trăn trở ưu tư, nặng hơn, là những sự hoang mang, phản ứng kỳ lạ với cuộc sống… Thì không ngoài khả năng, là ‘đó đó’. Tụi mình từng được gặp đến mấy cặp mẹ con, trong các chuyến Thương hoặc các khoá học trước đây, đã dẫn con cái về gặp tụi mình, với hy vọng sẽ được giải thích chút manh mối gì cho những thay đổi tâm lý rất bất thường ở các con cái họ, đặc biệt khi các em đến tuổi trưởng thành. Ở đó, tụi mình chỉ giản dị nói, mẹ hãy tu tập đi, khi nào đủ sức, thì hướng dẫn em đi tìm về cánh cổng phù hợp với em. Bởi vì, được (hân hạnh) sinh ra làm mẹ làm cha của những bậc “Có ngày sinh liên quan đến số 2”, chính ra, cũng là một loại sứ mệnh – đồng hành, và dẫn dắt.
Gửi niệm lành cho tất cả, những ai hữu duyên chịu khó đọc đến hết được bài chia sẻ này.
Thương lắm!
(27.3.2026 – QH & MayQ Team)
* Tụi mình đã nhìn ra những điểm này từ nhiều năm nay, nhưng đến hôm nay mới cảm thấy duyên đủ chín phải viết nên chia sẻ này. Nên những ai cảm thấy nó có duyên để cảm, thì bạn cứ lảy nó ra mà ứng vào cuộc sống của bạn. Còn không, xin hãy lẳng lặng để nó qua một bên. Thế giới mỗi ngày một đảo điên nhiều hơn, theo đúng tính chất của vệt 2026 = 10, 2027 = 11, 2028 = 12, 2029 = 13. Chúng mình ý thức rằng nên để dành năng lượng vun vén để cố gắng cùng những người hữu duyên an lành mà đi qua vệt năm đầy thử thách đang có và còn đó, để về đến năm 2030 an lành. Tụi mình xin phép sẽ không mở tranh luận, ở bất kỳ hình thức nào, với bất kỳ ai. Cám ơn cả nhà.
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart