[#Từ_Nhân_số_học] LÒNG HOAN HỈ VỚI NHỮNG CHUYỂN BIẾN VI DIỆU SAU KHI BIẾT TU TẬP
LÒNG HOAN HỈ VỚI NHỮNG CHUYỂN BIẾN VI DIỆU SAU KHI BIẾT TU TẬP 
[Lời QH] Cả nhà mình thương mến,
Có những thay đổi nhẹ nhàng trong cuộc sống, được người ta ghi nhận lại bằng những câu chữ nhẹ tênh, vậy mà cũng đủ khiến cho chúng ta, những người được đọc – hay nghe những chia sẻ này cũng thấy lòng nhẹ tênh theo.
Sống nhẹ nhàng, lòng an vui khi đủ duyên hiểu mình cần làm gì cho cuộc đời mình chuyển biến. Và quan trọng nhất, là phải chăm chỉ bắt tay vào thực hành! Thực hành, thực hành, thực hành! Đều đặn mỗi ngày, rồi đời sống bạn chắc chắn sẽ có những chuyển biến đẹp đẽ, như bạn học viên đã học đủ bốn cấp độ đầu tiên của khóa Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ này. Bạn thực hành, nhưng chính những người thân xung quanh bạn mới là những người cảm nhận những thay đổi rõ rệt trong bạn nhất đó. Bạn có vui không?
Gửi niệm lành cho ai rồi cũng đủ duyên chạm được những chuyển biến nhẹ nhàng và đẹp đẽ, như cách mà người bạn trong câu chuyện ở đây đã chia sẻ nha. Thương lắm!
(26.3.2026 – QH & MayQ Team)
——————
(Từ HV. P.L.)
“Dạ chào Cô và team MayQ!
Giờ này ngồi ngẫm lại, mình cũng chưa hình dung được và tin rằng con đường mình biết đến Phật pháp rồi tu tập hay đến vậy.
Mình vốn sinh ra trong gia đình không có đạo, thậm chí bài xích về đạo. Cho nên không biết gì về kinh kệ và Phật pháp. Từ ngày học Nhân số học cũng là lần đầu tiên mình biết đến kinh kệ, Phật pháp và tu tập… Thì quá chừng vi diệu.
Thay đổi đầu tiên là anh xã. Từ một người nóng tính, hay cáu gắt, khó chịu …, thì sau thời gian mình tu tập miên mật ba tháng, anh trở nên hiền hơn, dễ thương hơn. Trước kia mỗi khi mình ăn chay hay đi chùa… đều bị anh la, nay thì anh không la nữa. Thậm chí, hiện giờ mỗi khi đi du lịch cùng nhau mà có vô tham quan chùa, mình nói anh vô lạy Phật thì anh cũng vô lạy nha. Và anh cùng ăn chay với mình những lúc có thể.
Khi chưa học Nhân số học, thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ tới ly hôn mỗi khi cãi vã. Sau khi nghe video clip của Cô: “Chúng ta lấy nhau không phải để bỏ nhau”, mình hiểu là mình nên làm gì. Và cứ thế mình miên mật sám hối mỗi ngày và đón nhận những chướng duyên xảy đến với mình một cách nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn và không oán trách. Hiện giờ thì anh xã rất dễ thương Cô à! (Biết ơn Cô nhiều lắm !!).
Trong cuộc sống hàng ngày, khi những việc bất ý xảy đến với mình, khi đã hiểu nhân duyên, nhân quả…, mình luôn đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng để giải quyết vấn đề. Các video clip của Cô mình đều nghe hết, mỗi một clip mình tự rút ra bài học cho mình, mình hiểu cái gì đến với mình đều là nhân duyên, đều là nhân quả. Giống như Cô nói : mình trả nghiệp mà vui vẻ thì mau hết, không gây thêm oán thù. Và trên tinh thần đó, hiện giờ cuộc sống của mình rất là an vui, hạnh phúc, luôn nhìn mọi việc tích cực, yêu thương và lòng biết ơn. Mỗi sáng mình đọc kinh xong, luôn gửi niệm lành, năng lượng yêu thương đến những người con gặp , những nơi con đến luôn được bình an và hạnh phúc.
Mình học cấp độ 1,2,3 trong thời gian giãn cách dịch năm 2021. Và từ 2021 đến nay mình vẫn tu tập liên tục không gián đoạn (trừ những lúc đi du lịch hay gia đình có việc không tiện để đọc kinh). Trước kia thời gian tu tập của mình là : 4h45 sáng mình thiền khoảng 20-30p, lạy 108 lạy sám hối, đọc 108 lượt Ho’oponopono, sau đó đọc kinh (tuỳ thời gian có nhiều hay ít). Buổi trưa ngủ dậy mình đọc 108 Ho’Oponopono, nếu có thời gian thì đọc kinh thêm. Luôn ý thức tăng năng lượng cho bản thân bằng cách: thường đi chân không trên đất, tắm nắng, tập thể dục, tắm biển, đến nơi có nhiều cây cối, sông hồ (Do nhà tụi mình ở ngoại ô, nên không khí trong lành, cây cối nhiều). Buổi tối mình thiền 15-20 phút trước khi ngủ. Còn hiện giờ: 3 giờ chiều cùng đọc kinh với Mẹ và các chị khoản 45-60 phút, đến nay hơn 3 tháng.
Lợi lạc mà mình nhận được sau quá trình tu tập là anh xã dễ thương rất nhiều. Anh biết quan tâm và có trách nhiệm hơn. Nhưng có lẽ điều hạnh phúc nhất của mình là đã gieo duyên được cho đại gia đình lớn của mình. Mẹ mình nay 83 tuổi, cũng là lần đầu tiên cầm cuốn kinh để đọc, cũng là lần đầu tiên niệm được từ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Hai người chị, người 64 tuổi, người 57 tuổi cũng là lần đầu tiên đọc kinh Cô à! Một đạo tràng nhỏ vào 3 giờ chiều đọc kinh mỗi ngày có Mẹ và 6 chị em. Sau hơn 3 tháng cùng đọc kinh cho Chị Hai thì hiện nay sức khoẻ chị đã tốt hơn rất nhiều. Một lần nữa mình gửi lời biết ơn Cô nhiều lắm! Đã thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn nhiều, và nhờ Phật pháp làm thay đổi cách suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề tích cực hơn, hoan hỉ hơn và chấp nhận hơn thay vì oán trách… Hiện giờ tinh thần và cuộc sống của mình rất là nhẹ nhàng và hạnh phúc.
Thương lắm.”
(Từ HV. P.L.)
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận