[#Từ_Nhân_số_học] “QUAY VỀ LẠI ĐÚNG CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH, TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC”
“QUAY VỀ LẠI ĐÚNG CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH, TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC”
[Lời QH]: Trong hành trình gieo duyên Nhân số học vào đời sống, nói thật lòng, tụi mình gặp phải không ít sự phủ nhận từ các vị thuộc tầng lớp trí thức, những người có học hàm, học vị cao. Tụi mình không ngạc nhiên, bởi trước khi thật có đủ duyên để cảm và hiểu những sự nhiệm màu của pháp Phật, sau này nữa, là những sự vận hành lạ lùng mà ‘đúng kỳ lạ’ của Vũ Trụ được hé mở qua các con số, công thức của các dạng Nhân số học mà chúng mình được lĩnh hội, chúng mình cũng… đã từng y như vậy mà, huhu.
Điều này cũng đã nằm trong mắt quan sát của Đức Phật khi Ngài còn tại thế. Trong tám nạn lớn khiến một con người khó thể tiếp cận được Pháp Phật, có hẳn một loại người gọi là ‘Thế trí biện thông’, hiểu nôm na là ‘Trí tuệ thế gian rất thông suốt’, dẫn đến những người ấy sẽ cảm thấy chỉ tin tưởng được vào những gì họ được học, họ giải thích được bằng những gì họ được học; mà vì đó, sẽ khó tin tưởng vào những gì có vẻ ‘nhiệm màu’, hay ‘logic không chứng minh được’. Hiện trạng này còn được mô tả bằng một cụm từ nữa, là ‘Sở tri chướng’ – ‘Sự hiểu biết của bản thân tạo ra chướng ngại’.
Vì thế, sẽ có một loại cảm động khó tả mỗi khi trong các khoá học Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ tụi mình lại xuất hiện ngày càng nhiều hơn những con người thuộc tầng lớp trí thức cao, vẫn hết lòng chọn học một cách nghiêm túc, và qua đó, nghiêm túc tiếp tục đi lên những cấp độ cao hơn. Có lẽ, họ nhận ra rằng, trong Vũ Trụ vẫn có đâu đó những quy luật vận hành huyền vi mà, chấp nhận bỏ xuống ‘Sở tri chướng’, họ sẽ đi thêm được rất xa và đào được rất sâu, để rồi, qua đó, không chỉ cuộc sống họ ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn, mà còn giúp được thêm rất nhiều người xung quanh, những người vốn là bệnh nhân, thân chủ, học sinh, khách hàng… của họ nữa.
Nhân vật trong câu chuyện chúng mình chia sẻ hôm nay là một trường hợp như vậy. Thú vị hơn nữa, anh còn là một người thuộc phái nam, vốn thường càng ít chịu tin tưởng và nghiên cứu những điều như Nhân số học. Chia sẻ của anh ngắn gọn, súc tích, nhưng chia sẻ được những gì anh muốn truyền tải. Chúng ta đọc hay nghe qua, để cảm thấy giữa một ngày đầu năm mỗi ngày càng trở nên vội vã hơn, có một chút niềm vui nhẹ nhàng nhóm dậy trong lòng. Để cảm được rằng, anh ấy làm được, bạn cũng sẽ làm được, nếu bạn thật lòng muốn.
Vấn đề là, bạn có muốn không? 
Gửi niệm lành cho tất cả,
(23.03.2026 – QH & MayQ Team)
———-
“QUAY VỀ LẠI ĐÚNG CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH, TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC”
[Từ học viên N.T.H.]
Từ lớp Nhân số học cấp độ 1 đến cấp độ 4 là một hành trình hơn một năm bắt đầu từ tháng 6/2024 cho đến nay là tháng 11/2025, với rất nhiều sự thay đổi tích cực và thật màu nhiệm đối với bản thân tôi.
Trong hơn một năm, tôi đã có sự thay đổi rõ rệt theo hướng tích cực từ nhận thức đến việc thực hành thường xuyên việc tu tập để thay đổi bản thân và cuộc sống của mình. Và, việc thay đổi nhận thức và thực hành đó đã đem lại rất nhiều kết quả lợi lạc cho sức khỏe bản thân, cho công việc và cho các mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội.
Thật sự là từ khi tham gia khóa Nhân số học cấp độ 1, được tìm hiểu các kiến thức về Nhân số học Pythagoras, rồi lên đến lớp Nhân số học cấp độ 4, học được trọn vẹn 13 nhà của Giải tích Tarot Mandala, tham gia các thời thiền, đọc kinh, rồi làm bài thu hoạch và thực hành biết ơn, các thời khóa tu tập, tham gia đại cộng hưởng đã giúp tôi vỡ ra nhiều điều, hình thành các thói quen tốt cho việc tu tập chuyển hóa bản thân.
Vì biết rõ tầm quan trọng của việc có được sức khỏe tốt, tôi đã dành nhiều thời gian để thiền, kinh hành, duy trì đều đặn việc tập luyện thể thao; bố trí lại công việc hợp lý để dành nhiều thời gian nghỉ ngơi; bỏ hẳn việc uống rượu bia, thuốc lá, các thức uống gây nghiện, không tốt cho sức khỏe; chú ý việc ăn nhiều rau xanh, chuyển dần sang ăn chay. Vì vậy các bệnh trước đây như đau bao tử, viêm xoang, suy nhược thần kinh do làm việc quá sức, ăn uống thất thường đã khỏi hẳn, sức bền tăng lên, có thể chơi thể thao với cường độ cao.
Công việc của tôi cũng tốt hơn hẳn trước đây, vì khả năng làm việc tốt hơn, thu nhập ổn định, mở rộng nhiều mối quan hệ. Tôi nhận thấy mình suy nghĩ thấu đáo, biết lựa chọn những việc nào thật sự cần thiết để tập trung, biết nên phát triển và duy trì những mối quan hệ đối tác, khách hàng quan trọng nào, biết cách uyển chuyển, kiên nhẫn trong xử lý các mối quan hệ.
Các mối quan hệ xung quanh tôi tốt hơn trước nhiều, nhất là mối quan hệ với vợ, con, gia đình nội ngoại ngày càng gắn bó, yêu thương, chia sẻ nhiều hơn, dễ cảm thông và chia sẻ những việc mà trước đây khó nói chuyện được.
Hiện nay việc tu tập của tôi đã trở nên thường xuyên và miên mật, là hoạt động không thể thiếu mỗi ngày, từ nghe pháp, đọc kinh, trì chú, niệm danh hiệu Phật được duy trì liên tục trong hơn một năm, với thời khóa cố định hoặc vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày để cảm nhận mỗi ngày một tốt hơn, quán chiếu tâm thường xuyên, đưa Phật vào tâm mình.
Trong hơn một năm từ khi học các lớp Nhân số học cấp độ 1 đến cấp độ 4 việc tu tập của tôi có thể nói là nhiều hơn những gì mà tôi đã cố gắng thực hiện nhiều chục năm trước đó.
Từ cấp độ 1 tôi bắt đầu bằng việc đọc Khấn Nguyện Trợ Duyên; 108 lần Ho’Oponopono liên tục trong 49 ngày; viết 10 điều biết ơn mỗi ngày, đến nay tiếp tục duy trì việc viết 10 điều biết ơn hơn 500 ngày;
Từ cấp độ 2 đến nay, tôi tự mình, hoặc cùng với các bồ đề quyến thuộc đọc Khấn Nguyện Trợ Duyên, các bản kinh Địa Tạng, Lương Hoàng Sám, Cầu An Cầu Siêu, Sám Pháp Địa Xúc, Sám Hối Nghiệp Thức, Sám Hối 6 Căn, Sám Hối Oan Gia Trái Chủ, Kinh Dược Sư và đặc biệt là Kinh Pháp Hoa vào các thời khóa cố định từ 5h sáng hoặc 9h tối mỗi ngày. Ngoài ra, tôi và các bồ đề quyến thuộc còn tổ chức đi đến các chùa để tụng kinh, làm việc công quả, phóng sinh, cúng dường; tham gia các khóa đại cộng hưởng online và offline.
Hiện nay, 2 bản kinh mà tôi đọc tụng thường xuyên nhất là Kinh Địa Tạng và Kinh Pháp Hoa. Bản thân tôi đã quy y Hòa Thượng Thích Trí Quảng từ năm 2017, đã tham gia một số khóa tu tại chùa Huê Nghiêm, nghe rất nhiều bài pháp của Hòa thượng, vì vậy tôi đã có duyên với kinh Pháp Hoa gần 8 năm nay. Nhưng đặc biệt kể từ khi đi chuyến Ấn Độ-Nepal vào đầu tháng 11-2025 do MayQ tổ chức, tôi lại phát tâm muốn trở thành hành giả Kinh Pháp Hoa miên mật hơn, chuyên chú hơn. Với Kinh Địa Tạng, thì tôi có duyên khoảng một năm gần đây, nhưng ngay lần đọc đầu tiên đã thấy cảm động sâu sắc và tán thán đại nguyện của ngài Địa Tạng, nguyện học theo hạnh của Ngài và phát nguyện niệm 1000 danh hiệu của Ngài trong 1,000 ngày.
Lợi lạc của việc tu tập, học tập Phật pháp là không thể nghĩ bàn, thật sự là việc quay về lại đúng con người thật của mình, tràn đầy hạnh phúc.
[Học viên N.T.H.]
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận