[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT #SRI_LANKA]

>
>
[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT #SRI_LANKA]

[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT #SRI_LANKA]
[Lời QH] Cả nhà mình thân mến,

Hôm nay, Rằm tháng Hai âm lịch, ngày Tưởng niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, trong lòng chúng mình như vẫn còn đó hình ảnh Người nằm an nghỉ trong Tháp Đại Niết Bàn ở Kushinagar, mà mỗi lần đến đó trong những chuyến Tứ Động Tâm Ấn Độ – Nepal, trong đoàn rất nhiều người rơi lệ.

Những câu chuyện đi cùng cuộc đời Người trong những giây phút cuối cùng này cũng làm người người cảm động, cùng sự thấu hiểu sâu xa, qua bài Kinh Di Giáo Người để lại. Để rồi, nhiều trăm năm sau, nhiều ngàn năm sau, thế giới này vẫn có hàng triệu người lắng nghe và hành theo những giáo lý Người để lại, chuyển hoá thân và tâm, hướng về sự giải thoát…

Cũng thật là duyên, cách đây mới chưa đến một tuần, mình cùng team MayQ Go đã có chuyến sang Sri Lanka khảo sát hành trình đặc biệt, để có thể mở được chuyến đi mới tinh đến đất Phật của nhà MayQ vào cuối năm nay. Thì sang đó, tụi mình đã thật sự được chạm sâu sắc, rưng rưng với rất nhiều phút giây, nhiều điểm đến, nhiều không gian trong hành trình. Tinh thần kính Phật, lối sống theo đạo hạnh của Phật dạy gần như được thể hiện một cách nhẹ nhàng, chân thành, giản dị nơi đại đa số người dân Sri Lanka ở những khu vực thánh tích chúng mình được đặt chân đến. Sri Lanka đích thực là một Đất Phật theo đúng tinh thần mà từng chữ này lưu lại!

Một phát hiện khiến chúng mình rất lấy làm thú vị, là đặc biệt ở Sri Lanka, tượng Phật Niết Bàn (tượng Phật trong tư thế nằm nhập diệt) như ở Kushinagar vô cùng phổ biến, hầu như chùa nào cũng có, và luôn được tạc, khắc ở kích cỡ lớn nhất, đặt ở vị trí thiêng liêng nhất trong chùa, là gian chánh điện. Ngẫm ra, mới thấy cũng có lý. Đất nước này được truyền bá đạo Phật sang khá muộn, phải 200 năm sau khi Phật đã nhập Niết Bàn, thì Vua A Dục mới gieo duyên Phật pháp sang cho Sri Lanka bằng con đường ngoại giao chính thức, cho nhà vua Sri Lanka, cùng với nhánh Bồ đề thiêng liêng chiết từ chính cội Bồ đề mà ngày trước Đức Phật từng ngồi dưới cội cây ấy mà thiền định thành đạo. Có thể vì thế, đất nước này đặc biệt trân trọng và tôn vinh sự Nhập Niết Bàn của Người, qua đó cũng là một sự minh chứng rõ nét, nhục thể thân Người có thể đã hoại đi theo đúng quy luật thành trụ hoại diệt của Vũ Trụ, nhưng Pháp thân của Phật thì thường trụ, vĩnh hằng, vẫn luôn là một ngọn lửa thiêng sáng rực, soi đường tỏ lối cho bao nhiêu người con – Phật tử – theo Ngài mà giải thoát.

Nhân ngày Tưởng niệm Phật Niết Bàn hôm nay, như một món quà tinh thần thiết tha trao gửi đến bạn hữu duyên, chúng mình xin gửi cả nhà chuỗi bài Ký sự hành trình đặc biệt, ghi lại những cảm nhận và phát hiện của chúng mình trong chuyến khảo sát Sri Lanka vừa rồi. Chuỗi bài này gồm 8 bài, sẽ lần lượt được đăng tải dần trên trang Quynh Huong Le Do này và được thể hiện bằng video clip trên kênh Youtube cùng tên. Mời bạn hữu duyên cùng thưởng thức nha!

Gửi niệm lành đến mọi người,

(2.4.2026 – QH & MayQTeam)

🪷🪷🪷 Bài 1: SRI LANKA – NHỮNG CẢM XÚC CHOÁNG NGỢP… VÀ NỖI HÁO HỨC ĐƯỢC MỞ RA HÀNH TRÌNH ‘AN SRI LANKA 2026’

Cũng thật là lạ. Đã được nghe nhắc đến Sri Lanka từ tận những ngày năm 2018, khi mình có duyên được đưa đến Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ. Ngồi dưới cội Bồ đề thiêng nơi Đức Phật thành đạo, và được nghe nhắc rằng, cội Bồ đề hiện tại ở Bồ Đề Đạo Tràng là cội Bồ đề cháu chắt của cội Bồ đề gốc thời Đức Phật, do cội Bồ đề gốc đã bị chặt gốc dưới cơn ghen tuông của một bà phi thời Vua A Dục, rồi sau đó, lại thêm một lần bị đốn gốc dưới bàn tay của quân Hồi giáo xâm lược Ấn Độ vào thế kỷ thứ 13… Vậy khi cội Bồ đề gốc đã không còn, làm sao còn được hệ ‘con, cháu, chắt’? Cũng là nhờ tầm nhìn xa trông rộng của Vua A Dục, người đã sống sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 200 năm. Một khi đã đủ duyên quay đầu, từ một chiến binh tay đẫm máu, ngài đã trở thành một Phật tử thuần thành. Và trong một hành trình duyên khởi, ngài đã cử con trai mình – là một vị tăng, sang Sri Lanka để gieo duyên Phật pháp cho nhà vua của đất này. Để rồi sau đó sáu tháng, ngài cử tiếp con gái mình, cũng là một bậc tu hành, đưa một nhánh Bồ đề chiết từ cây gốc sang Sri Lanka làm quà tặng. Nhánh Bồ đề gốc đó, thật tuyệt vời, đã được trồng xuống và phát triển trở thành một cội bồ đề vững chãi. Để rồi khi cội Bồ đề gốc ngay tại vị trí Đức Phật thành đạo gặp nạn không còn, chính cây bồ đề mới, được chiết từ cội Bồ đề phát triển từ nhánh gốc kia, đã trở thành ‘yếu tố tuyệt vời’, được đưa trở lại, trồng vào vị trí gốc.

Hồi đó mình ngồi nghe, thật sự kinh ngạc trước sự kỳ diệu của những nhân duyên. Như thể mọi cái đã được an bài sẵn, mà là những con người phàm mắt thịt, chúng ta không thể nhìn thấy và biết trước mà thôi.

Để rồi, dọc dài hành trình mở thêm nhiều chuyến hành trình đến Ấn Độ tiếp theo, chúng mình thường xuyên được đông đảo cộng đồng khách tuyến Ấn Độ của tụi mình thúc giục mở thêm tuyến Sri Lanka, để họ hoàn thiện nốt hành trình ‘đến Đất Phật’. Tuy vậy, vẫn như có cái gì đó, chặn lại mãi…, kiểu chưa đủ duyên hay sao. Thậm chí đến cuối năm ngoái, tụi mình đã chốt chắc chắn với phía đối tác, sau chuyến Tứ Động Tâm 12, mình và em Phong sẽ ở lại Ấn Độ, bay tiếp sang Sri Lanka để cùng phía đối tác mở chuyến khảo sát Sri Lanka. Vậy mà, gần sát đến ngày lên đường đi Tứ Động Tâm 12, một loạt các việc bất khả kháng diễn ra ngay đúng thời gian khảo sát Sri Lanka, khiến cho kế hoạch khảo sát lần ấy bị huỷ bỏ. Tiếc, tụi mình có tiếc chớ. Nhưng vẫn quen phó thác cho sự an bài của Ơn Trên, nên vẫn vui vẻ chấp hành. Sau đó nhìn lại, mới thấy, lần ấy chưa thực hiện được chuyến khảo sát Sri Lanka là để ‘chừa lại’ sáu ngày đầu năm nay – lịch dự kiến cho chuyến Sri Lanka đầu tiên, để mở tiếp chuyến Tứ Động Tâm thứ 13. Điều này liên quan đến một sự việc khác, khi tình hình khách đi tuyến Tứ Động Tâm dường như chững lại, khiến trước đó tụi mình nghĩ rằng duyên của mình với đất Phật Ấn Độ đã tới lúc cạn rồi… Ai ngờ, sau chuyến thứ 12, tụi mình đã đủ duyên được dẫn dắt sang đọc bản kinh đầy đủ của bộ Diệu Pháp Liên Hoa, mọi cái được đưa đến một chặng đường mới 🙂 Thiệt biết ơn vô cùng!

Để rồi, khi thành công khép lại chuyến Tứ Động Tâm thứ 13, một hành trình ‘Reborn from Challenges’ – Tái sinh từ những Thử thách mà chúng mình đã chia sẻ trong loạt bài vừa rồi, cũng là lúc mình và em Phong Windie được thuận buồm xuôi gió cùng đối tác bay tiếp sang Sri Lanka. Một hành trình khảo sát dài và nghiêm túc bắt đầu.

Sri Lanka, đảo quốc với lịch sử hơn ba ngàn năm, nổi tiếng với các cố đô cổ kính, đặc biệt là ‘Tam giác văn hóa’ gồm thủ đô đầu tiên: Anuradhapura, kinh đô thứ hai: Polonnaruwa và Kandy – cố đô cuối cùng. Các địa danh này tập trung nhiều di tích Phật giáo, đền thờ và phế tích cung điện độc đáo. Trong đó,

+ Thành cổ Anuradhapura: tồn tại từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên (TCN) đến thế kỷ 11 sau Công nguyên, là cố đô lâu đời nhất, trung tâm quyền lực chính trị và tôn giáo quan trọng, nổi tiếng với các bảo tháp khổng lồ và cây bồ đề linh thiêng được đưa từ đất Ấn Độ, như chúng mình đã nhắc ở trên.

+ Thành cổ Polonnaruwa: tồn tại từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 12, là kinh đô thứ hai, nổi tiếng với các di tích đền đài được bảo tồn tốt hơn cố đô đầu tiên, trong đó, tiêu biểu là quần thể tượng Phật đá khổng lồ Gal Vihara.

+ Thành phố Kandy: tồn tại từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, là cố đô cuối cùng, nổi tiếng với Đền Răng Phật (Sri Dalada Maligawa) linh thiêng, cùng những cảnh quan núi non hùng vĩ.

Phải nói là, với những kẻ ‘lăn lóc dọc đường gió bụi’ từng đến qua rất nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới như mấy chị em mình, để làm cho tụi mình ‘Woaaa’ được, cũng không phải thường xuyên. Vậy mà, một loạt mấy ngày đầu của cuộc khảo sát, chúng mình đã luôn ở trong trạng thái choáng ngợp! Choáng ngợp trước năng lượng bình yên, thuần thành, và sạch sẽ của đại đa số các địa điểm thánh tích và con người ở những nơi đó. Mọi cái đều quá ấn tượng, để rồi chỉ trong vòng bốn ngày khảo sát đầu tiên đó, chúng mình đã có quyết định một cách chắc chắn, sẽ mở được chuyến Sri Lanka vào cuối năm nay, mà hơn thế nữa, còn là một hành trình tuyệt vời, đặc sắc! Những hình ảnh em Phong Windie ghi nhận lại tại các điểm đến có lẽ chỉ là một phần nào lột tả được tính chất của phần ấy của Sri Lanka mà chúng mình choáng ngợp mà thôi. Bạn hiểu được cảm giác của chúng mình chứ? 🙂

Để từ từ tụi mình kể lại cho nhà mình nghe nha, trong loạt bài ký sự hành trình về đất Sri Lanka của tụi mình dọc dài ba cố đô quan trọng này. Và cũng đừng quên, chuyến đi được chờ đợi đã lâu của nhiều bạn duyên của nhà MayQ Go, chuyến AN Sri Lanka đầu tiên sẽ được mở ra từ 13 – 19/11/2026, bạn nhất định đừng bỏ lỡ nha! 🙂

Còn, trong khuôn khổ của bài viết đầu tiên này, hãy dành thời gian ngắm qua một số bức ảnh đặc trưng cho mỗi điểm đến mà tụi mình chụp được tại Sri Lanka trong chuỗi khảo sát đầy hứng khởi này. Thương lắm!

(3.2026 – QH & MayQ Team)

#SriLanka #ANSriLanka #MayQGo #MayQ

🌳🌳🌳 Mời bạn đón đọc bài kỳ tới:
Bài 2: Nhánh Bồ đề thiêng & Cố đô đầu tiên Anuradhapura: Thiêng liêng trong từng hơi thở

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart