[Đại cộng hưởng tháng 4.2026 tại Ninh Thuận] VỀ ĐÂY ĐỦ ĐẦY 

>
>
[Đại cộng hưởng tháng 4.2026 tại Ninh Thuận] VỀ ĐÂY ĐỦ ĐẦY 

[Đại cộng hưởng tháng 4.2026 tại Ninh Thuận]
VỀ ĐÂY ĐỦ ĐẦY 💛

Lần thứ năm trở về ngôi chùa Quan Âm tại Ninh Thuận, là cảm giác thương quen, như về ‘Chùa Nhà’.

Khi ngồi tổng hợp lại xem đã bao lần hành trình Đại cộng hưởng chúng mình về với mảnh đất Ninh Thuận, về với ngôi chùa Quan Âm, con số đã lên đến năm. Nghĩa là đã năm năm trôi, tụi mình bén duyên với đất và người nơi này. Nhớ lại từ hành trình đầu tiên, còn kết hợp giữa tham quan vãng cảnh và tu tập, mọi người được đi viếng vườn nho, viếng tháp Chàm,… đến bây giờ, nhu cầu trở lại Ninh Thuận chính của tất cả mọi người, là được quây quần cùng nhau để có những thời cộng hưởng với những hoạt động tu tập sâu và dày, vậy là đủ. Và đó cũng chính là lý do vì sao mỗi lần đến Ninh Thuận, là chúng mình sẽ có hai ngày huân tu miên mật cùng nhau, có năm đọc Kinh Địa Tạng, có năm đọc Lương Hoàng Sám, năm thì lạy Ngũ Bách Danh. Còn năm nay, chúng mình đã cùng nhau hoàn mãn trọn vẹn cuốn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang).

Thật sự khó mà diễn tả hết tất cả những cảm giác của chúng mình trải qua hai ngày thật đong đầy ấy, với một chủ đề có thể được xem là ‘khó nhất’ ở các kỳ Đại cộng hưởng Offline trước giờ, cũng là một bài toán thách thức nhất. Đó là, làm sao chỉ trong hai ngày vỏn vẹn, mà lại mất hơn nửa ngày cho hành trình di chuyển, thời gian còn lại, làm sao phải chuyển tải cho được trọn vẹn, mà không chỉ trọn vẹn, làm sao cho mọi người cảm được, cái đẹp, cái vi diệu của Kinh Pháp Hoa? Vậy mà, mọi cái tuần tự được trôi đi, khó khăn – quả thật có khó khăn đó chứ. Thử thách, đúng là có thử thách mà. Thời tiết miền Trung mùa hè, với ‘gió như Phang và nắng như Rang’. Vậy mà, tất cả đều được ‘cân’ tất! Cái này, chỉ có thể nói, đây là sự quyết tâm của phía chủ động – là những người tổ chức là chúng mình cùng với tất cả các thành viên trong chuyến đi, hợp cùng sự ‘Địa lợi’ – là những sự Đủ đầy mà đất Phan Rang và ngôi chùa thân thương – Chùa Quan Âm Ninh Thuận đã bao bọc và dung dưỡng cho chúng mình trong suốt hai ngày này.

Vì thế, mới có cái ý ‘Về đây Đủ đầy’, như tựa đề bài viết này thể hiện đó.

Về đây, về lại với vùng đất Ninh Thuận thân thương, với ngôi chùa Quan Âm Ninh Thuận mà chúng mình dần đã xem gần như ‘Chùa Nhà’, chúng mình đã được yêu thương và quan tâm, tạo điều kiện hết cỡ để chỉ cần tập trung cho tu tập. Nắng nóng ‘như Phang như Rang’ thì sao chứ, khi chúng mình đã luôn có một gian giảng đường rộng thênh thang, mát rượi, lại còn có cả màn hình LED lớn để chúng mình mở những video clip minh hoạ cho Kinh, hay thậm chí, còn đưa được không khí nơi núi thiêng Linh Thứu trong buổi sớm mai về với giảng đường. Nơi mà ngồi trên ấy, ít nhất là hai đoàn Tứ Động Tâm 12 và 13 của chúng mình gần đây nhất đã rưng rưng xúc động mà cùng nhau cảm không khí linh thiêng đặc biệt của Núi Thiêng – nơi mà cách đây hơn 2.600 năm, Đức Thế Tôn đã từng thuyết giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong định cho trăm ngàn chư Thiên, cùng Tăng chúng… Để rồi, trong buổi hôm ấy, chỉ lắng nghe âm thanh từng cất lên nơi Núi thiêng Linh Thứu, cùng hoà vào dòng cảm xúc của bài hát Cỗ Xe Duy Nhất, ngắm nhìn bức ảnh khắc họa đèn hoa sen trên Kinh Pháp Hoa lập lòe trên đỉnh thiêng trong buổi sớm mai, nhiều thành viên của Đại cộng hưởng trong nước lần này cũng không khỏi xúc động mà rưng rưng. Tâm đạo mãnh liệt, sự kết nối cũng trở nên thiết tha quá đỗi. Lúc ấy, không có cảm giác đang ngồi ở giảng đường Chùa Quan Âm Ninh Thuận nữa, mà cùng đang ở trên Núi thiêng Linh Thứu cả rồi. Làm sao mà không tròn đầy sao được. Thương lắm.

Biết ơn, khi mỗi lần về chùa Quan Âm Ninh Thuận, là mọi người chỉ cần tập trung tu học, còn lại, để quý Thầy và quý Phật tử trong chùa lo. Những bữa cơm chay ngon ‘đỉnh của đỉnh’, với thực đơn đa dạng phong phú, từ buffet, tới cơm tấm, bún Từ Bi…, những ổ bánh mì pate chay ‘ngon xĩu’ được gói đem về, tới cả những túi táo đặc sản Ninh Thuận dành cho mỗi thành viên…, tất cả đều thật sự hết sức ‘yên tâm, yên cái bụng’ để lần lượt đi qua đủ 28 phẩm Kinh Pháp Hoa một cách đầy đặn nhất. Thương lắm.

Biết ơn, khi bản thân Kinh Pháp Hoa cũng là một sự nhiệm màu không thể nghĩ bàn. Bản trọn vẹn hơn 60.000 chữ, với ba phẩm đầu tiên ‘siêu dài, siêu khó’ đã được cả đoàn kiên nhẫn vượt qua một cách… oanh liệt. Để rồi, càng đi dài về các phẩm sau, nội dung ngữ nghĩa ngày càng gần gũi, ý tứ càng rõ ràng, sinh động hơn. Những thông điệp quý báu từ Kinh, như Thoát khỏi ‘Nhà lửa Tam giới’ – tưởng bằng ba cỗ xe: xe dê, xe hươu, xe bò… rốt cục ra khỏi được Cha tưởng thưởng bằng duy nhất Cỗ xe sang trọng: Cỗ xe Phật Đà, vô cùng thâm thuý mà vi diệu. Hay hình ảnh Gã Cùng Tử – đứa con nghèo thoát ly khỏi gia đình bao nhiêu năm, mãi mới chịu quay về nhận Gia tài khổng lồ từ người Cha giàu có của mình. Hay hình ảnh Dược thảo dụ – muôn loài chúng sinh là cỏ cây, lùm rừng, rêu hoa… khác nhau, đều được hưởng Mưa Pháp từ Phật Đà mà cùng lớn lên, mỗi cây mỗi hoa đều có nhịp tăng trưởng riêng của chúng. Hay hình ảnh Hóa Thành Dụ – đoàn người mệt mỏi, đường xa nhọc nhằn, nhiều người muốn bỏ cuộc, vì vậy người dẫn đường đầy hiểu chuyện đã ‘làm phép’ cho một chốn dừng chân tạm thời, cho mọi người đỡ nản. Để rồi, mệt mỏi phai đi, người dẫn đường cho biết, cái thành mọi người vào nghỉ ngơi đó nào có thật là đích đến cuối cùng đâu, mà chỉ là cái thành do người ấy biến hoá nên để vào nghỉ đỡ, để rồi đường xa cũng sắp đến gần rồi, mọi người tiếp tục cố lên… Hay như ý, ngay cả những kẻ luôn được mọi người xem là ‘kẻ phản diện điển hình nhất’ – là Đề Bà Đạt Đa, kẻ luôn chống phá Đức Phật, trong Kinh này vẫn hiện lên như một người có căn cơ thiện lành, chỉ ‘được giao đóng vai ác’ để Đức Phật có cơ sở mà mau chóng rốt ráo thành Phật; hay như ý Long Nữ – một vị phái nữ, mới tám tuổi, cũng mau chóng trở thành Phật đà khi căn cơ đã chín muồi… đã hiển hiện chứng minh tính ‘bình đẳng vĩ đại’ của bản Kinh này. Những ý ẩn dụ sâu xa, được cài cắm tinh tế đan xen mà vô cùng đắt ấy làm cho ai nấy cảm kích, và được truyền hứng khởi hết sức. Để rồi, đúng năm giờ chiều của ngày chủ nhật 12/4, chúng mình đã chính thức hoàn mãn trọn vẹn bộ Diệu Pháp Liên Hoa 28 phẩm. Một sự Đủ đầy làm sao. Thương lắm!

Trong sự Đủ đầy cả về nỗ lực tự thân và được hộ trì từ bên ngoài như vậy, những món quà tặng may mắn trong chuyến đi lần này cũng là một sự ‘cộng thêm’ đầy thú vị. Những bức ảnh Phật Niêm Hoa Vi Tiếu, những chiếc thẻ nhớ ghi lại những bài giảng về Kinh Pháp Hoa của Sư Ông Trí Quảng, những quyển Sổ chép Kinh Pháp Hoa được một nhóm bạn Bồ đề quyến thuộc trân trọng nắn nót chuẩn bị thật tinh tế… cho đến phát sinh đặc biệt để tạo thêm duyên lành cho những ai đủ duyên đọc trọn bộ Kinh Pháp Hoa trong hành trình Đại cộng hưởng lần này: đó là sẽ được đặc cách giảm giá đặc biệt 1 triệu đồng nếu thu xếp tham gia được chuyến Tứ Động Tâm 14 – Đọc Kinh Pháp Hoa trên đất Phật – diễn ra vào sau Tết năm sau… Mọi người thật là yêu thích lắm.

Để rồi, như một dấu chấm tròn thật viên mãn cho một hành trình ‘Về đây Đủ đầy’, cả đoàn chúng mình đã cùng nhau, mỗi người một chút, đóng góp trọn vẹn cho một công trình gồm hai tượng Phật Thích Ca sẽ được dựng lên tại khuôn viên Chùa Quan Âm Ninh Thuận trong thời gian không xa. Còn hơn cả chữ Đủ đầy, khi mỗi thành viên trong đoàn đều hiểu rằng, những gì chúng ta chung tay đóng góp hôm nay sẽ còn mãi, và sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị đẹp cho đời, khi nào Phật pháp còn trường tồn, tiếp tục mang hương vị giải thoát đến cho chúng hữu duyên gần xa. Thương lắm.

Hẹn nhé, những hành trình tiếp theo cùng nhà MayQ Go. Và cũng từ những thành công đẹp đẽ của hàng loạt những chuyến đi Offline đọc Kinh Pháp Hoa trọn bộ đã qua, từ tháng 4/2026, nhà MayQ chúng mình mời bạn hữu duyên tham gia cùng đọc Kinh Pháp Hoa với chúng mình trong các buổi Đại cộng hưởng Online (miễn phí) hàng tháng. Ở đó, không chỉ cùng nhau đọc, chúng mình sẽ cố gắng chia sẻ đến các bạn những thông điệp, những giá trị đẹp đẽ mà sâu sắc mà Kinh Pháp Hoa chuyển tải, thông qua những gì tụi mình học được từ những bài Pháp giảng của Sư Ông Trí Quảng, cùng quyển sách Lược giải Kinh Pháp Hoa của Sư Ông. Chúng mình sẽ chính thức mở đăng ký vào cuối tuần này (20:00, Thứ Bảy, 18.04.2026), mời bạn đón theo dõi và đăng ký kịp thời nhen.

Thương lắm,

(16.4.2026 – QH & MayQ Team)

#DCHNinhThuan #MayQGo

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart