“BIẾT ƠN CÔ”
“BIẾT ƠN CÔ” ![]()
[Lời QH]: Ở nhà MayQ tụi mình, từ cấp độ 5 lên đến cấp độ 6 rồi cấp độ 7 các khóa về Quản trị cuộc sống với Nhân số học, mỗi năm chỉ mở có một đợt. Vì thế, chúng mình hay nhớ những học viên đã dự qua bằng ‘đợt 2025’, ‘đợt ‘2026’… Lớp cấp độ 7 vừa ra đời năm ngoái, cũng là cấp độ cuối cùng, cho đúng 7 chặng phát triển cần có như theo đúng đường đi của sự phát triển trong tự nhiên. Và năm nay, giữa những ngày tụi mình đang tất bật giữa ba lớp cấp độ 7 cùng lúc – hai lớp Offline và một lớp Online, tự dưng nhận được một lá thư. Ngạc nhiên, là vì lá thư này không phải đến từ các bạn học viên đang theo học cấp độ 7 năm nay, mà của một bạn đã học qua cấp độ 7… từ tận năm trước. Ngạc nhiên nữa, vì thường sau khi xong 7 cấp độ, nếu các bạn ở xa, cũng khó có điều kiện để tiếp tục kết nối với tụi mình.
Bạn học viên này đang sống ở Mỹ, nên phần lớn các lớp, bạn học với hình thức Online. Bẵng đi một năm, bạn viết thư gửi chúng mình. Không phải để yêu cầu hay hỏi thêm điều gì. Những dòng bạn viết, thuần là bày tỏ những gì bạn ngẫm ngộ được sau khi hoàn tất lớp thứ 7.
Sau chút ngạc nhiên ban đầu, tụi mình đọc, thật chậm. Và sau đó, tự dưng thấy sống mũi hơi cay cay. Tụi mình nỗ lực bao năm qua cũng không phải để cố chứng minh điều gì, chỉ mong những bạn học viên đủ duyên đến với chúng mình rồi gắn kết, trui rèn cùng nhau, cũng để các bạn đạt được những điều… thật đích xác như những gì bạn này đã mô tả trong cánh thư của mình.
Trân trọng tình cảm của bạn, và lớn hơn, thật lòng muốn chia sẻ những điều bạn ấy ngẫm ngộ được sau một thời gian đủ dài cùng gắn bó và rèn mình trong môi trường của những cấp độ Nhân số học của nhà MayQ tụi mình. Đồng thời cũng như một sự khuyến khích các bạn khác cùng tiếp tục cố gắng, tụi mình xin phép đăng tải những dòng thư của bạn ấy ở đây. Nếu bạn cũng là một học viên các khóa Nhân số học của nhà MayQ, xin bạn hãy tin rằng, nếu bạn ấy chạm được, nhất định các bạn cũng chạm được, nếu các bạn thật sự cho mình thời gian và lòng kiên trì.
Gửi niệm lành cho tất cả,
Thương lắm.
(17.6.2026 – QH & MayQ Team)
———————
“THƯ TRI ÂN GỬI CÔ QUỲNH HƯƠNG” ![]()
(Từ học viên D.TT.)
Kính gửi cô Quỳnh Hương kính mến!
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày em hoàn thành cấp độ 7, nhưng đến hôm nay em mới đủ duyên lành và đủ sự lắng đọng để ngồi xuống viết những dòng thư này gửi đến cô.
Em biết rằng trên hành trình của mình, em đã gặp nhiều người, học nhiều điều, đi qua nhiều biến cố, nhưng có những người thầy xuất hiện không chỉ để truyền đạt kiến thức mà còn giúp học trò thay đổi cách nhìn về chính cuộc đời của mình. Với em, cô chính là một người thầy như vậy.
Ngày đầu tiên đến với Nhân số học, em chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đang tìm hiểu thêm về bản thân. Nhưng càng học, từ cấp độ 1 đến cấp độ 7, qua Nhân số học Pythagoras, Mandala, Astrology, I Ching và những bài học mà cô truyền trao, em dần nhận ra mình không chỉ đang học một bộ môn, mà đang học cách quay về với chính mình.
Những điều em nhận được không phải là những con số, những quẻ Dịch hay những phân tích đơn thuần. Điều quý giá nhất là em bắt đầu hiểu vì sao cuộc đời mình lại diễn ra như vậy. Em hiểu hơn về những thăng trầm, những bài thi, những nghịch cảnh và cả những nỗi đau mà mình đã trải qua.
Có một thời gian dài em sống trong sự tổn thương, oán trách và chất chứa nhiều nỗi buồn. Em từng tự hỏi vì sao mình đã cố gắng sống tốt nhưng vẫn gặp nhiều biến cố trong tình cảm, trong hôn nhân, trong các mối quan hệ và trong cuộc sống. Em từng trách người khác, trách hoàn cảnh và trách cả số phận.
Nhưng rồi nhờ những bài học từ cô, em dần hiểu rằng mỗi người đến với cuộc đời này đều mang theo những bài học riêng, những nghiệp thức riêng và những hành trình riêng để hoàn thành. Em nhận ra rằng ai cũng khổ, chỉ là mỗi người mang một nỗi khổ khác nhau. Điều quan trọng không phải là vì sao mình khổ, mà là mình đón nhận và chuyển hóa nỗi khổ ấy như thế nào.
Nhân số học đối với em giống như một ngọn đèn soi sáng trên con đường trở về nhà. Con đường ấy em vẫn phải tự bước đi, nhưng nhờ có ánh sáng đó mà em không còn đi trong bóng tối như trước nữa. Em hiểu hơn về bản thân, hiểu hơn về những điều mình nên làm, nên tránh, hiểu hơn về những giai đoạn thăng trầm của cuộc đời để chuẩn bị tâm thế đón nhận chúng bằng sự bình an hơn. Điều thay đổi lớn nhất không phải là hoàn cảnh bên ngoài, mà là chính nội tâm của em.
Em học được cách buông bớt chữ Chấp.
Em học được cách nhìn những người từng làm tổn thương mình bằng sự cảm thông hơn thay vì oán trách.
Em học được cách chấp nhận rằng cuộc đời vốn vô thường.
Em học được cách bình tĩnh đối diện với những biến cố thay vì phản ứng bằng nóng giận hay sợ hãi.
Và quan trọng hơn hết, em học được cách quay về với chính mình.
Những gì em được học càng khiến em tin sâu sắc hơn vào con đường tâm linh mà mình đang đi. Em hiểu rằng sự tu tập không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu từ việc sống biết ơn hơn mỗi ngày, biết sám hối những lỗi lầm của mình, biết sửa đổi thân – khẩu – ý và học cách yêu thương nhiều hơn.
Có lẽ nếu không gặp cô, em sẽ không có được cái nhìn như ngày hôm nay.
Có lẽ nếu không gặp cô, em sẽ không hiểu rõ con đường mà mình muốn đi trong tương lai.
Và có lẽ nếu không gặp cô, em cũng sẽ không có đủ niềm tin để nuôi dưỡng ước mơ xây dựng một nơi chốn bình yên cho riêng mình trong những năm tháng sau này – một nơi để quay về, để sống chậm lại, để thực hành những điều mình đã học được trên hành trình trưởng thành và chuyển hóa.
Em biết rằng mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Con đường phía trước vẫn còn dài. Những bài học của cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục đến. Nhưng hôm nay em không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa, bởi em biết mình đã có một tấm bản đồ để tham chiếu, có những bài học để soi chiếu và có niềm tin để tiếp tục bước đi.
Từ tận đáy lòng mình, em xin gửi đến cô sự biết ơn sâu sắc nhất.
Biết ơn cô vì những kiến thức mà cô đã dành nhiều năm nghiên cứu và lan tỏa.
Biết ơn cô vì những bài giảng đã giúp em thay đổi nhận thức.
Biết ơn cô vì những lần cô khai mở cho em những góc nhìn mới về cuộc đời.
Biết ơn cô vì đã giúp em hiểu rằng hạnh phúc thật sự không nằm ở những gì mình sở hữu, mà nằm ở sự bình an trong tâm.
Em cũng xin cảm ơn nhà MayQ, những bồ đề quyến thuộc mà em đã có cơ hội gặp gỡ trên hành trình học tập và chuyển hóa này.
Em mong rằng trong thời gian tới em sẽ sắp xếp để được quay trở lại tham gia dự thính các khóa cấp độ 4, 5, 6 và 7. Không chỉ để ôn lại kiến thức, mà còn để được một lần nữa ngồi nghe giọng nói thân quen của cô, được lắng nghe những bài học đã từng chạm đến trái tim mình và tiếp tục học hỏi trên con đường hoàn thiện bản thân.
Kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, an lạc và luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục lan tỏa ánh sáng tri thức đến thật nhiều người hữu duyên trên hành trình tìm lại chính mình.
Với tất cả lòng biết ơn và kính trọng.
D.TT.
Học viên khóa 7OL01

Không có bình luận