[Ký sự hành trình khảo sát AN Đài Loan] ĐẾN VIẾNG PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG & CỰC LẠC TỰ Ở ĐÀI NAM

>
>
[Ký sự hành trình khảo sát AN Đài Loan] ĐẾN VIẾNG PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG & CỰC LẠC TỰ Ở ĐÀI NAM
[Ký sự hành trình khảo sát AN Đài Loan]
ĐẾN VIẾNG PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG & CỰC LẠC TỰ Ở ĐÀI NAM 🪷🙏
Lần trước chuyến AN đến Đài Loan năm 2020, tụi mình chưa được biết nhiều đến lão Pháp sư Tịnh Không, nên hành trình đến Đài lần đó không có bóng dáng ngôi chùa nào mang hình ảnh của Thầy, mặc dù thời điểm đó, Thầy vẫn còn tại thế…
Pháp sư Tịnh Không, một bậc thánh tăng đắc ngộ vĩ đại, đã dành hơn 50 năm của cả cuộc đời mình để hoằng hoá xiển dương pháp môn Tịnh Độ – tức nhất tâm niệm Phật, cầu Vãng sanh Cực Lạc Quốc của Đức Phật A Di Đà. Hòa thượng cũng là người tiên phong trong việc áp dụng kỹ thuật truyền thông đa phương tiện Internet để phổ cập Phật học với trọng tâm là pháp môn Tịnh Độ. Nhắc qua như vậy để nhà mình hiểu, một trong những vị giảng pháp có ‘độ phủ sóng’ trên Internet nhiều nhất, phổ biến nhất, chính là Pháp sư Tịnh Không.
Ngài phổ biến đến như vậy đấy, nhưng có lẽ đúng như câu người đời hay nói, “Chưa đúng duyên sẽ chưa được gặp”. Dẫu tụi mình nhìn clip vẫn nhận ra đó là Ngài, Pháp sư Tịnh Không, tuy nhiên, trong lòng vẫn chưa có điều gì thật sự thôi thúc để tìm đọc hay nghe các bài pháp giảng của Ngài. Cho đến cách đây gần ba năm, Cha tụi mình dần yếu đi, rồi qua đời. Chính những giờ phút cận kề bên Cha lúc Cha dần rời khỏi dương thế, rồi suốt tám tiếng đồng hồ sau khi Cha trút hơi thở cuối cùng, tiếng niệm Phật từ con cháu và người thân chưa từng dừng lại xung quanh thân thể Cha tụi mình. Để rồi, đích thân chúng mình đã chứng kiến được một sự mầu nhiệm không thể giải thích nổi: thân thể Cha tụi mình, sau tám tiếng không còn hơi thở, vẫn mềm mại như người đang ngủ. Người hiểu biết nhiều về hiện tượng này nói cho tụi mình biết, như vậy gọi là ‘Thoại tướng’, một trong những biểu hiện đẹp đẽ của người ra đi trong an lành và sẽ có một ‘phía trước’ tốt đẹp, điều mà không phải ai cũng có được. Chúng mình ngỡ ngàng, và ngẫm lại. Có lẽ, chính tiếng niệm “Nam mô A Di Đà Phật” giản dị được niệm suốt nhiều giờ liền ấy chính là một trong những tác nhân chính đưa được Cha chúng mình về cảnh giới tốt đẹp ấy. Và thế là, trong lòng chúng mình, pháp môn Niệm Phật liền tỏ rõ giá trị nhiệm màu, thông qua thực chứng.
Kể từ đó trở đi, chúng mình chăm tìm nghe và đọc các bài giảng của Pháp sư Tịnh Không nhiều hơn. Trong đó, duyên lành đã điểm khi mình học được bản Sám hối Oan gia trái chủ trên thân do Pháp sư truyền dạy. Lời lẽ chặt chẽ, có tình có lý, thiết tha mà vẫn mạnh mẽ, đầy tính thuyết phục, khiến cho mình lập tức đưa vào thời khoá hành trì hàng ngày trong suốt tháng Bảy âm lịch năm ấy, cũng thu âm và lan toả cho hàng ngàn bạn hữu duyên trên trang và thông qua các chuyến đi cùng thực hành với chúng mình. Bản sám hối này đã cho thấy nhiều điều kỳ diệu nơi cuộc sống của các bạn hữu duyên, đặc biệt trong việc cải thiện tình trạng sức khoẻ và muôn chướng nạn khác. Điều này càng làm cho các bạn hữu duyên trong cộng đồng bồ đề quyến thuộc với MayQ tụi mình càng thêm yêu kính Pháp sư hơn nữa.
Để rồi, trong dịp đến Đài Loan khảo sát lại hành trình AN Đài Loan cho dịp tháng 12 năm ngoái, tụi mình đủ duyên lành được một em học viên của nhà MayQ tụi mình giới thiệu và kết nối cho chúng mình tìm đến được Cực Lạc Tự, nơi Pháp sư Tịnh Không đã lưu lại những ngày tháng cuối đời của Ngài, cùng rất nhiều kỷ vật quý lưu lại. Chúng mình đã thực sự xúc động tìm đến, và mấy tiếng đồng hồ lưu lại đó, chỉ dừng lại ở một từ thôi: Chạm!
Chạm là khi chúng mình được đến với một ‘ngôi chùa’ nằm giữa một toà nhà lớn, không có một sự phân định rõ ràng thành khu vực chùa giống như nhiều ngôi chùa bình thường khác. Điều này nhắc chúng mình nhớ lại, lúc sinh thời, Pháp sư thể hiện tâm ý của mình, rằng Ngài mong muốn để dành toàn bộ tiền của Phật tử có cúng dường cho Ngài để dồn vào làm các thiết bị kỹ thuật công nghệ và con người tốt nhất, để ghi âm, ghi hình và lan toả những lời giảng của Phật sâu và rộng nhất. Ngài là người từng nhiều lần nhấn mạnh trước tính lan toả mạnh mẽ của mạng xã hội, và đã dùng đúng tôn chỉ này mà đặt tối ưu cho nó. Vì vậy, không có một công trình kiến trúc nguy nga, chỉ là một toà nhà nằm giữa nhiều ngôi nhà khác, nhưng bên trong, phòng Internet nơi ghi hình hàng trăm, hàng ngàn bài giảng pháp của Ngài vẫn còn như toả ra sức sống, như thể ngày ngày Pháp sư vẫn tĩnh toạ nơi đây, không mệt mỏi mà tiếp tục truyền đi bao nhiêu thông điệp quý về Phật pháp, về cách sống cho con người ở đời buông bỏ tham – sân – si mà một lòng hướng về Cõi Cực Lạc. Trong khu vực đó, có tôn tượng Ngài được khắc hoạ bằng sáp, sống động như thật, khiến cho mọi cảm giác của chúng mình còn rõ nét hơn nữa. Quỳ xuống mà đảnh lễ Ngài, như thể cảm nhận được nụ cười của Ngài vẫn đang ấm áp bên trên đầu mình, như thể Ngài sắp sửa đưa tay mà xoa đầu mình vậy. Thương làm sao đâu á!
Chạm là khi chúng mình được dẫn đi một vòng, qua những nơi từng là nơi sinh hoạt lúc cuối đời của Ngài. Nơi Ngài dùng bữa cơm hàng ngày, tiếp Phật tử thân tín gần xa, nơi Ngài chạy bộ tập thể dục trên một chiếc máy chạy nhỏ… Cái cảm giác bùi ngùi này đến là quen thuộc! Như là một cái duyên được lặp lại, mới từ năm trước đến năm nay, mình đã đủ duyên để được đến viếng nơi sống và sinh hoạt cuối đời của ba vị Cao thánh hiền Tăng, (theo thứ tự thời gian) là Sư Ông Làng Mai – Thầy Thích Nhất Hạnh tại Làng Mai Thái Lan, và tại Tổ đình Chùa Từ Hiếu ở Huế vào dịp cuối năm ngoái; Đại lão Hoà thượng Thích Trí Quang tại Tổ đình Chùa Từ Đàm (Huế) cũng vào cuối năm ngoái. Và giờ đây, là Pháp sư Tịnh Không. Có một cái gì đó, se sẽ báo với mình, không phải tự dưng mà con được đưa về những nơi này đâu. Phải, mình hiểu, không có cái gì trên đời này là ngẫu nhiên diễn ra cả. Con vô cùng trân quý những mối duyên lành này, để rồi, tự con cảm nhận được, con sẽ tiếp tục lan toả và tạo duyên, để cho nhiều thêm những ai hữu duyên, có thể đến viếng các Ngài như con vậy.
Chạm là khi chúng mình được đưa lên gian Chánh điện của Chùa. Trước giờ có đọc qua, và biết rằng hơn năm mươi năm giảng Pháp không ngừng, xá lợi Ngài để lại, bên cạnh vô cùng nhiều những mẩu đẹp đẽ, còn đáng kinh ngạc ghi nhận, là Xá lợi Lưỡi! Bình thường, dưới sức nóng lên đến hàng ngàn độ C của lò hoả thiêu, đến xương cốt cũng không còn. Đàng này, phiến lưỡi của Ngài đã vẫn trường tồn đi qua cái nóng hốt liệt đó, như để chứng minh, những gì Ngài đã truyền tải qua lời nói của Ngài, đích thực là Chánh pháp quý báu, để người người nên noi theo. Xá lợi Lưỡi của Pháp sư Tịnh Không được an trí một cách trân quý tại lối chính vào Chánh điện. Người hướng dẫn đưa chúng mình bước qua cánh cửa lớn, hướng dẫn chúng mình đồng quỳ xuống, đảnh lễ Xá lợi Lưỡi của Ngài, trước khi được bước đến chiêm bái gần hơn. Chao ơi, cả một trời cảm động! Ngắm ở một phạm vi gần, Xá lợi Lưỡi của Ngài phảng phất dáng vẻ hình sư tử. Trong các bài viết tán thán điều này, người ta nhìn nhận, xá lợi lưỡi có thể được xem như một hình thức biểu hiện của ‘xá lợi Quan Âm’ – đại diện cho lòng từ của Ngài, và xá lợi hình sư tử là biểu thị Pháp mà Ngài cả đời hoằng dương không có gì sai biệt và dũng mãnh như “sư tử hống” trong Kinh Phật thường nói.
Sau phút đảnh lễ Xá lợi Lưỡi của Ngài, chúng mình được an toạ trong gian chánh điện vô cùng sâm nghiêm, với hàng ngàn pho tượng Phật A Di Đà trải khắp bốn hướng, như thị hiện tinh thần Mười phương Pháp giới vô lượng vô biên. Và, trong gian chánh điện đó, đã mấy năm sau khi Ngài ra đi, tiếng niệm Phật của Ngài vẫn đều đều vang vọng, một cách nhẹ nhàng mà đầy uy nghi, cũng đầy xúc động. Và, an trú trong tiếng niệm Phật dẫn dắt đó của Ngài, hàng trăm Phật tử theo pháp môn Tịnh Độ mà Ngài dẫn dắt hàng tuần vẫn tựu về đó, tiếp tục miên mật hành trì, tiếp nối những gì Ngài đã gieo. Ngồi trong gian chánh điện, có thể cảm nhận cái năng lượng từ bi, nhẹ nhàng mà dạt dào của những tiếng niệm Phật ‘bất khả tư nghì’. Cô tình nguyện viên hướng dẫn chúng mình nhẹ nhàng hỏi, chúng mình có muốn thỉnh về một chai nước đã được thấm đẫm qua những tiếng niệm Phật tại gian chánh điện này không? Chúng mình mừng quá, cầu còn không được ấy. Và mỗi đứa hoan hỉ ôm một chai nước về, cẩn thận gói cất vào vali, mang về cho Mẹ uống. Thương lắm mà!
Và thế là, thêm một điểm chạm quá đỗi thương cho chúng mình trong hành trình khảo sát Đài Loan lần này. Và đây cũng là một điểm đến mà trước đây các chuyến AN của MayQ chúng mình chưa đủ duyên đến, và các đoàn khác từ Việt Nam sang cũng không phải đoàn nào cũng có duyên đến viếng được. Thế là, chuyến AN Đài Loan vào 17-21/02/2027 tới đây, mà một trong rất nhiều điểm nhấn quan trọng của hành trình, chính là đến viếng tôn tượng Pháp sư Tịnh Không cùng nơi thiêng liêng lưu giữ những năng lượng cuối cùng của Ngài, tại Cực Lạc Tự ở Đài Nam.
Thương lắm! 🪷
(Bài viết tháng 9.2025 – QH & MayQ Team)
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart