SỐNG AN HÒA NHƯ QUẦN THỂ NHỮNG CÂY XANH…

>
>
SỐNG AN HÒA NHƯ QUẦN THỂ NHỮNG CÂY XANH…
Các học viên tại lớp cấp độ 3 offline thứ hai cùng team MayQ

[Lớp Cấp độ 3 Offline Quản trị cuộc sống với Nhân số học tại Đà Lạt]

Mở đầu Lớp Cấp độ 3 Offline Quản trị cuộc sống với Nhân số học tại Đà Lạt cuối tuần rồi, các bạn học viên khá sửng sốt và thú vị, khi phát hiện ra, các bạn chính là những thành viên hiếm hoi được dự lớp cấp độ 3 Offline thứ hai của nhà MayQ. Đúng vậy, đây mới là cơ hội thứ hai nhà MayQ mở được một lớp Cấp độ 3 Offline sau tận 9 lớp 3 Online. Lớp 3 lần đầu tiên tổ chức tại Lak vừa xong thì tình hình dịch kéo về, dẫn đến tình hình ngưng trệ gần hai năm sau mới đủ duyên mở tiếp. Chắc có lẽ một phần cũng vì vậy, mà bàng bạc suốt cả ba ngày diễn ra khóa học, là một cảm giác xúc động, ấm áp, gắn bó, hòa quyện… rất khó tả!

💖 XÚC ĐỘNG VÌ NHỮNG TRẢI NGHIỆM MỚI:

Gần hai năm, Lớp 3 Offline thứ hai đã có thêm rất nhiều nội dung được cập nhật và bổ sung so với những ngày đầu tiên, và hầu hết tất cả mọi nội dung, phương pháp, hoạt động… đều hướng mọi người đến cuộc sống an hòa thông qua việc quán nhân duyên, thực hành các bài tập như Buông xuống một người, Nở hoa rực rỡ, Chữa lành đứa bé bên trong. Tụi mình thường dùng gam màu khác nhau cho mỗi lớp cấp độ. Và với lớp cấp độ 3, màu sắc chủ đạo là màu xanh lá. Chính vì vậy, lớp học diễn ra ở Đà Lạt, không gian học được bao bọc bởi những tán xanh của cây, của lá, phảng phất hương thơm của những đồi thông, mây bay lãng đãng cộng với không khí se lạnh của Đà Lạt… Tất cả xem ra trở thành những yếu tố ‘thiên thời địa lợi’ vô cùng phù hợp cho những sự kết nối, sẻ chia, và gắn kết mọi người lại gần thêm. Chính thời tiết này chính là chất xúc tác để cho mọi người cảm nhận trọn vẹn bài học một cách hiệu quả hơn.

Lớp 3 lần này diễn ra, ngẫu nhiên rơi vào đúng Mồng 1 đến Mồng 3 của tháng Bảy Âm lịch, một tháng rất quan trọng để khuyến khích con người ta quay về bên trong, biết sống hiếu để với cha mẹ, thuận hòa với anh chị em trong gia đình, hạnh phúc với vợ chồng, thấu hiểu và yêu thương con cái… Vì vậy, thật hữu duyên, bên cạnh những nội dung cố định giải quyết các gút mắc còn tồn đọng giữa các mối quan hệ thân gần không thể tách rời như vậy, một trong những giá trị cộng thêm vô cùng lợi lạc, là những thời kinh, thiền tập, và thực hành lạy sám hối tại Chùa Tàu (chùa Thiên Vương Cổ Sát), một địa điểm tâm linh nổi tiếng thiêng liêng tại Đà Lạt. Địa điểm tụi mình chọn diễn ra lớp học là Omirita Resort, để có được lợi thế gần Chùa Tàu, để lớp chúng mình có thể mất rất ít thời gian ngồi xe sang tu tập tại Chùa. Và, như một biểu hiện của sự gia hộ tuyệt vời từ chư Ơn Trên, thời tiết trong ba ngày chúng mình có mặt tại Đà Lạt đã không thể nào dễ thương hơn được nữa!

Đà Lạt đang đi vào tâm điểm của mùa mưa. Ngày chúng mình lên tiền trạm trước một ngày, buổi chiều trời mưa dầm, rả rích. Chị chủ resort bảo, mùa này Đà Lạt thường ‘sáng nắng chiều mưa’, nên có muốn làm các hoạt động nào ngoài trời cũng cần hết sức cẩn trọng với thời tiết. Vậy mà cả hai ngày đầu tiên của khóa học, những buổi chúng mình đã định trước và đưa cả lớp sang Chùa Tàu để đọc kinh, tu tập…, trời hiền hòa đến lạ lùng! Buổi chiều đầu tiên, đoàn được quây quần đọc Khấn nguyện trợ duyên bên trong chánh điện Chùa, thắp lên những ngọn nến của lòng thành kính, và cảm nhận sự hòa quyện đến kinh ngạc trong những giọng trì kinh vang rõ, đồng nhất, không cần người đọc dẫn. Thời lạy sám hối tiếp theo đó mới thật là ấn tượng: cả đoàn ai cũng đi qua được thời lạy 108 lạy một cách đầy lợi lạc, nhiều bạn nói, đây là lần đầu tiên em lạy đủ 108 lạy, mà sao em không hề thấy mệt gì cả! Buổi đọc kinh và lạy sám hối diễn ra ngay buổi tối của Mồng 1 tháng Bảy Âm lịch, bước ra khỏi Chùa, ai ai cũng thấy lòng nhẹ nhàng và thơ thới… Để rồi, buổi học tiếp theo tối hôm đó về Thiền Nhĩ căn viên thông đã như một bước dấn thêm cho những ngẫm ngộ của mọi người về những giá trị sâu mầu mà việc thực hành tâm linh có thể mang đến cho một cá nhân cụ thể. Thương lắm điều này! 🙏🤗

Buổi trưa ngày thứ hai, sau buổi cơm trưa, cả lớp được trở lại với Chùa Tàu. Triền thông thoai thoải phía sau khu vực Thích Ca Phật Đài đã trở thành nơi hành thiền lý tưởng cho gần 100 con người của lớp. Bạn nào muốn thực hành Thiền Nhĩ căn viên thông vừa được học hôm qua đã có ngay một môi trường quá lý tưởng: tiếng thông reo, tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng khách vãng lai đến viếng trò chuyện, tiếng xe cộ ngoài đường xa, lâu lâu lại có tiếng máy bay vẳng từ xa xa… Tất cả như làm điều kiện để các học viên thực hành ‘xoay cái nghe vào bên trong’ để có thể định tâm và tập tìm về với tự tánh của mình thông qua những lao xao từ tác động bên ngoài. Những ai cảm thấy thích thiền buông thư liền có thể ngả lưng trên những tấm thảm yoga mang theo và tận hưởng vài mươi phút thật sự thư giãn, hòa quyện với thiên nhiên. Để rồi, sau thời thiền đó, cả lớp đã được hòa cùng nhau trong thời gieo duyên thực hành lạy 108 Lạy sám hối và Khai tâm theo phương pháp khí công, vừa góp phần tịnh hóa tam nghiệp, vừa góp phần làm kiện khang thân thể, trí óc minh mẫn sáng suốt…, cũng như cùng nhau đọc Sám hối hồng danh Pháp Hoa.

Sau hai thời cộng hưởng tu tập theo cùng khóa học, ai ai cũng hồ hởi, nhìn thương vô cùng! Nhiều bạn bảo rằng: “Thật sự vô cùng quý hai thời cộng hưởng ở Chùa Tàu, vì nếu không có sự cộng hưởng cùng các bạn chung lớp, ở nhà chưa chắc mình có thể thực hiện trọn vẹn thời tu tập sám hối này”. Một bạn khác thú nhận thiệt dễ thương: “Bình thường em lười tu tập lắm, nhưng khi được sắp xếp vô chung phòng với một bé em tu tập miên mật, em ấy làm em ngộ ra nhiều lắm. Và sau hai thời cộng hưởng cùng mọi người, chắc chắn em sẽ thực hành miên mật hơn”. Thấy thương hơn nữa, là trong đoàn có một cô bé bị trặc chân rất đau, vẫn cố gắng hoàn thành 108 lạy.

Điều làm chúng mình thật sự biết ơn và nở hoa trong lòng, chính là ở chuyến đi này, có lẽ vì rơi vào tháng Bảy âm lịch, đã có hơn hai phần ba lớp hoan hỉ đăng ký ăn chay cùng nhau. Để rồi còn được cùng tham gia những thời cộng hưởng như thế này, ai nấy cũng vô cùng biết ơn và cảm nhận rõ, những giọt năng lượng thanh lành đang rót vào mỗi người. Và ai cũng tin rằng, mình sẽ có một tháng Bảy thiệt bình an. 🥰

Mở rộng ra, quan sát những chuyến đi gần đây, thật sự tụi mình tràn ngập lòng biết ơn khi cảm nhận rõ sự gia hộ của Ơn Trên cho cả đoàn, khi đi đến đâu thì được thời tiết ủng hộ đến đó: một chuyến Đại cộng hưởng tại Tây Ninh không mưa không nắng, đọc trọn vẹn 108 biến Chú Đại Bi; một chuyến cấp độ 2 tại Đak Lak với thời tiết không thể đẹp hơn để cho tất cả các hoạt động của lớp diễn ra theo đúng kế hoạch; một chuyến du thuyền được ‘chiêu đãi’ bởi những ánh bình minh và hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Còn lần này, Đà Lạt đón chúng mình trong những ngày hanh khô, ‘lúc nào cần êm thì êm lúc nào cần mưa thì mưa’. Để rồi, khép lại chính thức lớp học vào quá giữa trưa của ngày học thứ ba, trời ào xuống một cơn mưa lớn, kéo dài dăm chục phút. Với cái nhìn ‘tích cực cố hữu’ của các bạn học viên lớp ba, nhiều bạn nói vui: Cơn mưa này là để chúc mừng cho sự viên mãn của ba ngày học (và tu học) của chúng ta nè. Thương lắm! 🤗

🌷 ẤM ÁP, GẮN BÓ, HÒA QUYỆN… KHÓ TẢ:

Lớp 3 Offline lần này là sự hội gặp chủ yếu là các thành viên của ba lớp cấp độ 2 Offline vừa diễn ra liền kề từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua tại Dak Lak. Vừa mới chứng kiến, lắng nghe… những câu chuyện đời của các bạn ở cấp độ 2 vừa mới đó thôi, mà trong đó, không ít những nỗi lòng nặng nề, cay đắng, đau thương, buồn tủi…, tụi mình thực sự ngạc nhiên và hoan hỉ, khi nhận ra, sau một vài tháng ngắn ngủi thực hành những gì được nhà MayQ hướng dẫn các bạn sau lớp cấp độ 2, và được gắn kết nhau trong tình thân của những con người thuộc ‘Quyến thuộc bồ đề’ qua các lớp 2, so với thời của lớp 2, gương mặt ai cũng sáng và tươi hơn nhiều. Tất nhiên, những vấn đề của họ chưa chắc đã kết thúc viên mãn hay đã được giải quyết rốt ráo triệt để, nhưng khi họ đã quyết chịu đổi góc nhìn và có thực hành tu tập, tăng năng lượng ổn định, thì đã có những sự thay đổi tích cực, ít nhất là trong chính họ. Lớp học hơn 90 con người, thấy trong đó có những nhóm mười mấy hai mươi người thân thiết gắn bó, nhìn là biết ngay họ từ ‘cùng một lớp 2’ mà lên đây nè. Đi cùng nhau mấy ngày, cùng hiểu chuyện của nhau, cùng một loại và một trường năng lượng, cùng trải nghiệm, vỡ vạc nhiều kiến thức mới, trải nghiệm mới, bảo làm sao không ấm áp, không gắn bó. Để rồi, cứ sau mỗi thời thực hành cộng hưởng, các bạn lại được khuyến khích đi đến với các bạn mới, ‘những bạn không phải lớp 2 cũ của mình’, để chủ động trao cho bạn một cái ôm ấm áp, những câu ‘I thank you, I love you’ đầy tình thương và niệm lành… Để rồi đến những phút cuối cùng, cả lớp trở thành… một cục năng lượng chung đầy yêu thương, với những tấm ảnh chụp cả lớp thiệt dễ thương! 🥰

🌳 TỰ ĐẨY MÌNH LÊN TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CAO HƠN: HỌC HẠNH SỐNG AN HÒA NHƯ NHỮNG CÂY XANH

Từ lớp cấp độ 2 lên cấp độ 3, với nhiều bạn học viên, còn là hành trình các bạn quyết tâm hết lòng làm những ‘cuộc lội ngược dòng’, để mang lại tiếng cười, sự ấm áp và tình yêu thương cho chính ngôi nhà của mình. Một bạn nữ, hồi ở lớp 2, nhìn ở ngoài mạnh mẽ, vui cười nhưng khi lên trình bày thì lại khóc và mang nhiều trăn trở về người chồng của mình. Cô là một con người số 3 đầy những oai lực đối với người bên ngoài xã hội, nhưng tự nhận “khi về nhà thì lại như “một con mèo” với chồng” và cảm thấy bị ức chế trong mối quan hệ vợ chồng. Gặp lại em trong lớp này, mình hỏi tình hình gia đình em sao rồi, em bảo: “Dạ, ổn hơn nhiều rồi cô. Vẫn còn những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”, nhưng chồng đã chịu để em đi học vì em nói ảnh: “Tham gia lớp học này, cũng là lúc em đang học để sửa mình”. Và ảnh không còn ‘dị ứng’ khi em đọc kinh nữa. Hồi bữa cả nhà đi nghỉ hè chung, sáng ra, mấy cha con đã kiên nhẫn ngồi đợi em đọc kinh xong rồi mới đi ăn sáng. Và những lúc em ‘máu lên não’ với ảnh, em đã biết điều chỉnh cảm xúc của mình để nhu nhuyến, chứ không cãi lại”. Và em cũng kể thiệt thương: Lớp cấp độ 2 của em quá dễ thương luôn cô! Ai ai cũng động viên em phải chủ động tạo kết nối lại với chồng. Có cô lớn tuổi nhất lớp, ngày nào cũng nhắn nhắc em: “Hôm nay đã ôm chồng một cái chưa?” Hihi, điều này là vì, với tụi mình, những ai đủ duyên trở thành chồng thành vợ với nhau có một loại duyên nợ với nhau không phải tầm thường, nên khi nó xảy ra chuyện không ổn, nhất định phải bằng mọi giá để xoay chuyển… cho nó trở thành ổn trở lại! Tự mình chưa đủ dũng khí để làm, thì sẽ có thêm các bạn Bồ đề quyến thuộc nhắc nhở làm. Thương cái gì đâu mà!

Ở lớp 2 có một cô gái khác. Cô xinh đẹp, ăn mặc trau chuốt, có vẻ khó gần… Vậy mà hồi đó, khi cô lên kể chuyện đời của mình, cả lớp đã suýt rơi nước mắt thương cảm cho số phận cô quá đặc biệt: cha mẹ mất từ rất sớm, không có bất kỳ người thân nào khác kể cả cô dì chú bác hay anh chị em…, cô sống một mình như một cành cây ngọn cỏ trên đời. Vì cô giỏi, tháo vát, thông minh, nên cô rất được việc và mau thăng tiến tại chỗ làm. Tuy nhiên, việc thăng tiến hay tiền bạc không làm cô an vui. Cô luôn canh cánh bên lòng câu hỏi: Vì sao cô lại cô độc đến như vậy? Vì sao cô không có lấy nổi một người thân, hay mở rộng ra, một người thương, một người bạn thân? Để rồi sau khi vẽ được 6 nhà đầu tiên trong Hoa Giải tích Mandala của mình, em bảo em đã hiểu. Để rồi từ hiểu, em bắt đầu quyết tâm quay trở lại, tìm lại con người thật đẹp đẽ của chính mình, đã được lấp lánh hiển thị trong những con số âm thầm trong Hoa Mandala ấy… Hôm ấy sau thời tu tập cộng hưởng ở Chùa Tàu, em hớn hở đến khoe với mình, “Một con người trước giờ sống hung dữ, ơ hờ không quan tâm đến ai như em, bữa nay tự nhiên biết đến… ôm mấy cây tùng ven hiên chánh điện, và đọc bốn câu Ho’ Opoponopono cho chúng nó nghe nè. Cũng như, thấy hai chú ngựa con kháu khỉnh dọc đường từ chùa xuống, em tự nhiên biết đến gần, đọc Chú vãn sanh hồi hướng cho hai bé ngựa con, và gửi niệm lành cho hai chú kiếp sau sinh lại được làm người. Mình nhìn em, lại thấy lòng dậy lên tình thương chan chứa. Tin rằng, đàng sau lớp vỏ ngoài bao bọc có vẻ rất ‘lạnh’, em nay đã đầy ý thức khởi yêu thương với những điều bé nhỏ quanh mình, trái tim em sẽ dần ngày càng mềm hơn, rộng lớn hơn. Thương lắm. 🥰

Một em nữ học viên khác nữa. Hồi ở lớp 2, một trong những bạn học viên tạo cho chúng mình cảm giác không yên tâm nhất chính là em ấy. Hồi đó, nhìn em không một chút năng lượng, lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng, bất an. Em là học viên cuối cùng cố gắng tham gia được Khóa lớp 3 Offline lần này. Gặp lại em, nay thấy em bình ổn hơn ít nhiều. Vậy mà, với em, thậm chí ngay lúc em đang học, chướng duyên vẫn tiếp tục mọc ra từ người chồng khiến em đau lòng. Tuy nhiên, với những gì đã đang lĩnh hội được từ lớp Cấp độ 3 này, em đã ý thức được, đây là ‘bài thi lớn, bài thi dài hơi’ của em, và em đang từ từ thận trọng để bước qua, hóa giải từng chút một. Điều mình yên tâm hơn ở em là hiện tại, em cũng đã có những Bồ đề quyến thuộc từ lớp 2, để mỗi lần em ‘bị đuối’, sẽ luôn có chỗ cho em nắm níu để được động viên, an ủi… Em cười cười, em chỉ sợ cô độc trên nỗi đau của mình, chứ khi có những người thương đồng hành và với những gì em được học trong thời gian qua, tin chắc rồi em sẽ tự thi tốt và vượt qua bài thi của mình.

Lớp không có nhiều các bạn học viên nam, nhưng mỗi gương mặt tham gia khóa học đều là những mặt đầy thiện chí. Một bạn nam từ Mỹ về dự kịp hai khóa Offline 2 và 3 đã đưa luôn bạn người yêu đến chào mình ở ngày cuối cùng. Bạn cười cười, nói “Em tự nói sẽ không khách quan, để bạn người yêu của em có chút phát biểu cảm tưởng nha cô”. Bạn người yêu của bạn nói: “Em thấy thiệt có một điều lớn nhất, là từ khi học xong lớp hai tới giờ ảnh hiền đi rõ rệt luôn cô! Cho nên ảnh đã đăng ký cho em với mẹ em, cùng mẹ ruột của ảnh tham gia khóa căn bản Du thuyền Mekong Cruise tháng 9 tới của nhà cô rồi ạ.” Bạn nam học viên cười: “Cô ơi, sao cô không mở các khóa học ‘tiền hôn nhân’ để cho các cặp đôi chuẩn bị đám cưới sẽ vào học, để họ hiểu nhau và hiểu những trách nhiệm về tình thương và duyên nợ với nhau, sẽ tốt hơn cho họ khi thật sự đi vào đời sống hôn nhân?” Mình cũng cười: Này, đâu cần phải mở lớp riêng đâu. Các khóa học cấp độ 1 và 2 của nhà MayQ nào giờ cũng có quá chừng nhiều các cặp đôi sắp cưới dắt tay nhau đi học mà. Hoặc có bạn đi học trước rồi về rủ chồng vào học lớp kế tiếp. Có những bà mẹ ruột mẹ chồng tương lai đã… thẳng thắn ra điều kiện luôn: Hai đứa phải đi học xong tối thiểu hai cấp độ 1-2 của Quản trị cuộc sống với Nhân số học, mới cho làm đám cưới, nha! 🙂 Haha, ta nói bữa nghe mấy chị nhắc chi tiết này, mà không phải một chị, tụi mình cười quá chừng. Cười, mà thương thiệt thương á! Cảm thấy, ít nhiều gì những khóa học như vầy cũng đã đang âm thầm tỏa năng lượng thương và lành đến những ngôi nhà sắp được vun đắp, để dựng xây những mái ấm dài lâu và bình ổn. Thương lắm chứ! 🤗

Chuyện dễ thương bên lề, là một anh lái xe mà tụi mình hợp đồng thuê để chở đoàn lên Đà Lạt học, anh vô cùng mê những giờ học của lớp luôn! Ở cấp độ 3 này, ngoại trừ những giờ học chuyên về Nhân số học, vì đặc thù kiến thức phải học lên từ lớp cấp độ 1, nên chúng mình không cho phép anh vào lớp. Còn những buổi học nhẹ nhàng, thuần về cách sống an hòa thì nghe đâu tụi nhỏ bảo, ảnh cũng tham gia học cùng mọi người, nghe không bỏ sót. Cũng thương à nha! 🙂

🌿 CƠ HỘI ĐỂ QUÁN NHÂN DUYÊN – RỐT RÁO CHỮA LÀNH ĐỨA BÉ BÊN TRONG:

Một trong những nội dung mà tụi mình vô cùng tâm đắc trong lớp cấp độ 3 chính là phương pháp Chữa lành đứa bé bên trong.

Nhiều người ở các lớp cấp độ 1 hay 2 đều ngộ nhận là mình ổn, nhưng trên thực tế thì không. Mãi cho đến lớp 3, chạm đến phần này mới biết, thì ra bên trong mình đã đang có rất nhiều sẹo. Nhiều vết còn chưa lành, vẫn còn đang được giấu kín đâu đó tuốt sâu thẳm, nhiều người thậm chí còn chưa tự nhận ra. Gặp được bầu năng lượng cộng hưởng của một lớp Offline, năng lực chữa lành của phương pháp Kết nối và Chữa lành Đứa bé bên trong lại càng mạnh và hiệu quả thêm gấp nhiều lần.

Không khí Đà Lạt buổi sớm mai ấy thật thanh lành. Sau cơn mưa sớm, cả thung lũng tràn ngập mây trắng lượn lờ. Tụi mình yêu cầu cả lớp xoay ghế, quay mặt ra cùng hướng về thung lũng, nhắm nhẹ mắt lại, thả mình trọn vẹn trong những giọt âm nhạc mang tính chữa lành, thả mình trọn vẹn vào những lời dẫn mà mình đã thu demo để hướng dẫn các bạn tập làm quen, kết nối, thân cận, làm lành với Đứa bé bên trong của họ một cách chân thật nhất.

Đứng từ một góc ở trên cao, mình phóng mắt nhìn quanh lớp, lòng cứ nghẹn và những dòng nước mắt cứ sa xuống… Mình nghe những tiếng nấc nghẹn, những tiếng thút thít nho nhỏ trong số những bạn học viên đang ngồi tĩnh tâm kết nối và làm lành với Đứa bé bên trong chính họ, những con người mà bình thường, hầu hết đều là những người trưởng thành, nhìn thật mạnh mẽ và vững vàng… Mình biết, giây phút này đây, có biết bao nhiêu con người đang đối diện chân thật với chính họ nhất, và sẽ có thật nhiều ‘Đứa bé bên trong’ đang được chữa lành. Giây phút này đây nước mắt cứ rơi, nhưng cứ để nó rơi một cách tự nhiên đi, vì cùng với điều đó, chính bạn cũng đang được chữa lành.

Khép lại thời kết nối, rất nhiều bạn chạy tới ôm mình. Nhiều giọt nước mắt làm ướt vai mình, nhưng thương gì đâu, là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm và bình an. Có bạn khóc nấc: Cô ơi, con đến lớp học này cũng chính vì buổi học này. Bao nhiêu điều tệ hại của ‘Cha mẹ độc hại’ con đều đã có xuống tay với con con hết! Nhưng sáng nay, con đã xin lỗi Đứa bé bên trong con, và quyết không để cho Vòng tròn tổn thương này có thể lặp lại trên người con của con nữa! Chồng con con cũng lên đây đón con nè cô. Chồng con nay cũng chịu đọc kinh, tu tập với con rồi, anh sẽ học lớp Cấp độ 2 với nhà mình ở Lak vào tháng 9 tới; còn con con, một vài năm nữa đủ tuổi, nhất định con sẽ gửi con vào học lớp Nhân số học Teen của nhà MayQ cô ạ! Một bạn nữ khác thì cười thấy thương: hồi đi học lớp cấp độ 2, con trai em hỏi: “Mẹ đi học cái gì vậy?” Em trả lời: Mẹ đi học để về bớt la mắng con đó”. Thằng con “Yeah! Vậy mẹ đi học tiếp nữa đi!” Để rồi ở cấp độ 3 này, thằng con từng lấm lét sợ những cơn cáu bẳn, la mắng của mẹ nó, giờ lại xung phong, “Con muốn đi đón mẹ!”

Gần một trăm con người của một cấp độ 3, cấp độ hướng về Ý thức chủ động làm lành, an hòa với mọi mối nhân duyên gần xa, lớn nhỏ quanh mình, làm sao có thể kể hết từng câu chuyện trong một rừng những câu chuyện xanh mát, thanh lành mà chúng mình đã cảm nhận, đã hòa quyện, và đã chia sẻ. Chia tay nhau trong cơn mưa. Mọi người nói vui với nhau, sau lớp mà có mưa là điều tốt lắm. Mưa sẽ gột đi những muộn phiền, trược khí của mọi người. Mưa sẽ tươi tắm cho cây thêm tốt. Mưa đến, mưa đi sẽ trả lại cho đời những ánh sáng tươi trong hơn, cây cối cũng sẽ xanh tốt hơn, cuộc sống sẽ thanh lành hơn.

Hẹn gặp lại các bạn trong lớp Offline Cấp độ 4, cuối tháng 10 tại Nha Trang. Hoặc những lớp 4 Online sẽ lần lượt diễn ra trong các tháng tới. Và cũng tin rằng, những năng lượng xanh và thanh lành mà các bạn học viên lớp cấp độ 3 đã ‘sạc’ được trong suốt ba ngày của khóa học sẽ không chỉ bổ ích cho bản thân các bạn, mà mỗi người ra về nhất định sẽ giữ được bản thân mình sống như một cây xanh: an hòa, yêu thương, đoàn kết, và lan tỏa năng lượng an hòa và xanh lành ấy cho cho mọi người, cho muôn loài quanh mình. Thương lắm! 🤗🤗🤗

Gửi niệm lành cho tất cả,

(1.8.2022 – QH & MayQ Team)

Chia sẻ bài viết

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart