NÓI LỜI CẢM ƠN ĐẾN VẠN VẬT QUANH MÌNH 😘😍🤗

>
>
NÓI LỜI CẢM ƠN ĐẾN VẠN VẬT QUANH MÌNH 😘😍🤗

Hôm qua nay liên tục học được mấy chuỗi bài quá quý, trong đó có bài học tập cám ơn vạn vật xung quanh mình.

Chị bạn đang ở Mỹ, chị bảo bên đó chị có mảnh vườn con con mà chị trồng rau theo thời vụ. Bình thường cứ tới tháng Ba chị sẽ trồng khổ qua, vậy mà năm nay tháng Sáu rồi mà chưa có mầm khổ qua nào nứt hạt nổi, do vẫn còn lạnh quá, là do biến đổi khí hậu. Và chị nói: Ông mặt trời quan trọng như vậy đó. Nhưng có ai nhớ cám ơn ông ấy chưa?

Giật mình. Tại vì hồi nào giờ cũng tự cho mình là kẻ khá ‘hoà thuận’ với thiên nhiên rồi đó, nào là mỗi sáng ngồi hít thở sẽ luôn đợi khoảnh khắc ông mặt trời ló dạng để ‘say Hi’ với ông một cái, nhíu mắt mỉm cười chào ông để xin năng lượng từ ông một cái… Nhưng mà nào giờ đúng là không nhớ tới việc cám ơn ông thiệt ^^ Vì nghĩ mặc định ông sẽ luôn ở đấy, luôn ban ánh sáng mang năng lượng tới cho mình vậy đó, dù có thế nào. Thế là chiều nay ‘nghiêm túc rút kinh nghiệm’ liền! Ngồi xe về nhà, ngó thấy ông mặt trời đang dần lặn xuống qua ô cửa sổ, lại giơ tay chào một cái: “Cám ơn Mặt trời nhé!”

Và dự định từ ngày mai trở đi, sẽ nghiêm túc tiếp tục cám ơn ông mặt trời đi kèm chào hỏi vào mỗi sáng.

Ông mặt trời trong hình là ông mặt trời mà mình vẫn ‘say Hi’ mỗi sáng đó! Ta nói mỗi sáng sớm tập yoga hay chỉ ngồi yên hít thở mà đón được ‘ảnh’ lên để chào hỏi vui vẻ một tiếng, thấy thân thiết với ‘ảnh’ gì đâu hà! Mà thấy một ngày của mình cũng dạt dào năng lượng gì đâu vậy hà

Và không chỉ riêng với mặt trời hay mặt trăng hay muôn vàn tinh tú, vạn vật xung quanh mình đều có ‘tánh biết’, tức là có khả năng nhận biết về những cảm xúc yêu thương hay ghét giận đang được gửi tới chúng. Nên mỗi giọt nước ta dùng, mỗi hạt cơm ta ăn, mỗi cơn gió thổi đến ta, mỗi mặt đất ta đang bước lên để bước đi tới trước… đều là một món quà đặc biệt mà vũ trụ gửi đến cho ta. Dĩ nhiên là dù ta cám ơn hay không cám ơn thì chúng nó cũng vẫn sẽ phục vụ ta thôi, nhưng bạn thử nghĩ coi, giữa một khách hàng dễ thương luôn biết cám ơn bạn với một khách hàng khó ưa, chả bao giờ biết nói một câu dịu dàng dễ nghe với mình, bạn sẽ muốn dành ưu tiên cho những khách hàng nào hơn ^^

Vạn vật xung quanh tuy không nói ra được nhưng ít ra chúng nó sẽ có cách bày tỏ sự cảm kích những ‘khách hàng dễ thương’ bằng cách chuyển hoá những năng lượng lành của chúng đi vào người ta, khiến ta khoẻ mạnh, vui vẻ, hồng hào. Và trái lại, chúng cũng đôi khi biết cách ‘trừng phạt’ những kẻ vô ơn và chà đạp lên chúng bằng cách… gây bệnh tật, gây bứt rứt, hay khó chịu thông qua việc tiếp xúc với chúng.

Mà bạn nghĩ thử xem, kiểu gì mà mỗi ngày bạn không xài chút nước nào, hay ăn chút gì đó, hoặc… không bước trên mặt đất ^^ Nên, cứ âm thầm nhủ trong lòng lời cảm ơn từng thứ trước khi bạn sử dụng chúng, bạn cùng mình thử xem, sau vài tuần tụi mình có… tươi tỉnh vui vẻ, hồng hào, xuynh đệp ra thêm không nha! 😛

(6.6.2018)

 

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart