“HÃY ĐỂ CÔNG ĐỨC CHẢY TRÀN TRÊN RUỘNG PHƯỚC…”

>
>
“HÃY ĐỂ CÔNG ĐỨC CHẢY TRÀN TRÊN RUỘNG PHƯỚC…”

Dự án Ngồi lại “Yên – Tha thứ để Bình yên” mở đăng ký mới được hai hôm thì con số chạm 300 người đăng ký, chúng mình đã xin phép chốt sổ lại rồi, để đảm bảo chăm sóc cho 300 con người này được chu toàn hết mức có thể.

“Chu toàn hết mức có thể”, đó là buổi ngồi lại sẽ được tổ chức ở một ngôi chùa đủ chỗ ngồi rộng rãi cho 300 người ở Long Đất – Bà Rịa Vũng Tàu. Sẽ có xe đưa đón mọi người đàng hoàng từ TP.HCM lên Bà Rịa và ngược lại. Sẽ có nước uống trong toàn chuyến, cuốn kinh sám hối Lương Hoàng Sám (trích quyển 5-6) để mọi người cùng đọc để dễ buông xả và tha thứ. Bánh ngọt để ăn dặm giữa các thời đọc kinh. Bữa cơm chay thanh đạm cuối buổi. Và các khoản cúng dường các chùa mình đã mượn địa điểm để thực hiện buổi gặp gỡ và dùng cơm…

Kinh phí đã vượt số ước tính của mọi người ban đầu là 200 người. Và khi thoạt đầu mình đưa thông tin lên trang, đa số các nhà hảo tâm đều có khuynh hướng tập trung góp tiền cho việc ấn tống (in và nhân rộng) các bản kinh. Mình hiểu, hình như theo một niềm tin nào đó, việc ấn tống kinh có thể mang đến công đức vô lượng cho gia đình của người phát nguyện ấn tống. Thế nên khi sáng nay chị Trúc Phan, một khách từng đi tour Tứ Động Tâm 1 vừa rồi nhắn vào inbox trang MayQ Go, rằng chị có thể đảm nhiệm toàn bộ phần chi phí ấn tống 300 cuốn kinh (là 6 triệu đồng). Tuy vậy, chị thấy mình thông báo đã có khá nhiều người cùng muốn tham gia ấn tống kinh như chị, nên thôi “tuỳ các bạn tính sao cũng được, chị xin góp 10 triệu đồng cho toàn dự án, chiều nay chị mang tới MayQ gửi trực tiếp luôn nghe!”

Trời ơi mình xúc động! Mình thưa với chị, mình đại diện toàn thể team cám ơn chị rất nhiều. Và mình thực sự tin rằng không chỉ có việc góp ấn tống kinh, mà bằng cách góp để tạo cơ hội cho thêm nhiều ngừoi được ngồi lên chiếc xe đến với nơi họ được tới nơi họ sẽ có cơ hội buông xuống được gánh nặng hận thù, một chai nước mát lành họ uống, một miếng bánh họ ăn, một bữa cơm chay họ dùng cho lòng họ thêm nhẹ nhàng… cũng mang công đức to lớn như nhau hết! Đó là khi ta đã không còn dùng Tâm phân biệt để chia coi làm cái gì sẽ có lợi lạc cho ta về sau hơn, mà sự hoan hỉ đã đến từ đích thực bản chất của phần góp công đức này là làm lợi lạc cho mọi người quanh mình. Đó chính là lúc ta đã để cho Công đức mà ta đóng góp được chảy tràn trên Ruộng Phước!

Mình thưa với chị, rằng mình và cả cộng đoàn buổi ngồi lại hôm ấy sẽ cùng cầu nguyện bình an cho cả gia đình chị, cũng như toàn thể những ai đã và đang đóng góp dẫu ít dẫu nhiều cho dự án thiện nguyện này. Chắc chị cũng đang hoan hỉ giống như mình 🙂

Vào FB, nghe các chị em trong team tiếp tục cập nhật tình hình các nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp. Khá nhiều cái tên được mở ngoặc ghi kèm: “Khách Tứ Động Tâm 1”, “Khách An lạc Tuổi Vàng”, “Khách tour Yên”… Thấy ấm áp. Đi làm du lịch truyền cảm hứng mà khách sau tour còn rộn ràng ủng hộ các dự án mình làm, hình như đó cũng chính là một dạng ‘tín hiệu’ cho thấy tụi mình đang ‘truyền’ được cảm hứng tốt đẹp rồi, phải không? 🙂

(8.11.2018 – QH)

+ Đoá hoa thược dược này, mình chụp được ở sân một ngôi chùa ở Đại Ninh – Lâm Đồng, nơi gắn khá nhiều Duyên đưa mình tới những hành trình duyên kỳ lạ. Biết ơn mỗi ngày duyên đưa tới, để cùng nhau chúng ta càng làm thêm được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa.

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart