NHỮNG VẦNG MÂY HÔN NHAU

>
>
NHỮNG VẦNG MÂY HÔN NHAU

Sáng nay ngồi ăn sáng ở resort dưới chân Núi Cấm, mắt lơ đãng dõi ra ngoài xa, chợt sững sờ ngắm hai vầng mây đang nhẹ nhàng hôn nhau tha thiết.

Image may contain: cloud, sky, mountain, outdoor and nature

Thật lạ, vì nếu theo tác động của chiều gió, hai vầng mây cạnh nhau phải chuyển động cùng chiều chứ. Đàng này, chúng nó thực sự đang ngày càng tiến sát vào nhau, dung nạp nhau, thiệt là làm người ngắm được – là mình – rung động luôn…

Thấy, quả thật vạn vật trên thế gian đều hữu tình với nhau, xét theo một khía cạnh nào đó. Nếu chúng ta nhìn nó bằng con mắt vô tình, chúng sẽ vô tình. Nếu chịu khó ngắm với sự quan tâm, sẽ cảm nhận được nhiều điều lắm…

Tâm trí lãng đãng chạy sang tour Yên, tour mình đang cùng mấy mươi thành viên MayQ Go trải qua hai ngày nay tại An Giang… Cảm thấy tự nhiên cũng ít nhiều tương đồng. Trong mấy mươi gương mặt cùng đi, thể nào cũng bật ra vài trường hợp đang trĩu nặng một vài vấn đề nào đó… Và riết làm tour Yên, chúng mình cũng luôn đặt mình vào thế ‘người hữu tình’, để mà chăm chú quan sát và phát hiện ra các vấn đề. Để mà tìm cách cho mọi người bộc bạch, tâm tình, rồi từ đó mà vấn đề sẽ tự nhiên theo thời gian ngắn ngủi trôi mà dần được chuyển biến…

Nhớ tour Yên – Đà Lạt, vấn đề là một trường hợp chị khách hận mẹ, để sau đó, là ra được cả một cuộc đọc sám cùng nhau cho mấy trăm người – Tha thứ để bình yên hồi cuối năm ngoái. Tour Yên – Hà Tiên, là những ngổn ngang của người vợ vẫn giữ trong lòng việc chồng cũ đi cưới vợ… Tour Yên – Madagui, là những sầu muộn không gọi thành tên của một người vợ không tìm được tiếng nói chung với chồng…

Và tour này, Yên – An Giang, là những trường hợp trầm cảm, mất cân bằng vì những bất ý dồn dập xảy ra trong cuộc sống. Trưa nay ở Rừng tràm Trà Sư, cô khách chớm bước vào tuổi trung niên nói với mình, chị ơi đừng bỏ dạng tour này. Vì người đang ở trong hoàn cảnh tương tự em nhiều lắm, nhiều lắm luôn, chị à…

Bởi vậy, nhiều khi cũng thật khó lý giải những gì chúng mình đang cố gắng làm chỉ trong vài câu chữ… Hơn 30 thành viên tour Yên lần này, có gần chục người là những gương mặt quen: những người từng đi tour Ấn Độ, hay An lạc tuổi vàng, hay Yên cũ… Cảm động hơn, có một đôi cô chú lớn tuổi. Chú cười, nói con tôi đăng ký cho mẹ nó đi, cho mẹ nó bớt nóng tính. Tôi chỉ là người nó phân công dắt bả đi thôi. Mình cười, nói sao con cô chú biết mà đăng ký? Chú nói, à, nó từng đi một đợt với cô rồi. Nó đi chuyến nào tôi cũng chẳng biết, nhưng sau đó nó về, tánh tình có thay đổi, cô à…, nên nó mới mong mẹ nó cũng sẽ thay đổi…

Nghe, ấm lòng ghê chớ 🙂

Một bạn gái trẻ khác thì là con gái và con dâu của một cặp chị sui từng bén duyên với MayQ Go qua tour Yên – Đà Lạt. Kỳ này cô đi cùng một người bạn, bạn cô đang trải qua một thời gian khó khăn để tìm lại sự cân bằng sau khi mẹ – chỗ dựa thân gần duy nhất của cô qua đời… Đó cùng là nỗi lòng của một bạn gái trẻ khác, chỉ khác là đối tượng cho sự mất cân bằng của em còn là quá nhiều thứ, rõ ràng có mơ hồ có…

Thực tế mà nói, không phải ai đi tour Yên cũng mang nặng nỗi niềm. Đi, đơn giản chỉ vì thích và quý những hồi được ngồi bên nhau, kết nối với nhau, tĩnh tâm buông xả và tích năng lượng tích cực cùng nhau. Và mình nói thật lòng: một mình bạn Quỳnh Hương thì có ba đầu sáu tay cũng nào có thể giải hết những rối rắm phức tạp trong lòng các bạn đâu. Chính là nhờ năng lượng cộng hưởng từ tất cả các thành viên trong đoàn, trong đó có rất nhiều người đang có sẵn trường năng lượng an yên, sẽ giúp san sẻ và choàng gánh những nặng nề và phiền muộn, rối rắm cùng ngổn ngang của những thành viên còn lại, theo những cách thức nhẹ nhàng, tự nhiên và không cần cố gắng. Như vậy, cũng một cách tự nhiên, chúng ta đang toả ra những năng lượng tích cực từ chính chúng ta rồi… Và cũng chính vì vậy, cuối các buổi thiền buông thư và tích năng lượng an yên mình thường hướng tất cả các thành viên tâm niệm: Ta nguyện sẽ trở thành một nguồn năng lượng tích cực, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người quanh mình, trong khả năng và theo khả năng…

Vậy đó. Cũng như vạn vật vẫn đang không ngừng dịch chuyển, cuộc sống mỗi con người chúng ta làm sao tránh khỏi những lúc va chạm, thương tổn hay trĩu lòng… Thế nhưng, cũng hệt như những gì mình ngắm được sáng nay, trong vạn vật đều hữu tình, mà nếu chịu khó đặt tâm vào quan sát, sẽ cảm nhận nhiều điều vi diệu thuộc về tâm…

Cũng như cảnh những vầng mây tha thiết hôn nhau, mà mình ngắm được, sáng nay 🙂

(24.3.2019 – QH)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart