[#Nhân_số_học] ‘SINH NGÀY 4 THÁNG 7’

>
>
[#Nhân_số_học] ‘SINH NGÀY 4 THÁNG 7’

[#Nhân_số_học]
‘SINH NGÀY 4 THÁNG 7’

Bạn mới đọc qua tựa đề bài viết, bạn nghĩ “Chà, ngày sinh này có gì đặc biệt, đến nỗi nhà MayQ phải rút ra hẳn thành một cái tít bài luôn vậy ta?!” ^^

Có thể có nhiều người nhìn thấy nó đặc biệt theo những khía cạnh khác nhau. Nhưng mà, trong bài viết này, tụi mình chỉ muốn đề cập đến những người có ngày sinh đặc thù này, như những gì tụi mình quan sát thấy, theo khía cạnh Nhân số học thôi.

Cho tới thời điểm này, mình ngẫu nhiên biết qua bốn người có ngày sinh 4/7. Có thể cũng sẽ chẳng là gì, nếu như có đến hai người trong số này đã… đột nhiên ngã ngang vào đường xuất gia tu hành. Quan sát hai người này, thấy cả hai giống nhau ở chỗ, đoạn đầu của họ rất ‘đời’, thậm chí rất yêu đời sống bình thường. Một người theo đuổi ngành thiết kế thời trang, thậm chí đã trở thành trợ lý của một trong những nhà thiết kế áo dài hàng đầu Việt Nam một thuở. Một người đã kịp thi đậu vào trường Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, khoa Đạo diễn. Những tưởng họ sẽ cứ một đường như thế mà tiến, dấn sâu hơn vào văn hoá nghệ thuật, trở thành người của một phần thế giới showbiz rộn rã đó. Nhưng không…

Người ni sư mà mình vô tình gặp ở Bồ Đề Đạo Tràng, cách đây gần năm năm, sau đó đã tham gia rất chuyên chú vào đầy đủ cả bảy cấp độ về Nhân số học mà nhà MayQ tụi mình mở ra. Bài viết cô chia sẻ về cái duyên cô gắn với Nhân số học, và nhờ Nhân số học cô đã có thể nhìn lại mình, chữa cho những thương tổn về ‘Đứa bé bên trong’ của cô, cũng như nhìn người hiệu quả hơn, giúp người giúp đời cũng hiệu quả hơn…, tụi mình cũng sẽ đăng tải trên trang cho mọi người được đọc chi tiết hơn. Cô có ngày sinh là 4/7/1980, là một người có con số chủ đạo (Ruling Number) là số 11 – một con số mang nặng tính chất phát triển mạnh mẽ của phần tâm thức – đã được tích lũy qua nhiều đời kiếp, và với sứ mệnh lớn nhất khi đến với cuộc đời này là phải ưu tiên phát triển tiếp nối phần tâm thức đặc biệt của mình, đồng thời phụng sự tinh thần cho cuộc sống.

Cô chia sẻ, ngày nhỏ, khi theo Bà cô lên thăm ngôi chùa của người cô ruột của mình, cũng là một người xuất gia, cô đã từng rất yêu thích cảnh thanh tịnh của chốn thiền môn, và ngỏ ý mong sau này lớn lên được xuất gia. Tuy vậy, sau này, khi thực sự đã lớn, chạm 18 tuổi, cô lại mong được dấn bước vào cánh cổng văn hoá nghệ thuật: điện ảnh, kịch nói, văn nghệ… Và cũng vì vậy, cô đã thi, và đậu vào trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, khoa Đạo diễn. Đến lúc này đây, vị Thầy – người cô ruột của cô ngày nào, đã nhắc lại với cô lời nhắc “Đã đến lúc nên quay về, xuất gia, tu tập”. Lúc này, cô đã quá ‘mê’ đời sống văn nghệ nên có ý trù trừ. Cô nói, bây giờ đang mùa hè, cây mai trước nhà mà nở hoa thì con mới chịu xuất gia. Vậy mà… ba ngày sau, cây mai trước nhà quả thật… đã nở ra một đóa! Vậy là như lời đã hứa, cô xuất gia, vào chốn thiền môn. Con đường của người xuất gia có nhiều thử thách, và trong bước đường vừa đi vừa dò đường đó, có nhiều lúc cô vẫn mãi không hiểu, cái gì đã chọn lựa đưa mình xuất gia? Mãi cho đến khi gặp được nhà MayQ, đến với các lớp Nhân số học, nhìn con số 11 ở con số chủ đạo, rồi sau nữa, nhìn vào con số đỉnh cao đầu tiên mang số 2 – con số giờ đã trở nên ‘nổi tiếng’ về sự nhắc nhở nghiêm khắc tất cả những ai có đỉnh cao này: Đã đến lúc quay về với sự tu tập, bởi, có lẽ nhiều đời trước, bạn đã là một người tu tập và có những thành quả nhất định trên con đường tu tập đó rồi!

Vị sư thứ hai – một vị tăng theo truyền thống Phật giáo Nguyên thuỷ, mình được gặp lần đầu ở chùa Quán Âm Ninh Thuận khi vị từ Sri Lanka về VN thăm bạn đồng học, mình cũng có kể qua trong một bài viết trước đây. Vị này cũng có ngày sinh 4/7, nhưng với năm sinh 1983, nên vị mang số chủ đạo là 5. Con số 5 cũng mang những giá trị tâm linh nhất định, chỉ những con người mang sứ mệnh ‘kết nối và lan tỏa’. Những năm đầu đời, vị ấy cũng đã làm khá tốt phần căn bản của giá trị này. Chỉ có điều, khi tới năm 26 tuổi, như có cái gì đó thôi thúc, khiến người thiết kế thời trang này bỗng dưng cảm thấy chán ngán cuộc sống đời thường và muốn phát tâm xuất gia. Và, có một sự trùng hợp, gia đình vị này cũng có ông ngoại và cậu đều là những người xuất gia cả rồi. Để rồi, sau bốn năm tu tập tại VN, năm 31 tuổi, vị quyết tâm chọn đất Sri Lanka làm nơi du học bậc đại học Phật học. Mãi đến gần đây, khi bén duyên sâu hơn với nhà MayQ tụi mình và chính thức tham dự lớp Căn bản Nhân số học, vị sư này mới ‘rùng mình’ mà thốt lên, vì sao Nhân số học có thể ‘nhìn ra’ và ‘chỉ điểm’ cuộc đời sư chính xác đến như vậy. Bởi vì, năm sư sang Sri Lanka theo đại học Phật học, sư có cảm giác, mình được xuất gia lại lần nữa. Và, đến nay nhìn lại, đó cũng chính là năm sư đi vào đỉnh cao đầu tiên, mang tính chất của con ‘số 2 thần thánh’!

Để mình nhắc sơ qua với những ai có thể ‘mới tinh’ với Nhân số học, khi đọc đến ngang đây và chưa kịp hiểu gì. Chúng ta có thể lấy tháng sinh cộng với ngày sinh (đã cộng dồn để quy mỗi ngày này tối đa là 9), rồi cộng lại. Tổng số lại tiếp tục quy về cao nhất bằng 9, sẽ ra được đỉnh cao đầu tiên. Và, bạn đã nhìn ra chưa? Nếu bạn sinh ngày 4 tháng 7, thì 7 + 4 = 11, (1+1 = 2), quy lại thành đỉnh cao số 2 đầu tiên đó!

Và bạn cũng sẽ không còn ngạc nhiên, khi cùng là đỉnh cao đầu tiên mang tính chất số 2, nhưng vị ni sư mình nhắc ở trên đã được ‘nhắc nhở’ phải quay về xuất gia khi tuổi chạm 18. Đó là do cô ấy có số chủ đạo 11, tuổi cô ấy chạm đỉnh cao đầu tiên, ta lấy hằng số 36 – [11] = 25. Vậy thời gian 18 tuổi, cô được nhắc nhở quay về con đường xuất gia, nó nằm trong thời gian ‘9 năm tiền kỳ’, thời gian mọi hạt mầm được gieo, trong đó có con đường quay về xuất gia của cô ấy. Còn vì sư thứ hai, cũng sinh 4/7, nhưng vì có con số chủ đạo là 5, nên lứa tuổi vị ấy chạm đỉnh cao đầu tiên là 36 – [5] = 31. Vì thế, ở tuổi 26 – trong khoảng ‘9 năm tiền kỳ’ của vị, vị được thôi thúc từ bỏ đời sống bên ngoài, quay về tu tập, và chính thức ‘về lại Nhà’ mình – là đất Phật Sri Lanka, vào đúng năm 31 tuổi!

Việc của hai vị xuất gia trên cũng đã thấy khá vi diệu với những ai có ngày sinh 4/7 rồi. Tuy vậy, cũng theo dòng duyên đưa, trong vòng vài năm qua, tụi mình đã kịp biết thêm ít nhất hai người có ngày sinh 4/7 nữa. Người thứ nhất là đối tác làm tour cho chúng mình ở một vùng lãnh thổ khá quan trọng với Phật giáo. Bạn ấy sinh 4/7/1974, cùng tuổi với mình, nên cộng lại, bạn có con số chủ đạo cũng là 5, giống y như của vị sư thứ hai trên. Theo những gì tụi mình ghi nhận được, bạn có chuyên môn cao, cũng rất có tâm, vậy mà lần đó tụi mình đưa đoàn sang, landtour do bạn phụ trách lại gặp rất nhiều những chuyện trắc trở, toàn là những chuyện kiểu ‘trời ơi đất hỡi’, khiến chúng mình vô cùng vất vả phải ‘vá’ lại hành trình thay bạn. Một biến cố hai biến cố… xảy ra thì còn coi như ngẫu nhiên thôi, chứ khi chuyện trắc trở dày đặc trổ ra, tụi mình bắt đầu… sinh nghi. Mình bèn hỏi bạn về ngày sinh của bạn, thì hỡi ôi, đúng như kiểu tụi mình dự đoán, bạn có dạng ngày sinh đặc biệt, mà đỉnh cao đầu tiên số 2, bạn đã trải qua tận 18 năm trước. Còn đúng thời điểm ấy, bạn vừa chính thức kết thúc đỉnh cao thứ hai mang tính chất số 7 – con số của những thử thách, trắc trở được mất, nhằm ‘đánh thức’ người chủ nhân của nó dậy mà xoay chuyển tâm thức hướng đi lên, để rồi chạm chân vào đỉnh cao thứ ba mang tính chất số 9 – phụng sự nhân sinh. Tụi mình bèn hỏi, sống ở nơi có Phật giáo phát triển đến như vậy, vậy bạn đã có bất cứ hoạt động tu tập gì cho đúng tính chất của đỉnh số 2 bạn đã đi qua chưa? Bạn nói, bạn chỉ chủ yếu “Sống làm người tốt”, còn mọi hoạt động tâm linh của bạn diễn ra theo hướng đi chùa, thắp nhang, lễ Phật và chư vị thánh thần, xin và nguyện cầu cho an lạc, vậy thôi à. Ngày đó, tại ngôi chùa linh thiêng mà nhờ trắc trở từ bạn, tụi mình tự đi tìm và phát hiện ra, mình đã phải lôi bạn vào gian chánh điện, đưa bạn đến trước tượng Đức Quan Thế Âm ở đó, mà thưa thỉnh với Ngài, rằng bạn con có những dấu chỉ đặc biệt phải hướng về tu tập, nhưng bạn con chưa đủ duyên để biết, nay nhận được nhiều sự ‘nhắc nhở’ rồi, xin chư Ngài hộ trì, dẫn dắt bạn con quay về con đường tu tập, về lại được với con đường mà bạn ấy vốn đã thuộc về…

Rồi cái, trong một khoá Nhân số học căn bản gần đây, có một vị học viên lớn tuổi, rất tâm đắc với những chuyến đi và các khoá học của nhà MayQ, đã đăng ký cho con gái mình cùng đi học cùng khoá học Offline, vì ông nhận ra, cô con gái mình cũng có ngày sinh đặc biệt này: 4/7. Tuy vậy, đến sát ngày lên đường, cô con gái đột ngột huỷ lớp, với lý do bận bịu việc công ty. Nhìn gương mặt vừa xót vừa thương cho con gái, mà nói cũng không được của ông, tụi mình cũng chỉ biết thở dài. Cũng khó trách, vì cô gái này sinh năm 1990. Kết hợp 4/7/1990, cô mang số chủ đạo là 3 – một con số chủ đạo mà càng về dạo sau này, mình càng có phần ‘e ngại’ khi phải nhắc đến họ. Là bởi, khi có số chủ đạo 3, những người này đại đa số đều rất giỏi, có đầu óc nhạy bén, khi học hay khi làm ăn… đều có thể giỏi hơn người. Tuy vậy, cũng chính cái sự ‘giỏi hơn người’ này dễ đưa những người có số chủ đạo 3 vào tình trạng ‘sở tri chướng’ – tức là những cái hiểu biết của mình chính là cái ngăn trở mình nhiều nhất, khiến cho mình không thể vươn cao hơn được trong tiến trình phát triển tâm thức. Cái đầu lý trí quá phát triển sẽ khiến cho họ tự cho rằng mình đã đủ giỏi, tự thân giỏi, không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ tha lực nào khác…

Và hỡi ôi, những hoàn cảnh mà chúng mình liên tục ghi nhận vài năm trở lại đây cho thấy, những người này quả thật sẽ đạt nhiều thành tựu về mặt đời, và thường chỉ ‘ngã ngựa’ lúc đã ở chặng tuổi trung niên trở về sau, khi phần lý tính giỏi giang của họ đã không còn có thể phát huy tác dụng, trong khi phần tâm thức – phần quan trọng nhất, luôn ẩn sâu trong mỗi con người, đều thôi thúc họ phải ‘thức dậy’, mà do chính sự cản trở của ‘sở tri chướng’ số 3, họ khó thể nghe hoặc chịu làm theo những gì cần làm và nên làm… Để rồi hậu quả khó thể lường, khi bản chất ‘căn cơ bên trong’ của những người có những dấu chỉ đặc biệt, tỉ như đỉnh cao số 2 ở những người sinh ngày 4/7, luôn luôn thúc đẩy họ buộc phải ‘quay về’. Là quay về chính với căn cơ sâu mầu mà họ có sẵn, chứ nào ai giáng phước hay ban hoạ gì cho họ đâu. Và, như một bài thi ‘éo le’ của cuộc đời, đây mới chính là điều tréo ngoe nhất, cũng dễ dẫn đến những mất mát, thương đau nhất cho họ, khi chính những con số chủ đạo thuộc dạng ‘chẳng tin gì’ chính là điều cản trở lớn nhất. Mà, giống như ý của một câu cổ nhân nói, “Rượu mời không uống mà uống rượu phạt”, khi ta không chủ động, Vũ trụ sẽ có những cách thức, từ nhẹ nhàng đến nghiêm khắc, để buộc ta phải quay về với cái gốc gác căn cơ mà ta vốn đã thuộc về từ nhiều đời kiếp sống nối nhau.

Tạm bỏ qua yếu tố năm sinh – vốn là điều tạo ra những sự khác biệt lớn nhất nơi những người sinh ngày 4/7 này, chịu khó nhìn sâu hơn một chút vào trong giá trị của ngày sinh là 4 và tháng sinh là 7, ta cũng không khó nhìn ra sự mâu thuẫn ngay trong đôi giá trị này. Con số 4 mang tính thực tế/thực tiễn/thực dụng rất cao. Nó làm cho những người này khá năng nổ, giỏi giang mặt đời, đồng thời cũng dễ khiến cho những người này dễ bị cột chặt vào những hưởng thụ mặt đời sống, mà khó ngẩng lên mà chủ động đi tìm con đường phát triển tâm thức. Điều này lý giải cho lý do vì sao đại đa số những người có ngày sinh 4/7 nhắc ở trên hầu như ít biết về ‘căn cơ thật sự’ ẩn sâu trong mình, và rất mạnh dấn sâu vào đời, mãi cho đến khi đỉnh cao số 2 điểm đến. Con số tháng sinh là 7 cũng là một con số chỉ một ‘trạm dừng đặc biệt’, vừa thiêng liêng, cũng vừa đầy thử thách. Nơi đó, bạn dễ gặp trắc trở, thậm chí hoạn nạn, mục đích là nương theo đó mà thức tỉnh con người tâm linh bên trong bạn, để quay lên, phát triển cao hơn, xa hơn. Tiếc rằng không phải ai cũng nhìn ra giá trị cao cả của tầng cao của con số 7 này, nên với rất nhiều người, con số 7 chỉ dừng lại ở tầng ‘tổn thất, mất mát’.

Đủ duyên viết bài này, khi gần đây, cả hai vị tu hành sinh ngày 4/7 đột nhiên quay trở lại với tụi mình qua các lớp Nhân số học. Vị sư ở Sri Lanka đã vừa hoàn thành cấp độ 1 và đang rất hứng khởi chờ đợi tham dự tiếp cấp độ 2, nơi mà vị chắc chắn sẽ chia sẻ nhiều hơn về những trải nghiệm đặc thù của bản thân trong con đường quay về tu tập. Còn vị ni sư đã hoàn tất cả 7 cấp độ Nhân số học của nhà MayQ trên thì vừa ra mắt quyển sách đầu tay, chia sẻ những chiêm nghiệm của mình trong đường đời đường đạo, trong đó có đến hai bài viết đánh giá rất tích cực những tác động của Nhân số học vào đời sống của cô, một người tu hành. Hai người còn lại vẫn đang ở giữa đời thường… Tụi mình không khỏi nêu ra ý nghĩ, người sinh 4/7 trong đời sống bình thường, hẳn vẫn còn rất nhiều. Vậy cuộc sống của bạn có đang ổn không? Có thực sự bình thường chứ?

Tụi mình gửi niệm lành cho tất cả các bạn. Cho dẫu bạn đang ở môi trường nào, chỉ mong bạn quay về đúng con đường mà bạn vốn thuộc về. Nhân số học chỉ cho bạn con đường đó.

Lành thay 🪷

(15.5.2026 – QH & MayQ Team)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart