[Từ Nhân số học] THƯƠNG LẠI TỪ ĐẦU 

>
>
[Từ Nhân số học] THƯƠNG LẠI TỪ ĐẦU 

[Từ Nhân số học]
THƯƠNG LẠI TỪ ĐẦU 💜

Anh ấy kể, ngày anh ấy khánh kiệt sau một hành động sai lầm, tóc cô ấy bạc đi chỉ trong một đêm. Nhưng cô ấy vẫn cắn răng, cùng anh gom nhặt từng chút một. Rồi, ngày cô ấy phát hiện ra trong điện thoại anh có tin nhắn ‘say nắng’ của anh cùng một cô bạn đồng nghiệp, cô ấy nói, “Anh đã làm em chết thêm một lần nữa”. Nhưng cô ấy vẫn không bỏ anh.

“Cô ấy là bồ tát của đời em”, anh ấy nói.

– – – – – –

Đó là một nam học viên đến với khóa Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ tụi mình cách đây khoảng vài năm. Hồi ấy, trong lớp cấp độ 2 bên hồ Lak, anh là một thanh niên khoảng dưới 40, vẻ mặt rất chân chất. Trong phần phân tích và chia sẻ của mình, câu đầu tiên, anh ấy nói: “Em là chồng của bạn A., là học viên cấp độ 6 của cô đó”.

Cái sự ‘khẳng định ngay thân phận’ này làm cho mình vừa buồn cười, vừa thú vị. Vì đàn ông tính người ta hay thích khẳng định cái tôi, chứ ít ai mới vô đầu câu chuyện đã xác định liền, mình là ai của ai đó. Như thể đọc được nét cười trên khuôn mặt mình, anh nói luôn: “Em biết ơn vợ em, vì cô ấy đã không bỏ em trong những lúc em khó khăn, cũng không buông tay em trong những lúc em phạm sai lầm. Cô ấy đích thực là một vị bồ tát của đời em”.

Ồ…? Đến đây thì cả mình và cả lớp đều nóng lòng được nghe câu chuyện của anh. Anh nói, từ nhỏ đến lớn, anh sống trong gia đình, đi học rồi đi làm, cuộc sống cũng bình thường. Lập gia đình như bao thanh niên khác. Công việc ở công ty cũ được 8 năm, thì anh quyết định nghỉ việc, chuyển sang công ty mới. Ở đây, sóng gió bắt đầu.

Chuyển qua vị trí mới, lương cao hơn, lại có thêm ‘thu nhập ngoài’, anh bắt đầu phạm sai lầm: đổ ra say nắng một bạn nữ đồng nghiệp. Bên cạnh đó, thấy tiền dễ kiếm nên không quý trọng, anh lao đầu vô cá độ đá banh. Cuối năm 2019, đầu 2020, anh mất hết tất cả. Âm số tiền lớn trên 2 tỷ thời điểm bấy giờ. Anh mất phương hướng và bất lực, nhưng, người khổ và bất lực nhất, lại chính là vợ anh. Chị là một giáo viên, trước giờ chỉ biết sống hiền lành với học trò, với gia đình, giờ đứng trước cơn giông tố dữ dội này, chị gần như hoá điên.

Hơn nữa, thời điểm ấy, gia đình ruột của anh quay lưng luôn với anh, vì cho rằng anh sống quá sai, số nợ nần đó không ai chịu cho mượn để anh trả nợ. Điều này khiến cho anh nổi hận thêm không ít. Chỉ có vợ anh lặng lẽ gồng lưng bên cạnh anh, gom góp lại từng chút một.

Nhưng, như anh ân hận thú nhận, thời điểm đó, giữa cơn thăng trầm đó, vợ anh phát hiện ra tin nhắn qua lại của anh với cô đồng nghiệp kia. Sốc nặng, vợ anh bị sảy thai luôn. Khủng hoảng chồng lên khủng hoảng, áp lực trả nợ, tổn thương cộng tổn thương về tinh thần, tóc vợ anh trở nên bạc phơ chỉ qua một đêm. Cô ấy nói, “Em sẽ sống cùng anh để trả nợ, nhưng sự phản bội thì em không bao giờ tha thứ. Anh đã lại giết em thêm lần nữa.”

Anh ngồi ngẫm tới ngẫm lui, thấy mình sao mà tệ bạc quá. Ân hận, nhưng cũng không biết mình phải làm gì.

Thế rồi, không biết làm sao, vợ anh đọc được thông tin về chuyến đi đại cộng hưởng ở Đà Nẵng của nhà MayQ tụi mình. Từ một tỉnh miền biển Nam Trung bộ, hai vợ chồng đã cùng nhau đón xe, đi ra Đà Nẵng để hợp lại cùng đoàn tụi mình. Tại đó, lần đầu tiên họ biết đến Phật pháp. Và cũng vì đang quá khổ, hai vợ chồng hết lòng trú mình vào pháp Phật, với những thời tu tập miên mật hàng ngày. Cùng với tu tập, họ soi lại mình mỗi ngày. Và như một sự mầu nhiệm. Những sự tổn thương tưởng sẽ kéo dài mãi mãi, cũng phai dần đi theo thời gian. Vợ anh tìm đến khóa học Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ. Và ở đó, dần đi lên các cấp độ cao hơn, cô ấy càng nhìn ra rõ hơn, những ‘bài thi tình thương’ cô phải trải qua để đánh thức con người cao đẹp còn ẩn sâu trong con người mình, và cũng để độ ‘ông nghịch duyên bồ tát’ sống cùng nhà. Và cũng dần từ đó, dung lượng trái tim của cô lớn dần, để cô học độ lượng thay cho chấp hận thù, để cô chọn yêu thương và tha thứ cho anh, những gì cô tưởng trước đây cô phải cõng oằn vai suốt cả cuộc đời… Cô chọn yêu thương anh lại, một lần nữa, hết lòng, thương lại từ đầu.

Những chia sẻ của anh học viên làm chúng mình nở hoa theo từng diễn tiến ‘trầm rồi lại thăng’ của cuộc đời họ. Anh kể tới đó, mình cũng mới moi lại trong ‘kho dữ liệu’ trong ký ức về một cô học viên hiền lành, ít nói, vì thế, những gì anh chồng kể hôm nay thực sự cũng là những dữ liệu quý giá với chúng mình, bởi ngay cả khi bản thân cô vợ tham gia các cấp độ trong lớp, cô ấy cũng đâu có nói chi tiết đến như vậy. Anh ấy nói, cũng nhờ các lớp học Nhân số học của nhà MayQ, cô ấy hiểu thêm ra nhiều, buông xả nhiều, và chọn đi cùng anh lại từ đầu. Và khi cô ấy học lên đến cấp độ 6 là lúc cô cảm thấy anh chồng của mình cần phải đích thân tham dự khoá học, để biết mình là ai, mình đến cuộc đời này để làm gì, và làm sao để bình tĩnh vượt qua những đề thi lớn của cuộc đời mình. Và thế là anh chồng ngoan ngoãn khăn gói vào lớp.

Kết thúc thời chia sẻ của mình, anh tóm lại bằng một câu giản dị, mà nghe thấy thương hết sức: “Biết ơn vợ em, thực sự là bồ tát của đời em. Cũng thật biết ơn cô và nhà MayQ đã cứu cả nhà em”.

Mình nhận tấm chân tình của anh, nhưng cũng nói với anh và cả lớp, rằng thật tình, cái công lớn nhất trong toàn bộ vụ này, chính là từ chính vợ chồng anh. Từ trong những bài học khổ đau mà chắc ai cũng có đôi lần phải trải qua, mấy ai vượt qua được, và chuyển hoá được bằng sự thấu hiểu, và tình thương như thế này. Và khi chọn lựa đẩy bản thân mình đi theo các khóa học của nhà MayQ, thực chất các bạn đang tạo cho mình một cơ hội để nhìn cuộc đời, nhìn những khổ đau trong đời mình một cách khác đi. Là kiểu, “Khi mê bùn vẫn là bùn. Ngộ ra mới thấy, trong bùn có sen”. Chính khổ đau đa hình vạn trạng mà chúng ta lần lượt trải qua trong cuộc đời này chính là những chất liệu quý báu để, từ trong đau khổ ấy, chúng ta nỗ lực vượt thoát mà tìm thấy những giá trị sống quý báu của chính mình, qua đó, mình sẽ sống khác đi, sống tốt hơn, biết vun quén đẹp đẽ hơn cho những điều quý giá mình đang có. Nhắc tới đây, mình nhớ lại một thông điệp mình nhận ra được, hồi tụi mình về nhà mới ở mới được tầm hai năm. Một ngày đẹp trời, trong nhà tắm, sau khi tắm xong, mình kéo chiếc khăn tắm lớn từ trên giá treo khăn xuống để lau khô người, thì chiếc giá treo khăn, theo thời gian đinh ốc lỏng lẻo, nó cũng đổ sập xuống.

Đứng ngó kỹ một hồi, mới thấy, ờ, cũng phải, về nhà này cũng gần hai năm rồi còn gì. Dùng mãi mỗi ngày, ốc vít gì cũng phải tới lúc lỏng lẻo ra chứ.

Rồi sau một hồi nghiệm ra thêm một chuyện nữa: trước giờ dùng khăn mỗi ngày, động tác kéo khăn xuống dùng bình thường cũng không mấy để ý, chắc có nhiều khi hơi… mạnh tay mà hỏng hay ^^

Đồ treo khăn bị hư rồi, đành phải đem em khăn tắm qua móc tạm bên móc treo quần áo mặc nhà. Tạm thôi, chứ khăn tắm mà không được treo thẳng ra, có cảm giác nó không thoáng khí và bay hơi nước, hơi khó chịu.

Đến cuối tuần anh xã mình mới có thời gian, đóng đóng đục đục một hồi, trưa mình lên dùng nhà tắm, thấy chiếc giá treo khăn đã được quay trở lại vị trí trên tường, chiếc khăn tắm to cũng được hồi chỗ cũ. Tắm xong rút khăn ủ người, tự nhiên thấy động tác kéo khăn của mình bỗng tự nhiên… nhẹ nhàng hơn, nâng niu hơn. Còn gì nữa, cứ kéo mạnh tay thoải mái như trước đi, nó lại đổ xuống nữa, lần trước cũng đủ phiền rồi.

Sang đến sáng hôm sau nữa, khi lại lần nữa nhẹ nhàng nâng chiếc khăn ra khỏi chiếc giá, mình bỗng bật cười. Thành thói quen mới rồi đấy, giờ mà cứ kêu mình giật thoải mái tay xem, có làm được không!

Cái não hay lý sự của mình thế là tự động lan man ‘kết nối’ chuyện này qua mấy việc khác, chẳng hạn như, hôn nhân. Thấy không, có thể vài năm cưới nhau về, chúng ta hành xử với nhau cũng bằng ‘vô thức’ như hành động kéo khăn mà dùng thời kỳ đầu vậy, cứ thoải mái mà kéo, đôi khi có hơi… mạnh tay hay… thô bạo mà ta cũng không để ý. Tới chừng một ngày nào đó, cái ‘giá treo hôn nhân’ kia nó lung lay, sụp đổ, phải mất thời gian mất công gắn lại nó chắc chắn một lần nữa, tự khắc người ta sẽ có ý thức nâng niu ‘cái giá treo’ đó hơn nhiều hà

Ẩn dụ về chuyện chiếc giá treo khăn này không khỏi làm mình nhớ đến câu chuyện diễn ra ở một đôi vợ chồng cùng dắt tay nhau đi vào lớp cấp độ 6 Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ tụi mình vào năm ngoái. Bạn biết không, ở các lớp học của nhà MayQ, thường diễn ra cảnh hoặc vợ đi học trước, học lên tới cấp độ nào đó rồi, thấy thấm quá, bản thân cũng đã phần nào vững vàng, mới khuyên nhủ, thuyết phục anh chồng đi học sau. Hoặc ngược lại. Thành ra, rất dễ diễn ra tình trạng vợ/chồng dẫn trước vài khoá đầu, sau đó người kia vô học bù theo, thì hai vợ chồng ráp được cùng nhau phải ở cấp độ 3 hay 4.

Tuy vậy, cặp vợ chồng này đã cùng nhau có mặt từ đầu, từ lớp cấp độ 1 Offline tại Bến Tre. Mà, họ từ tận Hà Nội, phải lặn lội cùng bay vào để dự. Rồi sau đó, hai vợ chồng cùng có mặt lớp cấp độ 2 bên bờ hồ Lak. Ở đó, gương mặt người chồng khó đăm đăm, chị vợ nhìn dễ chịu hơn, nhưng vẫn khá ít nói. Và ở đó, vấn đề gây đau khổ nhất cho anh chồng và là lý do chính khiến hai vợ chồng họ phải cắp gói đi học, chính là mối quan hệ của anh chồng với người cô ruột của mình, người nuôi nấng anh từ bé và được anh coi như mẹ ruột. Thế là mình và cả lớp xúm vô, khuyên nhủ anh tập quán chiếu cô như một vị ‘bồ tát lớn’ để anh học hiểu lớn để thương sâu, với những bài tập chuyển hoá góc nhìn cụ thể.

Gặp nhau ở lớp cấp độ 3 Offline, thấy hai vợ chồng tươi lên hơn thấy rõ. Thực sự, những giá trị anh thu hái được từ bài giải ở cấp độ 2 có vẻ phù hợp, nên càng ứng dụng, anh càng nhẹ lòng đi nhiều. Vả lại, có vẻ anh cũng yêu thích bầu không khí của cộng đồng các bạn bè trong các lớp Offline, nên càng hoạt bát, vui vẻ và gương mặt cũng dãn ra nhiều.

Lên đến cấp độ 4, khi chia sẻ về tình hình của mình, anh bảo, hiện giờ giữa vợ chồng anh và người cô ruột – vợ chồng anh gọi là Mẹ ấy – đã tốt lên rất nhiều rồi. Bà trở nên hiền hoà hơn, ít giằn dỗi hơn, và không khí trong nhà cũng nhẹ nhàng ấm áp hơn nhiều. Cả lớp cùng vui lây.

Cứ ngỡ là như vậy đã xong vấn đề của họ rồi. Nào ngờ, trải qua cấp độ 5 học về một bản đồ Mandala với các quẻ Dịch có liên quan đến cuộc đời mình. Có lẽ anh ngấm được thêm một cái gì đó… Mà cũng có thể do vợ chồng anh hữu duyên có hai bản đồ Mandala ở thế hoàn toàn trái ngược nhau, khiến mệnh của người này chính là đích đến của người kia, và ngược lại. Cũng có thể hiểu là, bài thi của người này là ráng hiểu cho được những vấn đề lớn nhất của người kia mà hoá giải bằng tình thương, và ngược lại.

Và, có lẽ trong ‘hệ sinh thái’ các quẻ Dịch trong biểu đồ Mandala của cô vợ có nêu rõ một số vấn đề có liên quan đến nguy cơ dễ dính mắc với các mối quan hệ, anh chồng mạnh dạn lên hẳn. Với lại, có lẽ cũng đã được nhúng mình vào những bầu không khí ấm áp đậm tính chia sẻ không giấu diếm như những lớp Offline, nên rốt cục anh bấm bụng, thốt ra nỗi trăn trở lớn nhất của anh thời đó: anh đau khổ, vì vợ đã lỡ ‘vượt qua lằn ranh mong manh’ mà có quan hệ say nắng với một người khác.

Cả lớp sửng sốt, nhưng lại đầy thấu hiểu. Hèn chi, tụi mình đã từng nghĩ, chẳng lẽ chỉ vì chút mối quan hệ khó khăn với người mẹ nuôi của mình, mà trông anh lại đau khổ đến thế. Và nếu cũng chỉ dừng lại ở những mối lo âu như thế, mà sao họ lại đầy tâm đắc, càng ngày càng nắm chặt tay nhau, đi lên tiếp tiếp, hết cấp độ này lên cấp độ khác, đầy hứng thú như thế!

Anh nói, anh là một thanh niên hướng nội, đời sống cũng tẻ nhạt, không có người yêu gì. Phải đến ngoài 30, do nhân duyên, anh mới được làm quen, và lập gia đình với người vợ của mình. Vợ anh xinh xắn, hoạt bát, kiểu ‘người thấy người thương hoa thấy hoa nở’, nên sau một thời gian dài sống trong hôn nhân, những yêu đương ấm nồng cũng trở nên tẻ nhạt, một ngày cách đây vài năm, anh phát hiện ra vợ anh phạm sai lầm. Nỗi đau này khiến anh không thở được, chỉ muốn dứt ngay cuộc hôn nhân này!

Tuy vậy, thời điểm đó, có một người bạn thân của vợ chồng anh, là một cô đã từng tham gia các khóa học về Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ. Trong đó, với thông điệp rất rõ, “Người ta đến cuộc đời này, lấy nhau không phải để bỏ nhau”, cô ấy khuyên hai vợ chồng hãy cùng đi học một khoá Nhân số học của nhà MayQ đi. Và điều đó đã dẫn dắt hai vợ chồng lặn lội bay từ Hà Nội vào, cùng đi xe xuống Bến Tre để dự cấp độ 1.

Và chỉ khi lên đến cấp độ 2, lớp bên hồ Lak, họ mới được dịp trải lòng. Tuy thời điểm đó anh chưa dám ‘khai thật’ những điều làm anh đau khổ thực sự, tuy vậy, chỉ ngồi lắng nghe những tâm sự, nỗi lòng của các bạn cùng lớp về các vấn đề có liên quan đến hôn nhân, anh và vợ cũng nhận được kha khá những thông điệp về riêng cho mối hôn nhân của chính mình. Và trở về với đời sống thường ngày, họ tập, cùng nhau thương lại từ đầu.

Cả lớp chăm chú ngồi nghe anh dốc lòng tâm sự, mà lại cũng rất hứng thú được lắng nghe tiếp chia sẻ của ‘đối tượng chính’ của anh, là vợ anh cũng đang ngồi cùng trong lớp! Và thật thương, và cũng thật biết ơn, vì có lẽ chính không khí chân thành và thấu hiểu đến tận cùng mà một lớp cấp độ 6 đã xây dựng được, khiến cho người vợ – tới đây cũng đủ dũng khí để thừa nhận lỗi lầm ngày trước của chị, một cách nhẹ nhàng và thẳng thắn. Chị nói, “Giờ học lên tới đây mình mới hiểu vì sao cuộc đời mình nào giờ lại ‘nhiều anh theo đuổi’ như thế. Tuy nhiên, mình luôn chỉ giữ bản thân trong ranh giới rõ ràng. Chỉ có đúng đến lần đó, không hiểu ‘nghiệp dẫn dắt’ thế nào, mà mình sa lầy luôn. Và mọi người có thể biết một việc sai lầm về tình cảm ngoài chồng vợ sau hôn nhân nó có thể tệ đến mức nào. Nó đã rất bẽ bàng và nhục nhã.

Chồng mình, anh ấy chịu không nổi cú sốc ấy. Thời điểm ấy anh đã chỉ nghĩ đến việc chia tay. Nhưng duyên sao vợ chồng mình đã tìm đến được với lớp Nhân số học của nhà MayQ. Và chỉ thực sự từ cấp độ 2, vợ chồng mình chính thức thay đổi. Nhìn nhau trong sự thấu hiểu, và cảm thương hơn. Cảm thấy, có những việc trước đây ‘nhìn mặt nhau không được’, giờ bỗng thấy nhẹ tênh. Tụi mình hiểu ra rằng, tất cả chỉ là những ‘bài khảo’, để cho bản thân mỗi người chịu ‘thức dậy’. Thức dậy, bước ra khỏi cái tôi bản ngã đầy tổn thương và chỉ chăm chăm muốn đả thương người kia cho thoả nỗi đau đớn của mình, mà chọn hiểu và thương, để nắm tay đối phương, bước những bước thật khẽ khàng và thận trọng, để xây lại hành trình Thương lại từ đầu”.

Cả nhà mình thương mến,
Trải dài trong những câu chuyện tụi mình chia sẻ ngày hôm nay không phải là những câu chuyện ‘vui vẻ từ đầu’, nhưng chúng đều đã là những câu chuyện ‘kết thúc có hậu’, ít ra là cho đến thời điểm hiện tại. Để chúng ta nhận ra rằng, những thăng trầm trong một đời sống hôn nhân là điều có lẽ ai ai cũng có lần xảy ra ít nhất một lần trong đời, và những sai lầm ở đâu đó, không phải chỉ là việc chỉ diễn ra ở người đàn ông hay người phụ nữ. Và, bởi vì như ngạn ngữ phương Tây có nói, “To err is human” – Mắc sai lầm là chuyện tự nhiên ở con người. Và những sai lầm ở cuộc sống hôn nhân, khi hai con người được đặt kề sống gần nhau trong một khoảng thời gian khá lâu, cuộc sống ấm nồng đã dần nhạt đi, cũng là điều có thể hiểu được. Vấn đề là, sau khi mắc sai lầm đó, con người ta có đủ bản lĩnh để nhìn ra sai lầm đó mà dũng cảm bước qua, để không để cho sai lầm đó được lặp đi lặp lại, trở thành thói quen sống, thì được rồi. Và, trong hành trình ‘học bước qua sai lầm’ này, điều vô cùng quan trọng, là cần sự dũng cảm bỏ qua, và chọn thương lại từ đầu ở phía người phối ngẫu, người bạn đời của họ.

Vậy, khi đọc đến đây, nếu bạn là người trưởng thành, bạn đang thực sự trong một cuộc hôn nhân, bạn có thử nhìn lại xem, cuộc hôn nhân của mình cũng có thực sự trải qua vài bận thăng trầm hay không? Và đi qua những thăng trầm đó, hai vợ chồng bạn đã thực sự đủ duyên để nhìn nhận ‘hiểu rõ để thương sâu’, để đủ bỏ qua những lỗi lầm của nhau, mà vẫn nắm tay nhau, thương lại từ đầu?

Vậy, những câu chuyện có thật từ không ít những đôi vợ chồng là học viên của nhà MayQ tụi mình ở đây, có thể truyền cảm hứng cho bạn, để bạn cũng làm được điều đó. Bạn hãy cố gắng lên nha! Và hãy nhớ rằng, một khi đã chấp nhận chọn ‘Thương lại từ đầu’, là phải thương thiệt tình và hoàn toàn bỏ qua tất cả những gì thuộc về quá khứ, không để cho những mảng xám ấy lâu lâu lại trồi lên ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn, tin chắc rằng cuộc hôn nhân của hai bạn sẽ lại càng ấm nồng hơn trước rất nhiều. Và hơi ấm này sẽ kéo dài, bởi chúng ta đã học được kinh nghiệm nâng niu, cẩn trọng với những gì chúng ta còn có được sau cơn bão, để chọn chuyển dần tình yêu cháy nhanh phai nhanh, trở thành một dạng tình thương âm ỉ, ấm ấm mà dài lâu.

Gửi niệm lành cho tất cả.

(5.2026 – QH & MayQ Team)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart