[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT SRI LANKA] Bài 7: COLUMBO: CHÙA CỔ KELANIYA RAJA MAHA VIHARA – NƠI HUYỀN THOẠI GẶP LỊCH SỬ

>
>
[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT SRI LANKA] Bài 7: COLUMBO: CHÙA CỔ KELANIYA RAJA MAHA VIHARA – NƠI HUYỀN THOẠI GẶP LỊCH SỬ
[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT SRI LANKA]
Bài 7: COLUMBO: CHÙA CỔ KELANIYA RAJA MAHA VIHARA – NƠI HUYỀN THOẠI GẶP LỊCH SỬ
Bạn có biết không, chuyến khảo sát lần này đến Sri Lanka, chúng mình dành ra đến tám ngày, để đảm bảo đi được đến hết tất cả những gì linh thiêng hay đặc sắc nhất. Trong năm ngày đầu tiên, đã đến được gần như tất cả những gì chúng mình chia sẻ với nhà mình trong loạt sáu bài vừa qua. Anh bạn đối tác cười hớn hở: mấy ngày còn lại, mời các bạn đến với một số thành phố du lịch nổi tiếng của Sri Lanka, cho thưởng ngoạn thêm, như bổ sung không khí của chuyến AN nha!”
Được, chúng mình nghe anh. Yên tâm ngồi trên xe, đi đường đèo, ngoằn ngoèo uốn lượn… Năm tiếng rưỡi sau, ghé tới một chỗ, nói là “Đi tham quan đồi trà và nơi chế biến trà”. Ủa, nơi này không khác gì mấy ở Bảo Lộc Lâm Đồng mình bạn ơi! Anh “Ủa, vậy hả?” Rồi, đi tiếp. Thêm gần hai tiếng nữa: Rồi, đến với thành phố mát lạnh hiếm hoi, nằm trên cao nguyên Sri Lanka. Gọi là Little England – Tiểu Anh Quốc nha! Tụi mình lại Ủa, nơi này… không khác gì mấy Đà Lạt của tụi mình anh ơi! Anh lại “Ủa” thêm lần nữa.
Rồi, ngày hôm sau, ngồi xe ngoằn ngoèo xuống núi, đi thêm tổng cộng tận bảy tiếng đồng hồ nữa, từ cao nguyên xuống biển luôn! Anh đối tác hoan hỉ giới thiệu: Đây, Ấn Độ Dương! Tụi mình check in, đi vào resort. “Ủa” thêm lần nữa: này đâu có khác gì mấy so với một loạt mấy cái bờ biển dọc dài miền Trung xuống tới miền Nam nước tụi mình! Và biển Ấn Độ Dương chỗ tụi mình được nhúng mình, không có khác gì so với Thái Bình Dương chỗ tụi mình luôn! Anh tiếp tục dẫn tụi mình đi vào sâu trong cửa sông, ca nô chở tụi mình đi vào trong một dòng sông lớn có các ngách, đầy cây đước, vẹt, đi ngang một số đáng kể các cồn. Tụi mình “Ủa”: nơi này, thiệt tình nó không khác mấy với Cần Giờ, hay mấy khúc sông Tiền Giang, hay An Giang quê mình… Ta nói, tụi mình vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương cho bản thân tụi mình, thương cả anh đối tác, lẫn anh hướng dẫn viên địa phương. Thương mấy anh ngỡ đưa được tới mấy nơi khách Tây họ hay ‘Wow’ dữ lắm, mà hoá ra hai anh chị này ảnh chỉ cũng nói “Sao giống ở quê tui” hết trơn! Cũng thương tụi mình nha, tưởng tượng mà mở cái tour cho đoàn người Việt mình qua mấy nơi thắng cảnh này, bỏ bao nhiêu thời gian kinh phí, lặn lội bay đường xa qua đây, đi tới đâu họ cũng sẽ “Ủa, Ủa” giống tụi mình, cũng vui lắm á 🙂
Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng, nỗi mừng rỡ lẫn bùi ngùi của chúng mình, khi điểm đến cuối cùng trước khi khép lại chuyến khảo sát, về lại gần thủ đô thương mại Colombo, anh hướng dẫn viên địa phương đưa chúng mình đến với một ngôi chùa cổ. Kelaniya Raja Maha Vihara, một nơi chốn thanh tĩnh, trầm mặc, mà năng lượng đặc trưng của sự linh thiêng trải qua năm tháng đã nhanh chóng ập đến, bao quanh chúng mình chỉ vừa ngay sau khi chúng mình bỏ giày dép, bước qua ngưỡng cổng. Cái cảm giác ‘gây thương nhớ’ mà chúng mình đã từng gặp, từng quen, từng dành cho biết bao nhiêu thiện cảm cùng sự kính trọng, khi chúng mình từng đến với ngôi chùa có nhánh Bồ đề thiêng, khi tụi mình từng đi nhiễu các tháp thiêng ở Anuradhapura, ở Polonnawura, ở Đền Xá lợi Răng Phật… đã trở lại.
Và không khỏi bất ngờ, khi nghe anh hướng dẫn viên địa phương cho biết, nơi này linh thiêng bậc nhất Sri Lanka, bởi được tương truyền rằng, khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài đã từng sang đất Sri Lanka ba lần, và lần thứ ba quý giá ấy, Ngài đã đến nơi này. Dòng sông Kelani, một trong những dòng sông quan trọng nhất của đảo quốc, ở nơi chốn này, Ngài đã viếng thăm, thời điểm khoảng tám năm sau khi Ngài thành đạo, để hòa giải mâu thuẫn giữa các bộ tộc Nāga tại đất nước này. (Thời điểm đó, nơi này chưa có Phật giáo, họ chỉ kính đức độ của Ngài mà nghe theo lời Ngài mà hoá giải hiềm thù mà thôi). Để rồi, hai trăm năm sau, vào thế kỷ 3 trước Công nguyên, khi Phật giáo đã thuận theo duyên từ Vua A Dục mà được truyền chính thức sang Sri Lanka, vùng đất lịch sử ven con sông Kelani này đã mọc lên một ngôi chùa thiêng liêng. Để rồi trải bao năm tháng, chùa thiêng Kelani Raja đã trở thành một chứng nhân của lịch sử. Ngôi chùa đã tồn tại gần 2.500 năm rồi!
Nghe như huyền thoại vậy nhỉ! Thế nhưng tại Sri Lanka, huyền thoại và lịch sử không tách rời. Và họ kính, họ tin những điều ấy, tạo nên những giá trị to lớn trong tâm của cả một dân tộc, một đất nước, cho đến tận bây giờ.
Điều làm cho chúng mình đặc biệt ấn tượng với ngôi chùa cổ này, bên cạnh dòng năng lượng thiêng liêng cứ âm ỉ, nhẹ nhàng lan toả trong không gian, là gian chánh điện đẹp một cách trang nghiêm với dày dặn những bức bích hoạ mô tả cuộc đời Đức Phật, các tiền thân của Đức Phật (được mô tả trong Kinh Jataka), cảnh Đức Phật viếng thăm Kelaniya, những nét bản sắc Sri Lanka… Anh hướng dẫn viên cho biết, từng phát triển mạnh dưới các triều đại Anuradhapura, ngôi chùa cổ này đã bị phá hủy trong thời kỳ bị Bồ Đào Nha chiếm làm thuộc địa. Nhiều tượng và kinh sách bị thiêu hủy, để rồi đến thế kỷ 18, chùa được trùng tu và tái thiết dài luôn cho đến thế kỷ 20. Những bức bích hoạ sinh động, đầy ấn tượng chúng mình được chiêm ngưỡng trong các gian chánh điện là của nghệ sĩ Solias Mendis, nhà mỹ thuật nổi tiếng của Sri Lanka thế kỷ 20 với những tác phẩm theo phong cách tân cổ điển.
Chúng mình không thể phủ nhận, những bức tranh trên tường ấy đã góp thêm một phần rất mạnh mẽ cho những thiện cảm và lòng kính ngưỡng đối với nơi này. Màu sắc rất mạnh, nhưng không hề chói. Chúng giống như một dòng chảy, vừa đậm tính nghệ thuật, vừa đẫm chất thiền. Ta như được cuốn vào một dòng kể chuyện, không cần ngôn ngữ.
Bên phải ngôi chánh điện là một Bảo tháp trắng. Không gian rộng, thoáng đãng, nơi nhiều người đang đi nhiễu tháp. Anh hướng dẫn viên nói, hôm nay là ngày đầu tuần, lại vào buổi xế, người ta bận đi làm, chứ buổi tối, đặc biệt là vào những ngày Poya (ngày Rằm), hàng ngàn Phật tử mặc áo trắng sẽ hội về đây, mang theo hoa, đèn, hương để đảnh lễ và dâng cúng.
Bên trái ngôi chánh điện là một cội Bồ đề to, nhìn vào thân cây và dáng sum suê toả ra các hướng là cũng có thể đoán được độ lâu năm của cây. Rất nhiều người đang ngồi lặng lẽ ở đó, chắp tay nguyện cầu, hay đang đọc một bản Kinh. Chỉ cách một vòng rào thôi, mà hai thế giới thât khác. Bên ngoài, là thành phố Columbo bận rộn. Bên trong, là không gian tĩnh lặng, nét Bình an hiển hiện trong từng góc từng nơi. AN chính là đây, chứ còn gì nữa?
Trong thời gian eo hẹp còn lại của ngày khảo sát cuối cùng, mình chỉ còn kịp đi nhiễu một vòng quanh cây, nhưng trong lòng đã tính sẵn luôn rồi: Trong chuyến AN chính thức đến Sri Lanka vào tháng 11 năm nay, địa điểm cuối cùng của hành trình sẽ chính là đây. Để rồi, hành trình ấy – vốn sẽ được bắt đầu từ Nhánh bồ đề thiêng nơi Anuradhapura, sẽ được khép lại bằng chùa cổ Kelaniya, nơi Đức Phật từng đích thân đến thăm, đem đến hoà bình cho dân tộc này.
Còn gì đẹp bằng!
(Bài viết từ tháng 4.2026 – QH & MayQ Team)
PS: Bạn tưởng, đọc tới đây rồi là bạn đã chạm được đúng một ‘cái kết có hậu’ rồi, đúng không? Đúng, nhưng chưa đủ đâu. Bên cạnh những thánh tích của Sri Lanka, chúng mình còn đủ duyên tìm đến với một ngôi chùa Việt Nam hiếm hoi tại Sri Lanka nữa. Điều này sẽ được chúng mình kể nốt trong bài số 8, cũng là bài cuối cùng của vệt bài ký sự hành trình chuyến khảo sát Sri Lanka của tụi mình. Bạn đón xem nha! 🙂
🌿 AN SRI LANKA 2026
ĐƯỜNG BAY THẲNG THUẬN TIỆN HƠN – GIÁ VÉ DỄ TIẾP CẬN HƠN: HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ VỚI MẠCH SỐNG BỒ ĐỀ TÂM
Thời gian: 13 – 19/11/2026
🌷 Để được tư vấn chi tiết về lịch trình, nhà mình liên hệ với MayQ Go theo thông tin bên dưới, để các bạn tư vấn cho mình nhen. Cảm ơn cả nhà.
📞 Hoặc liên hệ Hotline/Zalo/Viber:
💁‍♀️ Ms. Thùy Trinh: 0947.538.008
💁‍♀️ Ms. Hà Trần: 088.946.2181
Cảm ơn cả nhà 💙
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart