[Hành trình AN trên đất Nhật: SỐNG CHẬM CÙNG KYOTO – Thu 2026] GẶP NHAU GIỮA MÙA THU, BÊN NHAU TRONG MÙA THƯƠNG
[Hành trình AN trên đất Nhật: SỐNG CHẬM CÙNG KYOTO – Thu 2026]
GẶP NHAU GIỮA MÙA THU, BÊN NHAU TRONG MÙA THƯƠNG ![]()
![]()
Sau hành trình AN trên đất Nhật 2025 đã đi qua, Kyoto để lại trong tụi mình một cảm giác rất đặc biệt. Hành trình AN Mùa thu 2025 của nhà MayQ Go đã là một hành trình thong dong nhấm nháp từng phẩm vị đẹp đẽ, tinh tế của mùa thu Kyoto say nức lòng người. Và năm nay, chúng mình cũng sẽ dựa trên những điểm mạnh về lịch trình đã có năm trước, hoàn thiện nó cho đầy đặn hơn, phù hợp hơn nữa, để bạn có thể trải nghiệm một mùa Thu thật đặc biệt trên đất Nhật.
Đầu tiên, đây là một hành trình mà tất cả các đêm (ngoại trừ đêm cuối phải dời về gần sát sân bay cho kịp chuyến bay sớm) chúng mình đã lưu lại chỉ ở cùng một khách sạn mà thôi! Khách sạn này được chúng mình dặn phía đối tác thật kỹ, là không xa khu vực phố thị và nhà ga điện ngầm, để buổi tối, sau những giờ sinh hoạt chung, mỗi thành viên trong đoàn đều sẽ có đủ thời gian mà hòa vào dòng người dạo chơi, mua sắm rộn ràng tại các khu phố mua sắm, hay lượn tới lui dưới các ga tàu điện ngầm – vốn cũng là ‘một vùng trời mua sắm’ với bao la màu sắc và ti tỉ các món hàng siêu cute siêu đa dạng ở đó. Tha hồ mà tự do khám phá thêm mỗi tối!
Tiếp theo, những ngôi chùa cổ linh thiêng tại Kyoto, những nơi chúng mình đã quay lại tới lần thứ hai, thứ ba, thứ tư… vẫn vẹn nguyên những xúc cảm như ban đầu, bởi độ sâm nghiêm, linh thiêng và cảm giác có cái gì đó… thật chạm, chúng mình vẫn sẽ giữ trong hành trình này. Giữ, trong tâm thế ‘bớt tham điểm’, nghĩa là mỗi nơi sẽ dành nhiều hơn thời gian cho mọi người đủ thời gian trải nghiệm, cảm nhận riêng thêm những ngóc ngách đặc biệt của mỗi không gian chùa, bên cạnh những thời sinh hoạt chung. Vì là chuyến AN, nên các phần đọc kinh kệ sẽ chỉ giữ ở mức độ hương hoa, phảng phất nhẹ nhàng nhưng đủ chất lượng với quyển Khấn nguyện trợ duyên làm chủ lực. Kyoto mùa thu đẹp bãng lãng, mỗi bước đi, từng hơi thở đã có thể đủ làm say đắm lòng người, mọi người cất công từ xa đến, nói gì thì nói, vẫn sẽ ưu tiên dành nhiều thời gian cho mọi người cảm nhận nhiều hơn. Và, hơn nữa, suy cho cùng, đắm chìm trong cảnh vật đẹp nao lòng, khí trời dìu dịu, thì mỗi bước chân ta nhẹ nhàng dạo trên đất ấy, cũng coi như một bước thiền hành rồi ha!
Núi thiêng Hieizan – Tỉ Duệ Sơn, nơi được xem như phát tích phái Thiên Thai Tông (Tendai) Nhật Bản, từ Tổ sư Tối Trừng (Saicho), dài đến hàng loạt những Tổ sư lớn của các phái quan trọng nhất ở Nhật Bản, như Tịnh Độ Tông (Ngài Pháp Nhiên – Honen), Nhật Liên Tông (Ngài Nhật Liên Thánh Nhân – Nichiren), Tịnh Độ Chân Tông (Ngài Thân Loan – Shinran)… Đi về được chốn Tổ ấy thật sự cứ như được ‘Về Nhà’, về thăm tổ tiên tâm linh bao đời. Thì lần này, chúng mình chọn lên núi từ sớm. Để rồi, trọn vẹn gần mười tiếng trong ngày, chúng mình hầu như dành để cảm nhận trọn vẹn từng khu, từng vùng, từng ngôi đền quan trọng nhất tại đó. Thật sự là một ngày an lạc nơi ấy, chắc chắn ai hữu duyên tham gia chuyến đi cũng sẽ thật chạm, giống chúng mình.
Chùa Sanjusangendo – Chùa Ba Mươi Ba Gian, gây ấn tượng mạnh với 1.000 tôn tượng Bồ tát Quan Thế Âm trong các hình tướng khác nhau, đều tạc bằng đồng, trải qua hàng chục thế kỷ, vẫn uy nghi sừng sững bên cạnh nhau như vậy, đạm đạm tỏa ra một loại năng lượng linh thiêng khó tả bằng lời. Đây cũng là nơi tu theo phái Pháp Hoa, nên đủ duyên chúng ta sẽ lại có thể niệm câu đề kinh “Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” – “Namyoho Renge Kyo” tại đây.
Chùa Chion-in (Tri Ân Viện), ngôi chùa bổn môn phái Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Chùa Nishi Honganji (Tây Bổn Nguyện Tự), ngôi chùa bổn môn phái Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản. Chùa Rokkakudo – Lục Giác Đường, nơi được tương truyền rằng Ngài Thân Loan đã từng lưu lại tại đó một trăm ngày thì nằm mơ thấy Thánh Đức Thái Tử hiện về, dặn Ngài phải đi tìm Ngài Pháp Nhiên học đạo… Chùa Tenryuji (Thiên Long Tự) – chùa bổn môn phái Lâm Tế Tông Nhật Bản. Mỗi ngôi chùa một điển tích, đều mang lại những cảm xúc khó tả nơi người được nghe, được dạo bước đến đảnh lễ.
Chuyến AN Mùa thu Sống chậm cùng Kyoto, chúng mình dành hẳn ra một ngày cho toàn bộ hành khách trải nghiệm như người dân bản địa luôn ở khu vực Arashiyama! Mọi người có thể thong dong đi bộ, trải nghiệm quan cảnh, sinh hoạt của hàng chục ngàn người khắp nơi đổ về khu ấy mà vui chơi, tận hưởng không khí, và trải nghiệm. Nó sôi nổi sắc màu của rực rỡ quần áo các bạn trẻ, nó hấp dẫn bởi hàng trăm hàng quán street food ‘khó cưỡng’ bày dọc các đường đi, kem Nhật thì ngon khỏi bàn, rồi khoai nướng, bánh mochi các loại, bánh dango – bột nếp phủ đường mật… ta nói ngon thôi rồi!
Trời vào thu, càng làm cho khung cảnh trở nên hữu tình. Cảm giác như tụi mình ‘lạc’ vào khung cảnh trong những bộ phim hoạt hình Ghibli từng xem vậy đó. Trời mát mẻ, nắng vàng dịu nhẹ, gió khe khẽ thoảng qua,… mùa thu Kyoto đẹp đến nao lòng!
Hành trình này, chúng mình đi sâu vào trong ngôi làng cổ, quang cảnh xung quanh đường ngả sang vàng vàng, cam cam, không khí cũng nhẹ nhàng, thi thoảng lại mọc lên một vài quán bán đồ handmade của nghệ nhân trong làng, cũng thật dễ thương. Đi được một quãng dài, cánh cổng Nhị Vương Môn của Jojakkō-ji – Thường Tịch Quang Tự, một ngôi chùa của phái Nhật Liên Tông có từ thế kỷ 16. Bước qua cánh cổng cao lớn, đập vào thị giác là một khu vườn đẹp như tranh vẽ, cùng những bậc tam cấp dẫn lên chánh điện. Đây, đây chính là nơi khiến mọi người ‘choáng ngợp’ thật sự, bởi sắc thu trong độ rực rỡ nhất, phủ đầy mọi lối đi, mọi ngóc ngách của chùa. Đáng ngạc nhiên nhất là sắc lá thu. Nào giờ cứ bị nhiễm cái ‘mặc định’ rằng mùa thu là mùa hiu hắt, mùa u buồn qua những nhạc phẩm, thơ ca. Nào ngờ giờ thực chìm đắm trong sắc thu quyến rũ, ngắm những chiếc lá hôm qua hãy còn xanh, hôm nay đã thoắt chuyển mình vàng ươm rồi dần đỏ cam, đỏ thẫm…, nhìn thấy rõ sự háo hức được ‘bung lụa’ tỏa sắc một lần cho đã đời, cho viên mãn, để ở trong sắc đỏ rực rỡ nhất, mãn nguyện buông mình trôi theo làn gió mà rơi ngập đất. Thấy lòng không man mác buồn, mà hiểu được âu cũng là quy luật vô thường của đời sống, cũng hiểu được rằng, lá cũng đã một lần rực rỡ khoe sắc trước khi lìa cành, để nhường chỗ cho những mầm sống mới có cơ hội được nhô lên. Và thế là, tất cả chúng mình, cùng nhau tận hưởng cảnh sắc tuyệt vời mà mùa thu nước Nhật đang dành tặng cho chúng mình, như một món quà quý trong hành trình lần ấy.
Rời Thường Tịch Quang Tự, đi bộ thêm khoảng 5 phút nữa để hướng đến điểm đến Nison-in – Nhị Tôn Viện. Cái tên Nhị Tôn Viện của ngôi chùa tụi mình đang đến bắt nguồn từ tôn tượng của hai vị bổn tôn được thờ phụng tại chùa, đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai – Ta Bà Giáo Chủ, và A Di Đà Như Lai – Giáo chủ thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy mà bạn biết không, bước qua khỏi cổng chùa đi sâu vào trước gian chánh điện, một cảm giác thân thương quen thuộc tràn ngập, khó tả. Có lẽ cảm giác thân thương này đến từ kiểu cấu trúc bên trong gian chánh điện kiểu mở với khá nhiều tôn tượng, rất gần gũi với ‘vibe’ của người Việt hay các ngôi chùa của người Hoa, lại pha lẫn với nét cổ kính thanh tao của chùa Nhật, nên tự nhiên nó ra một không khí thân thiết, gần gũi gì đâu. Ngôi cổ tự được thành lập từ giữa thế kỷ 9 này là nơi mà Pháp Nhiên Thượng Nhân đã có thời gian tu tập và thuyết pháp ở đây đó! Ở đây còn lưu giữ bức họa được xem là đầu tiên của Pháp Nhiên Thượng Nhân, có từ khoảng đâu đó khoảng cuối thế kỷ 12 – đầu thế kỷ 13, được công nhận là Trọng Văn, tức di sản cấp quốc gia, cùng một thư quyển bằng Hán tự chứa 17 Điều Răn của Ngài, cũng được Nhật công nhận là Trọng Văn. Thật thấy thương.
Một hành trình nữa cũng khó thể bỏ qua, chính là ngôi đền Thần Đạo nổi tiếng Fushimi trên núi Inari – nơi ấn tượng với hàng chục ngàn chiếc cổng thần đạo màu cam đỏ dọc dài lên tới đỉnh núi. Chúng ta cũng sẽ có nguyên buổi trưa kéo dài sang chiều ở đó. Vừa thong thả leo núi, vừa cảm nhận sắc thu say lòng. Sẽ mê lắm, mê lắm cho coi!
Có điều, bạn đọc qua một lượt những gì tụi mình kể ở trên, bạn có nhận ra một đặc điểm gì không? Đó là, trong suốt hành trình chúng ta sẽ đi bộ rất nhiều! Vì vậy, hành trình này, xin được thưa trước, được thiết kế cho những người còn đủ sức khoẻ để lội bộ rất nhiều trong ngày, và thích hưởng thụ cảm giác thong dong của việc vừa đi bộ vừa ngoạn cảnh. Nên, nếu bạn muốn tìm một tour ít đi tới đi lui mà chỉ chủ yếu ngồi một chỗ ngoạn cảnh, mong bạn cân nhắc kỹ nha!
Tour này cũng không yêu cầu bạn nhất thiết phải ăn chay, nên sẽ tùy theo sở thích của mỗi người. Và hơn nữa, do việc ăn chay ‘thuần tuý 100%’ kiểu người Việt mình ở Nhật là rất khó, vì ngay cả các nhà hàng gọi là ‘chay’ bên đó, nhiều nhà hàng vẫn sử dụng bột cá để chế biến soup và nêm các món ăn. Vì vậy, với những bạn ăn chay muốn tham gia chuyến đi (mình cũng là một người ăn chay nè), chúng mình sẽ cố gắng hết sức để có những bữa ăn chay đảm bảo độ nghiêm ngặt hết sức có thể. Tuy nhiên, ở những nơi không thể đáp ứng được, hoặc những ngày ăn street food, chúng ta nên tùy duyên, để có thể chọn những món ăn không thịt-cá-hải sản làm topping, còn lại, nên hoan hỉ chấp nhận các loại nước soup bình thường…, thì sự trải nghiệm của chúng ta vẫn rất trọn vẹn, nha.
Người ta nói: “Mùa thu thích hợp để nhớ nhung, nhưng thực ra mùa thu thích hợp để gặp gỡ”.
Và tụi mình tin, sự gặp gỡ trong hành trình này, với đất trời, với những pháp duyên lành, và với nhau, chính là món quà đẹp nhất mà mùa thu Kyoto dành cho mọi người.
AN trên đất Nhật – Sống chậm cùng Kyoto 2026.
Thời gian: 27.11 – 02.12.2026.
MayQ Go thương mời nhà mình cùng trở lại Nhật, vào mùa thu thật đẹp 2026.
Thương lắm! ![]()
(QH & MayQ Team)

Không có bình luận