[Đại cộng hưởng tháng 09.2026 tại Vũng Tàu] MỘT NGÀY ‘HÚ HỒN’ NHƯNG THẬT NHIỀU BIẾT ƠN VÀ THƯƠNG THƯƠNG
[Đại cộng hưởng tháng 09.2026 tại Vũng Tàu]
MỘT NGÀY ‘HÚ HỒN’ NHƯNG THẬT NHIỀU BIẾT ƠN VÀ THƯƠNG THƯƠNG 
Tụi mình nói vui với nhau, hành trình Đại cộng hưởng vừa rồi là một chuyến đi ‘hú hồn’. ‘Hú hồn’, theo đúng nghĩa đen!!! Khi tất cả mọi người, hơn 300 thành viên đã an vị yên ổn trên các chuyến xe rồi, thì team nội bộ của mình nhận được một tin nhắn rất chi là bàng hoàng, hoảng hốt, của chị DH – cũng là người nắm chính các khâu của Go kiêm nắm luôn phần liên lạc các chùa ở các chuyến đi: “Động trời lắm, D. nhắn cho Thầy làm sao nhầm Chủ nhật 13/09/2026 mà nhằm ngày 10/08 âm lịch. Thầy chỉ đọc ngày Âm lịch nên đinh ninh là tuần sau đoàn mình mới tới. 5:00 sáng nay Thầy gọi lại, báo là Thầy sẽ huy động Phật tử nổi lửa nấu cơm liền. Nên team mình chuẩn bị tinh thần nhào vô phụ tích cực nếu cần nhé cả nhà ơi”. Và… sau tin nhắn ấy, từ cảm xúc ‘hú hồn’ nguyên team bật sang chế độ ‘sẵn sàng vào cuộc’ liền.
Tụi mình thành thật chân thành chia sẻ câu chuyện này với tất cả thành viên trong chuyến đi, về ‘sự cố’ lần này. Và sau khi đưa khách an ổn trong Chánh điện Chùa, team nội dung ở lại làm việc, còn lại tất cả mọi người nhào vào bếp, suốt một ngày với hai buổi cơm trưa – bún chiều, quần quật, mạnh ai nấy ‘chạy’.
Và rồi sau khi một ngày dần khép lại, những chuyến xe dần dần di chuyển về lại điểm trả khách, bồi hồi ngồi nhìn lại một ngày đã qua, một ngày có ‘hú hồn’ nhưng hơn tất cả, đọng lại thật nhiều cảm xúc thương thương, ấm áp và biết ơn thật nhiều.
Thương thương đầu tiên, là chúng mình đã hoàn mãn trọn vẹn thời Kinh Địa Tạng cùng nhau trong một ngày thật ý nghĩa.
Tròn một tuần trước đó, trong buổi Đại cộng hưởng Online gieo duyên miễn phí dành cho gần 1.000 thành viên, chúng mình cũng đã cùng nhau đọc trọn vẹn Kinh Địa Tạng. Và rồi đến ngày Offline, lại có thêm hơn 300 thành viên hữu duyên cùng hội tụ để trì tụng thời Kinh thiêng liêng ấy.
Tụi mình cảm nhận rất rõ tình cảm đặc biệt mà mọi người dành cho những hành trình có nội dung về Ngài Địa Tạng và Kinh Địa Tạng. Dường như năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi có một chương trình về Ngài Địa Tạng, rất nhiều người lại yêu thương, trân quý và tham dự. Nhiều thành viên nhắn cho các bạn team Go chúng mình khi đăng ký rằng: “Mình mang ơn Ngài Địa Tạng rất nhiều, nên hành trình này nhất định muốn được tham gia.” Và chúng mình cũng vô cùng biết ơn nhân duyên ấy. Hơn ba năm qua, nhà MayQ đã có những cơ hội trở thành một ‘chiếc cầu nhỏ’, kết nối nhiều người đến gần hơn với Kinh Địa Tạng, Ngài Địa Tạng. Để rồi từ đó, mỗi người lại có những trải nghiệm, những sự chuyển hóa và những mối nhân duyên rất riêng trên hành trình của mình. Thương lắm!
Ngày hôm ấy, chúng mình cùng nhất tâm đọc trọn vẹn Kinh Địa Tạng – một bộ kinh giúp nuôi dưỡng tâm hiếu kính, lòng biết ơn và nhắc nhở mỗi người về luật nhân quả trong đời sống. Qua từng phẩm kinh, mỗi người có cơ hội nhìn lại chính mình, nhìn lại những mối liên kết với cha mẹ, tổ tiên, người thân và cả những nhân duyên đã đi qua cuộc đời mình.Tiếp nối thời kinh Địa Tạng, buổi chiều, chúng mình cùng đọc Địa Tạng Sám Pháp. Nếu Kinh Địa Tạng giúp chúng ta hiểu sâu hơn về hiếu đạo, nhân quả và hạnh nguyện rộng lớn của Ngài Địa Tạng, thì Địa Tạng Sám Pháp lại là cơ hội để đưa những điều được học ấy vào sự thực tập. Qua từng lời sám nguyện, mỗi người được dịp lắng lòng nhìn lại những điều chưa trọn vẹn nơi thân, khẩu, ý, thành tâm sám hối, phát nguyện chuyển hóa và nuôi dưỡng đời sống nội tâm an lành hơn. Sau thời Kinh, chúng mình cũng đã cùng nhau đọc Ho’Oponopono – phương pháp tẩy tịnh nghiệp thức của người Hawaii cổ. Bản này bao gồm một lời sám hối thay cho tổ tiên, gia đình, dòng họ… của mỗi người qua nhiều đời kiếp. Thật ý nghĩa và lợi lạc cùng nhau.
Thương thương và ấm áp tiếp theo, là sau khi hoàn mãn các thời khóa đọc Kinh Địa Tạng, Địa Tạng Sám Pháp, bản Khấn nguyện trợ duyên quen thuộc và tổng kết chuyến đi trong Chánh điện, cả đoàn đã di chuyển ra khoảng sân vuông, bên gian Chánh điện cổ của chùa, ở giữa là cội cây Bồ Đề cổ. Ngồi vòng tròn xung quanh cội Bồ Đề, trong không gian tĩnh lặng và đầy sự kết nối, để cùng bước vào bài thực hành 108 lạy Sám hối Chấp nhận & Chuyển hóa. Giữa những bộn bề của cuộc sống, đôi khi ta quên mất rằng mình cũng cần được ôm ấp, được tha thứ, được bắt đầu lại. Bài thực hành 108 lạy sám hối đó là một cách để ta trở về, để nhìn lại và lắng nghe chính mình. Từ đó, chấp nhận những điều chưa trọn vẹn, và chuyển hóa nó bằng sự hiểu biết và tình thương yêu.
Và rồi bài hát Khơi nguồn yêu thương vang lên “Tình thương là cơn gió thong dong bay qua đồi. Tình thương là suối mát uốn quanh làm nguồn vui…” như những giọt yêu thương dịu mát trong lành, chảy dài lên mỗi người, khép lại một ngày thật ý nghĩa cùng nhau.
Biết ơn và thương thương tiếp theo, cũng là một trong những điều khiến chúng mình xúc động nhất trong hành trình lần này, chính là tình thương và sự trợ duyên hết lòng từ Thầy trụ trì cùng quý Phật tử Chùa Thiên Thai.
Dẫu mọi việc diễn ra trong sự gấp gáp ngoài dự kiến, khi cả đoàn hơn 300 thành viên đến chùa sớm hơn kế hoạch đã được thông tin nhầm trước đó, nhưng Thầy và quý Phật tử vẫn nhanh chóng cùng nhau xoay sở, chuẩn bị và chu toàn mọi thứ để đại chúng được an tâm tu học. Từ bữa cơm trưa ấm nóng, những phần bún chiều đầy nghĩa tình, cho đến không gian tu tập được sắp xếp chỉn chu, sạch sẽ và trang nghiêm,… thật sự lòng biết ơn này không biết diễn tả làm sao cho trọn vẹn. Những nghĩa tình ấy sẽ còn đọng lại rất lâu trong lòng mỗi thành viên tham dự, như một dấu ấn đáng nhớ của hành trình Đại cộng hưởng tháng 09.2026 tại Vũng Tàu lần này.
Sau cùng, là lời biết ơn thiệt nhiều và thiệt thương đến cả team MayQ tụi mình. Nhìn mọi người lăn xả, quần quật suốt một ngày, hết mình vì việc chung,… mà thấy thương lắm lắm. Không ai nề hà, không ai đắn đo hơn thiệt. Khi cần xuống bếp thì xuống bếp, khi cần bê đồ thì bê đồ, khi cần đón khách, hướng dẫn, dọn dẹp hay hỗ trợ bất cứ việc gì, mọi người đều tự động xắn tay vào làm. Nhìn những gương mặt thấm mệt sau một ngày dài, những chiếc áo đẫm mồ hôi, những bước chân vội vã từ sáng đến chiều, tự nhiên thấy thương thật nhiều. Thương vì ai cũng cố gắng bằng tất cả tấm lòng của mình. Có lẽ, những chuyến đi rồi sẽ khép lại, nhưng tình đồng đội, sự yêu thương, tinh thần phụng sự và những khoảnh khắc cùng nhau vượt qua những tình huống bất ngờ như lần này sẽ còn ở lại rất lâu, dù có ‘hú hồn’, nhưng cũng thật đáng nhớ 


Vậy là một ngày Đại cộng hưởng tháng 09.2026 đã khép lại bằng thật nhiều yêu thương, biết ơn và những nhân duyên đẹp. Từ những thời kinh cùng nhau đọc, những bữa cơm yêu thương, cho đến những khoảnh khắc cả đoàn cùng chung tay vượt qua một tình huống không ai ngờ tới, tụi mình tin, tất cả đã trở thành những ký ức thật đẹp trong lòng mỗi người tham dự.
Và rồi, thời gian cũng đang dần bước đến những ngày cuối cùng của tháng 9. Chúng ta đang ở rất gần thời khắc chuyển giao từ Năm thế giới số 1, cũng tương đương với con số 10 ẩn (2026) sang Năm thế giới số 2 – tương đương con số 11 ẩn (2027). Cả con số 2 lẫn 11 đều là những tín hiệu đặc biệt nhắc nhở về tầng thức mạnh mẽ của tâm linh. Và con số 11 còn ẩn chứa thông điệp “Sức mạnh vượt sóng gió”. Trước bước ‘chuyển mình’ lớn của thời gian, và với những sự vận hành của những ‘sóng rung’ tự nhiên, việc giữ cho tâm mình tĩnh lặng và hướng về những giá trị thiện lành là ‘chiếc chìa khóa’ mở ra sự an lành cho chính mình và cộng đồng. Với tâm nguyện ấy, hành trình Đại cộng hưởng tháng 10.2026, chúng mình sẽ cùng phát tâm đọc trọn vẹn Kinh Kim Quang Minh (Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim) trong suốt ngày cộng hưởng hôm ấy (11.10.2026), tại Đồng Nai.
Từ ngàn xưa, Kinh Kim Quang Minh được xem là một bộ kinh mang năng lượng của ánh sáng, của sự hộ trì, của hòa bình và an lành. Và trong một ngày cùng nhau đọc trọn vẹn bộ kinh này, chúng mình tin rằng, mỗi người sẽ có thêm cơ hội quay về với chính mình, nuôi dưỡng tâm thiện lành và cùng nhau gửi đi những lời nguyện tốt đẹp đến cộng đồng, quê hương và thế giới quanh ta.
Hẹn gặp lại nhau trong hành trình Đại cộng hưởng tháng 10.2026, dưới ánh sáng của Kinh Kim Quang Minh và trong những lời nguyện lành dành cho tất cả.
Thương lắm! 
(16.09.2026, QH & MayQ Team)
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận