[Đại cộng hưởng Tây Ninh – tháng 1/2026] TRỞ VỀ TÁNH KHÔNG & THÔNG ĐIỆP VỀ TÌNH THƯƠNG CÙNG SỨC MẠNH HỢP TÂM

>
>
[Đại cộng hưởng Tây Ninh – tháng 1/2026] TRỞ VỀ TÁNH KHÔNG & THÔNG ĐIỆP VỀ TÌNH THƯƠNG CÙNG SỨC MẠNH HỢP TÂM
[Đại cộng hưởng Tây Ninh – tháng 1/2026]
TRỞ VỀ TÁNH KHÔNG &
THÔNG ĐIỆP VỀ TÌNH THƯƠNG CÙNG SỨC MẠNH HỢP TÂM 💙💙💙
Đại cộng hưởng Tây Ninh năm nay rơi vào tháng 1, trời se lạnh và nắng vàng ruộm. Ai nấy xúng xính, nô nức tựu về như trẩy hội. Trong đó, ấm áp làm sao, khi ba thành phần khách tham gia ngày càng thêm rõ nét: một là thành phần ‘ruột rà’, những gương mặt quen thuộc, hầu như tháng nào cũng đồng hành. Hai là những gương mặt hoàn toàn mới, phần lớn do những thành viên cũ rủ cùng tham gia. Ba, chính là những nhân vật ‘lặn mất tiêu tám chục năm không gặp’, nay tái xuất hiện, ôm nhau mừng mừng tủi tủi, khó nói hết bằng lời.
Và trong cái ấm áp giữa tiết trời se lạnh hanh nắng vàng ấy, chuyến viếng thăm Toà Thánh Cao Đài Tây Ninh càng trở nên ý nghĩa, khi năm nay, chúng mình được các vị chức sắc của Toà Thánh đón tiếp và giải thích cho ý nghĩa về Đạo Cao Đài cũng như Toà Thánh. Nhiều người xúc động, nói đã vào viếng Toà Thánh nhiều lần, nay được nghe, được hiểu và thẩm thấu được nhiều hơn, thấy chạm quá chừng.
Một trong những giá trị lớn của Đạo Cao Đài là hoà đồng tôn giáo, và tiêu chí “Bác ái, Bình đẳng”. Tụi mình nghe mà cảm nhận sâu sắc. Vì vô hình chung, dẫu đường đi của nhà MayQ chúng mình đậm hơn theo Phật giáo, tuy nhiên, chúng mình vẫn luôn khuyến khích các thành viên trong cộng đồng và những ai hữu duyên với nhà MayQ theo khuynh hướng hoà đồng tôn giáo, và hướng về tình yêu thương. Vậy là, mở đầu buổi sáng chuyến Đại cộng hưởng, hoa đã nở đoá đầu tiên với nhiều duyên lành rồi.
Mang niềm cảm kích ấy và niềm vui âm ỉ trong lòng, chúng mình đưa nhau lên núi Bà Đen. Lên lễ viếng Bà Đen xong, chúng mình ngồi lại, có thời cộng hưởng đầu tiên với bản Khấn nguyện trợ duyên quen thuộc, cùng lạy 100 Lạy Vạn Phật. Xong rồi, cả đoàn cùng nhau đi cáp treo lên đỉnh núi, dùng buffet trưa.
Chao ơi, năm nay, có lẽ là bữa trưa ‘hợp lý nhất, Wow nhất’ trong các bữa ăn trưa trong các chuyến Đại cộng hưởng Tây Ninh mấy năm nay nè! Ban tổ chức Núi Bà Đen đã chốt cho đoàn tụi mình một khu vực riêng, thông thoáng, không bị lẫn với khách vãng lai gây chật chội; và buffet toàn chay với các món ăn ngọt mặn đa dạng… lên đến hàng trăm món hấp dẫn, khiến cho những cái bụng đói sau thời lạy nhanh chóng sung sướng được lấp đầy 🙂 Thong thả dùng bữa xong, thì ta đi du ngoạn. Thời khoá năm nay được chúng mình cân chỉnh lại cho đủ nhẹ nhàng để mọi người có được gần hai tiếng đi dạo tự do, người ngược lên viếng tôn tượng Đức Câu Na Hàm Mâu Ni mới được khánh thành, người lội xuống viếng tôn tượng Đức Đương Lai Di Lặc Tôn Phật trong tiếng nhạc nước reo vui, kẻ vào xem phim 3D về sự phát triển của Vũ trụ….
Để rồi, khi hội tựu lại cùng nhau dưới chân trụ Bát Nhã Tâm Kinh, chúng mình đã cùng nhau đọc Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh, hai nhánh lớn của Kinh Bát Nhã, nhằm phá chấp, phá tướng, và học hạnh vô uý.
Cuối ngày, khép lại một ngày vui vầy và áp, là thời quán tưởng về Tình thương và Sức mạnh của sự Hợp Tâm. Để rồi, đèn hoa đăng thắp lên trên tay mỗi người năm nay không chỉ là ước nguyện riêng của cá nhân, mà còn mang lời nguyện cầu chung, thiêng liêng đến cho nền Hoà bình trên toàn thế giới 🪷
Chia tay trong lưu luyến, và hẹn nhé, những kỳ Đại cộng hưởng tiếp theo của nhà MayQ Go, bạn nhé!
Thương lắm,
(25.1.2026 – QH & MayQ Team)
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart