NGƯỜI TRẺ ĐẾN VỚI NHÂN SỐ HỌC: “GÓC NHÌN VÀ NHẬN THỨC CỦA MÌNH THAY ĐỔI”
NGƯỜI TRẺ ĐẾN VỚI NHÂN SỐ HỌC:
“GÓC NHÌN VÀ NHẬN THỨC CỦA MÌNH THAY ĐỔI”
[Lời QH] Tụi mình luôn cảm thấy biết ơn, bởi đi dọc dài cùng đồng hành cùng các bạn học viên qua các khoá học, chúng mình luôn tràn ngập sự thú vị khi nhìn thấy cũng chính những gương mặt đó thôi, mà qua đó, cứ sau mỗi cấp độ Quản trị cuộc sống với Nhân số học, trải qua vài tháng thực hành, được gặp lại các bạn ở một cấp độ cao hơn, sẽ thấy các bạn thay đổi! ![]()
Sự thú vị này sẽ càng đậm đà hơn nữa, nếu bạn học viên ấy là một bạn thanh niên thuộc thế hệ ‘Gen Z’, một thế hệ vốn sinh ra kiểu ‘ngậm thìa vàng’, thích thụ hưởng và ít muốn thay đổi. Vui là, càng về sau này, các gương mặt ‘Gen Z’ như vậy xuất hiện trong các khoá Nhân số học của nhà MayQ càng nhiều hơn. Và cô bé nhân vật chính trong chia sẻ ngày hôm nay là một trường hợp như vậy ![]()
Bạn hãy cùng chúng mình đọc hay nghe chia sẻ của cô bé này nhen. Hãy chầm chậm thưởng thức kiểu nói ‘già trước tuổi’ của ‘mấy người hệ Gen Z này, để nhận ra, mấy người này nói gì thì nói, các con vẫn rất trẻ. Và… rất dễ thương ![]()
Nếu bạn đang đọc ngang qua đây, và bạn đâu đó cùng trạc tuổi cô bé này, hãy chịu khó đọc chậm lại một chút, hoặc nghe kỹ một chút. Bạn trẻ này không phải chỉ có những ‘lợi thế sinh ra sung sướng sẵn’. Bạn ấy cũng từng phải đối diện với những vấn đề đau khổ về tinh thần, về gia đình…, nhưng rồi một bước bạn đứng dậy, đến với Nhân số học, cuộc đời bạn thay đổi. Và không chỉ như thế, sau một thời gian đủ lâu để kiên nhẫn lay, dắt mẹ đi, thì rốt cục, mẹ bạn cũng đã đến với Nhân số học, và cũng đã trở thành một con người khác hẳn rồi. Chưa hết, còn có các bạn bè của bạn nữa… Còn nữa… À mà thôi, bạn chịu khó đọc nha, nghe nha!
Và, sau khi đọc xong, nghe xong, chính Bạn cũng cho mình một cơ hội nhen
Đầu năm mới, đúng ngay thời điểm để ta làm một cuộc ‘New Year, New Me’ rồi!
Gửi niệm lành cho tất cả.
(27.2.2026 – QH & MayQ Team)
————————
[Từ học viên B.T.]
Thực ra cuộc sống của con không có quá nhiều thay đổi. Con thấy chủ yếu là góc nhìn thay đổi và nhận thức của mình thay đổi.
Mặc dù từ trước đến nay thì con luôn có tâm thế ‘go with the flow’ (chảy theo dòng), nhưng nó theo thiên hướng buông xuôi hơn là tuỳ duyên. Sau khi học thì con vẫn giữ được góc nhìn thông cảm cho người khác, nhưng luôn tâm niệm rằng mọi việc đều có nhân quả của riêng nó và ta không thể xen vào mọi thứ. Tuy vậy, con vẫn cố gắng nâng cao năng lực của mình để có thể giúp nhiều người hơn, nhiều trường hợp hơn mà không cần suy nghĩ quá nhiều.
Một việc khiến con rất vui nữa là đã lan tỏa được việc đọc kinh hoặc tham gia Đại cộng hưởng Online của MayQ đến nhiều người quanh mình. Bạn thân của con sau khi được gieo duyên cũng đã quy y online với thầy Pháp Hòa, mỗi ngày đều cực kỳ tinh tấn tu tập. Chúng con (khoảng 5-6 người) có 1 box chat được 7 năm, nhưng 3-4 tháng gần đây khi con bắt đầu phổ biến việc đọc Kinh trì Chú, mọi người cũng rất hưởng ứng. Và thỉnh thoảng những điều còn khó hiểu chúng con cũng tranh luận với nhau dựa trên những điều đã biết.
Những việc này đã trở thành niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của con. Và thực sự nó khiến con bớt hoang mang hơn rất nhiều trên con đường tu học.
Về các mối quan hệ xung quanh con, mà nói rõ hơn thì chủ yếu là trong gia đình. Vốn dĩ con cảm thấy mình thường bị giằng co trong cảm xúc, nhưng sau khi học, con đã vẽ biểu đồ của hầu hết mọi người có thể rồi từ đó chọn được cách tiếp cận tốt hơn và hiệu quả hơn. Mỗi gia đình đều có ít nhiều mâu thuẫn, nhưng con có thể khuyên giải hoặc ít ra là thông cảm cho sự cố chấp hoặc cách hành xử của người khác.
Chi tiết hành trình tu tập:
Sau cấp độ 1 con bắt đầu đọc Khấn nguyện trợ duyên, bắt đầu tìm được sự an lạc mỗi khi đi chùa (vì trước đây con không thích đi những chùa có đông người đến lễ bái vì con cho rằng họ cầu xin vô ích, kiểu “cầu cho chồng con thương con”, “cầu cho con trúng số”, blah blah blah…)
Sau cấp độ 2 thì con chủ yếu vẫn đọc Khấn nguyện trợ duyên mỗi ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng con vẫn thực hành thêm lạy Sám Pháp Địa Xúc (sau chuyến Yên Tử tháng 3/2025 thì con biết tới pháp này nên thực hành kèm). Và con cũng thực hành thêm thiền nước Sat Narayan và quan sát hơi thở để định tâm, một phần vì thích, một phần vì con chưa thiền như bình thường được.
Sau cấp độ 3 thì con vẫn duy trì Khấn nguyện trợ duyên, kết hợp đọc Kinh Bổn Môn Pháp Hoa mỗi tối và có kèm Ho’ Oponopono, Sám hối oan gia trái chủ trên thân của Pháp sư Tịnh Không. Thiền Sat Narayan và lạy Sám Pháp Địa Xúc vẫn được duy trì mỗi tuần.
Sau cấp độ 4 mỗi ngày con đều đọc HO’Oponopono, Sám hối oan gia trái chủ trên thân, Bổn Môn Pháp Hoa mỗi tuần, mỗi tối đọc một phẩm Pháp hoa bản full, một phẩm Kinh Kim Quang Minh và đọc Chú Lăng Nghiêm, và Địa Tạng Sám Pháp Khoa Nghi. Con duy trì lạy Sám Pháp Địa Xúc và thiền nước Sat Narayan mỗi khi có thời gian.
Thật biết ơn tất cả!
(Học viên B.T.)

Không có bình luận