Chuyến AN SRI LANKA 2026: NUÔI DƯỠNG MẠCH SỐNG BỒ ĐỀ TÂM & THAM DỰ ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA TẠI THIỀN VIỆN VIỆT NAM TẠI SRI LANKA [13-19/11/2026]
Chuyến AN SRI LANKA 2026:
NUÔI DƯỠNG MẠCH SỐNG BỒ ĐỀ TÂM
& THAM DỰ ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA TẠI THIỀN VIỆN VIỆT NAM TẠI SRI LANKA
[13-19/11/2026]
Cả nhà mình thương mến,
Sau hành trình Tứ Động Tâm – đưa người hữu duyên đến với Tứ Đại Thánh Tích quan trọng gắn liền với cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Ấn Độ, Nepal, nhà MayQ Go tiếp tục mở ra hành trình AN Sri Lanka, đưa các bạn đến với đất nước Phật giáo với rất nhiều điển tích quý giá có liên quan đến cội Bồ đề thiêng liêng – nơi Đức Phật thành đạo, cũng là quốc gia đầu tiên Phật giáo được truyền sang. Những vùng đất Phật giáo nơi đây còn mang một năng lượng bình an, thuần thành và chân chất một cách lạ lùng, đủ sức làm những trái tim Phật tử thuần thành rung lên những nhịp đập thành kính và thương yêu.
Hãy tưởng tượng bạn là một thành viên có mặt trong hành trình AN Sri Lanka của nhà MayQ Go, diễn ra từ tối 13-19/11/2026 tới đây nha. Chúng mình sẽ có những hoạt động ý nghĩa gì nào?
Này nha. Ngày đầu tiên sau khi chúng ta đặt chân sang đảo quốc Sri Lanka, chúng ta sẽ được đến với cố đô đầu tiên của Sri Lanka: Anuradhapura, quần thể Đại Thánh tích Phật giáo được UNESCO công nhận Di sản Thế giới vào năm 1988. Nơi đây nổi tiếng nhất là Cội Bồ đề thiêng – Sri Maha Bodhi, trái tim linh thiêng nhất của toàn bộ thành cổ Anuradhapura nói riêng, và cả nước Sri Lanka nói chung. Được trồng vào năm 288 trước Công nguyên, từ một nhánh của cây Bồ đề tại Bồ Đề Đạo Tràng – nơi Đức Phật thành đạo, do ni sư Sanghamitta, con gái Vua A Dục mang sang, sáu tháng sau khi người anh ruột của Bà, con trai Vua A Dục truyền bá Phật giáo sang đất nước này. Đây trở thành cây sống được con người trồng lâu năm nhất trên thế giới còn tồn tại (hơn 2.300 năm tuổi) được lịch sử ghi chép.
Trong mấy ngày còn lưu lại cố đô này, chúng ta tiếp tục đến viếng các Đại bảo tháp Jetaranayamaya, Abhayagiri, hai đại bảo tháp bằng gạch thô lớn nhất thế giới. Dưới những tàng cây rợp mát bao bọc xung quanh các Đại bảo tháp, trong sự thanh tĩnh tuyệt vời, chúng ta có thể cùng nhau thực hành các hoạt động cộng hưởng, như thiền buông thư, thiền hành, đọc kinh kệ, chia sẻ những bài pháp ý nghĩa… Và đặc biệt là Đại bảo tháp Ruwanweliseya – biểu tượng của Phật giáo Sri Lanka. Được xây dựng khoảng năm 140 trước Công nguyên, nơi này được tương truyền đang lưu giữ Xá lợi Đức Phật với số lượng lớn nhất trong các tháp tại Sri Lanka. Một công trình tuyệt mỹ mang kiến trúc hình bán cầu trắng tinh khôi với những phiến đá quý được khảm trên đỉnh chóp của tháp, tượng trưng cho Niết Bàn. Nếu Cội Bồ đề thiêng – Sri Maha Bodhi được ví như ‘Trái tim’, thì Ruwanweliseya là ‘Hơi thở của đức tin’. Tại đây, đoàn làm lễ dâng hoa, cúng dường đăng, và đọc kinh cầu nguyện cho Hoà bình thế giới.
Một nơi cũng rất gần cố đô Anuradhapura là Đồi Minhitale – Cái Nôi của Phật giáo Sri Lanka. Đây chính là nơi mà hơn 2.200 năm trước, Phật giáo chính thức đặt chân đến quốc đảo này. Vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên: Mahinda, con Vua A Dục của đất Ấn Độ, đã gặp vua Devanampiya Tissa của Sri Lanka tại đây. Cuộc gặp diễn ra đúng vào ngày lễ Poson (tháng 6), để rồi, sau cuộc đối thoại nổi tiếng về trí tuệ và đạo lý tại nơi này, nhà vua Sri Lanka đã quy y Tam Bảo, và Phật giáo chính thức được truyền vào Sri Lanka. Tại đây, chúng ta có thể tuỳ theo thể trạng sức khoẻ mà tham gia viếng thăm thêm một số thánh tích khác, như phiến đá cao Aradhana Gala, là tảng đá lớn nơi Mahinda được cho là đã đứng cất lời gọi vua Sri Lanka và khuyên Ngài từ bỏ thú vui săn bắn mà tránh phạm tội sát sanh. Đây cũng là điểm cao nhất trên toàn bộ quần thể Đồi Minhitale, nếu bạn thành công leo được lên đây, có thể nhìn toàn cảnh rừng và đồng bằng Anuradhapura thênh thanh xung quanh.
Dọc theo hành trình, chúng ta sẽ đến viếng thăm quần thể Polonnahura – Cố đô thứ hai của Sri Lanka, cũng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
Nếu Anuradhapura là nơi Phật giáo được gieo hạt, thì Polonnaruwa là nơi hạt giống ấy nở thành một nền văn minh rực rỡ…, rồi cũng trở về với sự thinh lặng.
Tại đây, đoàn chúng ta sẽ đến những nơi thánh tích quan trọng nhất trong quần thể này, như khu đền Gal Vihara – đền thờ Bốn cột mốc quan trọng trong cuộc đời Đức Phật, được chạm khắc tinh xảo trên cùng một mặt của một phiến đá granite khổng lồ; khu đền tròn Wadadage với kiến trúc tròn độc đáo, với bốn tượng Phật quay về bốn hướng… Chúng ta cũng đón hoàng hôn bên bờ hồ Parakrama Samudra, một hồ nhân tạo khổng lồ nhìn như biển, cũng là một chứng minh cho kỳ tích kỹ thuật của trí tuệ người xưa ở Sri Lanka.
Cụm thứ ba trong hành trình, chúng ta đến với khu vực Dambulla. Nơi này tồn tại hai kỳ quan tinh xảo cheo leo trên vách đá, nhưng lại mang hai giá trị và thông điệp trái ngược nhau: Chùa hang Dambulla Rock Cave như được treo trên núi đá, ở độ cao 160 mét, nơi có năm hang động với hơn 150 pho tượng cổ, có hệ thống bích hoạ với màu sắc vẫn còn sống động sau hàng ngàn năm lưu giữ; và Sigiria, công trình kiến trúc tinh xảo và bí ẩn có từ thế kỷ thứ 5, được xây dựng hoàn hảo trên một khối đá magma cổ đại, cao đến 200m so với đồng bằng dưới chân. Do hai công trình đòi hỏi đôi chân khoẻ và không bị chứng sợ độ cao, tại đây chúng ta sẽ tuỳ theo sở nguyện mà chọn đi thăm một trong hai nơi này. Những ai không đủ khoẻ đôi chân vẫn sẽ có thêm chọn lựa: ở lại tại resort năm sao thơ mộng ở khu vực này để ‘chill chill’ chờ đoàn về, cũng rất thích.
Một trong những điểm đến thiêng liêng của toàn hành trình, chính là Đền Sri Dalada Maligawa (Temple of the Sacred Buddha Relic Tooth) ở thành phố Kandy – cố đô cuối cùng của Sri Lanka, là nơi lưu giữ Xá lợi Răng Phật, được chính phủ Sri Lanka trân trọng gìn giữ như một báu vật quốc gia.
Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn (vào khoản thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên), phần Xá lợi của Người được phân chia. Chiếc răng này đã được lưu giữ tại vương quốc Kalinga (Ấn Độ). Đến thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên, khi vương quốc Kalinga bị đe dọa, Xá lợi cần được bảo vệ. Nhà vua bèn giao cho Công chúa Hemamali cùng chồng bà, âm thầm giấu chiếc Xá lợi Răng trong búi tóc công chúa, vượt biển Ấn Độ Dương, sang Sri Lanka. Tại đây, Xá lợi không nằm yên ở một nơi, mà theo dòng thăng trầm của lịch sử, Xá lợi đã được di chuyển qua rất nhiều vùng đất. Để rồi đến thế kỷ 15–16, Xá lợi được đưa về Kandy và được nằm trong một ngôi đền thiêng liêng, được bảo vệ rất kỹ lưỡng. Cũng từ đó, Kandy trở thành trung tâm cuối cùng của vương quyền Sri Lanka.
Tại đây, chúng ta sẽ làm lễ dâng hoa, đảnh lễ Xá lợi Răng Phật, và được thêm một lần đọc – ngắm nhìn lại toàn bộ cuộc hành trình di chuyển Xá lợi Phật trải qua năm tháng, để càng thêm trận trọng lòng kính ngưỡng của người dân Sri Lanka cũng như năng lượng linh thiêng của Xá lợi.
Một ngôi chùa thiêng liêng mang dấu ấn trực tiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở ngoại ô thành phố Columbo, là chùa cổ Kelaniya Raja Maha Vihara. Nằm cạnh dòng sông Kelany, ngôi đền cổ này được cho rằng đã từng vinh dự đón bước chân của chính Đức Phật Thích Ca khi Người còn tại thế, trên con đường hoằng dương Phật pháp đến Sri Lanka. Dẫu trải qua bao nhiêu năm tháng, nơi này vẫn còn đọng lại năng lượng linh thiêng mà hàng triệu người Phật tử thuần thành đã đến đây, cầu nguyện, hành trì tu tập… Đoàn chúng ta cũng sẽ có thời cộng hưởng tại đây. Nơi đây cũng chính là điểm đến cuối cùng của đoàn trong hành trình AN trên đất Sri Lanka lần này.
Thời điểm hành trình chúng mình diễn ra cũng ngẫu nhiên rơi vào tháng 11, tháng diễn ra Đại lễ Dâng Y Kathina, một trong những đại lễ mang ý nghĩa thiêng liêng và lớn lao nhất theo truyền thống Phật giáo Nguyên thuỷ – Theravada. Vì thế, đến với hành trình AN trên đất Sri Lanka lần này, nhà MayQ Go chúng mình cũng đủ duyên đưa các bạn đến tham dự và cúng dường cho một Đại lễ Dâng Y Kathina tại một thiền viện Việt Nam tại Sri Lanka, cho khoản 100 quý chư tăng – ni quốc tế đang tu học hay hoằng pháp tại Sri Lanka. Tại đây, chúng ta cũng sẽ trải qua một ngày thật ấm áp, cảm nhận ‘hương vị Việt Nam trên đất Sri Lanka’, với những buổi ngồi lại bên sân chùa xanh mát, dùng những bữa cơm Việt Nam đúng chất Việt, đi thiền hành, thiền tĩnh tâm đón hoàng hôn, dự các thời chia sẻ pháp đàm, thắp hoa đăng cầu nguyện cho hoà bình thế giới…
Quá chừng ý nghĩa hội tụ trong một chuyến hành trình 7 ngày 6 đêm này rồi! Bạn sẵn sàng tham gia cùng chúng mình chứ? Lịch trình chi tiết, bạn vui lòng nhắn tin vào page MayQ Go hoặc Zalo cho các bạn team Go chúng mình tư vấn tường tận cho bạn nha!
Hẹn gặp các bạn trong chuyến hành trình đầy tâm huyết này của chúng mình nhé.
Thương lắm.
(10.4.2026 – QH & MayQ Team)
#AN #SriLanks #MayQGo

Không có bình luận