“CON ỔN VỀ TẤT CẢ CÁC MẶT, ĐỂ CON VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CON CẦN PHẢI ĐI”  [Chia sẻ của học viên đã đi qua đủ 4 cấp độ đầu tiên về Nhân số học của nhà MayQ]

>
>
“CON ỔN VỀ TẤT CẢ CÁC MẶT, ĐỂ CON VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CON CẦN PHẢI ĐI”  [Chia sẻ của học viên đã đi qua đủ 4 cấp độ đầu tiên về Nhân số học của nhà MayQ]

“CON ỔN VỀ TẤT CẢ CÁC MẶT, ĐỂ CON VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CON CẦN PHẢI ĐI” 🌿
[Chia sẻ của học viên đã đi qua đủ 4 cấp độ đầu tiên về Nhân số học của nhà MayQ]

[Lời QH]: Bài viết này được đăng tải sau khi mình được gặp lại em học viên này, ở lớp Cấp độ 6 – học Offline tại Vĩnh Long tháng rồi.

So với những gì em chia sẻ trong bài viết, những chia sẻ thành thực và giản dị của em tại lớp Offline hôm trước càng làm cho mọi người thương và quý em nhiều hơn nữa. Cũng ở lớp cấp độ 6, hình như đây là lần đầu tiên, em chịu mở lòng, ‘khai’ ra chi tiết, ‘người’ mà em nói chung chung trong những chia sẻ của em trước giờ, lại chính là mẹ ruột của em. Một chi tiết đơn sơ giản dị thôi, mà có lẽ bất kỳ một đứa con bình thường nào cũng có thể nhận được hàng ngày từ mẹ mình, lại được em cảm động nhắc lại trước lớp như một bằng chứng sinh động về sự cải thiện mối quan hệ giữa em và mẹ, rằng em đang được mẹ em thương hơn trước đây rất nhiều. Đó là, em kể, buổi sớm em đi ra để chuẩn bị đến chỗ tập trung lên xe xuống lớp học, mẹ em cũng thức dậy, đi ra và hỏi em, “Con gái đi học đó à?”

Ta nói, em nói một câu chuyện giản dị đến như vậy, mà em rơi nước mắt. Tụi mình cũng rưng rưng theo, vì cảm được, những rung cảm sâu xa trong cõi lòng của em, đứa nhỏ bao năm qua luôn phải sống trong nỗi đau khổ với người lẽ ra yêu thương mình nhất trên đời. Cũng mừng cho em. Vì khi em đã đủ sẵn lòng để kể ra những câu chuyện nhỏ xíu như thế này, trước lớp, nghĩa là những gì trong lòng em, thực sự nó còn đang đầy đặn hơn rất nhiều.

Bạn đọc qua với chúng mình lời tự sự của người bạn này, được viết từ những ngày bạn ấy mới học xong qua bốn cấp độ đầu tiên về Nhân số học của nhà MayQ nha. Mừng với bạn ấy, và cũng tạo thêm cho mình động lực. Bạn ấy làm được, mình cũng làm được, nếu mình thực sự muốn, ha.

Gửi niệm lành cho tất cả,
(25.4.2026 – QH & MayQ Team)

🩷🌿🩷🌿🩷🌿🩷🌿

[Từ học viên .😭.]

Con chào nhà mình ạ.

Cuộc sống của con từ lớp cấp độ 1 đến giờ có thể nói là ổn về tất cả các mặt để con vững bước trên con đường mà con cần phải đi.

Khi học lớp cấp độ 1 về, con học về lòng biết ơn, mà từ biết ơn thì mới bắt đầu tất cả được. Con được nghe và hát bài Hải đảo tự thân, và con nghe rất nhiều về sau đó, nhờ bài hát mà con biết được con phải tự làm cho Hải đảo tự thân của mình vững chứ không phải cứ ngồi đó mà đợi, đợi cho người ta thương mình, đợi cho đời dễ dàng hơn với mình, là không được. Nhưng cũng phải nói rằng, khi xong lớp cấp độ 1 về là khoảng thời gian ‘họa vô đơn chí’ đến với con, làm con có lúc muốn buông tất cả. Lúc con mệt nhất, muốn buông nhất, con về quỳ dưới chân Mẹ Quan Âm. Con kể Mẹ nghe, và con nói với Người, con buông nhé, con mệt rồi, con chỉ là đứa bé nhỏ xíu mà sao bài thi càng ngày càng khắc nghiệt với con vậy. Mẹ vẫn hiền từ nhìn con, và cứ thế con đi về, trời thì mưa, nước mắt con thì rơi, và Mẹ cho con chữ Nhẫn, thế là con lại Nhẫn. Con cũng không biết sẽ nhẫn đến bao lâu hay nhẫn để làm gì, chỉ biết Mẹ luôn thương con, việc con là nghe theo.

Như một phép màu con được học lớp cấp độ 2. Đây là lớp mà con gọi là Nhà, nơi mà những người không cùng huyết thống lại ôm lấy nhau bằng tình thương. Cho con được cười thiệt tươi và đúng là cười. Nơi mà có những người Anh đi đại cộng hưởng leo núi Yên Tử, sợ con em yếu quá rồi xỉu, nên người thì đeo giúp cái này cái kia, người thì đi phía sau canh chừng, người thì nhìn ngó kêu đứng lại nghỉ đi, nhớ lại mà con thương gì đâu. Nơi cho con những người Chị kêu con là Út, mấy chị, người thì lo ăn, người thì cứ kêu là có, lúc nào cũng nhẹ nhàng nắm tay con qua bão giông. Bằng tất cả sự cố gắng, con có tình thương và nụ cười, về lại nơi mà con thuộc về. Con rất là biết ơn ạ.

Rồi lại lên lớp cấp độ 3, cấp độ 4. Khi nhìn thấy đồ hình Mandala của mình, con hiểu rõ hơn tại sao hành trình của mình phải khó khăn đến thế, và con biết ơn tất cả những niềm đau nỗi khổ, nhờ thế mà có con của bây giờ. Biết ơn lắm bản thân mình đã kiên trì trên con đường tu tập. Có những lúc không biết có kết quả không, nhưng con vẫn rất cố gắng, nhưng thật sự là tất cả công sức đều được đền bù xứng đáng.

Như thời gian con khổ quá, thì cũng là lúc cô Quỳnh Hương đăng trên YouTube Kinh Cứu Khổ. Thế là cho dù đi làm, tối thế nào mắt có mở không lên, con vẫn cùng cô đọc từ 9 đến 18 biến Kinh Cứu Khổ. Và con cũng không biết là đọc bao lâu và bao nhiêu biến, nhưng con từ từ đã đi qua bài thi đó nhẹ nhàng. Cuộc sống vật chất của con thì vẫn ổn, từ nhỏ đến giờ vẫn ổn. Cuộc sống tinh thần thì được cải thiện rất nhiều từ khi chấp nhận combo 6/16 – combo “Nhẫn với bài thi tình thương” trong đồ hình Mandala. Con không trách người nữa, mà nhẫn với người thì người cũng thương con rất nhiều, các mối quan hệ trở lại bình thường nhẹ nhàng dịu dàng với con. Con cũng chấp nhận combo 12/2 – không còn hỏi tại sao mình phải tu. Con đã hiểu tại sao mình phải tu, và con đường này cần rất nhiều sự kiên trì của con. Con luôn dặn lòng: “Chân cứng đá mềm” trên con đường này.

Còn nhiều điều nữa, những điều thật nhiệm màu xoay chuyển trong cuộc sống hàng ngày, mà chỉ khi con biết đặt lòng tin vào Mẹ Quan Âm, như một phép màu vậy. Con biết ơn lắm ạ.

🩷🌿Chi tiết hành trình tu tập:

Lịch tu tập của con rất thư giãn. Hồi học lớp 1, con đọc Khấn nguyện trợ duyên rất thường xuyên. Đến lúc khổ, ai chỉ gì, hay nhìn thấy gì, miễn có chữ “hết khổ” là con đọc hết. Lên đến lớp 2 thì nhà mình chỉ gì thêm thì con làm đấy. Và con cũng nhận ra được nhiều điều, rằng sám hối thì cần tâm thành thật sự, mình biết mình có lỗi và xin lỗi. Đọc kinh hay trì chú thì cứ nhẹ nhàng đặt tâm vào, rồi từ từ cũng thấm. Từ lớp 3 và lớp 4, con thương Kinh Bổn Môn Pháp Hoa lắm. Mỗi ngày trong tuần con sẽ đọc Chú Lăng Nghiêm bản đầy đủ, cùng Chú Đại Bi. Nếu ngày nào không đọc bản đầy đủ, con sẽ đọc các bản chú trong cuốn Khấn nguyện trợ duyên. Cuối tuần con sẽ lạy Vạn Phật, đọc Bổn Môn Pháp Hoa, đọc thêm bản kinh nào nữa tùy thuộc vào từng thời điểm con cảm thấy cần thiết ạ. Nhờ tu tập mà con là con nhưng trong phiên bản tốt hơn, được người thương hơn, trí con sáng hơn, tâm con rộng hơn để bao dung, hiểu và thương được người. Con biết ơn lắm ạ.

[Học viên .😭.]

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart