💗💗💗 Ngày hôm nay, mình đã có một khởi đầu cho tuổi 52 thật ấm áp.
![]()
![]()
Ngày hôm nay, mình đã có một khởi đầu cho tuổi 52 thật ấm áp.
Mình sinh 1/5 – Ngày Quốc tế Lao động, nên như muôn thuở, con người mình… luôn luôn được hướng về lao động, hahha. Ngày này người ta nghỉ lễ, còn mình đang ở Nepal, cùng 38 anh chị em Bồ đề quyến thuộc chuyến Tịnh Nepal trải qua ngày cuối cùng của hành trình một cách đầy ý nghĩa.
Được cùng những người thân thương đọc kinh, tu tập, kết nối và chia sẻ trong không gian thanh nhẹ của thiền viện…, bó bông trên tay mình cũng là từ vị Ni sư trụ trì thiền viện. Hoa tự chùa trồng, những lời Ni sư chúc mình cũng thật chân thành: “Mong chị tiếp tục mở trái tim mình, lan toả những điều lành đến cho những người hữu duyên, như sắc và hương của đoá hoa chùa trồng này, xin dành tặng chị.”
Biết ơn thêm một tuổi mới đang tiếp tục mở ra, cho mình được tiếp tục cố gắng, học hỏi và vượt qua những bài học thuận nghịch để mỗi ngày thêm trưởng thành hơn, vững vàng hơn.
Và ở tuổi 52, mình phát hiện… mình vẫn iu màu hường, ai ưi
Sáng giờ là “hường một cây”, bộ đồ mình chọn đã hường từ đầu tới chưn rồi đã đành, đang chuẩn bị vào thời cộng hưởng đầu giờ sáng, bọn nhỏ team MayQ mình nó đè đầu đeo lên tóc mình cái cục gì hường lè, cây nến hoa sen cũng hường lè, cái bánh sinh nhựt cũng thiệt hường… Ta nói coi lại mấy cái clip quay lại khúc “bị úp chụp” sáng nay, cười quá xá!
Vô cùng biết ơn những lời nhắn hay comment chúc mừng tuổi mới được gửi đến Quỳnh Hường trong ngày hôm nay ahihi. Bạn Quỳnh vừa xong nhiệm vụ hôm nay, đang từ từ xem và biết ơn tình thương của mọi người dành cho bạn Quỳnh nè. Thương lắm ![]()
![]()
![]()
(1.5.2026 – From Quỳnh Hường, with
)

Không có bình luận