“EM Ở HIỆN TẠI CÓ CÁI TÂM NHẸ NHÀNG HƠN…”  [Chia sẻ từ học viên đã đi qua đủ 4 cấp độ đầu tiên về Nhân số học của nhà MayQ]

>
>
“EM Ở HIỆN TẠI CÓ CÁI TÂM NHẸ NHÀNG HƠN…”  [Chia sẻ từ học viên đã đi qua đủ 4 cấp độ đầu tiên về Nhân số học của nhà MayQ]

“EM Ở HIỆN TẠI CÓ CÁI TÂM NHẸ NHÀNG HƠN…” 🌷🌷🌷
[Chia sẻ từ học viên đã đi qua đủ 4 cấp độ đầu tiên về Nhân số học của nhà MayQ]

Lời QH: Trong những ngày tháng hè oi bức này, những dòng chia sẻ nhẹ nhàng và dễ thương này của một bạn học viên đã trải qua đủ bốn cấp độ đầu tiên của nhà MayQ có thể làm chúng mình thấy mát mẻ nhẹ nhàng quá chừng. Đọc qua, thấy rõ ràng bạn đâu phải là đạt được tất cả mọi điều như mong ước đâu. Thế nhưng mà, cái tâm thế nhẹ nhàng, vui và biết ơn với những gì được cải thiện, rồi gửi niệm lành cho những gì chưa làm được sẽ có hướng mở trong tương lai, nó tích cực như vậy, là điều không phải ai cũng có thể có được. Gửi niệm lành cho bạn, những gì bạn chưa hoàn thiện sẽ dần tròn đầy trong năm nay nha. Và cũng gửi niệm lành cho những bạn nào cũng đang trong những ‘bài thi’ về mối quan hệ mẹ – con giống bạn, mình đọc qua để lấy chút cảm hứng cùng động lực nha. Bạn ấy đã làm được, bạn cũng sẽ làm được, nếu bạn thực sự muốn!

Thân mến.

(05.2026 – QH & MayQ Team)

———-

[Chia sẻ từ học viên V.A.]

“…Từ cấp độ 1 đến giờ, em ở hiện tại có cái tâm nhẹ nhàng hơn, có được nhóm bồ đề quyến thuộc cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện, cùng rủ nhau chép kinh, cùng chia sẻ buồn vui. Em được học và luôn dặn mình thực hành cách quan sát trọn vẹn rõ biết trong mọi sự việc, hiện tượng. Vô cùng biết ơn chị bạn đã học xong cấp độ 6 – người đã chia sẻ với em về việc quan sát trong các bài giảng của Thầy Viên Minh. Biết ơn chị luôn lắng nghe mỗi khi em tuột dốc và cả quát tháo để cho em tỉnh người ra.

Mà vui lắm nhé, mối quan hệ của em và gia đình nhẹ nhàng hơn. Em và mẹ đã có thể nói chuyện dễ dàng hơn. Hai mẹ con đã có thể cùng nhau đi chùa vào Mùng Một, hay Rằm mỗi tháng. Rồi cùng đi xem phim, uống cà phê nữa. Dẫu cho hiện tại mối quan hệ của em và ba chưa có nhiều cải thiện, nhưng ít nhất trong em cũng đã an hơn. Có đôi khi em cũng muốn mở lòng trò chuyện cùng ba nhưng em chưa làm được điều đó.

Em vừa qua năm cá nhân số 4 với những điều bất như ý, các kế hoạch làm việc gì đó cũng đều bể, làm gì cũng phải từ ba bốn lần trở lên mới xong, sức khỏe vật lý và sức khỏe tinh thần trồi sụt, kết thúc một số mối quan hệ cũ không còn phù hợp, thất thoát tài chính vào những việc phát sinh bất ngờ. Em quan sát thấy năm cá nhân số 4 em dễ bị chọc cho nổi sân lắm nhe. Nhưng trộm vía sau tất cả em đã đi qua được năm cá nhân số 4 một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mà thêm nữa, đôi khi em cũng thấy bứt rứt trong người dữ lắm, có cảm giác mình bị ù lì, trì trệ, không làm được gì. Mỗi lần như vậy là em đi chép Kinh nè, gõ lại Pháp của sư ông Giác Khang nè, móc len nè, và rồi tâm em dịu trở lại, bình hòa trở lại hà.

Hiện tại em chưa đi làm lại dù có vài lời mời hợp tác làm chung của một số anh chị trong ngành (Trước đây em làm trong một lĩnh vực hơi… nhạy cảm với luật nhân quả. Sau một vài lời nhắc nhở từ vũ trụ, em đã quyết định cắt duyên với ngành này). Tài chính có chưa ổn định lắm, nhưng tâm em an hơn so với trước đây, sức khỏe tinh thần được cải thiện hơn. Chào đón năm cá nhân số 5 với công việc mới thiện lành, những hoạt động mới, những chuyến đi, những kết nối yêu thương!

🌷🌷🌷 Chi tiết hành trình tu tập:

Lịch trình tu tập của em chưa có sự cố định về giờ giấc.

Em thấy mình hoan hỷ khi được chép Kinh, đã hoàn thành chép xong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh biên dịch. Hiện tại em đang chép Kinh Sám Hối.

Việc tham gia nhóm gõ pháp của Sư Giác Khang giúp em ít nhiều hiểu thêm về Phật Pháp thông qua các bài giảng của Sư Ông.

Các hoạt động thiện nguyện, hiến máu, hỗ trợ làm thuốc ở một tổ đình trong khu vực em sống… làm em cảm thấy rất an vui, hạnh phúc. Em có cảm giác mình có sự vận động chứ không phải ở yên một chỗ.

Trở về chùa tu tập một tháng hai lần cùng với Mẹ đã giúp em và Mẹ có sự kết nối hơn, hòa ái hơn.

Móc len cũng là một hoạt động em chạm đến gần đây và rất là yêu thích nhe. Móc len giúp em tập trung hơn, bớt suy nghĩ lung tung nè.

Bên cạnh đó tắm nắng, ngồi thiền là những hoạt động mà em cũng thích nè.

Em sẽ cố gắng duy trì, cùng phát triển hơn những gì hiện tại em chưa thể làm được rất tốt.

Thật biết ơn về tất cả.

[Học viên V.A.]

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart