[Từ Nhân số học] “BẤT CỨ CON SỐ NÀO CŨNG BUỘC TA PHẢI SỐNG THEO HƯỚNG TÍCH CỰC, MỞ TÂM TỪ, SỐNG THIỆN LÀNH…”

>
>
[Từ Nhân số học] “BẤT CỨ CON SỐ NÀO CŨNG BUỘC TA PHẢI SỐNG THEO HƯỚNG TÍCH CỰC, MỞ TÂM TỪ, SỐNG THIỆN LÀNH…”

[Từ Nhân số học]
“BẤT CỨ CON SỐ NÀO CŨNG BUỘC TA PHẢI SỐNG THEO HƯỚNG TÍCH CỰC, MỞ TÂM TỪ, SỐNG THIỆN LÀNH…”

Lời QH: Có khá nhiều các bạn học viên đã học qua cấp độ Căn bản Nhân số học của nhà MayQ vẫn kết thúc bằng… sự lơ mơ, vì vậy cũng còn khá mơ hồ về con đường mình cần phải đi tiếp theo. Thế nhưng chỉ cần vào tiếp một lớp Cấp độ 2, ngồi nghe các bạn chia sẻ, các bạn liền dần sáng tỏ. Đó chắc là sự nhiệm màu của việc ‘nghe người mà tỏ rạng mình’ qua các buổi phân tích trực tiếp trên lớp, hihi. Cô bạn có chia sẻ mà chúng mình cho đăng tải hôm nay là một trường hợp như vậy.

Bạn cũng có phải là một trường hợp như vậy hay không nè? Bạn thử đọc/nghe qua bạn mình một cái, lấy đây là nguồn động lực cho mình cũng sẽ đến với một lớp Cấp độ 2 gần nhất, để rồi chính mình cũng sẽ cảm nhận được thật nhiều, thu hái được thật nhiều lợi lạc nha!

Nếu bạn đã học khoá Căn bản khá lâu rồi và bây giờ kiến thức cơ bản đã ‘rụng rơi nhiều ít’ rồi, nhà MayQ Share chúng mình đang có chế độ ưu tiên đặc biệt dành cho bạn: Khi bạn đăng ký thành công khoá Cấp độ 2, bạn sẽ được cho học dự thính miễn phí khoá cấp độ 1 gần nhất đó. Thật hấp dẫn và đầy lợi lạc phải không bạn. Bạn tranh thủ nha!!!

Gửi niệm lành cho tất cả.

(5.2026 – QH & MayQ Team)

————

[Từ học viên B.T.]

Trước khi đến với lớp Nhân số học, em đã có một khoảng thời gian rơi vào bế tắc, dù với độ tuổi của mình cũng đã khá trễ để tìm kiếm công việc khác hoàn toàn với nghề nghiệp cũ đang làm. Nhưng với mong muốn mãnh liệt hiểu rõ hơn về con người của mình, về công việc phù hợp với mình, em đã đến với lớp Nhân số học.

Trải qua cấp độ 1, em hiểu khá sơ sài về các con số, về đỉnh cao, về chu kỳ rồng và cũng khá mơ hồ về con đường phải đi tiếp theo. Đến với cấp độ 2, qua các bài trình bày của các bạn, em hiểu hơn một chút rằng việc các con số không chỉ hiểu đơn thuần theo ý nghĩa của nó như cấp độ 1 đã học, mà còn có sự cộng hưởng từ các con số khác, từ những ý nghĩa ẩn sâu sau từng con số, hơn hết là bất cứ con số nào cũng buộc chúng ta phải sống theo hướng tích cực, mở tâm từ, sống thiện lành, biết tu tập, sám hối và thực hành nâng cao năng lượng.

Và cũng trong cấp độ 2, em hiểu thêm rằng thật ra con số chủ đạo 7 của em cũng chỉ là một phần nào đó thôi. Cái ảnh hưởng xuyên suốt trong 4 đỉnh cao của em lại là con số 6 và con số 8 là con số có ẩn kèm nguy cơ đổ vỡ, em đã bị chị Quỳnh Hương “gõ” tỉnh rằng nếu em không tu tập để chuyển hóa con số 8 thành trí tuệ bát nhã thì con số 8 đó thể sẽ làm cho em mất mát không chỉ tình cảm, mà còn cả tài chính, sự nghiệp. Nhìn lại bản thân, em tự nhận mình là người không đủ quyết tâm trừ khi phải vào hoàn cảnh buộc mình phải làm. Sau gần 2 năm em tu tập khá miên mật, thì giờ đây em bị giải đãi. Tuy em không dám bỏ hẳn vì thói quen phải luyện tập mới có, trong một tuần thì em cũng ráng duy trì 3-4 ngày đọc kinh. Sau buổi chia sẻ ở lớp, em hiểu rằng hành trình của mình trong tương lai rất cần sự nỗ lực, tinh tấn đọc Kinh, nghe Pháp, nâng cao năng lượng thì mới mong có sự chuyển hóa những vòng lặp của mình.

🌿 Kế hoạch thực hành:

Em đã học Yoga của nhà MayQ từ lớp đầu tiên đến nay đã hơn hai năm, và lợi lạc mà nó đem lại thì miễn bàn. Trộm vìa từ khi học đến nay em chưa từng bệnh vặt, dù phải di chuyển giữa 2 vùng nóng-lạnh liên tục cũng cảm thấy rất khỏe.

Sau khi kết thúc lớp yoga, nếu có thời gian em sẽ thực hành Ho’Oponopono 108 lần. Ngoài ra, em cũng viết 10 điều biết ơn mỗi ngày đã hơn 500 ngày và vẫn cố gắng duy trì dù có khi bận quá em cũng quên viết, mặc dù vậy, mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi ngủ em đều thì thầm những lời biết ơn như những lời khẳng định tốt đẹp.

Còn mỗi khi em nấu ăn hay dọn phòng của khách (ở homestay) em thường mở những bài giảng của Thầy Pháp Hòa nghe vì thầy giảng nghe rất vui, mong ước của em là được gặp Thầy một lần và nghe Thầy giảng Pháp, hy vọng em sẽ thực hiện được.

Còn buổi tối khoảng 7-8 giờ em sẽ đọc Kinh, thường thì dao động trong thời gian 30-60p hoặc hơn tùy vào bài Kinh.

Thật biết ơn tất cả.

[Học viên B.T.]
[Chia sẻ của học viên hoàn tất cấp độ 2 Quản trị cuộc sống với Nhân số học của MayQ Share]

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart