‘TUỆ MINH MINH’ 

>
>
 ‘TUỆ MINH MINH’ 

🐱 ‘TUỆ MINH MINH’ 😍

Nhân Quốc tế Thiếu nhi 1/6 , cho lên sóng bạn thiếu niên 5 tuổi Tuệ Minh Minh nhà mình 🙂

Cách đây nửa năm, một bữa sáng nọ mình đi xuống phòng làm việc, hết hồn vì cái hộp đựng kính cận của mình đã bị… gặm rách teng beng. Là mấy anh tí 🐭 🐾^^ Nhà mình trước giờ sống giữa đồng cỏ lau, gần một năm nay người ta cắt gọn đi đồng cỏ để làm các dự án, nên chắc chuột ngoài đó hết còn chỗ đóng ổ, nó… dọn hết vô nhà tụi mình. Và sau đó, là chuỗi ngày thường trực ‘chiến đấu với mấy anh đại tướng quân’.

Mấy hũ đường thốt nốt, mấy gói kẹo đậu phộng… mình để trên kệ để ăn cháo đậu buổi sáng, mỗi ngày sẽ thấy một em bị kéo ra, gặm cho chảy lung tung 🐾Các hũ trên kệ bị kéo cho đổ xuống. Tệ hơn, xe nhà mình bị tụi nó gặm cho đứt luôn giàn máy lạnh, và nhảy vô coi cái hộc sau thành cái toiliet công cộng của tụi nó hay gì 😞 Hít thở không nổi luôn!

Thế là bắt đầu tìm đủ thứ phương tiện để ‘hoá giải’ mấy ảnh. Đã đặt mua các kiểu ‘viên long não đặc biệt xua chuột’, mà mùi của tụi nó… xua người là chính, chứ tụi chuột, chắc nó cười khà khà vô mấy cái viên này, nên nó còn cố tình lựa mấy cái hũ nào đặt cạnh viên đó mà ‘xử lý’ luôn. Người nhà mình nói, hay đặt keo bẫy, mà mình lạy trời lạy Phật cho tụi nó đừng có dính vô…

Rồi cái, trong cơn ‘bế tắc’ thật sự, anh lái xe công ty mình cho biết, hồi xưa nhà anh cũng bị khủng hoảng như vậy, cho đến khi đám con anh mang một con mèo con về nhà. Là đám chuột biến mất sạch!

Tụi mình biết chứ, mà nào giờ, cản trở lớn nhất khiến tụi mình khó lòng nuôi chó mèo là ở Bà của Tin ở nhà. Bà bị dị dứng với đám bốn chân này, nên trình bày kiểu gì bà cũng không đồng ý nổi. Nhưng khổ nỗi, đám ‘đại tướng quân’ kia ngày càng làm càng. Cho đến một bữa, cả nhà bị tụi nó ‘dí’ quá, muốn trầm cảm luôn, thì bà mới xiêu lòng…

Bà “Ờ, cho đem qua thử. Mà thử một tuần thôi đó nha chưa!”

Và thế là, em bé mèo này đã xuất hiện ở Nhà Lau Sây của tụi mình, như một… nhân viên đi công tác. Haha, vì sao lại như vậy? Em vốn nằm trong một lứa mèo nít bị bỏ rơi ngoài bãi rác, được mấy đứa nhỏ MayQ phát hiện ra đem về nuôi từ hồi cuối 2021. Sau đó bầy 6-7 đứa đều có người khác nhận, chỉ còn lại hai đứa yếu ớt và ‘ít sắc vóc’ nhất, không ai nơm về, thì còn ở lại trụ sở nhà MayQ. Một đứa tên là Méo Meo, một đứa tên Milo. Tụi nó nuôi làm sao, sau năm năm, mỗi đứa đều xấp xỉ 6-7 kí lô hết trơn! 😅

Để sang làm công tác ‘hù chuột’, Méo Meo được cử lên đường. Ẻm là một chiếc mèo mướp điển hình, nhìn từ trên xuống dưới hong có nét gì đặc biệt. Ẻm đến nhà tụi mình, được giao đóng đô ở tầng hầm để canh xe vào buổi tối, giờ mấy anh tí hoành hành nhiều nhứt, còn lại ban ngày, được du hí lên lầu, để cất tiếng lên doạ lũ chuột dang xa.

Một tuần trôi qua… Không biết ẻm thực thi công vụ kiểu gì, chỉ thấy đi tới đi lui, kêu méo meo, không có đụng chạm gì con chuột nào ráo, mà… tất cả ‘hoạ từ tí’ trong nhà mình (trộm vía) dần bặt hẳn. Tụi mình thật sự biết ơn quá trời quá đất! Vì sao một phương pháp dễ dàng, hiệu quả đến như vậy, lại đỡ sát sanh (so với phương án đặt bẫy vân vân) mà mãi đến bây giờ chúng mình mới đủ duyên áp dụng vậy nhỉ! Thương em 😘

Như đã nói, em sang đây với tư cách ‘Nhân viên MayQ đi công tác’, thành ra phải có đánh giá công tác cuối nhiệm kỳ chớ! Hết một tuần, con bé Mi – bảo hộ chính thức của ẻm, thỏ thẻ thưa bà: Đã hết một tuần, bà cho con đưa em về lại MayQ. Bà nhướng mắt: Về đâu? Cho nó tiếp tục ở lại đây đi!

Haha, thế là từ đó, em có thân phận lâu dài ở Nhà Lau Sậy luôn rồi. Ở lâu, thân quen trở nên gần gũi, em cho thấy em là một chiếc mèo đầm tính, hiểu chuyện, ít quậy phá (hơn mấy đứa bạn bè khác, chớ không phải không có quậy nha, haha). Em thích ngồi trầm tư dưới nắng, hoặc ngồi trước mấy câu châm ngôn đậm chất thiền kiểu “No mud no lotus” – Không bùn làm gì có sen này. Hoặc, mỗi sáng thả em từ dưới hầm, em hết nhiệm vụ ‘canh xe’, sẽ chạy bay lên lầu, canh mình đang lạy sám hối hay đọc kinh mà quấn quẩn xung quanh. Mình thấy thương quá, nghĩ ẻm cũng có duyên nè, bèn tạo thêm duyên cho ẻm, quy y Tam Bảo cho ẻm luôn 🙂 Ẻm là con trai, thầy Pháp Hoà hay đặt pháp danh Ngũ giới cho phái nam bắt đầu bằng chữ Tuệ. Mình mong em sẽ sống đời này đủ duyên nghe ké kinh kệ, lạy ké sám hối, mà mở mang trí tuệ, đời sau sanh lại làm người, đủ duyên được sanh vô nhà có Phật pháp, tiếp tục tu tập mà giải thoát. Thế là em được đặt pháp danh Tuệ Minh Minh 😁 Chài ai, vừa đặt xong, đọc trên FB thấy có bạn nào đó cũng đặt tên cho cún của bạn là Minh Minh. Ta nói, chữ Minh Minh này coi bộ là ước mơ chung của rất nhiều rất nhiều bạn ‘ba má chó mèo’ hay sao chớ!

Lễ quy y diễn ra cũng trang trọng nha. Cũng bắt em chắp tay, đọc “Quy y Phật – Quy y Pháp – Quy y Tăng. Quy y Phật – Lưỡng túc tôn. Quy y Pháp – Ly dục tôn. Quy y Tăng – Chúng trung tôn. Quy y Phật không đoạ địa ngục. Quy y Pháp không đoạ ngạ quỷ. Quy y Tăng không đoạ bàng sanh”. Từ đó về sau, mỗi ngày sẽ ráng kêu em bằng pháp danh một lần cho em nghe quen quen chút, chớ em toàn quen được kêu bằng ‘tên cúng cơm’ do chị Mi đặt, là “Méo Meo’ không à! 🐱

Nào giờ giữ em trong sự yên lặng, bởi mình thực sự không chắc, em sẽ gắn bó với gia đình mình được bao lâu. Nay thì êm rồi haha, vượt qua mốc nửa năm, em sống ai cũng thương, tới bà khó cỡ vậy mà bà cũng thương em nha (chỉ có điều bà ít bày tỏ sự cưng em bằng mấy thành viên khác trong nhà, nên em còn hơi rén bà hơn mấy bạn khác chút xíu hoy!) Em cũng chinh phục bà bằng cái sự sạch sẽ của mình, không có mùi hôi, biết đi vệ sinh rất kín, biết liếm lông để làm cho mình lúc nào cũng tinh tươm. Và em ăn hạt, nên không có vương vất đồ ăn linh tinh. Hôm rồi mình có bày tỏ tiếc nuối, mèo cả thế giới hiện giờ thiệt thòi quá, ăn cái gì đâu toàn là ‘thức ăn nhanh’, hong có biết ăn cơm chan nước kho đồ như mèo quê hồi xưa. Thì bà cất tiếng bênh liền: “Nhưng mà nhờ vậy mới sạch đó. Cho nó ăn chay vậy đi cho tốt”. Haha trong đầu bà, ăn hạt là ‘ăn chay’ í. Haha, chắc các bạn trên trang nay mới biết đến em thôi, chớ bạn học viên Online của nhà MayQ sẽ thi thoảng thấy, trong mấy lúc cô QH đang hiện hình trên Zoom, sẽ có một chiếc mèo nhót qua lại trên đầu ghế sau lưng, cào móng khí thế 🙂

Ừm… Thiệt ra thì tại bài này đăng ngay Quốc tế Thiếu nhi mới cho ẻm về tuổi thiếu nhi thôi, chớ theo tuổi mèo, 5 tuổi là đáng được gọi là ‘thanh niên’ rồi heng! Cho nên từ nay trở đi, thi thoảng có nghe mình nhắc tới ‘thanh niên Tuệ Minh Minh’, là biết đích thị là thanh niên Méo Meo nhà mình rồi đó ha!

Thương lắm!
(1.6.2026 – QH)
#TuệMinhMinh #MéoMeo

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart