QUẢ NGỌT TRỔ MUỘN, SAU BAO THÁNG NGÀY KIÊN NHẪN VÀ BỀN BỈ
QUẢ NGỌT TRỔ MUỘN, SAU BAO THÁNG NGÀY KIÊN NHẪN VÀ BỀN BỈ ![]()
![]()
![]()
[Lời QH]: Mình đọc lại những dòng cô bé học viên này viết cho tụi mình sau khi cô ấy hoàn thành 4 cấp độ đầu tiên về Nhân số học của nhà MayQ, để chuẩn bị lên tiếp lớp cấp độ 5. Thì trong lòng mình, một niềm vui dịu dàng ấm áp lan toả. Bởi vì, thật hay làm sao, cách đây một tuần, mình đã được gặp lại chính cô bé này, qua màn hình Zoom, trong lớp Cấp độ 6. Em chọn hình thức học Online, bởi em đang sống ở xa, ở tận nước Úc.
Có những điều quá đỗi vi diệu mà cả lớp chúng mình đã muốn ‘nở hoa’ cùng em, và cho em, để chúc mừng em, vì em đã không nản lòng hay bỏ cuộc trong hành trình cần mẫn tu tập, chuyển hoá bản thân. Tự nhiên cảm thấy, đây có lẽ là một ví dụ mà nhiều bạn quanh mình đang cần, để có thể nhìn vào bạn mà tham khảo. Đôi khi ta hết lòng tu tập, chuyển hoá bản thân, mà đợi mãi đợi hoài…, sao vẫn chưa thấy ‘quả ngọt’ chịu trổ ra vậy. Quả ngọt sẽ trổ ra sau những tháng này đủ chín muồi. Cho nên, lời khuyên của chúng mình rằng, bạn cũng thế nhé, đừng nản lòng, cũng đừng bỏ cuộc. Quả ngọt sẽ đơm lành khi duyên đã đủ.
Thương lắm.
(20.06.2026 – QH & MayQ Team)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
[Từ học viên B.N.]
Em tham gia Nhân số học lớp cấp độ 1 vào khoảng cuối năm 2024. Lúc đó em vừa bị mất việc, phải dọn đi đến một thành phố mới để xin gia hạn visa (hiện tại em đang sống ở Úc). Em bị hoang mang và trách móc tại sao mình cố gắng rất nhiều nhưng cuộc sống của mình không được như mong đợi, và trách móc tại sao lại bất công với mình. Bạn bè cùng trang lứa của em, người đã có gia đình, công việc ổn định, người thì có công việc kinh doanh thành công, người thì đã nhập được quốc tịch và có cuộc sống tốt đẹp, mọi người đều đạt được những điều mình mong muốn. Em cảm thấy những người bạn của em thật may mắn khi họ xin được quốc tịch một cách dễ dàng trong khi em cố gắng hơn 10 năm vẫn chưa được, nên em cảm thấy cuộc đời thật bất công và luôn trách móc.
Sau khi em tham gia các lớp Nhân số học, được cô Quỳnh Hương chỉ dạy, em đã nhận thức ra là mỗi người có một nghiệp quả, những dạng ‘bài thi’ của riêng mình. Các bạn em có cuộc sống tốt hơn em là do các bạn có nhiều phước báu, còn cuộc sống của em không được như mong đợi, thì có lẽ do muôn trùng chướng nghiệp mà em đã tạo từ những đời trước nên bây giờ cuộc sống của em không được như em tưởng.
Lúc trước em luôn nghĩ, em chỉ cần đi chùa lễ Phật vào những ngày Tết và ngày Rằm, làm bố thí cho những người nghèo và sống lương thiện là đã đủ. Nhưng từ khi tham gia các lớp học, em biết thêm là những việc làm trên là tốt nhưng vẫn chưa đủ, em cần phải cố gắng nhiều hơn mỗi ngày trong việc tu tập, đọc kinh, niệm Phật miên mật hằng ngày, lạy Phật, đọc kinh sám hối để tiêu tai bớt những nghiệp xấu, để có thể thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn.
Ngoài việc biết cách tu tập mỗi ngày, em còn biết thêm là em cần phải biết chấp nhận những khó khăn và thử thách trong cuộc sống mình mà không than trách, vì càng than trách thì Vũ trụ sẽ càng mang đến những bài học khó hơn nữa, để em nhận biết mình cần quay về tu tập để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bây giờ, em không còn so sánh mình với các bạn thành công hơn em, em không còn than trách cuộc đời bất công với em, mà mỗi ngày em cố gắng tu tập để giảm bớt nghiệp xấu.
Ngoài ra, em còn nhận thấy là mình còn rất may mắn khi có những người bạn rất tốt với em, giúp đỡ em trong lúc em gặp khó khăn hiện tại, em rất biết ơn vì điều đó.
Sau một thời gian tu tập, em vẫn chưa có những thay đổi rõ rệt nào về công việc và visa của mình, nhưng em thấy tâm em bình tĩnh hơn, biết chấp nhận hơn và không còn hoang mang như lúc trước. Em học cách biết ơn những điều mình đang có trong hiện tại, kể cả những khó khăn em đang chịu vì đây là những thử thách để giúp em tìm đến lớp Nhân số học của cô Quỳnh Hương và học cách tu tập để chuyển hoá bớt nghiệp xấu. Visa của em vẫn đang trong quá trình xét duyệt; em vẫn chưa có công việc nào nhưng đã có những dấu hiệu tích cực là có những người bạn đang muốn giúp em tìm việc. Em sẽ cố gắng tu tập nhiều hơn nữa, để nghiệp xấu của mình giảm bớt, để em có thể xoay chuyển để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Một điều quan trọng em đã học được sau khi tham gia các lớp Nhân số học là em không còn chỉ biết suy nghĩ đi làm kiếm tiền để hưởng thụ cuộc sống của cá nhân mình, mà em đã học học được là em cần suy nghĩ làm những việc giúp đỡ mọi người, đi đúng con đường của người số 9 trong thời gian sắp tới.![]()
![]()
Chi tiết hành trình tu tập:
Sau cấp độ 1 và 2, em biết cách tu tập đơn giản bằng việc đọc Ho’Oponopono, đọc Khấn nguyện trợ duyên, Sám hối tẩy tịnh nghiệp thức cho gia đình và tổ tiên.
Sau lớp cấp độ 3 và 4, em đã cố gắng tu tập nhiều hơn bằng việc em đọc thêm cách bài Kinh. Hiện tại em đã đọc được hai lần trọn bộ Lương Hoàng Sám gồm 10 quyển, riêng quyển 5 và 6 em đã tập trung đọc được nhiều lần. Em cũng đã hoàn thành một lần trọn bộ Kinh Pháp Hoa gồm 7 quyển và 28 phẩm, và em đã đọc quyển lược giải ngắn gọn do thầy Thích Trí Quảng biên soạn nhiều lần. Nhiều lần em mong muốn bắt đầu lạy Vạn Phật nhưng em vẫn chưa đủ duyên, đến dạo gần đây em đã bất đầu lạy và đã lạy được 200 vị Phật.
Em tự nhận thấy em đã cố gắng tu tập theo sự hướng dẫn của cô Quỳnh Hương, sau mỗi lớp em biết tu tập thêm một điều mới. Nhưng em vẫn chưa đạt được mức miên mật tu tập mỗi ngày như lời cô dặn. Có một việc em luôn cố gắng làm hằng ngày là đốt nhang cho Phật mỗi ngày và lạy Phật 3 lạy, và luôn dâng Phật hoa tươi. Em cũng xin Phật cho em động lực và tinh thần để em tu tập mỗi ngày mà không lười nhác.
Sau mỗi thời kinh, em thấy tâm mình an và đầy năng lượng, tinh thần vui hơn. Em sẽ cố gắng vượt qua bản thân và tu tập miên mật hơn từng ngày.
[Chia sẻ của học viên đã đi qua đủ bốn cấp độ đầu tiên về Nhân số học của nhà MayQ]![]()
[Lời QH]: Và, trong hành trình “cố gắng vượt qua bản thân và tu tập miên mật hơn từng ngày”, cần mẫn như vậy, trong buổi học lớp 6 mà chúng mình có nhắc ở đầu bài viết này, trong sự lắng nghe chăm chú của chúng mình, em hoan hỉ cho biết, mới đây, em đã nhận được phép gia hạn visa để tiếp tục được lưu lại sống và làm việc tại Úc như sở nguyện, đồng thời, em cũng đã có công việc trở lại sau gần hai năm thất nghiệp; và hơn nữa, đây còn là công việc cực kỳ tốt, cả về điều kiện làm việc và phúc lợi. Chúng mình hoan hỉ lây với em!
Chúng mình xin lan toả cái ‘vía’ bền bỉ để cuối cùng nhận quả ngọt này đến những bạn nào vẫn đang có thể trong tình trạng ‘ngắc ngoải’, chờ đợi một cái gì đó tốt đẹp, sẽ đến nhen! Hãy cứ bền bỉ, cứ kiên gan, cứ vững vàng, và tin rằng, quả ngọt chắc chắn sẻ trổ khi duyên đã chín. Thương lắm.

Không có bình luận