“CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG MỚI CÓ THỂ HOÁ GIẢI” [Chia sẻ từ học viên sau cấp độ 2 Nhân số học của Nhà MayQ]
“CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG MỚI CÓ THỂ HOÁ GIẢI” ![]()
[Chia sẻ từ học viên sau cấp độ 2 Nhân số học của Nhà MayQ]
[Lời QH]: Luôn là một cảm giác ấm áp khi được đọc những dòng nhìn lại của các bạn học viên Nhân số học sau mỗi cuối khóa ‘chẵn’ – tức các khóa phân tích thực tế trên mỗi cuộc đời mỗi người. Và với bạn học viên này đây, nó thật sự giúp bạn xoay chuyển về mối quan hệ, điều mà có thể cũng là bài học đang làm cho không ít người đau đầu.
Chúng mình chia sẻ với bạn những dòng nhìn lại của bạn ấy, để biết đâu, bạn cũng có thể ngẫm ngợi ra thêm được điều gì cho chính hoàn cảnh bạn đang trải qua nha.
Gửi niệm lành cho tất cả,
(06.07.2026 – QH & MayQ Team)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(Từ học viên N.T.H.)
Sau khi học xong cấp độ 2, em biết ơn những chia sẻ chân thành từ các bạn cùng lớp. Biết ơn những khó khăn, vướng mắc mà các bạn đang gặp phải trong giai đoạn hiện tại. Biết ơn những lời dạy quý báu, những định hướng cuộc sống đúng đắn, những cái nhìn tích cực, đầy hiểu biết, thương yêu mà cô Quỳnh đã truyền tải qua Nhân số học.
Với em, em nhận thấy rằng đây là những bài học mà trên con đường tiến hóa của vũ trụ đã giao cho mỗi chúng ta khi đến với cuộc đời này mà thôi. Nếu các bạn, em, và tất cả con người trên thế gian này may mắn nhìn cho ra giá trị của bài học này, đi đúng hướng và quyết tâm quay về thực hành nỗ lực sửa lỗi từ chính thân tâm mình thì bài học sẽ đi qua, để rồi chúng ta lại tiếp tục đi xa hơn theo hướng tốt đẹp ngay tại đời này và mãi về sau.
Bài học về giá trị tham vật chất, tiền bạc, về tình thương là hai bài học sâu sắc nhất mà em cảm nhận được trong lớp cấp độ 2 này. Sống lương thiện, làm những việc làm đúng đắn, thiện lương cho mình, cho người thì tất nhiên đời sống ta sẽ an yên, hạnh phúc. Nếu đã trót làm những việc sai trái, chỉ nghĩ tới lợi ích cho mình không nghĩ tới người khác tất sẽ gặp đau khổ, không hạnh phúc. Thêm nữa, tình thương yêu phải đến từ sự hiểu biết, thấu cảm chính mình và người thương thì tình yêu thương đó sẽ có kết quả trọn vẹn. Tình yêu thương đó mới thật sự là tình yêu thương đích thật.
Mặt khác, với điểm mù của em trong biểu đồ Nhân số học, ở lớp cấp độ 2 này cho em một giải pháp tích cực hơn. Tính cách ngại tiếp xúc, giao tiếp với mọi người ở em có nguyên do hết – em có ba ốc đảo trong Biểu đồ ngày sinh – con số chủ đạo và các đỉnh cao nhiều con số 8. Tuy nhiên, khúc mắc nào cũng có hướng giải quyết. Việc điền con số 5 kết nối thông qua các hoạt động đẩy năng lượng tự thân, yêu thương chân thành, chia sẻ niềm vui đến mọi người sẽ là giải pháp phá vỡ thế ốc đảo. Biết ơn những cái ôm đầy yêu thương, những bài học năng lượng trong khóa học, những hoạt động thư giãn, vui chơi cùng nhau của lớp. Biết ơn Nhân số học, biết ơn cô và tập thể lớp chúng ta.
Vận dụng kết nối các mối quan hệ:
Bài học “Bắt lại nhịp cầu – Nối lại người thương” trong lớp cấp độ 2 là bài học chỉ rõ việc rằng giải quyết những vấn đề khúc mắc giữa người với người không phải là chỉ để nói chuyện lại được với nhau mà là để nối lại dòng chảy yêu thương đã bị tắc nghẽn… Vì rằng có hiểu mới có thương, có thông thì phải bất thống, người chăm sóc cây đúng cách là phải chăm từ gốc, rễ, cây sẽ xanh tươi và cho hoa trái.
Trường hợp ở em gặp phải khúc mắc ở đây là sự xung đột giữa em và đứa cháu trai. Do vì bất đồng về lối sống và thái độ cư xử không hay giữa 2 dì cháu trong nhiều năm trước đây, để rồi đã hình thành một vách tường ngăn cách không nói chuyện được với nhau. Em cũng đã tập ngồi yên nhìn lại quan sát dòng suy nghĩ, hành động và cả những cảm xúc của em về cậu ấy qua nhiều năm. Hiện tại, em đã, đang thực hành đọc những lời kinh khấn nguyện, tập ngồi tĩnh tâm quan sát dòng suy nghĩ đi qua về cậu ấy. Bên cạnh đó là những bài sám hối xin lỗi, tha thứ đã học từ cô Quỳnh đã giúp em nhìn ra những suy nghĩ tích cực hơn, hiểu cậu ấy được nhiều hơn và chỉ còn biết thương cậu ấy. Một con người bị tổn thương bởi mối quan hệ vợ chồng bị đổ vỡ, tình thương đã không còn và chỉ còn lại sự căm giận, làm khổ đau cho nhau. Và giờ đây em đã hiểu ra những vung vẩy, khổ đau của cậu ấy là hệ quả của sự đổ vỡ, không còn tình thương yêu giữa cha mẹ dành cho con cái nữa. Ngồi nghĩ lại sự việc đã qua, giờ đây em chỉ còn biết đọc lên 4 câu ‘I am sorry. Please forgive me. I thank you. And I love you!’
Trên hết là chỉ có tình thương mới giải quyết được nỗi hận thù, và chỉ cần ta quay về nhìn lại, sám hối, tha thứ những lỗi lầm của mình của người thì sự hiểu sẽ có mặt và tình thương sẽ nở hoa. Nhịp cầu yêu thương sẽ được nối lại, khổ đau sẽ không còn và tình thương yêu sẽ xua tan bóng tối hận thù. Bóng tối qua đi hận thù dập tắt, cái hiểu lên ngôi thì tình thương sẽ lại có mặt, đời sống được an vui,hạnh phúc. Trong em ngay phút giây này đây, lời kinh được sáng tỏ:
“Hằng mong người an tịnh
Trí tuệ càng hiển minh
Nguyện thái bình an lạc
Đến tất cả chúng sinh
Tròn đầy muôn hạnh phúc.”
Biết ơn tất cả!
[Học viên N.T.H]

Không có bình luận