[Hành trình AN Côn Đảo] BIẾT ƠN LẮM… VÌ CÓ NHỮNG CẢM XÚC KHÔNG THỂ GỌI THÀNH TÊN. 

>
>
[Hành trình AN Côn Đảo] BIẾT ƠN LẮM… VÌ CÓ NHỮNG CẢM XÚC KHÔNG THỂ GỌI THÀNH TÊN. 

[Hành trình AN Côn Đảo]
BIẾT ƠN LẮM… VÌ CÓ NHỮNG CẢM XÚC KHÔNG THỂ GỌI THÀNH TÊN. 🩵🕊️

Có những nơi chốn, bao năm trở lại, vẫn đong đầy rất nhiều cảm xúc đan xen. Và Côn Đảo là một vùng đất như thế, vẫn thật thấy thương trong lòng những ai hữu duyên đến viếng.

Là thấy Thương, khi các thành viên trong chuyến đi lần này của chúng mình toàn là những người quen, người thương, là ‘Bồ đề quyến thuộc’. Vì đặc tính di chuyển phức tạp, số lượng chuyến bay, khách sạn giới hạn, nên chúng mình chỉ thông báo trong những nhóm nội bộ, hoặc thông báo trong những chuyến đi của nhà MayQ. Chính vì vậy mà các thành viên tham gia hành trình này đều là những gương mặt rất thân thuộc, có cùng một trường năng lượng của tình thương và sự thấu hiểu. Chính vì vậy, những thời cộng hưởng chung vẫn đủ kết nối; những địa điểm tự viếng thăm, tự cảm nhận, mọi người vẫn có thể tự đong đầy theo cách của riêng mình. Nên dù không có quá nhiều những thời cộng hưởng cùng nhau, nhưng lòng mỗi người vẫn thấy đủ đầy, ‘tuỳ tâm mãn nguyện’ bởi chúng mình biết, được đến Côn Đảo, được viếng thăm những nơi chốn lưu dấu một thời lịch sử oai hùng của dân tộc, đã là một điều rất đỗi thiêng liêng cho chuyến hành trình này.

Là thấy An, khi một chiều ngay ngày vía Quan Âm Bồ tát Thành Đạo (19/6 Âm lịch), chúng mình được leo bộ lên ngôi chùa Vân Sơn Tự nằm ở vị trí cao nhất Côn Đảo để đảnh lễ và có một thời cộng hưởng tại đó. Giữa lòng Côn Đảo, được bao bọc bởi ánh trăng sau Rằm vẫn còn sáng trong, tại gian Chánh điện của chùa, chúng mình đã cùng nhau có thời cộng hưởng với những bản kinh quen thuộc như Khấn nguyện trợ duyên, cùng đọc Nghi thức Cầu An. Chúng mình cũng được Thầy Trụ trì Thích Trung Sơn, dành tặng cả đoàn một bài Pháp giảng ngắn. Để rồi, sau thời cộng hưởng đong đầy đó, chúng mình rảo bước ra sân, trên tay mỗi người là một đóa hoa đăng, cùng quây quần với nhau dưới chân tượng mẹ Quán Thế Âm Bồ tát, dưới ánh trăng, cả đoàn đã cùng nhau thành kính dâng những ngọn đèn hoa đăng lên Mẹ Quan Âm cùng những ước nguyện lành của mọi người. Khép lại một ngày dài, mà lòng mỗi người như được đong đầy bởi biết bao nhiêu sự an lành, ấm áp 🤗

Là thấy Bình yên, khi cả đoàn vượt qua một đoạn đường dài, leo dốc núi để đến viếng Hang Đức Mẹ Maria tại một ngọn núi cao. Tụi mình cực kỳ yêu thích không khí, năng lượng ngay tại Hang Đức Mẹ. Mỗi thành viên tự đảnh lễ Mẹ Maria xong, chúng mình ngồi quây quần bên nhau, được bao bọc bởi rất nhiều tán lá xanh. Nắng nóng, mệt mỏi, những hơi thở dốc khi leo lên dường như cũng tan biến ngay tại giây phút ấy. Ngồi tĩnh lặng cùng nhau mười phút, mà thấy thật nhiều sự an tĩnh và bình yên ngập tràn cõi lòng.

Có lẽ cũng là một nhân duyên đẹp khi đoàn chúng mình đến Côn Đảo chỉ vài ngày sau dịp 27/7, trong không khí cả nước vẫn còn lắng đọng những hoạt động tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ và Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Và có lẽ, điều đọng lại nhiều nhất trong tất cả vẫn là cảm giác biết ơn. Biết ơn khi vào viếng thăm các khu Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo… Trước Đài Liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, mỗi thành viên đã kính dâng những nén nhang, cẩn trọng đặt từng nhành hoa cúc trắng, như một lời biết ơn sâu sắc đến những người đã quên mình cho nền hòa bình, độc lập của đất nước. Cả đoàn đã cùng nhau thành tâm âm thầm đọc 108 lần niệm Phật, ba biến Chú Vãng Sanh, một biến Bát Nhã Tâm Kinh và một thời Tam Quy, nguyện cầu chư hương linh nương nhờ Tam Bảo, sớm được siêu sinh về cảnh giới an lành 🙏

Sau đó, chúng mình cùng nhau đi viếng thăm những ngôi mộ tại đó. Màu khói nhang nghi ngút. Quá khứ và hiện tại, như không còn bị xóa nhòa bởi những ranh giới thời gian và không gian, bởi những kết nối không lời giữa người với người, giữa hữu hình và vô hình. Lòng ngập tràn sự xúc động và biết ơn. Khoảnh khắc ấy, thêm một lần được chạm bởi câu nói “Hòa bình đẹp lắm!”

Biết ơn lắm, vì những điều không thể gọi tên, nhưng cảm xúc, chắc chắn sẽ đậm sâu và đong đầy mãi dài về sau rất nhiều! 🙏

Thương lắm! 💙

(02.08.2026, QH & MayQ Team)

#AN
#CônĐảo

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart