[Tổng kết hành trình Tịnh Kailash 2026] CỤ TÚC TRANG NGHIÊM HÀNH TRÌNH KORA 2026

>
>
[Tổng kết hành trình Tịnh Kailash 2026] CỤ TÚC TRANG NGHIÊM HÀNH TRÌNH KORA 2026

[Tổng kết hành trình Tịnh Kailash 2026]
CỤ TÚC TRANG NGHIÊM HÀNH TRÌNH KORA 2026 🪷🙏✨

Khi đặt tay gõ những dòng phác thảo cho bài viết cuối cùng của toàn chuỗi bài ký sự về hành trình Tịnh Kailash 2026, trong đầu mình tự nhiên bật lên cụm từ: “Cụ túc trang nghiêm”. Đúng vậy, là “Cụ túc trang nghiêm hành trình Tịnh Kailash 2026”.

Theo từ điển Hán Việt, “Cụ túc” mang ý nghĩa: Đầy đủ, trọn vẹn, không thiếu sót; còn “Trang nghiêm” không chỉ là hình thức bên ngoài đẹp đẽ, mà trong Phật pháp, còn mang ý nghĩa thành tựu các công đức, chân – thiện – mỹ – tuệ, hoặc dùng công đức và phẩm hạnh để làm cho cõi nước, thân tâm trở nên thanh tịnh, cao quý. Cụm từ “Cụ túc trang nghiêm” thường xuất hiện trong các kinh điển Đại thừa, chỉ trạng thái tâm thức hoặc quả báo viên mãn khi một hành giả đã tu tập thành tựu cả phước đức lẫn trí tuệ.

Kailash, trong cái nhìn của team MayQ Go tụi mình, là một trong những hành trình trang nghiêm và thiêng liêng nhất. Vì vậy, mỗi lần cân nhắc mở ra, là cả một quá trình. Lần đầu tiên mở ra là 2019. Lần thứ hai mở lại được, đã phải chờ đến năm năm, 2024. Để rồi, do năm Ngựa, tương truyền năng lượng mạnh mẽ của vòng kora Kailash có sức mạnh và công đức bằng cả 13 vòng của những vòng kora các năm bình thường khác, chúng mình quay lại theo hai đoàn: đoàn chuyến 1 và đoàn chuyến 2. Và trong lúc vận hành hai chuyến này, Vũ Trụ đã mở ra, và ban cho chúng mình những bài pháp lớn lao. Bản thân là dòng Tịnh, nghĩa là tính chất nghiêm trang tu tập và gìn giới cũng đã rất chuyên mật rồi. Vậy mà, trải qua cặp chuyến đi này, mới thấy, Pháp vận hành còn đòi hỏi những thành viên trong hành trình một mức độ mạnh mẽ và trang nghiêm hơn thế nữa.

Hành trình Kora Kailash của nhà MayQ Go 2026 bao gồm hai chuyến liền kề nhau. Chuyến 1 (diễn cuối tháng 8 đầu tháng 9) và Chuyến 2 (cuối tháng 9 đầu tháng 10) chưa từng là hai hành trình rời, độc lập, mà thực chất là hai mặt của cùng một hành trình: Bài thi thuận và bài thi nghịch.

1️⃣ Chuyến 1 diễn ra với 39 thành viên, hội hoàn toàn những điều kiện thuận lợi, những điều thuận duyên. Hành trình đi đến đâu, nắng ráo rực rỡ đến đó. Thậm chí, đoàn còn là đoàn duy nhất trước giờ của nhà MayQ được hưởng kỳ kora Kailash tận trong bốn ngày chứ không phải ba ngày như thông lệ kora bình thường, khiến cho đoàn có thời gian ở gần Núi thiêng lâu hơn, thời gian chiêm bái Ngài được lâu hơn. Tràn đầy phước báu lộ thiên và vạn sự viên mãn, Bài thi thuận này nhằm để 39 thành viên trong đoàn luôn giữ mình tỉnh giác, sống trong lòng biết ơn, đồng thời học tính khiêm hạ để tiếp tục tinh tấn và không ỷ lại. Đồng thời, chuyến 1 cũng đã trở thành ‘đề thi phụ’ đưa ra cho các thành viên chuyến 2 dễ sa vào sự ‘so sánh’, cảm thấy ‘cần phải được như chuyến 1’.

Có một sự ngẫu nhiên, là phần lớn thành viên chuyến 1 là những người từ chuyến Tịnh Kailash 2024 quay lại, nên tinh thần đã rất vững vàng, mức độ tu tập cùng nhau cũng rất tinh tấn. Vì vậy, có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên, phần thưởng đến cho họ là sự thuận duyên.

Trong đoàn chuyến 1 có một chị, ở hành trình Kailash 2024 chị thực sự được vào vị trí ‘blacksheep’ của đoàn, vì thời điểm đó, khi đi kora sức khỏe chị rất yếu, gần như không thể đi nổi. Khi thấy tên chị có mặt trong hành trình 2026, chúng mình đầy quan ngại, hỏi chỉ, kiểu “Are you sure?”, nhưng chị cứ nhất định: “Tôi phải có mặt.” Có mặt đi tới Lhasa, chị… tiếp tục bệnh lặc lìa, thở không nổi, rồi ương ương, muốn cạo gió…, và luôn luôn vắng mặt trong các thời sinh hoạt chung hay đọc kinh cộng hưởng cùng đoàn. Tụi mình thật sự lấy làm lạ, bèn nghiêm túc quán nhân duyên. Thấy, đất này là đất linh, không phải bất kỳ ai muốn đến là đến mà được. Mà chị này khăng khăng bằng mọi giá “quay trở lại”, mà quay lại thì đầy một vẻ chịu đựng thống khổ, không có thấy thưởng thức gì hết luôn á. Tụi mình bèn nghiêm túc trao đổi với chị, nói, tất cả đang nằm trong tâm chị đó. Nếu chị thực sự muốn quay lại trọn vẹn vòng kora, thì chị phải ngồi dậy, phải đọc kinh cùng mọi người, phải thưa chuyện với chư vị Đại Hộ pháp đất này, và xin được gia hộ. Gì thì gì, với đất linh như thế này, để đi được trọn vẹn, sức bản thân chỉ 30%, còn đến 70% là lực gia trì từ Tha lực thiêng liêng nha. Còn nếu chị cứ giữ tinh thần ‘xìu xìu ển ển’ này, tốt nhất hãy nghĩ đến việc chủ động quay về VN trước khi mọi việc diễn tiến xa hơn.

Chị nằm… suy nghĩ một ngày. Cũng đã nghĩ tới khả năng đổi vé máy bay, đi về trước, cũng nghĩ đến khả năng mua vé cho một người ở VN sang đây để hộ tống chị về, vì như đã nói, thời điểm đó, chị… “yếu lả như một cọng bún thiu” mà ông bà mình hồi xưa hay nói. Nhưng mà kế hoạch điều người qua không khả thi, vì để làm visa TQ, ít nhất mất đến ba tuần. Mà nằm ở Lhasa này lắc lẻo đợi ba tuần có người sang rước về, thôi chẳng bằng… ta tự xử lý cho xong.

Nghĩ thông suốt xong, chị ngồi dậy, ăn cháo, uống thuốc, và đi ra ngoài gặp mọi người trong đoàn. Chị nói, chị quyết tâm theo được chuyến này, cùng mọi người! Và cũng thật kỳ lạ, từ thời điểm đó trở đi, chị hoàn toàn thay đổi. Cũng có lúc hơi mệt mệt, chị uống các loại dược liệu chống sốc độ cao đặc thù của địa phương, rồi dùng thêm các loại sâm chị mang theo để hỗ trợ thêm sức. Vậy mà, thật đáng kinh ngạc, đến khi vào vòng kora, với sự hỗ trợ của một bạn porter khá có tâm (mà đại đa số các bạn porter của chuyến đi này đều có tâm như vậy), chị đã ‘đi phà phà’ qua từng ngày, thậm chí còn nằm trong nhóm những người về sớm trong mỗi ngày nữa chứ! Có thể nói, chuyến trở lại thứ hai này thực sự như là cơ hội để chị vượt qua khỏi bóng ma tâm lý của lần đầu tiên đó, khiến cho chị hoàn toàn hồi phục sự tự tin và thậm chí, thậm yêu vùng đất này.

Một điểm nhấn đặc biệt của chuyến 1 nữa, là sự hội tụ của khá đông các chị trên dưới 60 tuổi, một số chị còn đang mang những căn bệnh nan y mà không bao giờ các chị dám nghĩ chị vươn tới, chạm tới hành trình kora Kailash. Vậy mà, cùng nương nhau qua lực những chuyến đi, vươn lên từng chút một, để mỗi ngày, ráng cố gắng từng bước về được các nhà nghỉ, nhiều chị bật khóc, không dám tưởng tượng mình có thể làm được vòng kora “Khó được có lần thứ hai trong cuộc đời”. Ngày lên máy bay, bay trở về Việt Nam, các chị vẫn không tin mình đã hoàn tất chuyến đi hoàn mỹ với nhiều lợi lạc, cảm xúc đến như vậy. Nhiều chị còn ngơ ngẩn, bần thần, kiểu “Sao tui làm được chuyện vĩ đại như vậy vậy ta?!”, và rốt lại, mọi người bàn với nhau, kiểu “Ai hỏi không biết sao mà kể luôn, chắc chỉ kêu họ tự dấn vô trải nghiệm đi, mới sẽ cảm được!”

2️⃣ Chuyến 2 nối gót theo sau đúng một tháng, với 30 thành viên. Thật kỳ lạ, ngay từ trước khi chuyến đi diễn ra, đã mọc nghịch duyên trùng trùng (khiến cho ra đời đến chuỗi tận 5 bài viết kể về hành trình lội ngược dòng bão táp đó, hihi). Nghịch duyên trùng trùng đã vô hình chung buộc tất cả các thành viên phải lao vào cuộc phấn đấu cùng nhau, từ sự không quen biết, rời rạc ban đầu, đã dần đi đến chỗ gắn kết, sát cánh bên nhau, động viên tinh thần nhau. Trong thành phần tham gia chuyến đi, có hơn phân nửa là những người miên mật tu tập sẵn, nhưng cũng có một số thành viên được gọi là “những anh tiên, chị tiên bay bay”, đến Kailash như một sự dun rủi, dẫn dắt từ Vũ Trụ, chứ tinh thần chưa được tính là thuần thành mấy. Vậy là cả đoàn từng bước được ‘khảo’ khí thế, để từng bước, như lột từng lớp vỏ củ hành tím, bên trong dần được lộ ra những vẻ đẹp trắng bong. Để rồi đỉnh điểm của sự khảo, là cơn bão tuyết khó gặp, 20 năm mới thấy một lần vào tháng 9, trời đất trắng xoá, vạn vật đứng im, và vì thế cả đoàn được cắt hết mọi sự ‘thưởng thức phổ thông’ ra bên ngoài, để rồi cách duy nhất là quay vào trong tu tập cùng nhau. Sự tinh tấn được nhìn thấy rõ, cùng với đó là những sự xoay chuyển trong nhận thức, trong cách sống, cách hướng tu tập của các thành viên, đặc biệt là những thành viên mới tham gia hành trình Kailash lần đầu tiên. Chắc chắn, sau hành trình này về, cuộc sống của họ sẽ khác trước rất nhiều.

Chuyến 2 cũng đã trở thành nơi chữa lành biết bao những góc khuất có thể làm cho con người ta chưa bình an với cuộc sống. Hôm lạy sám pháp địa xúc ở Thánh hồ Namtso, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống, kèm những tiếng nức nở khó nén. Một thành viên trong đoàn thổ lộ, đã gần mười năm kể từ ngày con trai chị chọn ‘chủ động ra đi’ theo cách thức làm lòng chị đau thắt, hầu như chị không nhỏ nổi một giọt nước mắt, dù trong mơ, nhiều lần chị thấy mình gào lên đầy thống khổ. Và thời quay lại chính mình bên Mẹ Hồ Namtso đã bắt cho chị một chiếc cầu vào trong tâm, để chị khóc xuống một cách dữ dội, khóc đến sưng cả mắt. Nhưng sau đó, chị hiểu, chị đã chính thức đặt lại nỗi đau ấy xuống cho Mẹ Hồ ôm ấp. Và chị ra về, nhẹ bẫng với một trái tim bình an và đầy tình thương yêu. Không thương làm sao được!

Một em gái trông còn rất nhỏ đã thổ lộ, em không ‘còn nhỏ’ như ngoại hình của em trông như vậy đâu. Đã mấp mé U40, ngày trước khi còn học đại học, em từng tham gia các hoạt động đoàn hội, rất vui. Rồi khi lấy chồng, sinh con, những sôi nổi thời con gái đó lặn dần đi hồi nào không hay, và những vui tươi hồn nhiên kia cũng đã tự động nén vào trong, thay cho sự tần tảo lo cho gia đình. Cho đến khi em được cùng các anh chị em trong đoàn vui tươi, cười lớn, nhảy nhót trên tuyết ở một vùng bao la bát ngát…, em mới nhận ra, đã rất lâu rồi em mới được ‘sống cho riêng mình’ như vậy! Và sau ngày đó, em chính thức ‘lột xác ngoạn mục’. Lên xe, em cười nói vui vẻ hơn, dám hát karaoke cùng các bạn khác với những tiết mục vui nhộn… Tụi mình cười, khuyến khích em, hãy cứ đem cái phiên bản đầy sức sống và vui tươi này về nhà, chồng con em sẽ ‘ngạc nhiên đầy vui vẻ’ cho coi! Không thương sao được!

Những cặp đôi đủ duyên đi song hành cùng nhau trong hành trình này càng thấy thêm yêu thương và gắn bó nhau hơn. Những tình thân mới và cũ được gắn kết. Để rồi sau chuyến đi, họ trở thành ‘người một nhà’.

Như vậy mới thấy, khi được đặt song hành cùng nhau, chuyến 1 và chuyến 2 đã đóng hai vai trò hoàn toàn đối lập nhau, như hai mặt của một đồng xu vậy. Tuy nhiên, bởi vì là hai mặt của đồng xu, biểu hiện có trái ngược nhau, nhưng giá trị của mỗi chuyến đi, rốt cục thì cũng về đồng nhau: đó là mang đến cho mỗi thành viên qua từng chuyến đi những trải nghiệm đáng nhớ, tuyệt vời, mà qua đó, họ đã có từng bước một chuyển mình, trên cả thân và tâm. Nếu như chuyến 1 được thưởng thức một vòng kora trên thân vật lý trọn vẹn, thì chuyến 2 được hưởng một Vòng kora của tâm, vẫn mãn nguyện và trọn vẹn đong đầy. Cả hai chuyến đều được hưởng những thời lạy Sám pháp địa xúc thật chạm ở những nơi linh thiêng, trong đó, điểm nhấn mãnh liệt nhất đồng thời nằm bên Thánh hồ Namtso. Thật yêu biết bao những giây phút ấy!

Cùng nhau, cả hai đoàn đều cũng đã đến viếng được những tu viện trang nghiêm và cổ xưa, Bạch Vân Cư Tự cùng tháp Kum Bum ở Gyantse, Tashilunpo ở Shigatse, Tazdun trên đường từ Saga đi Darchen, tu viện Liên Hoa Sinh ở Hồ Namtso, và Chiu Gompa bên Hồ Manasarovar. Bên cạnh bản Kinh Nhật tụng phiên bản Himalaya, các đoàn đọc được những bản kinh ý nghĩa khác. Chuyến 1 diễn ra Rằm tháng Bảy, nên hành trình cúng dường Tam Bảo có Kinh Vu Lan, Kinh A Di Đà, Kinh Phổ Môn (cầu an)… Chuyến 2 được dắt duyên tập trung nhiều hơn cho việc tu tập chuyên mật, nên đã có trọn bộ Kinh Địa Tạng, trọn bộ Kinh Pháp Hoa, Kinh Bổn Môn Pháp Hoa, Sám hối Hồng Danh Pháp Hoa, Kinh Kim Cang… Chuyến 2 còn có duyên thực hành thiền định với mantra Om Mani Padme Hum 21 phút mỗi ngày trong thủ ấn Cúng dường Mandala. Cả hai đoàn đều được dịp cúng dường dát vàng lên các tôn tượng Chư Phật tại các tu viện cổ, cúng dường đèn bơ, và cúng Sang – cúng khói cầu an cho muôn loài, cúng Sưa – cúng thí thực hồi hướng đến muôn chúng sanh…

Có thể nói, thông qua những chuyến đi 16 ngày rong ruổi dọc dài Tây Tạng, với nhà MayQ Go tụi mình, năm 2026 này đã có một hành trình viên mãn khép lại, cụ túc trang nghiêm cúng dường lên Tam Bảo. Với các thành viên chuyến 2, lần này mới đủ duyên ‘kora trong tâm’, tụi mình hẹn lại ba năm nữa, hành trình Tịnh Kailash 2029 sẽ mở ra. Đến đó, bạn đã có ba năm để tu tập tinh tấn, mở rộng nhận thức, chắc chắn bạn quay trở lại Kailash trong một tâm thế sâu sắc, vững vàng hơn rất nhiều. Đến đó, chắc chắn bạn sẽ viên mãn nốt phần “Kora của Thân” bên cạnh “vòng Kora của Tâm”, như đã khởi lên được, từ lần này.

🌻🌻🌻

Với các bạn khác, những người bạn theo dõi chuỗi Nhật ký hành trình Kailash 2026 của nhà MayQ Go và cũng muốn tham dự mùa Kailash 2029. Như đầu bài đã thưa, với hành trình này, chúng mình đặt độ trang nghiêm lên hàng đầu, nên có một số yêu cầu khá nghiêm khắc với hành trình này như sau:

_ Bạn cần phải kinh qua một hành trình đòi hỏi sự thích nghi độ cao tương đối: Chuyến Tây Tạng tuyến phổ thông, chuyến Bhutan (trong đó phải thành công leo lên Tiger Nest); hoặc những hành trình đòi hỏi sức bền của thể lực: hành trình Tịnh Nepal của nhà MayQ (trong đó bạn phải đi được tối thiểu 9 vòng trên 13 vòng kora quanh khu Đại bảo tháp Swayambhunath)…

_ Vì đây là hành trình Tịnh, bạn phải là một Phật tử và bạn có hành trì tu tập hàng ngày, và cần hợp tác với tập thể trong những thời cần sự cộng hưởng tu tập. Một tập thể tạo nên một kết giới vững chắc, giúp hành trình thông thuận hay không, viên mãn hay không, phụ thuộc vào từng thành viên tham gia trong đoàn. Đây cũng là một hành trình ăn chay toàn chuyến.

_ Ngoài ra, bạn cũng cần ý thức: hành trình này là một hành trình tâm linh cao, trong đó sức của bản thân chỉ chiếm 3 phần, 7 phần cần sự nương tựa sự gia hộ của Ơn Trên, nên đức tin và sự phó thác ở đây vô cùng quan trọng.

❓❓❓ Vì sao phải đến ba năm nữa, nhà MayQ Go mới mở lại hành trình Kailash?

Vì đối với chúng mình, hành trình này thiêng liêng tuyệt đối, cần phải dốc sức chuẩn bị, cho cả người dẫn dắt đoàn (là chúng mình), lẫn người tham gia (là cộng đồng các bạn hữu duyên của nhà MayQ). Chúng mình mong, sau hành trình Kailash 2026 này, chúng ta đã có khái niệm nhất định về tính chất, yêu cầu và cả sự chuẩn bị đẹp đẽ cho hành trình đặc biệt này như thế nào. Con số ba năm là cần thiết cho sự chuẩn bị tâm thế đó tròn trịa.

Bên cạnh đó, năm 2029, năm thế thới số 4 – 13 thành 4 – cũng là một con số vô cùng đặc biệt, chỉ sự hoặc ách tắc cao, hoặc lật chuyển dữ dội. Nếu bạn phát tâm muốn được đi viếng, đảnh lễ hoặc kora Kailash – nơi trường năng lượng thiêng sẽ hướng bạn về sự tẩy tịnh nghiệp thức cũ, lột mình bứt phá thành con người mới, thì với nhà MayQ chúng mình, năm 2029 sẽ là một thời điểm lý tưởng cho chúng ta thực hiện điều đó.

Hẹn gặp lại nhé, những ai hữu duyên, trong hành trình Tịnh Kailash 2029 của nhà MayQ Go!

Thương lắm 🩵🩵🩵

(10.2026 – QH & MayQ Team)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart