[Hành trình AN trên đất Nhật: SỐNG CHẬM CÙNG KYOTO] GẶP NHAU GIỮA MÙA THU, BÊN NHAU TRONG MÙA THƯƠNG
[Hành trình AN trên đất Nhật: SỐNG CHẬM CÙNG KYOTO]
GẶP NHAU GIỮA MÙA THU, BÊN NHAU TRONG MÙA THƯƠNG 

Trước thềm diễn ra chuyến hành trình AN trên đất Nhật thu 2026, mời nhà mình đọc lại một đoạn trích ra trong Ký sự hành trình 2025 của tụi mình và ngắm những tấm hình của mùa thu cũ, để thấy Thu trên đất Nhật nó thơ đến dường nào, nó thân thương & ấm áp đến dường nào, nhen 

“…Đêm cuối trước khi tạm biệt mùa thu nước Nhật để về lại với cuộc sống thường ngày, tụi mình đã thật sự xúc động khi một bạn trong đoàn gửi vào nhóm chung rất nhiều hình ảnh những cái khoác tay, nắm tay của các thành viên trong đoàn và viết một dòng tin như thế này: “Liệu còn bao nhiêu chuyến đi mà ta còn có thể đi cùng nhau? Chuyến đi này em đã thấy thật nhiều những cái nắm tay của mẹ-con, vợ-chồng, bạn bè… thật nhiều niềm thương mến…”. Tự nhiên, dòng ký ức của năm ngày qua, tua nhanh như một thước phim.
Là những ngày được viếng những ngôi chùa sâm nghiêm, được về với các Tổ gắn liền với các nhánh Phật giáo của nước Nhật.
Là những buổi sáng cả đoàn xếp hàng chờ tàu, chờ xe, vừa đi vừa ríu rít nói cười.
Là những buổi chiều thu Kyoto lành lạnh nhưng vàng ươm nắng, tụi mình cùng nhau rảo bước trên những cung đường làng bình yên.
Là cảnh sắc thu, ôm lấy chúng mình trong những ngày đẹp nhất.
Và cả những cái khoác tay rất chân tình, những cái nắm tay siết nhẹ, hay một chiếc khăn được choàng thêm lên vai ai đó khi trời trở gió…
Nhìn những bức hình ấy một hồi lâu, tụi mình nhận ra, hóa ra điều ở lại sau mỗi chuyến đi không chỉ là cảnh đẹp, không chỉ là những ngôi chùa, không chỉ là những thời cộng hưởng đầy lợi lạc cùng nhau,.. mà còn là cách chúng mình đã cùng nhau đi qua như thế nào.
Thật thấy thương là trong chuyến đi có rất nhiều cặp mẹ con, vợ chồng, bạn bè đi cùng nhau. Nhiều người dành tặng chuyến đi như một món quà sinh nhật cho chính mình hoặc cho những người thân, người thương của mình.
Người ta nói: “Mùa thu thích hợp để nhớ nhung, nhưng thực ra mùa thu thích hợp để gặp gỡ”.
Và tụi mình tin, sự gặp gỡ trong hành trình này, với đất trời, với những pháp duyên lành, và với nhau, chính là món quà đẹp nhất mà mùa thu Kyoto đã dành cho tụi mình lần này.
Biết ơn & Thương lắm! 

(11.2025)
– Facebook: https://www.facebook.com/MayQGo/
Cảm ơn cả nhà 
Chia sẻ bài viết

Không có bình luận