“MẸ VÀ CON GÁI GẮN VỚI NHAU BẰNG HUYẾT THỐNG; MẸ VÀ CON DÂU GẮN VỚI NHAU BẰNG CÁCH SỐNG…”

>
>
“MẸ VÀ CON GÁI GẮN VỚI NHAU BẰNG HUYẾT THỐNG; MẸ VÀ CON DÂU GẮN VỚI NHAU BẰNG CÁCH SỐNG…”

Những ngày này, trong con người mình ngập tràn một cảm giác vui sướng và phấn chấn kỳ lạ. Cái cảm giác của một người có dự cảm mình đang lần dò, vỡ ra được những bài học lớn và đáng quý, mà nào giờ, có thể do hoàn cảnh hoặc chưa đặt vô ‘tới nơi tới chốn’, mình mới chỉ nhìn nó ở một góc cạnh rất hẹp mà thôi.

Đó là những ngóc ngách có liên quan, ảnh hưởng đến một mối quan hệ hoà thuận, yêu thương giữa mẹ chồng và con dâu, một trong những mối quan hệ quan trọng nhất, có ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống vui vẻ của không chỉ một gia đình. Mà cũng là một trong những mối quan hệ… yếu ớt mỏng manh, dễ trầy xước nhất ^^

Hổm rày, đọc được những chia sẻ của các bạn đăng ký tham gia, thấy xúc động ngỡ ngàng… Chỉ gần 100 câu chuyện thôi, mà đã thấy gần như kết quả của một cuộc ‘điều tra xã hội học’ thu nhỏ. Êm ấm cũng có, mà phần nhiều là đang khuyết, đang thiếu cái gì đó, với rất nhiều lý do khách quan lẫn đặc thù riêng của các gia đình. Mà không chỉ có các con dâu, các mẹ chồng cũng góp tiếng, và đặc biệt, một số ‘nhà ngoại’ cũng vào cuộc 

Sáng qua, cả ban mình đã dấy lên cả một cuộc ‘tranh luận mini’ náo nhiệt, sôi nổi đến không ngờ khi mình mới kể sơ sơ qua với các chị và các em về tình hình chia sẻ từ các phía. Lúc đó trong ban chỉ có chưa đến chục cô, đều được xếp vào gia đình êm nhà ấm cửa, vậy mà khi bàn về cách con dâu đối với má chồng thì chia ra đến ba bốn nhánh. Một cô trẻ trẻ thừa nhận, trong lòng em… má chồng không có gì đặc biệt, chỉ đặc biệt… không có ai trông con em mỗi khi bà về quê thôi chứ em chẳng thấy thương nhớ gì lắm ^^ Một chị khác lại cho rằng, với mẹ chồng chị lại càng phải bày tỏ tình thương mến gấp hai ba lần mẹ ruột, làm cả hội còn lại lại gào lên, phản đối dữ dội vì cho rằng mẹ mình là thương nhất, nếu thương má chồng cùng lắm cũng là thương ngang mẹ ruột thôi chớ ở đâu ra mà có cái gì hơn chữ Nhất! Một cô tâm sự nhà mẹ ruột đã mất, nên cô thương má chồng cô nhiều. Tuy vậy, cái gì mà các chị chồng cô kêu là cô Phải làm là cô… không làm! Là vì cô bảo cô muốn chăm cho bà lo cho bà là vì Tự lòng cô Muốn vậy, chớ không vì cái nghĩa vụ cái phận sự gì của ai dạy cô bảo cô phải làm được hết! Cô lại còn cảm thấy đôi khi cô thật không dễ thở với các chị em bạn dâu, ý là mỗi cặp đều ở nhà riêng, chỉ lâu lâu mới tụ về…

Một chị lớn tuổi trong Ban, là người duy nhất hiện tại đang trải nghiệm được cả hai vai trò: làm con dâu và làm… mẹ chồng, thì nói thật lòng: chỉ mong mẹ chồng hiểu chuyện, thì con dâu nào cũng trôi qua được cuộc sống ở nhà chồng không đến nỗi nào. Và, cái sự Hiểu chuyện của người mẹ chồng chính là chiếc Chìa khoá Then chốt để “Vừng ơi, mở ra” một bầu không khí chan hoà và hạnh phúc cho cả gia đình. Vì thế, khi chính mình trở thành một bà mẹ chồng, chị luôn áp cả hai vai trò để mình không bị… xéo xắt hoặc hà khắc quá mức với con dâu mà chính mình không hay biết. Tụi mình hiếu kỳ: vậy nếu con dâu nhà chị không coi được, không thương được chị như mẹ ruột em ấy, chị thấy sao? Chị cười thản nhiên: Ủa, thì mình chấp nhận như lẽ đương nhiên mà! Chính mình còn biết thương mẹ mình nhất, lẽ nào lại bắt con dâu ép mình làm điều nó thấy khiên cưỡng? Tự nhiên ở đâu mình có thêm được đứa con gái mà khỏi cần đẻ khỏi tốn tiền nuôi lớn, lại còn đẻ cháu ngoan cháu xinh cho mình ẵm bồng, tự nhiên mình đi cắng đắng so đo nó vì những chuyện buồn cười như “con thương ai hơn” làm chi!

Trời ơi mình nhìn chị ấy với cặp mắt thực sự khác lạ! Mà ý là, chị là một người nổi tiếng nóng tánh, trực tính đó nha… 🙃

Chủ đề kỳ này hơi ‘kén’ người dự nên cho đến nay chỉ mới trên dưới 100 người đăng ký. Nhưng tụi mình lại chẳng lấy thế làm buồn lòng. Cuộc tranh luận bất chợt, bỏ túi, đầy tính ngẫu hứng trong Ban mình vừa rồi chỉ trong nội bộ tầm bảy tám bà phụ nữ. Không biết tới đúng ngày diễn ra buổi trò chuyện, trên dưới một trăm con người hội tụ, mỗi người đều có câu chuyện riêng quan điểm riêng, diễn tiến tranh luận sẽ còn diễn ra rôm rả, tưng bừng đến độ nào 😊 Có chút nôn nao, có chút ngóng chờ. Và quan trọng hơn, tự nhiên có dự cảm mình đang được nằm trong một cái gì đó to lớn lắm, ý nghĩa lắm, sẽ có tác động thay đổi cách nhìn nhận vấn đề vẫn như mặc định trước giờ của không ít người có liên quan trong dạng quan hệ đặc biệt này.

Có thể nói, mấy bữa rày, mình… ăn, ngủ cùng nó, sáng mở mắt ra đã nghĩ về nó, ngồi trên xe, dòng suy nghĩ cứ mải miết về nó. Cho đến chiều qua, ngồi trên xe về nhà, tay bấm miệng đếm và nhẩm về các mối liên hệ chồng chéo…, đột nhiên mình loé lên được một biểu đồ quá… thú vị luôn! Một biểu đồ nhìn vô mỗi người sẽ hiểu mình đang nằm ở mốc nào, chịu những dạng tác động gì và muốn sống vui vẻ trên cái.. biểu đồ này mỗi người cần góp tay làm những gì. Tự nhiên thấy phấn chấn, thấy muốn hát ca, muốn nhảy múa luôn vậy đó!!! Về kể cha và anh xã mình nghe để ‘kiểm định qua tính xác thực’, cả hai ông thầy khó tính này đều gật gù… Vậy là yên tâm rồi héng, cái biểu đồ này, nhất định mình sẽ trình làng với các bạn tại buổi trò chuyện sáng chủ nhật này!

Tự nhiên ý thức rất rõ: đề tài này thực sự khó như đi trên băng mỏng. Nhưng, miễn là cùng nhau ta phát tâm, và hứa với lòng SẼ LUÔN NHÌN CÁC PHÍA VỚI CÁI NHÌN THẬT SỰ KHÁCH QUAN VÀ KHÔNG THIÊN LỆCH PHÍA NÀO, và đặc biệt là tiêu chí nhất quán: KHÔNG CHỈ TRÍCH BẤT KỲ BÊN NÀO PHÁI NÀO, hy vọng cùng nhau, tất cả chúng ta sẽ vẽ nên được một ‘phác đồ’ tương đốI toàn diện cho mối quan hệ tinh tế này. Để sau đó, cho dù ai có dự trực tiếp hay chỉ âm thầm theo dõi lại các bài viết review hay các đoạn video clip dựng lại, cũng đều thấy mình tham khảo được, ngẫm ngợi được thật nhiều điều từ đó. Kiểu ngẫm ngợi không phải chỉ để đó chẳng làm gì, mà để âm thầm tự điều chỉnh mình. Mà bạn xem, trong một mối quan hệ, nếu mỗi bên đều biết tự giác âm thầm điều chỉnh mỗi bên một chút, mối quan hệ ấy chắc chắn sáng dần lên. Huống hồ, trong mối quan hệ vi tế này, số bên liên quan nào chỉ dừng lại ở hai đầu trực tiếp.

Có một niềm tin rất lớn, là cùng nhau, chúng ta sẽ làm dấy lên được những cảm giác mong muốn yêu thương và thấu hiểu cho nhau, giữa những người phụ nữ đặc biệt, gắn với nhau theo mối quan hệ đặc biệt, trong gia đình. Chợt nhớ câu nói của một em gái trên trang: “Mẹ em nói mẹ và con gái gắn kết nhau bằng huyết thống, còn mẹ và con dâu gắn với nhau bằng cách sống. Có hiểu được như vậy mới đi được cùng nhau lâu dài.”

Ừ, mình cũng thực sự tin vào điều đó. Hẹn nhé, sáng chủ nhật 22/4/2018!
                                                                                                                                          (19.4.2018 – QH)


Image may contain: 2 people, people smiling, text

😜 Đố ai biết được tấm hình ‘tình thương mến thương’ giữa tui đây với má tui đã được… ghép từ hai tấm hình khác nhau nha! Hai má con tui chụp hai tấm, ra coi lại một tấm má tui đẹp thì tui hỏng đẹp, còn tấm tui đẹp thì má tui… hỏng được đẹp. Vậy là cắt bỏ chỗ hong đẹp của mỗi bên, ghép lại, được một tấm hình chung đẹp 😍
Cuộc sống của các mẹ chồng – con dâu nhiều khi cũng tương tự vậy đó. Hy vọng các tình iu trang mình hiểu ý tui muốn nói…. 😇😇😇

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart