“CUỘC SỐNG TINH THẦN ĐƯỢC NÂNG LÊN, SỨC KHỎE ỔN ĐỊNH, VÀ BÌNH AN” (Chia sẻ của học viên đi qua đủ bốn cấp độ đầu tiên về Nhân số học của MayQ Share)
“CUỘC SỐNG TINH THẦN ĐƯỢC NÂNG LÊN, SỨC KHỎE ỔN ĐỊNH, VÀ BÌNH AN”
(Chia sẻ của học viên đi qua đủ bốn cấp độ đầu tiên về Nhân số học của MayQ Share)
[Lời QH]: Nhiều người hay nghĩ rằng, “Phải có biến cố gì đó” người ta mới muốn tham dự một khóa học về Quản trị cuộc sống với Nhân số học. Tuy vậy, thực tế cho thấy rằng, vẫn có rất nhiều người đang ở trong tình trạng ‘bình thường’, nghĩa là không có cái gì nhọc nhằn khó khăn đặc biệt, vẫn nghe mình muốn hiểu biết thêm về chính mình. Và cô bạn trong câu chuyện hôm nay là một trường hợp như vậy. Để rồi, túc tắc đi theo các khóa Nhân số học và chăm chỉ thực hành những gì được khuyến khích từ các cấp độ, cô phát hiện ra rằng, cuộc sống của cô càng trở nên tốt đẹp hơn nữa!
Tụi mình chia sẻ bài viết này đến các bạn hôm nay cũng như một cách truyền cho bạn thêm một chút động lực, để luôn có thể khiến cuộc sống của chính bạn mỗi ngày một thêm đẹp hơn. Vì bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó.
Thương lắm ![]()
(13.4.2026 – QH & MayQ Team)
——————-
“HÀI LÒNG VỀ CUỘC SỐNG HIỆN TẠI CỦA MÌNH”
[Học viên A.H]
Tháng 8/2023, mình có đủ duyên lành tham gia lớp Nhân Số Học cấp độ 1 của Team MayQ. Đến tháng 11/2024 mình đã học xong lớp cấp độ 4. Vậy là hơn một năm mình đã hoàn thành bốn cấp độ, và đến nay cuộc sống của mình cũng đã có nhiều thay đổi.
Qua những con số ngày tháng năm sinh, 4 đỉnh cao, biểu đồ Mandala mình đã hiểu một phần nào về con người mình và những sứ mệnh của mình. Mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Cuộc sống rất đơn giản, không có nhiều mong cầu về vật chất, danh lợi. Mình đã biết phân chia thời gian cho công việc, gia đình, bản thân một cách hợp lý. Trước đây, khi có khó khăn, hay làm việc nhiều là mình hay dễ tức giận, cáu gắt; luôn mong người khác hiểu mình và đôi lúc cái tôi của mình lên cao ngất ngưởng, vì mình nghĩ là mình đã nỗ lực và cố gắng và người khác phải nhìn nhận thành quả của mình. Nhưng từ lúc mình thực hành tu tập, thực hành các bài tập nâng cao năng lượng,.. mình biết thúc liễm bản thân hơn, bớt chấp nhặt, bớt cho cái gì là của mình. Cuộc sống tinh thần của mình được nâng lên, sức khỏe ổn định và bình an.
Mình là một giáo viên thì cuộc sống về vật chất khá ổn định; đôi lúc có khó khăn và áp lực khi thay đổi về cách làm việc khi sáp nhập tỉnh, nhưng mình biết chấp nhận và biết ơn công việc mình đang có thì mọi việc đều viên thành. Mình nghĩ, nếu cố gắng hết sức và nỗ lực làm việc thì mình sẽ gặp may mắn mọi việc thuận lợi.
Mối quan hệ giữa mình và những người thân thương trong gia đình rất ôn hòa, các thành viên trong gia đình nhà mình rất yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ nhau khi cần. Thật là biết ơn! Từ khi mình quay về tu tập thì thời gian dành cho những người bạn tụ tập quán xá cà phê tán gẫu, chuyện phiếm cũng thưa dần, thay vào đó là những mối quan hệ biết chia sẻ, động viên và giúp đỡ nhau hơn. Mình luôn nguyện cầu cho mình tinh tấn và miên mật hơn trong tu tập; và làm nhiều việc thiện nguyện hơn nữa để cảm ơn cuộc đời này.
Chi tiết hành trình tu tập:
Trước khi đến với lớp học cấp độ 1, mình cũng đã được người thân gieo duyên đến chùa để tu tập theo đức tin của gia đình, nhưng thời điểm đó mình còn giãi đãi, lo kiếm tiền để đảm bảo cho cuộc sống tiện nghi, thoải mái. Sau biến cố về sức khỏe, mình cảm nhận được nơi mình có thể nương tựa là Đức Phật và Bồ Tát Quán Thế Âm và mình đã trở về ngôi nhà tâm linh của mình (ngôi Chùa mà mình đã đi trước đây). Đến khi mình tham gia lớp cấp độ 1, mình được Cô Quỳnh Hương và Thầy Phong hướng dẫn các phương pháp tu tập và nâng cao năng lượng sống. Từ đó trở đi, mình đã phát huy tính kỷ luật hơn trong tu tập.
Mỗi sáng mình trì chú, tụng kinh và tập Yoga thở và thiền mantra với nhà MayQ Home2U buổi trưa thì mình thiền định, thực hành thiền Ho’Oponopono, và buổi tối mình lên chùa duyên của mình để cùng tu tập với đại chúng trong Đạo Tràng. Ngày thứ bảy hàng tuần, mình tham gia khóa niệm Phật, lạy Phật và kinh hành; dạo gần đây thì mình có tham gia khóa tu “Quan Âm ngày Biết Ơn” ở Chùa Quan Âm; nghe Pháp Thoại trên Youtube. Từ sau lớp cấp độ 1 đến nay mình vẫn duy trì thói quen viết 10 điều biết ơn trước khi đi ngủ vào mỗi tối,…
Khi có sự tu tập cuộc sống của mình vui vẻ, lạc quan hơn, ít sân giận, những chướng ngại, khó khăn trong cuộc sống là những trải nghiệm và bài học cho chính mình. Mình biết yêu thương bản thân, yêu thương và hiểu những người thân thương và những người xung quanh mình. Đặc biệt, khi có những khó khăn, những thay đổi trong cách làm việc,… thì mình cũng bình tĩnh, nhẹ nhàng hít thở, quay về với chính mình thì mọi việc đều có cách giải quyết. Thế là mọi việc đều bình an. Mình vô cùng biết ơn tất cả.
[Học viên A.H]

Không có bình luận