[Lớp 2 Offline đầu tiên tại Vĩnh Long] DỄ ĐI, DỄ HỌC, VÀ… LỢI LẠC VẪN VÔ CÙNG TẬN!
[Lớp 2 Offline đầu tiên tại Vĩnh Long]
DỄ ĐI, DỄ HỌC, VÀ… LỢI LẠC VẪN VÔ CÙNG TẬN!
Là chúng mình đang nói đến lớp Cấp độ 2 về Quản trị cuộc sống với Nhân số học của nhà MayQ tụi mình đó. Cũng phải 4-5 năm nay, các lớp cấp độ 2 Offline đã được chúng mình chốt cố định ở một khu resort giàu tính thiên nhiên ở bên cạnh hồ Lak, để ai đủ duyên tham gia các lớp cấp độ 2 này, về cũng đủ động lực để thực hành và xoay chuyển, rất nhiều lớp còn duy trì được những cộng đồng ‘Bồ đề quyến thuộc’ thân nhau ơi là thân, cùng gắn kết cùng sống tốt cùng tu tập, để rồi cùng nhau lên các cấp độ cao hơn, độ gắn bó và động lực duy trì sống tốt đẹp vẫn còn giữ được mãi cho đến tận bây giờ.
Đủ ‘dũng cảm’ để di chuyển địa điểm thực hiện lớp 2 Offline, với nhà MayQ tụi mình là một quyết định khó khăn. Tuy vậy, rốt cục tụi mình cũng đã đủ duyên tìm được một địa điểm khác: một farmstay xanh ngắt, có hồ nước, có trái cây miệt quê, có gió chiều mơn man thơ mộng, có mặt trời lên mặt trời xuống mỗi ngày sáng rỡ… Nơi này nằm ở địa phận đất Vĩnh Long (cũ), thuộc miền Tây, nên khá gần Sài Gòn, mọi người đỡ hẳn một khoảng mất thời gian đi xa ra đến tận Tây Nguyên, chưa kể đỡ tốn hẳn một phần chi phí vé máy bay hay tàu xe đường dài như những khóa trước đây. Vì vậy, đưa ra được địa điểm mới này, chi phí của lớp Offline Cấp độ 2 bỗng trở nên… mềm mại, dễ thương dễ gần, và cũng vì thế, đã thu hút được không ít những bạn học viên trước giờ vốn muốn lên tiếp các cấp độ tiếp theo, mà điều kiện chưa cho phép.
Trong lớp lần này, tụi mình không khỏi thú vị, khi điểm danh, thấy có sự tụ hợp từ tận… 14 lớp cấp độ 1 đã qua. Non phân nửa là các anh chị học viên đi thẳng từ các lớp cấp độ 1 gần đây, còn lại đến hơn phân nửa là những gương mặt đã học cấp độ căn bản từ… tận mấy năm trước cơ, có người còn học từ tận những năm đầu tiên Nhân số học mới được triển khai ở nhà MayQ. Học xong rồi, nghĩ cũng biết lảy những gì học được ra mà ứng dụng, thực hành ngay trong đời sống bình thường rồi. Thế nhưng, theo thời gian, những vấn đề vốn dĩ là ‘bài học lớn’ trong cuộc sống, lâu ngày dài tháng chúng nó quay trở lại. Hoặc giả, khi vào những năm có ‘vùng trũng năng lượng tự nhiên’, như năm cá nhân thứ 3, thứ 4, hoặc năm thứ 7…, hoặc vào các đỉnh cao ‘đặc biệt’, các bạn mới phát hiện ra, một mình mình, lấy vốn kiến thức cũ để tự chống chọi, có vẻ… không êm lắm. Lớp cấp độ 2 Offline phiền bản ‘giá mềm, iu thương’ này đã xuất hiện đúng lúc, giải cho ‘cơn khát học tiếp’ của các bạn ấy.
Bởi vậy ta nói, nhân gian có câu “Đúng người đúng duyên, không bằng đúng lúc”, chắc là ý vầy quá :)))
Ban đầu, mất đi sự trợ giúp vĩ đại về mặt năng lượng của Mẹ Hồ Lak, của núi rừng đại ngàn Tây Nguyên, chúng mình cũng hơi… nín thở quan sát. Nhưng rồi, ba ngày đã trôi qua trong sự dễ thương lạ lùng, như bản chất vốn có của mỗi chuyến Lớp 2 Offline đều đã thu hoạch như vậy. Để rồi, buổi chiều tối ngày thứ ba của hành trình, cũng là thời gian cuối cùng để chuẩn bị lên xe về lại Sài Gòn, lại có thể nhìn thấy đâu đó, trong lớp, là một hình ảnh của một ‘cộng đồng Bồ đề quyến thuộc’ dễ thương, giàu tính kết nối, biết lắng nghe nhau, tôn trọng những chia sẻ sâu kín của mỗi thành viên, nơi ai nấy đều không cảm thấy mình cần gì phải giấu diếm những niềm đau, nỗi sầu, những băn khoăn lo lắng… sâu kín trước giờ của mình. Tụi mình thở phào được rồi.
Lớp mấy mươi thành viên, lớn nhất 71 – được gọi là ‘Anh Cả’ của cả lớp. Bé nhất sinh 2007, mới 19 tuổi. Lại có hẳn ba em là thành viên ‘Gen Alpha’, sau 2000. Cả lớp coi đó như ba ‘mầm non triển vọng’.
Cái thấy thương ‘dữ luôn’ ở lớp, là ngoại trừ các thành viên đến lớp một cách độc lập, còn có khá nhiều thành viên coi như ‘thế hệ tiếp theo’ của một gia đình, một tập thể… đã từng có người đi học những khóa trước đây, và thuyết phục cùng tạo điều kiện cho các thành viên khác cùng được đến lớp. Vì thế, không khí trong lớp rất khác, phần đông bày tỏ sự sẵn sàng tiếp nhận những trải nghiệm, chia sẻ, và phần mình, họ cũng sẵn sàng mở lòng và chia sẻ. Vì thế không khí lớp học, ta nói nó dễ thương và đầy những khoảnh khắc rất ‘chạm’ luôn mà!
Đó là nói về tinh thần thì như vậy đó. Nhưng mà nói về mặt các hoạt động, đây cũng là lớp phần đông là ‘mới toanh’ với các hoạt động offline, nên có một sự… bỡ ngỡ không hề nhẹ, haha, và mình phải hướng dẫn lại các bạn từng chút xíu một, từ cách ngồi tĩnh tâm sao cho thật an nhiên dưới ánh chiều tà, cách nằm thư giãn sâu, cách… nghiêng người ngồi dậy trên thảm sao cho chống đột ngột. Cả cách mở tay, đón nhận một người bạn cạnh bên mình vào lòng, những cái ôm trong chánh niệm, thiết tha và trân trọng lẫn nhau biết chừng nào! Nhưng mà, cái gì cũng có hai mặt của nó, heng. Một khi các bạn đều là ‘người mới keng’ do mới lần đầu được đi học Offline, các bạn đã làm quen được với những cử chỉ, hoạt động, và năng lượng đậm tính chia sẻ, kết nối và truyền tải sự thấu cảm này, ai nấy đều thật sự có những sự biến chuyển mãnh liệt trong cách các bạn đang sống, đang nghĩ, đang cư xử hàng ngày. Điều này thể hiện khá rõ trong không khí của ngày thứ hai rồi thứ ba…, mà chắc chắn rằng ai cũng cảm nhận rõ điều này luôn mà!
Tụi mình hay nói vui, mỗi lớp sẽ tựu lại một số dạng ‘đề thi’ giống nhau. Với lớp này, thật kinh ngạc, khi đề thi khá rõ, tựu trung về vài ba ý nổi cộm:
1/ Là những con người cực kỳ yêu tiền, mê tiền và đã từng kiếm ra được rất nhiều tiền…, cho đến một ngày…, tiền bạc tất cả đội nón ra đi, để lại người trong cuộc một sự bàng hoàng cùng chới với. Người đầu tiên lên kể chuyện, rồi người thứ hai kể…, ủa sao giống giống… Cho tới người thứ mười hay hơn thế nữa, thì thôi rồi, đúng là ‘đề thi lớn nhất’ của lớp kỳ này rồi! Nguyên nhân thì, sau chục người lên với câu chuyện giống nhau và chúng mình nghiêm túc soi kỹ các dữ liệu trong ngày tháng năm sinh và các biểu đồ Nhân số học, thì dễ nhận ra, có một sự đối nghịch lớn giữa con số chủ đạo (vốn dễ thuộc về nhóm ‘Thực tế, thích đời sống vật chất’ là số 4, số 10…) với lại những yếu tố được tiết lộ trong ngày sinh, tháng sinh hoặc năm sinh (phần lớn đều có những dấu chỉ cần ưu tiên cho sự phát triển tâm thức, như 2,5,7,9,10,11,20,22…). Cái này tụi mình gặp đã quá nhiềuuu luôn rồi, trong suốt sáu năm nghiên cứu Nhân số học. Cái này kêu bằng “Khi Số chủ đạo và ngày – tháng – năm sinh không cùng một ‘hệ điều hành’” đây nè! Kiểu này chắc sẽ phải sớm có thêm một bài viết riêng, mổ xẻ chi tiết hơn cho mọi người nắm quá. Chứ không, con đường khổ đau sợ còn đang diễn ra với không ít người trong xã hội rồi.
2/ Là những con người đang gặp phải ‘cục cộm’ với các mối quan hệ, mà rõ nhất, chính là mối quan hệ với cha, với mẹ ruột của mình, hoặc với chồng, với vợ, với con cái… Cái này, tụi mình cũng làm đâu cả chục bài viết rồi, nhưng xem ra với những bạn học viên trong lớp, hoàn cảnh vẫn đong đầy những tình tiết mà, nếu không thực sự mỗi ngày phải trải qua những thử thách này, sẽ dễ được kêu gọi kiểu lý thuyết là “hãy ráng lên, hiếu thảo vẫn là phước đức hàng đầu…” Thấy thương, là hầu như những ca trong lớp đều thấy lòng mình dịu đi sau những thời phân tích. Kỳ diệu hơn nữa, là không dưới ba trường hợp, những câu chuyện đằng trước vừa mở ra, ‘sôi sục lòng người trong cuộc’, thì ngay sau đó, đã có ngay những câu chuyện khác, minh họa sống động cho những kết quả đẹp đẽ nếu họ chịu lắng lòng chuyển hoá bằng hiểu và thương, hoặc ngược lại, những hậu quả đắng lòng nếu họ cứ chăm chăm đi theo quyết định mà họ đang cảm thấy đúng… Ta nói, không có cái gì trực quan sinh động bằng những câu chuyện do tự các bạn khác kể ra trong lớp. Tụi mình tin, rằng sau những ngày ở lớp về, chắc chắn các bạn đã từng ‘gân cổ mà cãi’ với những thách thức trong cuộc sống sẽ lảy ra được khá nhiều chiêm nghiệm thực tế nghe được từ bạn mình, để có thêm động lực để mà bước đi, theo một cách khách, lắng hơn, sâu hơn, hiểu chuyện hơn.
3/ Một phát hiện cực kỳ hiếm gặp, mà cũng khá thú vị, khi cả ba bạn Gen Alpha – sinh sau 2000 của lớp đều giống nhau ở điểm… hoàn toàn không có con số 9 nào trong toàn bộ biểu đồ ngày sinh lẫn biểu đồ tổng hợp khi đã điền cả họ tên vào. Con số 9 biểu thị cho lý tưởng, ước mơ, hoài bão. Vì vậy, cả lớp đều cười xòa trước lời thú nhận thiệt dễ thương của cả ba em: Các em đều sống… đại đại vậy đó, không có ước mơ gì cao xa, em nào may mắn có ba mẹ học cao thì đẩy tới đâu em chạy tới đó, ba mẹ nào ‘bình bình’ em cũng bình bình, em nào không có ba mẹ bên nhau, em thực sự như ‘cọng cỏ gió đùa’ luôn. Cười, nhưng mà thương lắm, cái thế hệ ‘lạ lùng’ này! Trong khi trong một khuynh hướng ngược lại, không ít các bạn lớn hơn trong lớp lại gặp cảnh… quá trời nhiều số 9, có khi lên đến năm, sáu con số 9 trong biểu đồ tổng hợp luôn! Chỉ khi vô các lớp Nhân số học, các bạn mới ngậm ngùi mà cố gắng hạ cái ‘tiêu chuẩn khắt khe’ và tính cầu toàn luôn luôn sẵn có trong mỗi người lại, để rồi sau đó cuộc sống mới gọi là đỡ đỡ hơn được luôn á… Ta nói cũng thương lắm. Đâu ai muốn mình ‘khó chịu, khó chiều’ đâu, phải không à!
4/ Lớp học kết thúc bằng màn ra mắt ban cán sự lớp. Hihi ban cán sự hoàn toàn không có được thêm một chút quyền lợi vật chất nào hết trơn, chỉ có lòng nhiệt thành để bỏ thêm công sức hàng ngày mà cố gắng gắn kết các thành viên trong lớp lại với nhau, thông qua những thời sinh hoạt hàng ngày qua Zoom, cùng tu tập, cùng kết nối, cùng rủ nhau đi trong những hoạt động thiện lành… Sáng hôm qua, các em trong team gửi vào nhóm nội bộ cho chúng mình ngắm, bức ảnh chụp màn hình cả lớp đang ngồi đọc Ho’Oponopono cùng nhau vào buổi sáng sớm, với nắng vàng ruộm nơi mái tóc của một ô này, và không gian căn phòng nhỏ nhắn của một số thành viên khác. Một bạn trong team MayQ nhủ: “Nguyện cho lớp này gắn kết mãi không thôi”. Chúng mình, ai cũng nguyện như vậy.
Bởi vì, lớp này sao mà dễ thương quá. Có được sự chân thành và mở lòng với nhau, đó đã là điểm cộng rất lớn từ bước ban đầu. Bây giờ, chỉ làm sao cố gắng duy trì mạch này mà cùng nhau bước đi lâu dài, tin rằng cuộc sống này sẽ có thêm vài mươi con người an vui, vài mươi gia đình lớn nhỏ an vui, và có lẽ hơn thế nữa…
Thương lắm!
(22.4.2026 – QH & MayQ Team)![]()
![]()
Sau thành công của lớp 2 Offline ‘thuận lợi, giá mềm’ vừa diễn ra tại farmstay ở Vĩnh Long (cũ), chúng mình nhận thấy mình có thể hoàn toàn tạo thêm điều kiện cho nhiều bạn đã từng học qua các khóa căn bản về Quản trị cuộc sống với Nhân số học các năm trước đây, tiếp tục học lên đến cấp độ 2, để có thể nâng cao khả năng đối diện an lạc với cuộc sống hiện tại. Qua đó, bạn nào học đã lâu, nay muốn đăng ký các khóa Cấp độ 2 (cả Offline lẫn Online) hãy nhanh chóng liên lạc với team MayQ Share nha. Các bạn ấy sẽ sắp xếp cho các bạn được học dự thính lại – HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ – lớp Cấp độ 1 online gần nhất, để các bạn được ôn lại những giá trị cơ bản nhất về Nhân số học Pythagoras, đồng thời cũng được cập nhật những phát hiện, giá trị mới nhất mà nhà MayQ tụi mình nghiên cứu được gần đây nhất. Bạn sẵn sàng để tham gia các lớp Cấp độ 2 tiếp theo của nhà MayQ chúng mình chứ? Hẹn gặp lại bạn sớm nhen! Thương lắm.

Không có bình luận