[Hành trình Đại cộng hưởng Offline miễn phí đọc Lương Hoàng Sám 8.2026] TÁM NĂM MỘT VÒNG TRỞ VỀ – CÙNG NHAU ĐỌC TRỌN VẸN MỘT CUỐN LƯƠNG HOÀNG SÁM
[Hành trình Đại cộng hưởng Offline miễn phí đọc Lương Hoàng Sám 8.2026]
TÁM NĂM MỘT VÒNG TRỞ VỀ – CÙNG NHAU ĐỌC TRỌN VẸN MỘT CUỐN LƯƠNG HOÀNG SÁM
Tụi mình nói vui với nhau, chủ nhật vừa rồi, cảm giác như ‘Ăn Tết’ lần thứ hai trong năm, với hành trình Đại cộng hưởng mùa giữa năm nhưng đông vui, nhộn nhịp chẳng khác gì chuyến đi đầu năm nay, cũng đến đúng ngôi chùa này cả. Từ lúc lên kế hoạch, triển khai, đến khi hành trình diễn ra và khép lại, khi gõ những dòng này, lòng chúng mình cảm thấy vẫn thật bồi hồi, và biết ơn thật nhiều.
Một vòng thời gian, sau tám năm, lại trở về nơi bắt đầu nhưng lần trở về này, mọi thứ đã đầy đặn hơn rất nhiều.
Tám năm trước, cũng từ ngôi chùa Hòn Một (Linh Quang Tịnh Xá – Long Hải) này, tụi mình bắt đầu bằng Quyển 5 – Quyển 6 Lương Hoàng Sám, với một lời phát tâm cho những ai còn đang giữ trong lòng sự oán giận, những nút thắt chưa thông trong các mối quan hệ, để có những sự xoay chuyển tích cực hơn. Rồi từ đó, nhánh Đại cộng hưởng ra đời. Sau tám năm, lần trở lại này, đây là lần đầu tiên tụi mình cùng nhau đọc hoàn mãn trọn vẹn một cuốn Lương Hoàng Sám trong vòng một ngày. Thật sự, cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Một ngày tưởng dài, nhưng khi cùng nhau đọc trong các thời cộng hưởng, thời gian lại trôi qua thật nhanh. Cảm giác hoàn mãn một cuốn Lương Hoàng Sám trong một ngày vì thế cũng trở thành một dấu mốc rất riêng của hành trình lần này, và tụi mình tin, cũng trở thành một điều đẹp đẽ, thiêng liêng và đầy lợi lạc trong mỗi thành viên hữu duyên có mặt trong buổi Đại cộng hưởng đặc biệt này.
Ngắm nhìn một vòng quanh sảnh đường rộng lớn ngày hôm đó, nhìn ngắm những gương mặt thiệt thương quen đã đồng hành cùng MayQ trong suốt những năm qua, cùng những gương mặt mới toanh lần đầu được gieo duyên biết đến, tụi mình thấy ấm áp.
Ấm áp đầu tiên, là vì mọi người đã đăng ký và thật trách nhiệm với hành động của mình. Trước đây, với những hành trình miễn phí như thế này, thường đến ngày đi, số lượng thường bị ‘rơi rụng’ rất nhiều, bằng ti tỉ những lý do khác nhau. Còn với hành trình lần này, vẫn có những thành viên hủy, nhưng số lượng không nhiều, và đa số các thành viên bận việc bất khả kháng báo hủy đều đã chủ động báo trước để nhà MayQ tụi mình kịp xử lý, cho các thành viên đang trong danh sách chờ thay vào. Để rồi, nhờ vậy mà số lượng tham gia chuyến đi đạt đến con số thật đẹp: 639 thành viên. Vượt mức tụi mình mong muốn chạm khi mở ra, là 555 thành viên. Ngồi xem cập nhật sỉ số các xe trước khi xe lăn bánh, mà biết ơn lắm, vì sự trách nhiệm cho hành trình này của mọi người. Thương lắm!
Điều ấm áp thứ hai, chính là rất nhiều những thành viên đã bén duyên với MayQ từ những hành trình trước, lần này lại đưa thêm người thân của mình cùng đi. Những người từng đi một mình, hôm nay có thêm một hay nhiều người thương bên cạnh. Nhìn những gương mặt quen thuộc đi cùng những gương mặt mới, tụi mình càng cảm nhận rõ hơn sự tiếp nối rất tự nhiên của những nhân duyên. Thấy thương, khi từng nhóm ‘Bồ đề quyến thuộc’ theo mỗi lớp Nhân số học rủ nhau đăng ký đi cùng. Thấy ấm áp khi các anh chị em từng tham gia cùng một chuyến đi nào đó, thân và thương nhau, nay hẹn lịch cùng tham gia. Thấy rưng rưng, khi có bạn dẫn mẹ (người từng là ‘bài thi’ của bạn, khi bạn chia sẻ trong lớp cấp độ 2) đến chào tụi mình và nói rằng: “Đây là mẹ em, và chuyến đi này em có mẹ đồng hành. Mà vi diệu lắm, mẹ em còn nôn nao chờ đợi chuyến đi này hơn cả em, và sáng giờ mẹ em đọc kinh khí thế luôn!” Cũng có bạn khác, ở tận Đà Nẵng, khó khăn trong đôi chân di chuyển, nhưng được mẹ cùng đi, bay hơn mấy trăm cây số để kịp di chuyển cùng cả đoàn. Cũng có rất nhiều cô chú, mái tóc bạc trắng, lưng đã hơi còng, chân đau, được các con dìu đi chậm từng bước, nhưng cũng đã có mặt và hòa chung bầu cộng hưởng này. Cũng có các em bé còn nhỏ, chưa thể đọc hết cả cuốn kinh, nhưng cũng được ba mẹ gieo duyên dẫn theo, để các con dù không tự mình đọc trọn vẹn, nhưng cũng được thấy và nghe tiếng kinh nguyên một ngày ròng,… Còn rất, rất nhiều những sự đồng hành thấy thương khác mà tụi mình không thể chia sẻ hết qua đây, nhưng thật sự đã làm tụi mình cảm thấy ấm áp thật nhiều.
Ấm áp nữa, là hành trình lần này, tụi mình cứ có một cảm giác rất lạ: cũ mà mới, mới mà cũ.
Cũ, là bởi gần như mọi thứ trong hành trình này đều mang dáng dấp của một hành trình Đại cộng hưởng quen thuộc. Vẫn là những ngày chuẩn bị từ rất sớm. Vẫn là những khâu được chia nhau thật kỹ, những phần việc nhỏ được chăm chút, vẫn là những yêu thương được gửi vào từng khâu, từng bước… Những điều tưởng như đã quá quen thuộc nhưng lần nào tụi mình cũng muốn làm cho thật tròn trịa. Vẫn là sân vận động Hoa Lư của sớm mai tập trung, những chuyến xe lăn bánh, những bữa cơm, những phần quà, những thời cộng hưởng, những cái nắm tay, những cái ôm,… Những điều đã trở thành một phần rất quen thuộc của những chuyến đi nhà MayQ Go.
Cũ cả ở nơi chốn. Vẫn là ngôi chùa Hòn Một, nơi tám năm trước chúng mình từng cùng nhau làm một cuộc đọc Quyển 5 – Quyển 6 Lương Hoàng Sám, cũng là nơi từ đó một cái duyên rất lớn đã được mở ra.
Nhưng cũng chính vì những điều tưởng như đã rất quen ấy, mà khi trở lại, tụi mình lại càng nhận ra hành trình này mới biết bao nhiêu.
Mới trong thời cộng hưởng, khi lần đầu đọc trọn vẹn cuốn Lương Hoàng Sám. Tụi mình biết, Lương Hoàng Sám không phải là bản Sám dễ đọc, đặc biệt là với người mới bắt đầu. Và để đọc trọn vẹn một cuốn trong một ngày, là điều càng khó hơn. Nhưng bằng năng lượng cộng hưởng, nương vào nhau, tụi mình đã trọn vẹn hoàn mãn cả quyển Lương Hoàng Sám vào lúc 19:30 tối. Thật sự là một điều không thể nghĩ bàn, biết ơn lắm!
Mới trong cảm xúc. Bởi có những điều đã lặp đi lặp lại qua rất nhiều hành trình, đến mức tưởng như đã trở thành quen thuộc, vậy mà hôm ấy, khi nhìn hội trường được lấp đầy bởi 639 người, tụi mình vẫn thấy rưng rưng. Vẫn là những con người cùng ngồi xuống, vẫn là những trang kinh, vẫn là tiếng đọc kinh đều đặn nương vào nhau, hòa vào nhau, nhưng vẫn có một cảm giác rất khác. Và cũng bởi sau tám năm, từ một cuộc đọc kinh hơn 300 người ngày nào đến một hội trường 639 người hôm nay; từ một cuộc chỉ đọc vỏn vẹn quyển 5 và quyển 6 ngày nào đến cuộc đọc trọn vẹn 10 quyển trong cuốn Lương Hoàng Sám của hôm nay, tụi mình càng cảm nhận rõ hơn bước tiê hành trình mà chúng mình đã cùng nhau đi qua. Và càng ý nghĩa hơn đối với chúng mình, khi đối với hành trình lần này, nhà MayQ chúng mình đã quyết định tổ chức cuộc này trọn vẹn bằng kinh phí của MayQ, không nhận của bất kỳ nhà mạnh thường quân nào, dẫu rất thương là có rất nhiều người cảm động về cuộc này của chúng mình, bày tỏ nguyện ý được đóng góp. Tụi mình tin rằng, ở một số lúc, một cuộc hành trình hoàn toàn miễn phí, lại được chăm chút hoàn toàn nghiêm túc như một hành trình Đại cộng hưởng bình thường hàng tháng, sẽ như một sự tri ân với những con người gắn bó chúng mình qua năm tháng, đồng thời cũng đem lại thêm duyên cho rất nhiều người mới biết đến vẻ đẹp và sự nhiệm màu của những bài kinh, câu sám, trường đại cộng hưởng đầy yêu thương và giàu kết nối như thế này. Thương lắm!
Đến khi thời kinh khép lại, chương trình kết thúc, mọi người lần lượt đứng lên ra xe ra về, tụi mình vẫn còn bồi hồi, vẫn muốn nán lại thêm một chút,… Những điều tưởng đã quá quen, hóa ra mỗi lần trở lại vẫn có thể làm tụi mình rưng rưng như lần đầu, mà có vẻ như còn hơn cả lần đầu ^^ Và cho đến khi lần lượt từng chiếc xe lăn bánh trở về, chúng mình mới rời đi, và biết rằng, tụi mình đã vừa khép lại một ngày thật sự lợi lạc và tròn vẹn cùng nhau. Đã cùng nhau làm được một việc thật ý nghĩa. Thương lắm!
… Và để khép lại một hành trình thật nhiều cảm xúc này, điều còn lại trong lòng tụi mình có lẽ là hai chữ Biết ơn.
Biết ơn Quý Thầy và ngôi chùa Hòn Một đã đón chúng mình trở về, cho chúng mình một không gian thật đẹp, thật rộng rãi, để 639 người có thể cùng nhau đi trọn vẹn một thời khóa đặc biệt – đọc trọn vẹn cuốn Lương Hoàng Sám.
Biết ơn Quý Thầy cùng các Phật tử Tịnh xá Huỳnh Lâm đã lo cho cả đoàn những bữa ăn trưa, ăn tối thật chỉn chu, đầy đặn và chan chứa yêu thương.
Biết ơn team ‘Bồ đề quyến thuộc’ tham gia hỗ trợ hành trình, giờ ngồi lại mới thấy thiệt sự không biết nói sao cho hết cái thương, cái tâm, cái tình của anh chị em. Ngày hôm ấy, mọi người ai cũng thật sự lăn xả, người chạy tới chạy lui, người lo cái này, người phụ cái kia; có những việc nhỏ xíu chẳng ai thấy, chẳng ai biết, vậy mà cứ thấy chỗ nào thiếu là ‘nhào’ vô phụ, chẳng cần phân công, chẳng cần nhắc hay nhờ. Cùng nhau thức sớm, về trễ, ăn vội, chạy lẹ, mà gặp nhau vẫn hoan hỷ, vẫn tươi cười. Biết ơn vì đã thương mà hỗ trợ team MayQ, đã dành thời gian, công sức, tâm huyết của mình cho Đại cộng hưởng lần này. Với nhà MayQ tụi mình, con số 639 chắc chắn là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng đáng nhớ hơn nữa là phía sau 639 người ấy có thêm sự góp sức, sự hiện diện và cái tình của anh chị em ‘Bồ đề quyến thuộc’. Thiệt thương lắm!
Và cũng không quên, gửi lời thiệt thương thiết và biết ơn team MayQ tụi mình. Biết ơn vì đã cùng nhau hoàn toàn đồng lòng khi nghe mình khởi lên về dự án đặc biệt này; rồi là toàn tâm toàn ý, dốc lòng ‘nhào vô’, bắt đầu từ những ngày rất sớm, cùng nhau lên kế hoạch, cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau lo từng chi tiết nhỏ, cùng nhau chạy tới chạy lui, cùng nhau xử lý những điều phát sinh, và cũng cùng nhau giữ cho hành trình này đi đúng với điều mà tụi mình mong muốn ngay từ đầu. Có những lúc mệt, có những lúc cuống cuồng vì quá nhiều việc cùng lúc, nhưng nhìn nhau vẫn biết mọi người đang cố gắng cho tròn việc nhất, vẫn cùng nhau làm, cùng nhau đỡ đần, cùng nhau đi tới cho đến khi mọi thứ thật sự khép lại. Biết ơn vì giữa rất nhiều những việc lớn nhỏ phía sau một hành trình 639 người, tụi mình vẫn giữ được cái Tâm ban đầu, vẫn thương nhau, tin nhau và cùng nhau làm cho bằng được một hành trình thật trọn vẹn. Thương và Biết ơn mọi người nhiều lắm!
Và sau cùng, biết ơn 639 người chúng ta đã cùng nhau có mặt, cùng nhau đi trọn vẹn một ngày, cùng nhau đọc kinh, cùng nhau cộng hưởng, cùng nhau hoàn mãn một thời khóa thật đặc biệt. Thương gửi niệm lành cho năng lực thanh tịnh và chuyển hóa nghiệp lực không thể nghĩ bàn của Lương Hoàng Sám sẽ thấm sâu vào trong mỗi người, sớm trổ nên những đóa hoa thật đẹp trong cuộc sống quý vị, ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thương lắm.
Một ngày thật dài, thật đông vui, thật nhiều cảm xúc,… cũng đã khép lại. Chỉ còn lại trong lòng tụi mình là sự bồi hồi, thương thiết và biết ơn thật nhiều. Thương và hẹn gặp lại nhau trong những hành trình tiếp theo, nha!
(18.08.2026, QH & MayQ Team)
Không có bình luận