[Từ học viên Cấp độ 2 Nhân số học]  NGƯỜI SỐ 11: TỪ NHỮNG ‘CÚ KHẢO’ ĐAU ĐIẾNG CỦA VŨ TRỤ MÀ ‘THỨC TỈNH DẬY’

>
>
[Từ học viên Cấp độ 2 Nhân số học]  NGƯỜI SỐ 11: TỪ NHỮNG ‘CÚ KHẢO’ ĐAU ĐIẾNG CỦA VŨ TRỤ MÀ ‘THỨC TỈNH DẬY’

[Từ học viên Cấp độ 2 Nhân số học]
🌊 NGƯỜI SỐ 11: TỪ NHỮNG ‘CÚ KHẢO’ ĐAU ĐIẾNG CỦA VŨ TRỤ MÀ ‘THỨC TỈNH DẬY’

[Lời QH] Những ngày đầu nghiên cứu Nhân số học, chúng mình chỉ nghĩ rằng Nhân số học như một loại ‘thuốc vitamin’, làm cho mọi người khoẻ hơn, tốt hơn mà thôi. Thế nhưng dần qua thời gian, những câu chuyện đời thật từ hàng ngàn học viên góp về qua các khóa phân tích ‘chẵn’ (Các cấp độ 2, 4…) làm cho tụi mình ngỡ ngàng nhận ra, với khá nhiều người, một số con số có thể đi kèm một số lời cảnh báo, về những bài thi vượt ngưỡng, về những sứ mệnh đặc biệt mà có thể cũng chính là họ đã từng theo đuổi – trong những đời kiếp sống trước đây. Để rồi nếu đến cuộc đời này, họ không nhận ra và sống nhẹ nhàng bình thường, cuộc sống sẽ có thể giáng xuống họ một số ‘cú tát nghiêm trọng’ để từ đau thương hay cú sốc ấy, họ ‘thức dậy’.

Chúng mình cũng đã có chia sẻ – dẫu cũng khá dè dặt và giới hạn nhất định – những phát hiện này trong một số các bài viết đăng trên mạng xã hội. Và điều đó, lạ thay, lại chạm được đến nhiều người khác, những người cũng có thể đã trải qua những ‘cú sốc’ tương tự mà chưa tìm được lời giải đáp thỏa đáng cho những nỗi đau của họ, và quan trọng hơn, là vẫn chưa nhìn ra hướng đi sắp tới cho bản thân.

Bạn học viên cấp độ 2 Offline gần đây ở Vĩnh Long đã cho chúng mình một bài viết giản dị và dễ thương, nhưng cũng đủ chạm, để chúng mình đọc mà cảm cùng bạn ấy. Và các bạn hữu duyên đọc được bài này, các bạn có thể chưa vào các lớp Nhân số học của nhà MayQ cũng nên biết, không có vấn đề gì không có lời giải đáp, khi bạn khởi lên với Vũ trụ, rồi dần dà, Vũ trụ cũng sẽ đưa hướng dẫn đến cho bạn mà thôi. Các bạn đọc tham khảo dưới đây nhé.

Gửi niệm lành cho tất cả.

(17.08.2026 – QH & MayQ Team)



[Từ học viên C.T.]
“… NẾU VŨ TRỤ KHÔNG KHẢO EM MỘT SỐ VỐ ĐAU ĐIẾNG, CHẮC EM VẪN KHÓ MÀ THỨC TỈNH…”

Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về các con số và cách nó ảnh hưởng đến cuộc đời mình, cũng như hiểu sâu hơn về sứ mệnh của cuộc đời để từ đó xác định đúng hướng mà đi nên em được duyên dẫn dắt để có mặt trong lớp cấp độ 2 ở Vĩnh Long.

Sau ba ngày ở farm có nhiều cây xanh, sông nước và lớp học có quá nhiều sự yêu thương, em thấy lòng mình cũng dịu lại sau mấy hôm. Lớp học lần này quá là vừa vặn, với một số lượng vừa đủ ấm cúng, vừa đủ thân tình, ngồi ăn thì chia ra hai bàn như là gia đình đông con cháu có dịp đám tiệc lại tụ về với nhau.

Ngày trước khi em chưa biết đến Nhân số học, em thường thấy em khổ quá so với những người khác, rồi từ đó hay oán trách cuộc đời. Lúc học cấp độ 1 có nhắc là em số 11 khó mà có cuộc sống bình thường được thì em thấy nó cũng đúng với em. Do bản thân không biết mình có khả năng tâm linh vượt sóng gió nên em thấy cuộc đời thăng trầm một cách bất thường mà không đủ sức vượt qua, nên thường sống trong tâm lý nạn nhân.

Đỉnh cao đầu tiên mang tính số 6 đã đi qua khi em chưa biết gì về Nhân số học, làm em sống khá chật vật vì các bài học về tình thương từ gia đình đến tình cảm. Giờ em cũng hiểu có thể bài học tình thương là bài học lớn nhất khi em đến với đời này. Bởi vậy em phải ráng mà thi cho qua nếu không đời sau lại phải thi lại.

Nếu Vũ trụ không khảo em vài cú đau điếng, đặc biệt là vào năm cá nhân số 4 khi anh người yêu của em đột ngột chọn cách tự kết thúc sự sống thì chắc em cũng khó mà thức tỉnh. Có thể là khi tâm trí không ổn thì sẽ rất có dễ có những câu nói trong vô hình dẫn dắt, và chỉ cần một phút giây thiếu chánh niệm thì con người ta rất dễ làm những điều không nên làm.

Chỉ vài tháng sau thì người Mẹ mà em xem như tượng đài và là nơi bấu víu cuối cùng cũng rời xa cuộc sống này chỉ sau ba ngày đột quỵ. Nỗi đau không phải gấp đôi mà là gấp trăm lần. Em như ở tận cùng của đáy giếng mà không biết cách nào để trèo lên được.

Con đường quay về con đường tâm linh của em cũng khá là vất vả vì em không biết con đường tâm linh nào phù hợp và chính xác là em không biết phải làm gì. Khi em không thể nào quay trở lại cuộc sống bình thường được sau khi hai người thân ra đi thì người bạn của em đẩy em vào nhà thờ để mỗi ngày Sơ nói chuyện với em giống như cô giáo kèm học sinh cá biệt vậy đó ạ. Mỗi ngày Sơ sẽ dẫn em lên gian chính của nhà thờ để cầu nguyện, mỗi ngày Sơ sẽ cầu nguyện với Chúa để xin Chúa ban ơn để em có thêm sức mạnh và ổn định lại tinh thần. Cũng có thể là Chúa hoặc một vị Ơn Trên nào đó mà em chưa biết tên đã giúp đỡ em để em có thể quay về cuộc sống bình thường, chớ bằng tự thân em thì cũng khó mà làm được. Em biết ơn vô cùng với Đấng Ơn Trên đã giúp đỡ em.

Mặc dù em vẫn có niềm tin vào Chúa trong khoảng thời gian đó nhưng trong lòng em vẫn đau đáu vì có thể thật sự Đạo Công Giáo chưa phù hợp với con. Trong lúc em vẫn loay hoay thì em đã đi cùng Nhà MayQ trong chuyến Đại cộng hưởng ở Yên Tử tháng 3/2025, em có xin với Phật Hoàng, các vị Tổ và các vị hữu duyên nơi núi thiêng Yên Tử xin hãy hướng dẫn, chỉ đường cho em đi để em biết cánh cổng tâm linh nào thật sự phù hợp mà quay về. Chắc có lẽ Ơn Tên đã nghe thấy lời nguyện của em để em gặp được người lành, bạn tốt. Sau chuyến đi ấy thì em mới chịu đi học lớp cấp độ 1 do bạn chung chuyến đi thúc giục, bạn có dẫn em đến Chùa để đọc Kinh Bổn Môn Pháp Hoa. Mặc dù nói thật thì em chưa thể nào hiểu hết ý nghĩa từng lời Kinh nhưng không hiểu sao lại thấy rất có cảm ứng. Có lẽ như Cô Quỳnh Hương chia sẻ trong buổi Đại cộng hưởng Online, không phải ai cũng có đủ duyên để biết và đọc Kinh Pháp Hoa và may mắn em lại thấy rất hữu duyên khi mình được biết đến. Sau này cứ ngày nào em sắp xếp được thì em ghé Chùa nhiều hơn để đọc kinh Bổn Môn Pháp Hoa do Chùa cũng tiện đường em đi làm về.

Các bạn trong chuyến Đại cộng hưởng còn đi cùng em trong các khóa thiền một ngày hoặc vài ngày ở các Chùa trong hoặc gần Sài Gòn để em hiểu thêm vì sao mình phải thiền. Thiền có khi là ngồi yên xuống hoặc là trong các hoạt động hằng ngày của mình vẫn là thiền.

Em sẽ miên mật tu tập và quan sát tâm mình để chuyển hóa rồi khi lên lớp cấp độ 3 được tìm hiểu sâu hơn, em sẽ nhìn nhận lại bản thân mình, biết đâu là em đã từng có những tính đó nhưng em đã chuyển hóa được rồi.

Em đang ở năm cá nhân số 7, năng lượng của em cũng trồi sụt và có gặp bài khảo về sức khỏe. Em đang tiến đến đỉnh cao thứ hai mang tính chất con số 2 thì em cũng tự ý thức được mình phải tu tập miên mật, nếu không đến đỉnh số 2 thì sẽ còn nhiều bài khảo đến với em nữa, nhưng thú thật em vẫn còn hơi rề rà xíu. Có một bạn trong lớp đã nói với em sau khi nghe phần trình bày và thấy biểu đồ của em. Bạn nói, “Đối với người khác, có khi đọc Chú Đại Bi là đã đủ. Nhưng vì chị có số chủ đạo 11, lại còn có đỉnh cao số 2, nếu chị không tu tập, tìm hiểu và đọc Kinh, Chú nhiều hơn, thì có khi đến đỉnh cao thứ ba mang tính chất con số 8 chị sẽ sống rất cô độc nha, vì giống như là mình đặc biệt hơn người khác vậy đó, mà mình còn giải đãi, cho là tu như vậy là đủ rồi”. Bạn nhắc em nhiều lần lắm về việc đi về sau lớp học là phải cố gắng tu tập lên nha. Có lẽ lâu rồi trái tim em mới mềm lại và cảm nhận được tình thương từ mọi người xung quanh như vậy.

Trùng hợp thay là con số tên hoàn chỉnh của em cũng là số 11, một lần nữa nhấn mạnh đặc điểm của số chủ đạo 11. Thi thoảng em nghĩ, có khi nào Vũ Trụ đã giao bài thi quá khó cho em, mà có lẽ Vũ Trụ giao là vì người đó có khả năng. Lần này em sẽ làm một cuộc lật mình, tu tập miên mật, không ‘trả giá’ với Vũ trụ nữa, chớ không có khi lần kế tiếp Vũ Trụ sẽ giáng những đòn còn mạnh hơn nữa cho em à.

Một bạn khác trong lớp sau khi nghe em chia sẻ em đã tự dằn vặt vì không biết mình đã sống như thế nào sau khi anh người yêu đột ngột ra đi, bạn nói với em, là có khi nào em đã quá khắt khe với bản thân mình không. Tự nhiên em cũng khựng lại đôi chút, em tự nhận thấy em có tính cầu toàn, nhưng không biết từ lúc nào mình cũng đã khắt khe quá với bản thân mình quá, để rồi người mệt mỏi đầu tiên nhất là chính mình.
Sau tất cả những biến cố và nỗi dằn vặt bản thân, em chọn cách tha thứ, tha thứ cho người khác và cả bản thân mình về những chuyện mình đã từng làm sai trong quá khứ, do vô minh hoặc do các lý do khác. Em chọn cách dùng tình thương để chuyển hóa mối quan hệ với người Ba và các người chị gái của em. Mẹ cũng đã không còn thì em cũng chỉ còn họ là người thân trên đời này. Có thể là em chưa làm được ngay, nhưng thật sự là em đang từng bước thực hiện điều đó.

Trong năm lạy sám pháp địa xúc, thì lạy thứ năm mà em vô tình nghe được trên trang của cô đã thực sự đã thức tỉnh em. Em xin nguyện truyền đi năng lượng hiểu biết và lòng xót thương của em tới những người đã làm em khổ đau. Những nỗi khổ ấy đã truyền qua nhiều thế hệ, và em muốn là thế hệ dùng tình thương để hóa giải, cho nỗi khổ trong lòng họ buông xuống, và cũng cầu nguyện cho tổ tiên vì em cũng mang trong mình một phần nghiệp thức về sự khổ đau chưa hóa giải được của họ.

Cuối cùng thì bài học em nhận ra là chỉ có tình thương và sự thấu hiểu mới hóa giải được hận thù, lòng mình cũng bình an hơn.

Vận dụng kết nối các mối quan hệ:

Thật ra thì việc nối lại người thương thì sâu thẳm trong lòng ai cũng mong muốn nhưng cách thực hiện có khi chưa đúng, do chưa biết cách chuyển hóa khổ đau rồi lại vung vãi ra làm cho mối quan hệ thêm rạn nứt. Đối với chuyên đề “Bắt lại nhịp cầu – Nối lại người thương” thì em đã thực hành chuyên đề “Buông xuống một người” là Ba em, buông xuống cái tâm chấp của mình; chứ em không đủ can đảm để thực hiện các bước khi ngồi xuống và đối thoại trực tiếp do khoảng cách thế hệ.

Tuy là không thực hiện phương pháp bắt lại nhịp cầu thương nhưng em sẽ dùng hành động để chuyển hóa, chủ động hỏi thăm sức khỏe của Ba, về nhà nhiều hơn.

Chỉ có tha thứ, buông xả thì tâm hồn mới thanh thản, để ta có thể tiếp tục bước tiếp và hạnh phúc ở một phiên bản tốt hơn.

Gửi niệm lành cho cô Quỳnh Hương, nhà MayQ và tất cả chúng ta. Em biết ơn, thương lắm.
[Học viên C.T.]

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart