CUỐN KINH PHÁP HOA CÙNG MÌNH ĐI TRỌN MỘT VÒNG KORA KAILASH
CUỐN KINH PHÁP HOA CÙNG MÌNH ĐI TRỌN MỘT VÒNG KORA KAILASH ![]()
Kể từ khi bén duyên cùng Kinh Pháp Hoa, mình thật sự mong, Kinh Pháp Hoa có thể đi cùng mình đến mọi phương trời mình đặt chân đến. Cuốn Kinh Pháp Hoa bản mini size này đã cùng mình đi qua rất nhiều hành trình trong và ngoài nước, như một ‘người Bạn đồng hành’ quen thuộc, để mình được đọc, được hành trì; và hơn thế nữa, như một nguồn năng lượng hộ trì thiêng liêng. Và lần này, cuốn Kinh Pháp Hoa lại tiếp tục đồng hành cùng mình trong một vòng Kora 52km quanh Núi thiêng Kailash.
Thương nhất là mình đã có thể tự mình cõng cuốn Kinh trên lưng, đi trọn vẹn một vòng quanh Núi, ở độ cao trên 5.000 mét, qua bốn ngày đi bộ hoàn toàn. Trong những ngày lưu trú trên Núi, mình cũng đã tiếp tục đọc được một số phẩm, trong đêm thanh vắng, khi nhà nghỉ chúng mình trọ từng đêm lại hữu duyên có cửa sổ mở ra ngay hướng Ngài. Vậy là với chuyến đi này, mình đã có thể nối dài hành trình đọc Kinh Pháp Hoa hàng ngày mà không bị gián đoạn, ngay cả giữa hành trình kora đầy gian nan. May mắn nữa, là lần này, trọn vẹn bốn ngày đi kora quanh núi nhằm ngay các ngày từ Rằm đến 18 tháng Bảy âm lịch, nên đêm đến, trăng sáng vằng vặc trên núi thiêng, cảm giác khó tả vô cùng!
Trong hành trình bốn ngày Kora lần này, do thời tiết ưu đãi, trời trong veo, nên Núi thiêng Kailash đã gần như luôn hiển hiện với tất cả sự rõ nét và gần gụi nhất! Tụi mình mang ơn sự may mắn này vô cùng, coi như được Núi thương, nên bên cạnh luôn tranh thủ từng cơ hội một để ‘kính ngắm Ngài cho thoả’, còn đã tranh thủ ghi lại hình ảnh cuốn Kinh Pháp Hoa đi cùng mình ở thật nhiều góc khác nhau của Kailash, dọc dài hành trình.
Mời bạn cùng mình ngắm một số những hình ảnh cuốn Kinh Pháp Hoa đã được lưu giữ trong dọc dài một vòng Kora quanh Núi thiêng Kailash. Mỗi góc một chút, mỗi nơi một chút, để cùng lưu lại một hành trình thật đặc biệt của cuốn Kinh, và cũng là của chính mình.
Trân quý biết bao nhiêu. Và Thương lắm!
(QH)

Không có bình luận